![]() |
Em cứ gọi tên anh
trong nỗi nhớ
Dù thì thầm dù cách trở nơi xa Tiếng lòng em vẫn thắm thiết không nhòa Em đón nhận mà vui trong câm nín. Em cứ gọi cho tình lên trái chín Cho giấc mơ gói kín trọn niềm thương Cho môi em thắm đỏ cả màu hường Nụ hôn gió em trao dù trừu tượng. Em cứ gọi dù lời trong gió chướng Cũng dịu êm thoáng mát cõi lòng em Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm Dù cay đắng em cũng thèm nghe thấy. Đó là thật xin anh đừng nghĩ quấy Rằng em đây buồn mấy cũng làm thinh Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình Em mang lấy một mình trong câm nín. Anh hãy viết những gì anh chôn kín Dù lời yêu hay tiển biệt chia xa Lệ buồn đau em hứa sẽ phai nhòa Khi em thấu tình ta là đệnh mệnh. ![]() |
31/03/14
GỌI TÊN ANH.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ĐẦU TUẦN VUI NHIỀU NHÉ!
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=Y0wBsU3VvTY
Trang xim chào anh Phu Đoan....chúc buổi tối vui anh nhé...
Xóathơ hay quá
XóaEm biết không lòng anh buồn biết mấy
Trả lờiXóaKhi xa em biền biệt tháng năm dài
Tên em đó anh thầm gọi ngày dài
Rồi nhắc đến cả trong đêm lúc ngủ .........................
..................
Chiều vui nhé -Tuyết Trang ơi -
Em vẫn nhớ người em yêu biết mấy
XóaKhi xa nhau biền biệt năm tháng dài
Rồi đây như khói mây bay cuối trời
Tên anh đó em vẫn còn mãi gọi!...
Anh Minh Lê!...Em rất vui anh sang họa thơ và cùng chia sẽ bài thơ này cùng với em….xin chúc anh luôn khỏe anh nhé!...
Ta khẽ gọi tên người yêu dấu
Trả lờiXóaKhi nắng tắt rồi đêm đã vào sâu
Ôi nỗi nhớ đông đầy từng hơi thở
Nghe tim mình nhói nhẹ một cơn đau
Tem Đồng dành cho chị ngày đầu tuần nhé Tuyết Trang . Chúc em buổi chiều vui vẻ và luôn mạnh khỏe nhé em gái...
Em gọi khẽ tên anh người yêu dấu
XóaCành khô nhớ lá khẽ gọi thầm
Tiếng chim gọi bạn trong sương đêm
Ta gọi tên người tiếng gọi hơi câm.
Trang xin trao tem đồng cho chị Xuân Duy nè....Em chúc chị luôn ấm ấp bên người thương chị nhé....
Anh đang viết những gì anh chôn kín
Trả lờiXóaKhi hiểu tình yêu trong câm nín của em
Một tình yêu ấm áp ngọt mềm
Cho chúng ta thêm yêu tin, chung thủy!...
Anh sang thăm em, đọc và đồng cảm sẻ chia với bài thơ hay, dạt dào yêu thương của em. Anh chúc em luôn khỏe vui, gặp nhiều may mắn nhé em!
Anh hãy nói những gì anh chôn kín
XóaDù lời yêu hay tiễn biệt xa em
Cho giấc mơ gói kín ấm ngọt mềm
Tiếng lòng em vẫn thắm thiết thủy chung!...
Anh Quang Thứ ....Trang vui anh đã đến cùng họa thơ cùng em....chúc anh buổi tối vui anh nhé....
nhớ em ngửa mặt kêu trời
Trả lờiXóacách xa mờ ảo biết nơi nao tìm
nhớ nhau giữ ở trong tim
viết vần thơ nhớ in tên mình đây
......................
hihihi chúc em vui
sang đọc cho mấy lời họa
Trang chúc anh Tiến trúc buổi tối vui anh nhé....
XóaBài thơ hay lắm, đồng cảm ơn em nè
Trả lờiXóaTrang chào anh Châu Trần ....mừng anh sang đọc thơ và chia sẽ cùng em...
XóaEm cứ gọi tên anh trong nỗi nhớ
Trả lờiXóaDù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng em vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.
Anh họa với em nhé:
Anh đã nghe em gọi anh, anh nhớ
Dù tiếng em rất nhỏ nhẹ vì...xa
Anh vẫn nhớ đinh ninh chẳng nhạt nhòa
Đừng khóc nhé em ơi! hãy nín
Chúc em luôn hạnh phúc!
Em đã vui vì anh luôn mãi nhớ
XóaTiếng gọi anh rất nhỏ nhẹ vì xa
Ký ức về anh nhớ chẳng nhạt nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.
Em rất vui anh sang họa thơ cùng….Trang chúc anh Xuân Đào luôn khỏe và vui nhiều...anh Xuân Đào nhé!.
ĐH sang thăm TT với " gọi tên anh "
Trả lờiXóaEm cứ gọi cho tình lên trái chín
Cho giấc mơ gói kín trọn niềm thương
những ngày mới thật vui hạnh phúc ....
Cho môi em thắm đỏ cả màu hường
XóaNụ hôn gió em trao dù trừu tượng...
Trang chào Đức Huy...rất vui Huy sang hòa nhịp hồn vào thơ nhé....
Tháng năm qua dù chẳng nghĩ ngợi gì
Trả lờiXóaHay mơn trớn tâm hồn xưa cũ kĩ
Nghe xa lắm con tim thời mộng mị
Thương thương, nhớ nhớ giờ để làm chi?
Nghe xa vắng hương mùa đi trong gió
Lúa vụ hè hay hương cỏ, hương hoa
Cũng “Đồng nội” mà nay sớm nhạt nhòa
Hoài thương nhớ về một thời phượng đỏ
Tuyết Trang tinh khôi áo trắng học trò
Thời thầm thương gói tròn trang sách nhỏ
Thuở ban đầu nhớ ai, còn ai nhớ
Dấu thời gian còn lại mấy dòng thơ…!
Sang thăm Tuyết Trang hơi muộn , chúc Trang buổi tối ấm áp bên gia đình !
Anh có về sân trường quen ngày cũ
XóaĐường Bưởi xưa còn ngan ngát hương thầm?
Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
Cho em về...một phố cổ rêu phong
Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
Một chiều nào...anh đợi dưới cơn mưa
Anh và em ở nơi đầu và cuối
Không gian xa nỗi nhớ khôn cùng
Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
Thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung
Trang chào Quốc Lạc...rất vui Lạc sang sẽ nỗi niềm cùng Trang....Buổi tối vui.
Thăm TT cùng "Gọi tên anh" thật hay và cũng thật ngọt ngào của em.
Trả lờiXóaĐêm an lành ngon giấc bên em nha!
............
Anh vẫn biết nơi xa em thường gọi
Bình minh lên hay giữa những đêm trường
Lời thì thầm khiến lòng anh đau nhói
Trọn niềm thương xin giữ mãi trong anh...
Chợt bồi hồi cho lòng em khẽ lay gọi
XóaMưa khẽ rơi hồn lạnh giữa đêm trường
Kỉ niệm xưa hiện về em đau nhói
Tình vẫn còn đây nhưng em mãi xa anh.
Trang chào chị banglangtimtim ...em rất vui chị sang họa thơ cùng...xin chúc chị tối ngủ ngon giấc chị nhé...
Tiếng gọi anh trong thâm tâm , Cũng chính là nỗi nhớ nhung thật nhiều phải ko TT ...?? Mong rằng người ấy của TT sẽ đọc được những dòng thơ này . Tối đầu tuần vui vẻ , ngon giấc ..TT nhé!
Trả lờiXóaHiiiiii.......người ấy của Trang đã mãi không về nữa Mực Tím ơi!...còn chăng chỉ là những kỉ niệm đau buồn!....Chúc bạn yêu luôn vui nhé....
XóaHèn nào! nơi rừng sâu...anh nhảy mũi
Trả lờiXóaai nhắc tên để HAI LÚA ách...xì...
bấm độn thử xem em đã nói gì ?
chắc không phải rằng thì..em nói lén...
Đúng là anh Hai của Trang!....hiiiiiiiii.....Nói gì nói làm sao em dám nói lén anh Hai đây!....Hiiii.....Hôm nay anh Hai quay trở lại sinh hoạt blog bình thường hở anh?....Chúc anh Hai luôn vui anh nhé....
XóaNghe đâu đây tình yêu nồng thắm đầy
Trả lờiXóaNhiều ăm ắp đến tận những trời mây
Và tha thứ sao mà cao vời vợi
Núi nào hơn được thiết tha này.
Chúc vui bạn nhé.
Đêm lạnh lẽo vòng tay tìm hương ấm
XóaNắng tâm tình em góp gởi trao ai
Sưởi lòng đơn lạnh vắng đã bao năm
Tình trôi lạc bốn phương trời xa thẳm!...
Trang xin chào Hữu Hải rất vui bạn đến họa thơ...chúc bạn 1 ngày mới bình an nhé.
Em cứ gọi tên anh là Nỗi Nhớ
Trả lờiXóaĐể thì thầm nho nhỏ mấy bận xa
Em xin gọi tên anh là Cuồng Nộ
Mong ngày kia chân bước phía đong đầy
Anh NT qua thăm Tuyết Trang vu vơ mấy câu cho vui. Chúc em một ngày nắng đẹp và vui.
Em thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ
XóaTrong những chiều mưa bay trên phố xưa
Tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng
Cho dòng lệ chát đắng chất đong đầy.
Trang chào anh Thu Nguyễn....rất vui anh sang chia sẽ cảm xúc thơ cùng em....
Gọi tên anh trong những ngày đông giá
Trả lờiXóaTrời vơi buồn và lòng bớt lạnh căm
Em tìm về một cõi xa xăm
Một chút ấm cho tim nồng lên má !
Trang ơi ! Vẫn còn nồng nàn lắm ....Chúc hạnh phúc Trang nhé !
Đêm buông dài trong cơn mưa se lạnh
XóaKhóc cho nhiều cho với đi nỗi nhớ mong
Ở phương ấy Anh đâu nào có biết
Em nơi này vẫn luôn gọi tên Anh.
Trang chào Mây...mình rất vui bạn sang họa thơ cùng....buổi tối vui bạn nhé....
Niềm son sắt ngậm ngùi như giấc điệp
Trả lờiXóaBuổi ban sơ e ấp nỗi mong chờ
Lá thư tình in nét chử đơn sơ
Lời nói cũ còn e dè ngượng ngập
Hẹn hò đi trên con đường trốn nấp
Quyến luyến một thời sầu buổi nhớ nhung
Trong tâm tư vẻ đẹp ẩn vô cùng
Tình hé nụ mỏng manh như nếp giấy
Hôm nay ghé nhà con . Chúc con luôn vui khõe và hạnh phúc con nhé. Thân
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
XóaTình mười năm còn lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó
Mươi hàng chữ đơn sơ ồ ngượng ngập
E dè sao mươi hàng chữ đơn sơ
Màu mực tươi xanh ngát ý mong chờ
Tình hé nụ bừng thơm trong nếp giấy
Cô Liên ơi! Trang xin chào Cô....Trang rất vui khi Cô sang họa thơ cùng vui với con....Trang chúc cho Cô buổi tối vui Cô nhé....
hôm nay thứ ba rùi ...lại sang thăm trang nè ....Trang ơi.! xưa kia ĐH làm thơ dở nhất lớp đấy ...hiii ( không được cười ) nhưng cũng ráng chút chút ..... thơ vì thẩn..
Trả lờiXóaCho môi em thắm đỏ cả màu hường
Nụ hôn gió em trao dù trừu tượng...
lời thầm thì thương yêu xa nơi xa
nụ hôn đó em trao cả yêu thương.....
chúc TT ngày thứ ba mọi công việc đều thuận buồm xuôi gió
Em cứ gọi dù lời trong gió chướng
XóaCũng dịu êm thoáng mát cõi lòng em
Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm
Cho em tìm lại một lần vấn vương
Trang chào Đức Huy ....chúc Huy 1 ngày mới luôn nhiều niềm vui nhé....
Hè lại về, mùa lại nhớ thiết tha
Trả lờiXóaCánh phượng đỏ nép mình trong ánh nắng
Tình thuở nhỏ sao mà ta nhớ lắm
Tuổi học trò theo mãi những buồn vui
Ánh nắng chiều tan mơ ước xa xôi
Bởi người xưa không còn đây nữa
Ve thắp lên cho sân trường chút lửa
Nồng cháy lửa tình ? Hay lửa buồn đau ?
Vắng em rồi, bước vẫn bước vậy thôi
Đường phượng xưa giờ chỉ còn một bóng
Áo trắng kia đã thay thành áo đỏ
Mà vần thơ còn đau đáu đợi người.
Bấy nhiêu năm nơi xứ lạ ta về
Áo vẫn trắng giữa sân chiều “hạ trắng”
Phượng vẫn đỏ tiễn người xưa đâu mất
Để bây giờ nước mắt thấm tràn mi !
QL sang thăm Trang ,buổi tối vui vẻ nhé !
Trang chào Quốc Lạc...1 ngày mới thêm nhiều niềm vui nhé....
XóaBài thơ hay , nhạc về Huế rất bùn . Những kỷ niệm bùn hãy để gió cuốn đi TT nhé .. Chúc TT một đêm ngon giấc
Trả lờiXóaHải nghe nhạc có buồn nhiều không?....hiiiiiii....nhạc Huế trầm lắng mang cho ta 1 âm hưởng đặc thù của xứ Huế thân thương.....
XóaTrang chúc Hải luôn trọn niềm vui nhé.....
Thơ em hay quá vẫn đậm đà lắm .Anh thỉnh thoảng vẫn ghé qua đọc thơ em nhưng ít bình ; em thông cảm nhé .Thật may mắn cho ai đó được em yêu thương
Trả lờiXóaSao có thể gạt đi trong nỗi nhớ
Khi bóng hình đã đọng lại trong tim
Dù chẳng nói ; dù đường xa cách trở
Vẫn vọng hoài giữ mãi niềm tin
Cúc em vui khỏe hạnh phúc
Lâu quá! hôm nay Trang mới thấy anh Thế Sùng sang thăm em nha....Anh có khỏe không anh? Em xin chúc anh luôn vui và bình an anh nhé...Khi rảnh rổi nhớ sang đọc thơ em anh nhé....
XóaNếu còn nhớ thì em ơi cứ gọi
Trả lờiXóaCất làm chi cho rạn nứt con tim
Rồi mai kia ai đó cứ im lìm
Em còn nhớ thì em cứ gọi
Em cứ gọi tên anh trong nỗi nhớ
XóaDù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng em vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.
Em chào anh Ngoc Dung ....chúc anh buổi tối luôn vui vẻ.
Vui trong lòng là vui thầm vui kín
XóaMấy ai vui mà được kín bao giờ
Rồi sẽ nói ,sẽ tâm tình thổ lộ
Có mấy ai giấu mài trong lòng
ngủ ngon nhé Tuyết Trang! hihi
Trả lờiXóa1 ngày mới luôn tràn ngập niềm vui nhabaokhongth e ơi.....hiiiiiiiiiiiiiiii.....
XóaƠ kìa Tuyết Trang đây rồi
Trả lờiXóaXin em cứ nhắn mấy lời xin nghe
Hôm nao anh sẽ tìm về
Gặp nhau chia sẻ tháng ngày xa nhau...
............................
Trang ơi xem cho anh blog sáng nay anh thấy thay đổi ảnh đầu tiên... và sửa bài không được em xem hộ nhé.... cảm ơn
chúc em vui trẻ xinh đẹp
Ra anh Tiến Trúc đây rồi!
XóaMấy lời anh nhắn em đà xin nghe
Trang mừng người lại tìm về
Anh em mừng tủi những ngày xa nhau...
Hôm nay nhà anh Tiến Trúc....Trang nhìn rất ưng ý rồi....chúc anh luôn hạnh phúc với ngôi nhà của mình.
Hihi,
Trả lờiXóaMấy lần qua thăm Trang mà Trang ko biết nè… hihiii
Hiiiiiiiii...Sao vậy Hoa Tím? Sang nhà thăm Trang nhớ để vài lời làm chữ cho Trang vui nhé!....Mình rất vui khi bạn thường đến thăm Trang....
XóaƠ hay,
Trả lờiXóaTiếng ai gọi ngút ngàn sương
Tiếng ai lay động niềm thương vút trời
Em ơi ngan ngát hương đời
Anh đem say đắm rực ngời về đây !!!
Tiếng em gọi ngút ngàn sương
XóaNgười ơi! có thấu tình em vút trời
Ngóng chờ một bóng xa khơi
Giọt thương sầu lắng lạnh buồn con tim!...
“Em cứ gọi tên anh trong nỗi nhớ
Trả lờiXóaDù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng em vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín”
Nói đi em! nói nhiều nữa! em nhé!
Dẫu cuộc đời ta hai rẻ hai nơi
Dẫu đời ta hai phương trời cách biệt
Tim vẫn còn, không cách biệt đâu em!
Trang chào Phù Vân....chúc anh 1 ngày mới vui nhé...
XóaKhi em thấu tình ta là định mệnh
Trả lờiXóa(câu này rất hay)
Trang chào anh Gỗ!....hôm nay anh đến đọc thơ và thăm em ...Trang vui và chúc anh luôn nhiều cảm xúc nhé...
XóaSang thăm Trang ngày cuối tuần , chúc trang 1 đêm ngon giấc .!
Trả lờiXóaTrang chúc cho Quốc Lạc ngày chủ nhật luôn vui tươi bên người mình thương yêu nhé...hiiiiiiiiiii.........
XóaCuối tuần nhiêu năng lượng & Niềm vui bạn nhé.
Trả lờiXóaHữu Hải luôn nhiều cảm xúc để làm thơ hay cho mọi người thưởng thức nhé...Trang rất vui bạn sang thăm....
XóaMối tình câm. . . Mối tình buồn. . .
Trả lờiXóa....Và tình yêu sẽ bất diệt phải không Fa tasa?.....Chủ nhật vui vẻ bạn nhé....nhớ rảnh rổi đến thăm Trang nhé....
XóaTT ơi một tuần mới thật vui nhé
Trả lờiXóaHải cũng luôn tràn đầy niềm vui và bình an trong cuộc sống nhé....
XóaTT ơi sang thăm em nè hình như chủ nhà ngủ roài
Trả lờiXóaHuy sang giời này thì trang đã ngủ say giấc điệp rồi...Chúc Huy luôn nhiều niềm vui mới Huy nhé....Rất vui Huy sang thăm Trang....
XóaGọi tên em bỗng thấy mình cô quạnh
Trả lờiXóaxa nhau rồi mới hiểu được lòng đau
chiều dần buông vạt nắng cũng phai màu
hàng ghế đá chênh vênh trong chiều vắng
ta xa nhau đời đâu còn bình lặng
tâm hồn anh con sóng vỗ ầm ào
nụ hôn nào ta chỉ mới kịp trao
mà vội rớt xuống hoàng hôn màu tím
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................
CHÚC EM LUÔN VUI NHÉ!...,
Gió miên man trong niềm thương nỗi nhớ
XóaChia xa rồi khơi dậy vết thương lòng
Mây khắc khoải bay dùng dằng đi, ở
Để mưa về khóc ngập lại giòng sông
Mưa tí tách giọt ngắn, dài rơi vỡ
Giọt dỗi hờn lòng chợt nhớ ai nhiều
Ngày xa nhau hồn ướt mèm mưa đổ
Vì một lần đã gởi trọn thương yêu
Trang xin chào anh MRC...chúc anh luôn có nhiều ý thơ hay cho Trang thưởng thức anh nhé!....
Chiều bên sông anh đứng ngóng con thuyền
Xóalòng vẫn biết không bao giờ trở lại
hoàng hôn tím tím cả thời thơ dại
chiều mưa buồn sông vắng tiếng đò đưa...
CHÚC EM NGÀY MỚI TỐT LÀNH...
Chút tình nầy xin gởi lại người xưa
XóaGởi tình em theo mây cùng với gió
Biết người đi chẳng bao giờ trở lại
Lòng bảo lòng cứ mong mãi con thuyền.
...
Trang hoan nghinh đã đến thăm và họa thơ cùng em anh MRC nhé....
Hạnh phúc cho nhân vật Anh trong bài thơ!
Trả lờiXóaTrang xin chào anh Nguyên Sơn....nhân vật "ANH" chỉ là trong thơ thôi anh ạ!.........hiiiiiiiiii.........chúc anh luôn tràn ngập niềm vui.
XóaChúc T T an vui hp nhé
Trả lờiXóaDạ, Trang cũng xin chúc anh Ngoc Dung luôn mạnh khỏe và yêu đời anh nhé....
XóaBức họa hình hoa lá thật hay. Chúc Tuyết Trang ngày Lễ đi chơi vui vẻ nhé!
Trả lờiXóaTrang cám ơn bạn Fa tasa đã có lời khen hình minh họa trên....Fa tasa có con mắt nghệ thuật lắm nha.....
XóaHAI LÚA về đây các bạn ơi !
Trả lờiXóaĐường mê không chứa chấp LÚA rồi
Nữa tháng rời nhà xa bạn hữu
Nhớ quá trang thơ…nhớ cả người…!
HAI LÚA về nè ! nhé bạn ơi !
Nối tiếp vần thơ hí họa vui
Cảm ơn tri hữu vào thăm viếng
Không chủ nhà hoang…chẳng vắng người.
HAI LÚA
Mừng anh Hai đã trở lại sau bao ngày đi thâu gom lúa!.....hiiiiiiiiiii............hiiiiiii.....Anh Hai trở về có mua quà cho Trang không vậy?....hiiiiiii......
XóaHai Lúa07:25 Ngày 09 tháng 04 năm 2014
XóaHAI LÚA ... thu hoạch lúa đông xuân
để kịp hè thu cũng tới gần
mỗi năm 3 vụ mùa cấy hái
gom thóc về kho...để nuôi dân...
hehehehe...mỗi khi ăn cơm thì nhớ LÚA ngen !
Chúc con ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân
Trả lờiXóaTuyết Trang xin chào Cô Liên....Con rất vui khi nhìn thấy Cô sang thăm con...Xin chúc cho Cô luôn hạnh phúc thật nhiều.
Xóaquảng cáo blog cái hehe: vào nhà mình thay đuôi com thành de nhé, mấy ngày nay blog mình bị lỗi:
Trả lờiXóahttp://nhabaokhongthe.blogspot.de
Trang nhận được thông báo này lâu rồi nhabaokhongth e oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............
XóaAnh đã hỏi em hai lần ở blogtiengviet mà không thấy em đáp lại......
Trả lờiXóaChắc là bận lắm phải hông?
Vui vẻ và hạnh phúc nhé em!
Dạ, thưa anh Xuân Đào lúc này em ít có qua blog tieng viet, và em không thấy anh hỏi để em thưa.
XóaTrang xin lỗi nếu như đã chậm hồi âm cho anh....
Lúc sau Tết tới giờ em hơi bận công việc nhà....Em xin thành thật xin lỗi anh Xuân Đào và chúc anh luôn hạnh phúc tràn đầy anh nhé....
Baj tho hay wa TT ak
Trả lờiXóaChuc TT vui ve
Hôm nay Bằng Lăng đến thăm Trang rất vui....chúc bạn 1 ngày mới tràn đầy niềm vui nhé...
XóaBài thơ đong đầy cảm xúc, ghé nhà bạn được đọc thơ hay quá, chúc bạn tối an lành.
Trả lờiXóaTrang xin chào Hoài Thương....bạn có cái tên rất dễ thương và làm cho người ta nhớ mãi khi nhớ đến bạn....Xin được giao lưu cùng Hoài Thương nhé....
XóaGọi tên anh
Trả lờiXóaEm cứ gọi tên anh trong nỗi nhớ
Dù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng em vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.
Em cứ gọi cho tình lên trái chín
Cho giấc mơ gói kín trọn niềm thương
Cho môi em thắm đỏ cả màu hường
Nụ hôn gió em trao dù trừu tượng.
Em cứ gọi dù lời trong gió chướng
Cũng dịu êm thoáng mát cõi lòng em
Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm
Dù cay đắng em cũng thèm nghe thấy.
Đó là thật xin anh đừng nghĩ quấy
Rằng em đây buồn mấy cũng làm thinh
Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình
Em mang lấy một mình trong câm nín.
Anh hãy viết những gì anh chôn kín
Dù lời yêu hay tiển biệt chia xa
Lệ buồn đau em hứa sẽ phai nhòa
Khi em thấu tình ta là đệnh mệnh.
Tuyết Trang
Anh họa:
Gọi tên anh
Anh ơi anh! Anh trong em nhung nhớ
Dù đêm ngày anh ở mãi đâu xa
Để mi em thương nhớ lệ nhạt nhòa
Để hằng đêm ngậm ngùi không sao nín
Anh ơi anh! Mời anh xơi quả chín
Gói trong lòng bao mơ ước, yêu thương
Để cho em thêm thắm đượm môi hường
Để nụ hôn dù chỉ là tưởng tượng
Anh ơi anh! không có chi mà chướng
Chỉ dịu hiền, chỉ mát mẻ tim em
Em chờ anh một lời nói thật mềm
Cho hạnh phúc đôi ta ao ước thấy
Chỉ đôi ta không còn ai tới quấy
Đừng em ơi, đừng dỗi, đừng lặng thinh
Anh đã đến bên em để tỏ tình
Em yêu nhé hãy nghe anh hãy nín!
Anh đã viết cả lòng anh sâu kín
Gửi cho em dù em ở nơi xa
Để em yêu đôi mắt khỏi lệ nhòa
Anh sẽ sống cùng em là số mệnh
Đỗ Xuân Đào
Chúc em hạnh phúc!
Trang rất vui anh Xuân Đào đến cùng họa thơ với niềm cảm xúc của mình....chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhé....
XóaThứ bảy đến thăm Trang đây. chúc em thật vui..
Trả lờiXóaAnh Thìn Hổ luôn vui với ngày cuối tuần nhé....luôn bình an và vui vẻ nhiều....
XóaNày em hỡi tình xa xôi chác trở
Trả lờiXóaNgẫm làm gì cho thêm lệ dạ sầu
Vết thương lòng thêm dao cứa tim đau
Buồn muôn thủa như dòng sông trôi mãi
.
Cứ chìm hồn trong những niềm tê tái
Chôn đi em vào dĩ vãng xa xăm
Tìm cho mình tơ rung phím huyền cầm
Và tên anh nhắc về như kỷ niệm ................
..........
Trang ơi -cuối tuần vui vẻ nhé -Em đâu rồi ?
Dẫu biết rằng tình xa xôi trắc trở
XóaNghiền nát tim với muôn vạn lệ sầu
Vết xước cuộc đời vết xước cõi lòng đau
Tình yêu đó giờ tan thành mây khói.
Tình vừa đến vội đi ai có biết
Như nắng chiều úa sắc bóng hoa râm
Giấc chiêm bao tìm kiếm mộng trăm năm
Mơ một thuở dấu chân hằn kỉ niệm.
......
Anh Minh Lê....Hôm nay cuối tuần anh sang thăm em cùng có đôi dòng thơ họa thật cảm động lòng người....Cuối tuần vui vẻ anh Minh nhé...
Sang thăm em Gái Phương Nam, chúc em luôn vui tươi, HP,
Trả lờiXóaTrang chào anh Đức. Khá lâu em không thấy anh sang và viết bài...Vâng, em xin cám ơn anh....chúc anh luôn tràn niềm vui....
XóaĐH ghé thăm Trang với " GỌI TÊN ANH " và nghe bảo yến hát ...ngủ gật lun....
Trả lờiXóahình avatar là bảo yến hay TT vậy giống nhau quá hiiiiiiii chúc ngủ ngon ...
Hình người ta như vậy mà bảo lá giống Bảo Yến!....Nhạc hay như thế mà lại bảo "ngủ gật"....Hôm nay Huy có cảm nhận thế nào đấy!....
Xóabảo yến và nhã phương là 2 chị em mỗi người 1 vẻ ...bảo yến hát những bản nhạc về huế rất hay sâu lắng càng nghe càng thấm nhất là về khuya vì thế nghe đi nghe lại nên ngủ lúc nào ko hay..khi tỉnh dậy đầu óc rất mộc mạc nên còm luôn là thế.
Xóachúc TT sức khỏe tình yêu và hạnh phúc
Anh chúc T T ngày cn vui vẻ nghe em
Trả lờiXóaTrang chào anh Ngọc Dung ngày mới luôn bình an anh nhé....
XóaThăm Tuyết Trang đọc bài thơ tình thật tha thiết.
Trả lờiXóaChúc bạn vui nhé
Rất vui Hùng Phi đã đến đọc thơ và chia sẽ cảm xúc cùng với Trang....chúc bạn 1 ngày mới luôn tràn niềm vui Hùng Phi nhé....
XóaBL đợi Trang mãi nek bữa nào Trang rảnh giúp BL với được không?
Trả lờiXóaĐợi Trang đó
Chúc Trang luôn vui vẻ trẻ đẹp
Bằng Lăng cho mình địa chỉ đăng nhập + mật khẩu để trang làm nhà cho bạn.
XóaBạn thích ngôi nhà màu gì? Trả lời gấp cho mình. Nhân tiện cho trang xin số điện thoại của bạn nhé...
HA đã lưu đường link kết bạn với TT rồi, sẽ thăm thường xuyên hơn đó hihiii!
Trả lờiXóaTrang cũng sẽ lưu đường line cua Hoàng Anh nhé...
XóaChị ak đẹp lắm em rất cám ơn chị
Trả lờiXóaEm thấy rất ưng ý không biết tả sao cho hết nữa chỉ biết cám ơn chị iu thôi.hj
Chúc chị luôn vui hạnh phúc.Nhận em là em gái nha chị
Trang rất vui khi giúp cho BL có 1 ngôi nhà hoàn chỉnh BL thích là tốt rồi....chúc BL luôn nhiều hạnh phúc nhé...
Xóa“Đó là thật xin anh đừng nghĩ quấy
Trả lờiXóaRằng em đây buồn mấy cũng làm thinh
Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình
Em mang lấy một mình trong câm nín.
Anh hãy viết những gì anh chôn kín
Dù lời yêu hay tiển biệt chia xa
Lệ buồn đau em hứa sẽ phai nhòa
Khi em thấu tình ta là đệnh mệnh”
Chuyện tình mình sao quá thương đau
Biết nói sao lòng mãi nghẹn ngào
Một mối tình với niềm đau chôn kín
Đến suốt đời ta vẫn câm nín sao em
Yêu nhau chi trong tình cảnh rối ben
Để bây giờ ta phải len lén trao tình
Để đời mình càng ngày càng đau khổ
Rồi chôn vùi trong mồ kín niềm đau!
Bài thơ của anh Phù Vân hay và khi đọc làm cho Trang có có nỗi buồn khó tả...giống như hoàn cảnh thật vây...Xin cám ơn anh PV họa thơ cùng Trang...chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều niềm vui.
Xóa