![]() |
Mùa Xuân nay em sẽ
về thăm lại
Nhớ chờ em trong màu áo vàng tươi Đôi môi hồng xin giữ lại nụ cười Để cùng đón mùa xuân nơi chốn cũ. Cội mai vàng sẽ không còn ủ rũ Đón gió xuân và những giọt sương đêm Bình minh đến khoe sắc thắm bên thềm Cùng nàng xuân đón chào năm mới đến. Hoa đua nở khoe sắc màu tươi thắm Em áo vàng chẳng kém nét kiêu sa Ong bướm sang cùng trang điểm vườn hoa Muôn màu sắc hài hòa xuân bằng hữu. Em và anh cùng bướm hoa tình tự Lời yêu thương cho vơi nỗi tương tư Năm cũ buồn chầm chậm bước giã từ Năm vui mới hân hoan chờ bên cửa. |
21/02/15
SẮC XUÂN.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Em và anh cùng bướm hoa tình tự
Trả lờiXóaLời yêu thương cho vơi nỗi tương tư
Năm cũ buồn chầm chậm bước giã từ
Năm vui mới hân hoan chờ bên cửa."
Năm mới anh mở hàng chúc em trà đầy hạnh phúc!
Bước sang năm mới...Trang xin kính chúc cho anh Xuân Đào cùng gia đình vạn sự như ý, kinh tế sung túc, sức khỏe dồi dào.
Xóathơ rất hay
Xóanăm mới chúc TUYẾT TRANG
Trả lờiXóaAn khang thịnh vượng khỏe vui
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Chúc em may mắn mươi phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Trang xin chúc anh Tiến 1 năm mới luôn nhiều niềm vui.
XóaMT sang thăm TT , bài thơ xuân hay và vui , chắc là TT dạo này vui rồi hả .?? ( hihi , MT đùa tí ) .. Những ngày còn lại của tết vui vẻ , hp TT nhé!
Trả lờiXóaChào bạn MT yêu!....Trang luôn vui khi bạn sang thăm nhân những ngày đầu măm mới...Cho Trang vòng tay ôm bạn một cách nồng thắm nhất gởi đến bạn nha.
XóaĐầu năm cảm hứng vần thơ
Trả lờiXóaNàng thơ mơ mộng những lời yêu thương
Xuân nay nàng mặc áo vàng
Tình xuân lai láng xốn sang trong lòng
Vẫn em môi thắm má hồng
Vui xuân mơ mộng bướm hoa vui đùa
Đầu xuân em đi lễ chúa
Cho tâm trong sáng cho đời từ tâm
Thơ anh Tiến làm cho tâm hồn Trang ngập tràn niềm vui.
XóaEm đứng đó, nàng Xuân lộng lẫy
Trả lờiXóaNgàn nhánh cây run rẫy vẫy tay chờ
Từng đám tuyết ngù ngờ, thi nhau hỏi:
Có phải em, người mang đến cả trời mơ ?
Em, chính em ! Nữ Hoàng muôn thuở
Khoác trên mình dãi lụa nở đầy hoa
Dáng mượt mà, rực rỡ kiêu sa
Mây kết tủa ngóng nhìn em, bỡ ngỡ.
Sang thăm Trang ngày đầu năm .chúc Trang cùng gia đình nhiều sức khỏe.Thành công trong cuộc sống !
Từng bước khẽ, tinh khiết mà lộng lẫy
XóaThoáng ngất ngây men hương mộng đợi chờ
Hồn ngật ngần xuyến xao thầm tự hỏi
Thật hay chăng sao lại tựa như mơ?
Hòa theo gió trải lòng về một thuở
Thoáng bâng khuâng hư ảo giữa muôn hoa
Có còn chăng một thuở thật kiêu sa
Thực hay hư ? Chợt nghe lòng bỡ ngỡ.
...........
Một năm mới luôn may mắn và hạnh phúc tràn đầy Quốc Lạc nha.
Chúc Tuyết Trang năm mới an khang hạnh phúc.
Trả lờiXóaChúc Hùng Phi một năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an nha.......hiiiiiiiiii.......
XóaThẹn thùng má đỏ, ơ hay xuân cười...
Trả lờiXóaDang tay để đón mùa xuân
Mỉm cười hạnh phúc một lần ước mơ
Xuân này cho gặp sợi tơ
Để thuyền neo đậu bến bờ yêu thương
Lời yêu chưa ngỏ ngập ngừng
Người ơi ... có đến để chung lối đời
Khoảng trống gần, khoảng chơi vơi
Lẽ nào năm tháng buồn trôi
Mùa xuân vừa đến hoa thôi.. đã tàn
Dòng sông vẫn chảy... miên man
Mà duyên em cứ lỡ làng người ơi
Đắng cay, dở khóc, dở cười
Ai đam mê... với ai người đam mê
Trên cao gió lộng tràn trề
Thẹn thùng má đỏ, ơ kìa xuân say...
Tối mùng 4 luôn nhiều cảm hứng sắc xuân Lạc nha...chúc vui...
XóaTối mùng 4 vui vẻ nhé
Trả lờiXóaCám ơn bạn MT yêu!....bạn cũng vui cùng với Trang nha.
XóaHôm nay mùng 4 Tết . Vẫn còn tết ..hi..hi..Chúc TT năm mới Bình an Hạnh phúc Thành công
Trả lờiXóaNgười Việt Nam của mình thường ăn Tết hết tháng giêng Nguyễn Hải ạ!....Bạn không biết điều này sao?....Chúc mùng 9 Tết vui.
Xóa.phát tài tấn lộc khang an mọi bề........
Trả lờiXóaVạn sự như ý, niềm vui bất ngờ.....
XóaNN thăm bạn nè
Trả lờiXóaNăm mới chúc bạn mọi sự như ý nhé TT ơi
Mùng 9 Tết luôn bình an và nhiều niền vui NT nhé...
XóaChúc Tuyết Trang năm mới xinh hơn nhé!
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202014/Fa-5002015ReS_zpsd7quzjrd.jpg
Hiiiiiiiiiiiiiii.......Lời chúc sao mà dễ thương quá!....TT mến chúc cho Ta tasa năm mới luôn gặp hái nhiều thành công trong công việc...
XóaChúc TT và gia đình đón năm mới hạnh phúc tròn đầy!
Trả lờiXóaDạ, xin cám ơn anh Lý Đức....TT xin chúc anh cùng gia quyến luôn ngập tràn niềm vui trong hạnh phúc năm nay anh nhé.
XóaĐầu năm sang thăm Tuyết Trang
Trả lờiXóaChúc em luôn đẹp rộn ràng sắc xuân
Đầu năm xin chúc cho anh
XóaAn vui no ấm vui cùng sắc xuân.
Chào Tuyết Trang năm mới! Năm vui mới hân hoan chờ bên cửa.
Trả lờiXóaKhá lâu TT mới thấy anh VN sang thăm em nha...Bắt đầu 1 năm mới tiền tài, hạnh phúc, sức khỏe luôn đến với anh.
XóaEm chào chị TTrang thân mến.
Trả lờiXóaMùa xuân này anh sẽ đến thăm..hihi em viết theo bài thơ chị.
Em ghé thăm chị ,chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc .
Hiiiiiiii.........TT rất vui em gái PV đến thăm T....
XóaChào em mùa Xuân Mới...
Trả lờiXóaTết được lì xì vội chạy khoe
Sáng lo dậy sớm chớ mè nhè
Ngựa đi ngẫng cổ chừng thân thiết...
Dê đến vươn sừng để lấy le
Đón Tết muôn hoa cười hớn hở
Chào Xuân bạn hữu gọi thăm nè…
Bên trời uống rượu mừng năm mới
Em nhớ cùng anh vô chút nhe?...
vophubong
XóaỞ MUC LIÊN KẾT BLOG em nên đổi trang VO BONG PHU bằng trang vophubong.blogspot.com vì trang VO BONG PHU trên là trang thơ anh chỉ để lưu không phải trang sáng tác...Cám ơn em...
http://vophubong.blogspot.com/
Dạ, em đã lưu lại địa chỉ mới này của anh rồi....TT luôn vui giao lưu cùng với anh.
XóaThăm bạn TT ơi
Trả lờiXóangày cuối tuần vui và hP nghe
Nhân ngày 8/3 luôn hạnh phúc NT yêu quý nha...
XóaĐón em về xuân thay áo mới
Trả lờiXóaSắc vàng tươi như mai nở trên cành
Nắng dịu dàng thêm sắc thắm vây quanh
Gió nhẹ nhẹ lay lay làn sương sớm
Em bước khẽ giữa rừng hoa khoe sắc
Dáng em xinh hoa thẹn chúm chím cành
Ngày đầu năm em khấn nguyện trời xanh
Mong năm mới tình xuân về trước ngõ
Anh cứ mãi hỏi em sao nói nhỏ
Khấn điều chi em nói rõ anh cùng
Em thẹn thùng khấn nguyện chỉ điều chung
Anh hỏi thế làm sao em dám tỏ
Lễ chùa về ta cùng dạo phố xuân
Đi chậm bước mong thời gian chửng lại
Em thầm mong phố cứ mãi thật dài
Để xuân phải nhường cho ta vẫn bước
Thơ anh VL thật hay!....Xin chúc anh cùng gia đình luôn hạnh phúc và ngập tràn niềm vui không dứt.
XóaSang thăm Trang và đọc bài thơ Xuân thật dễ thương và dịu dàng. Chúc Trang luôn vui khỏe , an lành và hạnh phúc con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCô Liên là người kích lệ cho TT....em rất ngưỡng mộ tài làm thơ của cô Liên....cà cho em xin học hỏi ở cô nhiều hơn....TT kính chúc cô cùng gia quyến vạn sự như ý cô nha.
XóaĐầu năm thăm nhà bạn
Trả lờiXóaChúc tình yêu mãi nồng nàn
Hạnh phúc vui chứa chan
Tiền tài đều dư dả
Hiiiiiiiiiiiiii........TT chân thành xin chúc bạn AN thành công trong sự nghiệp, vạn sự như ý bạn nhé....Rất vui AN sang giao lưu cùng với TT....
XóaHN sang thăm , chúc bạn một mùa xuân mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ CÁT TƯỜNG
Trả lờiXóaTT rất vui HN lần đầu đến thăm T....Mình rất ngưỡng mộ thơ của HN.....xin cho T được học hỏi cùng bạn.....Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc nhiều nhân ngày 8/3 Nga nhé!...
Xóahappy to day !
Trả lờiXóaYou too Sato....Nice to see you more....
XóaNhân ngày 8/3 . Chúc TT trẻ đẹp mãi cuộc sống hạnh phúc và công việc thành công
Trả lờiXóaXin cám ơn Nguyễn Hải.....Và nhân ngày 8/3 NH sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của người mình yêu nha....hiiiiiiiiiiiii.............
XóaEm mến chào chị TTrang.
Trả lờiXóaEm ghé thăm chị, chúc chị 8/3 luôn vui vẻ xinh đẹp gặp nhiều may mắn
và hạnh phúc chị nhé.
Và TT mến chúc cho em gái PV luôn xinh đẹp nhận thật nhiều hoa hồng nhân ngày 8/3 em gái nhé!......
XóaChúc TT ngày 8/3 nhiều niềm vui,nhiều sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy!
Trả lờiXóaDạ. TT xin nhận lời chúc tốt đẹp nhất từ anh LĐ cho em....Xin kính chúc cho anh luôn được nhiều người ái mộ thơ của anh ngày một nhiều hơn.
XóaVẫn là em vấn Tuyết Trang
Trả lờiXóaXinh tươi màu áo lụa vàng gió bay
Xuân nay em mặc áo dài
Quê hương nét đẹp từ ngày xa xưa
Mai vàng rực rỡ ngày xuân
Đào phai quất cảnh xốn sang trong lòng
Vui xuân gửi tặng bông hồng
Tháng giêng lễ hội cầu mong an lành
chúc em mùng tám tháng ba
Bông hồng hương tỏa cánh hoa nõn nà..
TT xin nhận bông hồng xin tươi của anh Tiến Trúc nhân ngày 8/3....Chúc cho anh luôn có nhiều cảm xúc thi phú đề cho mọi người thưởng thức tài ba của anh.
XóaChúc Trang ngày 8/3 hạnh phúc đong đầy và nhiều niềm vui Trang nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://images.ngaynay.vn/t500/Uploaded/nguyenloan/2015_03_06/ngaynaymauthiepdocdaochucmung83_10_3.jpg
Dạ.....TT xin kính chúc cho cô Liên luôn tràn đầy niềm vui nhân ngày 8/3.
XóaChúc em năm mới mọi sự như ý!
Trả lờiXóaHôm nay anh BMH đến thăm TT thật vui.....Chúc cho anh 1 năm thành đạt trong công việc, tiền tài luôn phát triển, sức khỏe luôn dồi dào...
XóaChúc TT 8/3 ngày của phe ta vui vẻ hp tràn đầy nhé TT ...HN sang thăm !
Trả lờiXóaTT xin chúc cho HN luôn xinh đẹp bạn nhé.
XóaChúc Tuyết Trang 8/3 vui vẻ hạnh phúc.
Trả lờiXóaChúc HP 1 năm may mắn và vạn sự như ý.
XóaTTrang ơi! thăm bạn nhé
Trả lờiXóabài thơ thật hay bạn à
Chúc bạn ngày 8/3 tràn đầy hp và niềm vui nhé
Rất vui NT đến thăm và có chúc đến TT.....Chúc bạn năm nay sẽ có tin vui báo cho mọi người nha....hiiiiiiiiiiiiiii............
XóaSắc xuân trên nét môi hồng
Trả lờiXóaHương xuân trên tóc ngát nồng chiều rơi
Say rồi ơi Tuyết Trang ơi
Bao nhiu thương nhớ đầy vơi ngút tràn…
Cánh hoa ơ cứ nồng nàn
Để cho vời vợi muôn ngàn trời xa
Dạt dào sóng biếc ngân nga
Ôi tràn say đắm lòng ta dâng trào…
Hihi, sắc xuân đẹp mà mê say quá
Chúc Trang 8/3 tràn đầy niềm vui hp nhé !
Hoan nghinh bạn HT đến thăm...Chúc bạn 1 năm luôn vui....vạn sư như ý mình mong muốn HT nha.
XóaBài thơ hay lắm, sắc xuân thật tươi và đầy lạc quan...
Trả lờiXóaChúc em dịp lễ 8/3 thật vui, nhiều ý nghĩa nhe Trang !
Hiiiiiiiiiii...........Hôm nay anh Định tới thăm TT thật vui....Chúc anh năm nay hạnh phúc tràn đầy, thăng tiến hơn trên bước đường công danh anh nha.
XóaNhân ngày 8/ 3 MT chúc TT tràn ngập niềm vui , trẻ đẹp , hp thật nhiều nha
Trả lờiXóaXin cám ơn bạn MT yêu của Trang....chúc bạn có nhiều hoa hồng nhân ngày 8/3 bạn yêu nhé.
XóaChúc em ngày 8-3 thật vui vẻ và hạnh phúc!
Trả lờiXóaNhân ngày 8/3 TT xin chúc cho anh BMH luôn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu.
XóaChúc Mừng 8/3
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Phu-Nu-8Fare_zpspnaof8fi.jpg
Cám ơn Fa tasa nha....bạn thật đáng yêu.
XóaChúc chủ nhà, ngày QTPN 8/3 được "một nửa" của mình tận tình chăm sóc, phục vụ, vui vẻ tràn trề nhé!
Trả lờiXóahttp://thiepdep.24h.com.vn/upload/files/2011-03-07/1299473685_thiep-8-3-gif4.gif
Hiiiiiiiiii........Lời chúc TT luôn ghi nhớ xin cám ơn anh PĐ thật nhiều....Nhưng "một nửa" không biết có tìm được không anh ạ!????................hiiiiiiiiiiii.....
XóaHôm na chị ghé thăm. Chúc em ngày 8/3 nhận nhiều hoa và quà nhé! Chúc em luôn tươi trẻ và xinh đẹp. Chiều chủ nhật ấm áp em nhé!
Trả lờiXóaHiiiiiiiii....Xin chúc cho XD yêu của em....Hôm nay chị sang thăm em vui lắm!....Chúc chị năm nay làm ăn luôn phát đạt và hạnh phúc luôn tràn đầy nhé chị yêu!....
Trả lờiXóaEm mến chào chị TTrang.
Trả lờiXóaEm ghé thăm chị , chúc chị luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và an lành hạnh phúc chị nhé.
Em cũng vậy nhé Phong Vân....Mến em...
XóaHai vè thăm ghé mọi người
Trả lờiXóaThăm cô em nhỏ đâu rồi Tuyết trang
Vườn xưa cảnh củ mơ màng
Nhắc anh nhớ mãi huy hoàng thuở nao....
Trang mừng anh Hai luôn nhớ đến em....chúc anh Hai luôn bình an.
XóaEm sẽ về tìm lại dấu yêu xưa
Trả lờiXóaNgày ấy anh trao em chưa kịp nhận
Anh nhé những gì chưa cho mất
Sẽ lại trao em đừng lỡ trao người
1 ngày mới vui Anh Nguyễn nhé...
XóaCuối tuần thật vui nhá Tuyết Trang.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Phu%20Quoc%20At%20Mui%201129_zpsrlldaf6e.jpg
Trang cám ơn Fa tasa nhé!....Luôn vui bạn ơi!........
XóaVui xuân anh tặng bông hoa
Trả lờiXóaChúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Thơ ca tấu khúc yêu đời
XóaXuân vui anh tặng vạn lời ý hoa.
Vào đây là thấy Sắc Xuân và Hương Xuân rồi!
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Phu-Quoc-Nha-Dep-Fatasa_zps8i7fyryk.jpg
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......cám ơn Fa tasa bạn nha. 1 ngày mới vui.
XóaGhé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui thật nhiều!
Trả lờiXóahttp://i.myniceprofile.com/1495/149553.gif
Chúc anh PĐ luôn an lành.
XóaSang thăm Trang . Chúc Trang ngày mới vui vẻ và công việc như ý Trang nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://petitsbonheursquotidiens.p.e.pic.centerblog.net/7dd563ac.gif
Dạ. Trang xin cám ơn cô Liên ....chúc cô luôn hạnh phúc thật nhiều.
XóaEm mến chào chị TTrang.
Trả lờiXóaEm ghé thăm, chúc chị luôn vui vẻ xinh tươi an lành hp chị nhé.
Rất vui em gái PV ghé thăm T....chúc em luôn ngày càng xinh tươi.
XóaSang thăm em, đọc lại bài thơ, đã muộn quá, chúc Trang ngủ ngon !
Trả lờiXóaKhá lâu anh Định sang thăm....chúc anh luôn may mắn và bình an.
XóaDao này ít thấy TT đăng bài mới và sang chơi .. TT vẫn khỏe chứ .?? Cuối tuần mọi việc như ý TT nhé !
Trả lờiXóaHiiiii...dạo này T hơi lười MT ạ!....Chúc bạn 1 ngày mới vui bạn yêu nhé.
XóaChúc em cuối tuần vui nhé!
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Easter-Re_zps7lodjekd.jpg
Và anh Fa tasa cũng luôn vui cùng Trang nha.......hiiiiiiiiiiiii...............
XóaEm mến chào chị TTrang.
Trả lờiXóaEm ghé thăm, chúc chị luôn xinh đẹp tràn ngập niềm vui hp chị nhé.
Vâng....Trang xin chào em gái Phong Vân.....chúc em luôn vui.......
XóaViết bài mới đi Tuyết Trang ơi...
Trả lờiXóaSang thăm em...luôn vui và khỏe em nhé!
Dạ, Trang đã viết bài mới rồi anh MH ạ!.....
Xóathăm chị chị khỏe hả chị,chúc chị mãi thăm thơ như ngày nào
Trả lờiXóaLâu quá Trang không thấy em sang thăm và không thấy đăng bài mới vậy em?....chúc vui nha.
XóaGhé thăm chủ nhà. Mời dùng cà phê nhé!
Trả lờiXóahttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399184086.jpg
Cà phê anh PĐ tuyệt quá....cám ơn anh đã cho em thưởng thức hương vị đậm đà.....1 ngày mới luôn may mắn anh nha.
XóaWa thăm TT thấy mùa Xuân còn wanh đây . Chúc TT tuần mới thật vui
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiii......mùa Xuân Trang thích nhất trong 4 mùa trong năm đó hải ạ!.....
Xóatháng giêng là tháng vui chơi
Trả lờiXóatháng hai lễ hội tháng ba lên chùa
vui nhiều nhé
Tháng giêng là tháng lên chùa
XóaTháng hai lễ hội tháng ba ra vườn.
.......
Luôn vui anh Tiến Trúc nha......
Trang làm ơn nhập cho anh những người có tên sau
Trả lờiXóavào chỗ liên kết blog.. khi có bài mới thì hiện lên...
vì kết nối trực tiếp vào chỗ bình luận tuần lễ nay không được...
THIEN MINH
Minh Tâm Minh Tâm
Hương Quê
Bach Mai
gia tue
Minh Gương Nguyễn
mình viết đúng nguyên bản tên viết như vậy..
giups cho mình nhé
Cẩm ơn
Nếu lòng em chưa biết chọn ai
Trả lờiXóaMà đang đi tìm một bờ vai vững chãi
Thì anh xin em, phút giây em nhìn lại
Có một chàng trai đang cứ mãi đứng chờ
Lời tâm sự gửi gắm qua vần thơ
Anh đã viết sau hàng giờ suy nghĩ
Dù văn chưa hay và thơ chưa đạt lí
Nhưng đó là tâm trí của anh lúc này
Lời của người đang say thường là thật - em có tin không !
Người say thường hay nói lời thật anh Bình Nguyễn ạ! TT tin là có đấy....Buổi tối ngủ ngon nhé...
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXin phép tác giả cho tôi được phổ nhạc bài thơ này nhé! Cám ơn bạn nhiều.
Trả lờiXóahttps://www.youtube.com/channel/UCjOzoZpbMrerIATYn37320w/videos
TT rất vui khi thấy bài thơ này có thể phổ thành bài hát....
XóaTrang này kg gửi được sheet nhạc, bạn có FB kg? Bạn ghé FB của tôi nhé! https://www.facebook.com/nguyen.t.nha.524
Trả lờiXóaMời bạn thưởng MV soạn cho guitar https://www.youtube.com/watch?v=nwzy_KAhrf8
Trả lờiXóaĐã có bản karaoke ca khúc Sắc Xuân https://youtu.be/LHhOlX9LUC4
Trả lờiXóa