![]() |
Xôn xao trong gió
lời thầm gọi!
Xào xạc bên tai anh có hay! Thoang thoảng hương xuân mang vị ngọt Cho tình đôi lứa cuộn mê say. Xuân nay anh có về thăm em? Mòn mỏi đợi trông giấc mộng lành Hơi thở mùa xuân tràn khắp lối Giọt sương qua nắng đọng long lanh. Anh hứa xuân này ta có nhau Ban mai rực rỡ cánh hoa đào Nhện giăng tơ mỏng xe thành chỉ Thêu trọn tên anh với sắc màu. Anh có về xuân có đến không? Hay anh quên lãng chốn hoa đồng Mai rơi rải rác, em gom nhặt Hương gởi vào anh trọn nhớ mong. ![]() |
04/01/15
HƯƠNG XUÂN.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lãng đãng chiều nay gió xuân về
Trả lờiXóaEm có thấy không miền sơn khê
Vàng nắng mơn man mây buông thả
Gió lướt khơi xa sóng mải mê
.
Em có về không với xuân này
Cùng xuân đuổi đi gió heo may
Trong lòng anh đã bao chiều đợi
Tình ta chung lối bước mê say
.
Nhớ ngày em đi thề hứa gì
Một ngày lên ngãi đọng nghĩ suy
Tơ hông dắt lỗi em về nhé
Anh lau hờn giận ướt bờ mi
.
Nhé em xuân đấy còn thiếu em
Đừng để tình mình vào lãng quên
Cho cau héo rũ vôi rời rã
Lá trầu khô khốc với tình quên --
-
Chiều chủ nhật an bình em nhé -Tuyết Trang -
Trang xin trao tem vàng cho anh Minh...Bài thơ anh của anh làm cho Trang bớt đi hiu quạnh khi Xuân về...Chúc anh 1 ngày mới luôn an lành.
Xóa(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
rất tuyệt vời
XóaHương xuân thật là đượm
Trả lờiXóaThơ tình thật là hay !
Cho lòng anh và em
Thắm tình xuân thương nhớ !!
Chào T T !!
Gió xuân đến từ xa
XóaTrên cao vùng trí nhớ
Anh cùng em đối ẩm
Đôi tri kỷ thủy chung!
...........
Hôm nay Trang vui anh Mạnh Tường mới đến thăm Trang và chia sẽ thơ Xuân cùng...Chúc anh luôn bình an trong cuộc sống.
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Xuân này anh sẽ về thăm
Trả lờiXóaHẹn hò đôi lứa trăm năm mộng tròn.
Chúc Tuyết Trang tối chủ nhật vui vẻ ấm áp!
Chim én giữa đời cao rộng
XóaMơ một ngày trời thắm đẹp sắc mây.
.........
Trang xin chào Hùng Phi...chúc 1 ngày mới vui tươi nhé.
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Sang đọc bài thơ HƯƠNG XUÂN.
Trả lờiXóaChiều nay anh tuốt lá đào
Sao cho đúng tết nở chào mùa xuân
Trông cây lại nhớ người xưa
Xuân này anh sẽ đi thăm
****
Một mùa xuân ấm Mai Vàng thắm tươi
Tình xuân đầm ấm nên thơ
Trao nhau ánh mắt nụ cười thân thương
MAI VÀNG - ĐÀO BÍCH chứa chan tình đời....
đầu năm
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Dạ, vâng Trang xin cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh Tiến Trúc....Em luôn ngưỡng mộ thơ anh sáng tác....chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc.
XóaMT sang thăm TT , vào nhà TT thấy không khí tết vn sắp về rồi ... Mong Xuân này anh sẽ về để TT vui nhiều hơn (hihi) ... MT chúc TT năm mới 2015 tươi trẻ , nhiều niềm vui , hp , may mắn TT nhé !
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiii..........mấy hôm nay Trang luôn bận rộn MT yêu ạ!....cộng với mạng bị đứt cáp nên không lảm gì được cả!!!....Thành thật cho Trang xin lỗi MT yêu nha....chúc bạn vui.
XóaViết vội đôi lời:
Trả lờiXóaLời thơ chắt lại quá mặn mà
Có cả hương trời lẫn sắc hoa
Từng giây chờ đợi ngày xuân đến
Rạo rực tơ lòng đón khách xa
Xuân đã gần kề dạ càng trông
Một chút hoài nghi tận cõi lòng
Nhắc thầm chú nhện đừng quên lối
Xe chỉ kết thành thỏa ước mong
Trang xin chào anh VIỆT LGKK....chúc anh 1 ngày mới luôn vui.
Xóa(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Xuân về thật đẹp bạn ơi
Trả lờiXóangàn cây vui vẻ đâm chồi nở hoa
Mùa xuân em lại càng xinh
Mong cho bạn mến, có nhiều điều hay
====
Đêm CN bình an và tuần mới làm việc vui và may mắn bạn nhé
Xuân sang nắng ấm lên cao
XóaMùi hương đây đó len vào tóc mây
Đâm chồi nảy lộc xinh tươi
Mến chúc cho bạn luôn nhiều niềm vui.
...........
Chúc cho Niềm Tin luôn may mắn.
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
"Anh hứa xuân này ta có nhau
Trả lờiXóaBan mai rực rỡ cánh hoa đào
Nhện giăng tơ mỏng xe thành chỉ
Thêu trọn tên anh với sắc màu."
tuyệt quá không còn nói thêm được......
Chúc năm mới hạnh phúc!
Trang xin chào anh Xuân Đào.....chúc anh 1 năm mới luôn nhiều niềm vui.
XóaGhé thăm eg TT đầu năm trong tư thế nghiêm nghen, hông bông đùa trêu ghẹo gì hết, đọc thơ xong mà chưa họa được, nên chúc năm mới an lành vui khỏe hạnh phúc nhé Trang ưi!
Trả lờiXóaHiiiiiiiiii.....đúng là anh Hai rồi!....Em nghĩ hôm nào mà anh Hai nghiêm túc bữa đó Ông Trời buồn lắm đó!....Em gái TT chúc anh Hai luôn khỏe và bình an.
Xóa(Thành thật cho em xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Xuân về trên mắt trên môi
Trả lờiXóaHương ngàn lay tóc lạ ơi ngát nồng
Em xinh duyên thắm tươi hồng
Mong anh mà khẽ say lòng mênh mông…
Hihi,
Hương xuân nồng nàn quá,
Chắc là người về cùng xuân rồi đó Trang ơi…
Chúc Trang một mùa xuân thật xinh tươi hạnh phúc nhé !
http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/492_faith0515.gif
Xuân về nỗi nhớ mênh mông
XóaVắng anh sầu chất chứa bao nặng lòng
Anh về cho má thắm hồng
Cho hoa khoe sắc đón mừng xuân sang.
.........
1 ngày mới vui nhé Hoa tím yêu!.
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Anh hứa xuân này ta có nhau
Trả lờiXóaBan mai rực rỡ cánh hoa đào
Nhện giăng tơ mỏng xe thành chỉ
Thêu trọn tên anh với sắc màu.
Thơ em rất hay...Mùa xuân của em đẹp, lãng nạn & nồng nàn quá chàng ko về đâu có đặng
Trang xin chào anh MRC....lời anh nói Xuân nay em thấy ấm áp thật nhiều....Chúc anh buổi tối vui anh nha...
Xóa(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Trong gió chiều nay anh mới hay
Trả lờiXóaLời em dịu ngọt đến bên này
Hương xuân nồng ấm heo may lặng
Mới biết tình xuân đến thật đầy
Cho anh góp nhặt tơ trời nhé
Góp lại thật nhiều để em vay
Dệt thêm chăn ấm qua đông lạnh
Để đến xuân về em trả vay
Trả nợ xuân về em có vay?
Vay không tính lãi nói em hay
Có chăng anh chỉ xin nơi trú
Để khỏi mình anh đón xuân này
...
Gió nói chiều nay em đã hay
XóaLời anh ấm áp đến bên này
Hương xuân khoe sắc heo may lặng
Đón nhận tình xuân đến thật đầy.
Cho em xin góp cùng anh nhé
Công anh đã nhặt em sẽ vay
Mong dệt thêm chăn đông bớt lạnh
Để Xuân qua rồi góp trả vay
Trả xong xuân này em sẽ vay
Vay không tính lãi anh thật hay
Tiếc chi nơi ở xin anh cứ
Để đến Tết này đón xuân may.
........
Trang xin chào anh Vô Lượng em rất vui khi anh sang họa thơ hay....
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Cảm ơn gió đến chiều nay
XóaCòn se chút lạnh nhưng đầy tình xuân
Xuân gieo hơi ấm trong ngần
Ngất ngây trong gió buâng khuâng nữa hồn
...
VL rất vui, tại mạng lổi mà em.
nhắc xuân sao thấy lòng nao nao
Trả lờiXóadào dạc nghe khúc xuân hôm nào
lòng rạo rực sao lại đắng môi
người xa xứ sao không về nào
qua thăm TT nè ....mang cả mùa xuân nữa
Nhắc xuân nay nhớ xuân nao
XóaThổn thức hồn ai mới dạo nào
Dạo khúc tình xuân bay trầm bổng
Hỏi người xa xứ có nhớ tôi?!...
...........
Trang rất vui ĐúcHuy sang thăm....chúc vui và bình an nhé.
(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Qua nhà Trang cô thấy đã thấy mùa Xuân rồi. Chúc Trang có một năm mới thật nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc bên gia đình và bạn bè Trang nhé.! Thân mến
Trả lờiXóaTrang xin chào cô Liên....Trang rất vui cô đến thăm...thương chúc cô luôn an lành trong cuộc sống.
XóaWa thăm TT thấy ko khí Tết nôn nao . Chúc TT đón một mùa Xuân an lành ấm áp
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiii........Năm nay không biết sao Trang nôn Tết quá!...hiiiiiiii....Hải cũng nên trang hoàng đón Xuân đi nha.
XóaSang em thưởng thức Hương Xuân
Trả lờiXóaCho lòng tươi mới lâng lâng tình hồng...
Thăm TT,chúc em nhiều vui
Anh đã mở blog trở lại rồi
Ngày thắm tươi bên đời Xuân
XóaCho em cười chứa chan bao tình hồng.
.........
Chúc anh Đức vui...em sẽ sang thăm anh ạ!.
Ghé thăm Trang ngày Chủ nhật
Trả lờiXóahttp://2.bp.blogspot.com/-2ezD8eig07U/VLGsOtOZSFI/AAAAAAAA71s/Eu2ezD_dAXQ/s1600/Tuyettrang.gif
Hình anh Dunghennessy tặng Trang rất đẹp....xin cám ơn anh....chúc anh buổi tối vui.
Xóa(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
Hương xuân ngắm cảnh vui chơi
Trả lờiXóaMau về mà trả những lời bình thơ
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Chúc phúc anh thắm sắc vui
XóaThơ văn càng say sưa câu xướng hoạ
Ngắm sắc hoa dưới nắng Xuân
Luôn an lạc anh em thắm đậm tình.
Sao nhớ anh hoài vậy ..hi..hi..? Tết đến rồi TT chuẩn bị gì chưa ? Chúc TT một đêm ngon giấc
Trả lờiXóaHiiiiiiiiii....Khá lâu Trang mới thấy Nguyễn Hải sang thăm....Tết nay Trang đã chuẩn bị rồi...hiiiiiiiiiiiiii....Bạn cũng nên chỉnh trang để đón Tết nha.....chúc bạn vui.
Xóa(Thành thật cho Trang xin lỗi vì trả lời chậm trễ do mạng bị hư vừa qua)
xuân tươi hoa rộ mừng năm mới
Trả lờiXóamong một năm đầy phúc tràn sân !
Phất phới niềm vui mừng xuân mới
XóaTiền tài phúc lộc, đón xuân về.
...............
Hoan nghinh anh Huỳnh đến nhà thăm...
NN thăm TT nè
Trả lờiXóaMột năm mới đã sang trang
Chúc bạn hạnh phúc, an khang, đủ đầy.
=======
Chúc thứ 7 vui nhé TT ơi
Chúc bạn năm mới an khang
XóaGia đình hạnh phúc niềm vui tràn đầy.
.............
Thứ bảy luôn vui cười bạn nhé.
Xuân đến xuân đi rồi lại đến
Trả lờiXóaNăm mới vui vẻ nhé Trang !
Tối thứ sáu vui Quốc Lạc nha....Sắp đến Tết ta rồi! Lạc có sắm sửa chuẩn bị đón Tết nha.
XóaThăm bạn nè
Trả lờiXóaNhà đẹp ảnh đẹp bạn ơi
Thơ hay, tình tứ đắm say lòng người
============
Chúc TT vui và HP nhé
Tối thứ sáu luôn vui nhé Niềm Tin ....Sao lúc này Trang thấy mọi người đều chạy sang Face Book cả rồi...
XóaTrang ơi -thăm em nè -chúc tối vui vẻ -đêm ngon giấc em nhé
Trả lờiXóaLuôn khỏe và bình an anh Minh nhé!....
XóaSang thăm em nè!... em khỏe ko chuẩn bị đón tết đến đâu rồi!....
Trả lờiXóaAnh chúc em luôn vui & bình an nhé!......
Hiiiiiiiiiiiii.....Trang chuẩn bị đón Tết bình thường thôi anh MRC ạ!...Chúc anh vui.
XóaTuyet Trang delighted to be selected International Directory Blogspot blog I do represent my country ... Thank you very much. I wish you luck always.
Trả lờiXóaHello!
Trả lờiXóaCongratulations!
Welcome your blog is to accept, in the "International Directory Blogspot"
VIETNAM Division No. 34
Have a great day
Sincerely
Chris
On the right (you will see in green) whole Country list!
By clicking on it you will have the blog list of this country! And so the ability to communicate and interact with them.
Language problem? Use the Google translator!
The activity is only friendly.
I give you badges for your blog http addresses are those where you will find the badge image
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263218874512874874.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263118874512874872.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404243018874512874858.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263118874512874873.gif
Investment badge on your blog entitles the status of "VIP"
Our site does not ask for money! The activity is only friendly
Please: Made know the "directory" after VIETNAM your friends and invite your friends
"Unity makes strength"
For other bloggers come and register
http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
Imperative to follow our blog to validate your registration.Thank you for your understanding
++++++++++++++++++++++++++++++
Xin chào!
Xin chúc mừng!
Chào mừng blog của bạn là chấp nhận, trong "International mục Blogspot"
Division VIỆT NAM Số 34
Có một ngày tuyệt vời
Trân trọng
Chris
Bên phải (bạn sẽ thấy màu xanh lá cây) toàn bộ danh sách Country!
Bằng cách nhấp vào nó, bạn sẽ có một danh sách blog của đất nước này! Và do đó, khả năng giao tiếp và tương tác với họ.
Vấn đề ngôn ngữ? Sử dụng dịch của Google!
Các hoạt động chỉ là thân thiện.
Tôi cung cấp cho bạn các huy hiệu cho các địa chỉ http blog của bạn là những nơi mà bạn sẽ tìm thấy những hình ảnh huy hiệu
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263218874512874874.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263118874512874872.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404243018874512874858.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/14//15011404263118874512874873.gif
Huy hiệu đầu tư trên blog của bạn được trợ tình trạng "VIP"
Trang web của chúng tôi không xin tiền! Các hoạt động chỉ thân thiện
Xin vui lòng: Made biết các "thư mục" sau khi VIỆT NAM bè của bạn và mời bạn bè của bạn
"Đoàn làm cho sức mạnh"
Đối với các blogger khác đến và đăng ký
http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
Bắt buộc để theo dõi blog của chúng tôi để xác nhận registration.Thank của bạn, bạn cho sự hiểu biết của bạn
Trang rất vui anh Phu Doan sang thăm......chúc anh 1 buổi tối vui vẻ.
Trả lờiXóaTết sắp đến nơi… Nhớ bạn hiền…
Bên hồ soi bóng mặt trời nghiêng.
Mắt quầng tai lãng trông lơ láo
Rượu qúi mồi ngon gọi đến liền…
Thơ thẩn dăm vần chưa lạc vận
La đà mấy chén ngủ bằng yên .
Nhớ em mắt biếc môi hồng mọng
Cứ tưởng mình còn "nhị thập niên"…
Cứ tưởng mình còn "nhị thập niên"
Nhờ trời Xuân ấy được bằng yên
Rượu em mười chén - mừng chưa đủ
Thơ bạn dăm câu - hoạ lại liền
Xuân đến bên trời say lúy túy
Tết về ngoài dậu bước xiêu nghiêng
Hỡi người tri kỷ về đâu đó
Xuân đến anh luôn nhớ bạn hiền…
vophubong
Mừng anh phubong vo sang họa thơ đối mừng xuân ...chúc anh luôn vui vẻ.
XóaCánh én chao nghiêng vướng cõi lòng
Trả lờiXóaMột trời xuân mộng hoá mênh mông
Vấn vương sợi nhớ hoà thơ xướng
Da diết neo thương hợp chữ đồng
---
Thăm em, gửi lời chúc tốt đẹp nhất !
Én liệng chao nghiêng ngơ ngẩn lòng
XóaNhìn bầu trời xuân quá mênh mông
Chiều đón gió xuân qua lối vắng
Gửi nhớ thương theo một cõi mong.
..........
Trang rất vui anh Định đến thăm em....chúc anh luôn bình an trong đời.
NN thăm Trang nè
Trả lờiXóaBài thơ hay
và hài hát rất da diết
Chúc bạn đón tết vui nhé
Năm mới thân thương chúc bạn NT luôn nhiều may mắn, hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.
XóaChúc em nắng ấm anh trao
Trả lờiXóaPhong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc nhau tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Xuân về tết đến em trao
XóaTình nồng nghĩa đượm duyên ngời nét duyên
Chúc anh vạn sự bình yên
Cuộc đời mãi đẹp như xuân tươi hồng.
Còn mười hôm thôi...rồi đến tết
Trả lờiXóaChưa đứa nào hết.... zề chạp mả ông bà
Ừ thì ...tết đến rồi đó nha
Đâu như xưa..lo bánh mức, dưa...gà
Níu yếu đô la ...thì chạy ra đầu ngỏ
Khắp ziệt nam nơi nào cũng chợ
Sợ hông tiền ngồi đó...ngó xuân sang...
Tết thời nay ,chẳng còn lo cái ăn
Chỉ thủ sẳn nhìu tiền trong túi áo ,
Có đi đâu đưa đầu ra hứng chịu
Cho gian thương chém chuối, chặt ngon lành....
Cũng đành vậy tết đến ta cứ sang
Để qua giêng mà ngồi than..thủng túi
Rồi ngáp vắn thở dài ...trần trụi
Ôi... tết về...lụi đụi ...để mà chi?
Hai về thăm nhà và ghé thăm em gái nè trang ơi! sao cả tháng nay hông có bài mới zị ta?Hai cũng ngửi được HƯƠNG XUÂN nên tặng em bài thơ trên thay cho lời họa nhé!
Thấy anh Hai về thăm em mừng quá đi......Trước thềm năm mới em gái TT xin kính chúc cho gia đình anh 1 năm mới tiền tài luôn phát triển vững mạnh, sức khỏe luôn dồi dào, và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
XóaMT sang thăm TT , chúc TT ngày Saint valentin thật ấm áp và những ngày cuối năm tung tăng chuẩn bị đón Tết vui vẻ , hp TT nhé !
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiiiii........Trang xin chúc bạn MT yêu!...luôn hạnh phúc bên mái ấm của mình....
Xóasang thăm
Trả lờiXóaGiêng hai năm mới đi thăm
Nơi xuân ấm áp chói trang nắng vàng
Mai vàng mai bạch lan trang
Đào phai quất cảnh xốn sang xuân này.
****
Gặp nhau chúc tết cầu may
Mừng vui thăm hỏi bắt tay chào mời
Qua bao năm tháng đợi chờ
Niềm vui tình nghĩa bây giờ trong ta.
****
Tháng năm trao đọc thơ ca
Bình thơ khích lệ họa lời động viên
Bao em ở khắp mọi miền
Cho anh cảm hứng thơ thêm tình người.
****
Cảm ơn em một chữ tình
Tình người ơn nghĩa thơ lời trao nhau
Anh như cây thế giãi dầu
Khen chê xấu tốt có đâu mươi phần.
..................................
Chúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Trang xin chúc anh Tiến trúc cùng gia quyến luôn đầm ấm xum vầy bên nhau, cuộc sống kinh tế luôn sung túc....sức khỏe luôn dồi dào anh Tiến nhé!.
XóaSang thăm Trang. Chúc Trang năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe và hạnh phúc Trang nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/dayenthao2.gif
Trang xin chúc cô Liên cùng gia đình cây hạnh phúc luôn trổ hoa, tiền tài luôn phát triển, sức khỏe luôn dồi dào.
XóaChúc Trang năm mới mọi sự tốt đẹp như ý.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202014/At-Mui-FATASA500_zpsputsnxwi.jpg
Trang xin tiếp nhận lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn Fa tasa...Xin chúc cho bạn 1 năm mới sức khỏe luôn dồi dào, gia đình là mái ấm vĩnh cửa bên bạn...công việc làm ăn phát triển tốt bạn nha.
XóaTình xuân gửi đến bên người
Trả lờiXóaCho tràn năm mới nụ cười xinh tươi
Xuân kìa ơ khẽ xuân ơi
Có say đắm lạ làn môi xinh kìa… hihi
Chúc Trang yêu dấu
Cứ khẽ xinh tươi và ăn Tết thật vui nhé !
Hiiiiiiiiii...........Lời chúc thật đáng yêu làm sao!....Đến với bạn nhũng gì tốt đẹp, an lành nhất...Tình yêu luôn mỉm cười cùng bạn Hoa Tín nha...
XóaQua đọc lại bài thơ hay, chúc em ngủ ngon, năm mới An khang, Thịnh vượng, mọi điều may mắn Trang nhe !
Trả lờiXóaTrang xin cầu chúc đến anh......Năm nay là một năm luôn may mắn, hạnh phúc thật nhiều, tình yêu bất ngờ sẽ đến bên anh Định nha.....
XóaEm chào chị T Trang thương mến.
Trả lờiXóaNăm mới em chúc chị và gđ luôn an lành vui vẻ ,
vạn sự như ý chị nhé.
Sang năm mới chúc em gái Phong Vân ngày càng xinh đẹp hơn em nhé!....
XóaTrang xin cám ơn anh Phu Đoàn...và cây tình yêu của anh luôn nở hoa ngào ngạt anh nha.
Trả lờiXóa