![]() |
Vẫn mãi trong em
những khung trời lưu luyến
Đầy hương hoa sắc thắm quyện trong tim Thì anh ơi nhớ lấy chớ kiếm tìm Vùng thương nhớ trong nắng vàng tháng hạ Khi mà em vẫn trao anh tất cả Nụ tình xuân ươm má thắm ngất ngây Và giấc mơ đang rộn rả dâng đầy Thiên đuờng mộng ta dìu nhau trọn kiếp Và điệu ru đôi ta vào giấc điệp Với trời mây xanh biếc trộn yêu thương Vòng tay ôm quyện lấy cả vấn vương Ta dìu tới con đuờng đầy mộng đẹp Trang sử tình ngày đêm luôn ghi chép Chuyện đôi ta chuyển tiếp chẳng hề ngưng Chẳng bao giờ em mang mãi bâng khuâng Khi thế giới quanh ta tràn vàng mộng Vẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng Thật dịu dàng êm ái của anh trao Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị. ![]() |
04/06/14
LẮNG ĐỌNG!...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lâu lắm mới sang đọc thơ của em gái.
Trả lờiXóaTrời sao cứ đổ cơn mưa
Để ai ướt áo lúc vừa ghé thăm
Muộn không? đừng sợ mưa dầm
Để người đưa đón trước tầm sang sông
Nhạc buồn da diết em gái ơi!
Thẩn thờ nhìn giọt mưa qua
XóaHạt thương, hạt nhớ... bước chân nhạt nhòa
Âm thầm ngồi ngóng mưa qua
Mình ta níu chút xót xa... giọt buồn!
......
Trang xin chào anh Gỗ! Lâu lắm em mới thấy anh Gỗ sang thăm Trang nha....Trang xin trao tem vàng 10 cho anh mở hàng giúp em....hiiiiiiiii.......
Sang nhà chép sđt
XóaTrang chào anh Gỗ em đã gởi lời thăm hỏi đến anh rồi đấy ạ!....
XóaEm nhận được email chưa ?
XóaTrang chưa nhận email nào cả anh Gỗ ơi!.....
XóaKhông biết nói gì hơn : chỉ biết rằng em gái TT thật tuyệt vời . Cảm ơn em nhiều lắm !
XóaChiều hôm nay Trang làm được 1 việc rất vui anh Gỗ ạ!...chúc anh cùng gia đình luôn hạnh phúc thật nhiều anh nhé....
Xóathơ quá hay
XóaKhi mà em vẫn trao anh tất cả
Trả lờiXóaNụ tình xuân ươm má thắm ngất ngây
Và giấc mơ đang rộn rả dâng đầy
Thiên đuờng mộng ta dìu nhau trọn kiếp
Thăm khuya Tuyết Trang. Bài thơ nhìu xúc cảm và hay
Trang chào Hùng Phi...Trang rất vui Hùng Phi sang thưởng thức bài thơ mới....Xin chúc 1 ngày mới luôn dạt dào niềm vui Hùng Phi nhé!.....
XóaMột ngày ước nguyện mình chung bước
Trả lờiXóaTuổi ngọc vừa yêu hẳn đợi chờ
Thổn thức bao ngày thương nhớ trộm
Ước hẹn duyên thề dệt thành thơ
Từ ngày gặp mặt tình thấu tỏ
Nhớ phút chia tay mỏi mắt chờ
Xao xuyến muôn màu bao nhung nhớ
Tình say như réo gọi trong mơ...
Chúc con buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy bên người thân con nhé. Thân mến
Lầu tình ái yêu tình lắng đọng
XóaTâm hồn bay bổng giữa trời đêm
Ru đời nhau tình của con tim
Rồi một thoáng về miền xa lạnh vắng!
Tình xưa trôi dần qua dĩ vảng
Dòng thời gian xóa dấu chim di
Vết thương yêu đậm mãi còn ghi
Hạ vẫn đó hay về trong quá khứ?...
.....
Trang xin chào Cô Liên....Con rất vui Cô sang thăm và tặng cho Trang 8 câu thơ hay....Con xin chúc Cô Liên luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Vẫn còn đó khung trời đầy hoa mộng
XóaCủa ngày vui với hạnh phúc ngập tràn
Em lang thang với kỷ niệm miên man
Tìm quên lãng trong niềm vui lặng lẽ
...
Những lúc một mình không gian vắng vẻ
XóaEm biết làm sao với khoảng trồng ùa về
Thôi thì đành nhớ lại để tìm vui
Vui một chút như mình từng như thế.
...
Đã không còn khung trời đầy hoa mộng
XóaGió bâng khuâng và nắng đã nhạt nhòa
Vấn vương mãi với kỷ niệm miên man
Vỗ về ta vào nơi miền ký ức.
.......
Những lúc một mình không gian vắng vẻ
XóaCảm giác quạnh hiu mùa hạ ùa về
Hạnh phúc còn đâu nữa để tìm vui
Bâng khuâng nhặt tiếng thơ buồn của đêm.
.....
Thơ hay quá TT ơi ..!! tối ngon giấc , mộng đẹp TT nhé !
Trả lờiXóaChào bạn yêu!...Trang vui khi Mực Tím đến thăm....chúc bạn yêu luôn nhiều niềm vui mới trong cuộc sống nhé....
XóaMưa rơi từng giọt mưa rơi
Trả lờiXóaEm tôi ngồi đó giữa đời cỏ hoa
Đá làm mấy cụm rêu ngà
Xanh cho xanh lắm trời xa nắng về
Qua thăm em cùng mấy lời. Chúc ngày mới vui em nhé.
Nắng vàng hanh chiều trên lối
XóaTiếng ve buồn ru khúc gọi mùa xa
Hạ về dâng sầu trong dạ
Buồn đợi chờ, mong hạ sớm đi qua.
.......
Trang chào anh Thu Nguyễn....em rất vui anh sang họa thơ cùng...buổi chiều luôn vui anh nhé!.....
Ôi lắng đọng một tình yêu ngào ngọt
Trả lờiXóaDìu nhau đi qua giấc mộng xuân thì.....
Thăm TT,chúc vui nhiều !
Hương cỏ thơm vừa thoáng nhẹ lâng lâng
XóaNgàn cảm xúc về dâng mùa hạ mới.
............
Trang chào anh Lý Đức buổi chiều vui anh nhé.....
Chúc TT đêm nay ngon giấc và có mộng đẹp như trong bài thơ
Trả lờiXóaTrang chào Nguyễn Hải....chúc bạn 1 buổi luôn hạnh phúc....
XóaUI..A2 qua muộn mất hết tem rồi...đành đặt cục gạch xí chỗ ,họa sau em nhé !
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiii........Anh Hai...Trang ngưỡng mộ giọng hát trầm bổng của anh hai lắm nha!...Hôm nào dịp em sẽ thọ giáo anh mới được....Buổi chiều vui anh Hai nha....
XóaBài thơ này ...em viết cho ai...?
XóaMà anh HAI nghe sao như LÁNG ĐỌNG !
Có phải chăng đây là giấc mộng
Hay mối tình xưa em vẫn chưa quên
Còn nếu như là tình mới hả cưng ?
Thì anh sẻ chúc mừng cô em nhỏ
Tuyết Trang sẻ không mình ên vò vỏ
Không còn buồn ngay cả những vần thơ
Mỗi lần ghé thăm HAI sẻ hết lượn lờ
Hết e ngại đọc thơ buồn khó họa
Và anh chẳng còn sợ ai ném đá
Bởi tính hay trêu ghẹo hóa hiểu lầm
Rồi từ nay HAI sẻ yên tâm
Em gái anh chắc vô cùng hạnh phúc....
Bài thơ em viết cho riêng em
XóaChuyện tình xưa nay chỉ còn lắng đọng!
Theo tháng ngày dần sẽ phôi pha
Bảo cố quên nhưng sao lòng mãi nhớ!...
Tình mớ ư? Đâu dễ dàng được
Sớm một chiều anh Hai chúc cho em!
Tuyết Trang em đây mình vò võ
Cùng nỗi buồn thâm thẩm những vần thơ.
Trang xem anh là anh Hai Cả!
Đừng ngại gì khi đọc họa thơ em
Chẳng ai nỡ lại đi ném đá
Dù hay trêu ghẹo tánh lại hiền lành.
Vào nhà anh bao người ưu ái
Lòng em đây luôn vinh hạnh vì anh…
http://blogtiengviet.net/media/usersa/aichau49/cc888.jpg
Trả lờiXóaAnh Xuân Đào ơi!....Anh tặng em hình gì mà em mở ra không thấy gì cả vậy anh?....Buổi chiều luôn nhiều niềm vui anh nha.....
XóaNgồi nghe em nói thật hay
Trả lờiXóaNgờ đâu hai chữ tiếc thay đường đời
Hoàng hôn tắt lịm chân trời
Con tim rớm máu một đời quạnh hưu... Hihiiiiiiii Lâu lắm rồi anh mới đăng nhập. Chúc NM một chiều tà thật dịu êm nhé!!!
Anh Thanh ốm.....hiiiiiiiiii...lâu dữ nha anh mới sang blog em họa thơ!....Chúc anh luôn yêu đời anh Thanh nha....
XóaChủ nhật thanh thản nhé Tuyết Trang.
Trả lờiXóaHùng Phi!...Trang vui ví Phi đã đến thăm Trang....chúc Phi ngày đầu tuần công việc luôn thuận lợi nhé!.....
XóaEm chào chị TTrang thương mến.
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm chị ,em thích bốn câu này nhứt.
....Vẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Thật dịu dàng êm ái của anh trao
Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào
Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị......
.....
Em chúc chị luôn vui vẻ an lành hp chị nhé
Trang xin chào em gái xinh đẹp Phong Vân suy ngẫm thả hồn vào thơ....Chúc em 1 ngày đầu tuần luôn nhiều niềm vui.
XóaChẳng bao giờ em mang mãi bâng khuâng
Trả lờiXóaKhi thế giới quanh ta tràn vàng mộng
chúc TT luôn mãi vui và hạnh phúc
http://2.bp.blogspot.com/-vipXF1YO5S4/U38kV5PbE_I/AAAAAAAAAps/Dj6xXpaa0VI/s1600/1174645oad7z9n2ir.gif
Đức Huy! Đã lâu không thấy Huy sang thăm Trang vậy?....Thân ái chúc cho Huy luôn nhiều may mắn trong cuộc sống và niềm vui Huy nhé....
Xóathời gian qua ĐH có chút chuyện ko được vui nên ít vào blog. hiiiii bây giờ mọi việc đã ok rồi
Xóarất vui TT lại sang thăm với lời chúc.
những ngày đầu tuần vui nhiều
Trang cầu mong những chuyện không vui sẽ không còn đến với Huy nữa nhé!...Sống vui vẻ hạnh phúc thật nhiều nhé Huy...
XóaVẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Trả lờiXóaThật dịu dàng êm ái của anh trao
Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào
Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị.
HAY LẮM... SANG ĐỌC THƠ THÔI HÔM NAY ANH CHƯA HỌA DC.... MAI ANH HỌA SAU NHÉ!...,.
Trang chào anh MRC....anh sang đọc thơ và đến thăm em...Chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều may mắn và vui vẻ.
XóaHải Đăng chúc TT có một mùa Hè thật vui . Chừng nào ra trường vậy TT ?
Trả lờiXóaTrang chào Hải Đăng...Trang rất vui vì Hải đã đến....có lẽ tháng 13 Trang sẽ ra trường đó Hải ơi!......hiiiiiiiiiii.......hiiiiiiiiiiii.........hiiiiiiiii........chúc bạn 1 ngày mới luôn tràn niềm vui.
XóaÔi tình yêu sao ngọt ngào đến thế
Trả lờiXóaNó nồng nàn từng nhịp thở đang say
Vũ trụ ơi xin người hãy cứ quay
Quay tít mãi cho tình ta thêm chín
CHÚC TRANG AN VUI HP NHÉ
Tuyết Trang xin chào anh Ngoc Dung....em xin chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều hạnh phúc.
XóaVẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng...
Trả lờiXóaNhư thế là đủ rồi TT nhỉ!
Trang chào chị Nguyen Phuong....1 ngày mới luôn may mắn chi nhé....
XóaEm vẫn mãi trong ta nụ cười dịu ngọt
Trả lờiXóahương tóc em quyện cả thời gian
khi xa em một chút cũng bâng khuâng
mùa lắng đọng hạt sương tên ngọn cỏ....
Em vẫn mãi đếm những ngày trông ngóng
XóaCánh lá bay, ngỡ cánh nhạn trao duyên
Người yêu ơi, sao nỡ để em phiền
Ðể nhoà nhạt màu phấn son tuổi ngọc!...
..........
Hè đi qua cho lạc rồi cánh nhạn
XóaCánh phượng hồng bay trong gió bâng khuâng
Chiều nhớ ai nghe xao xuyến trong lòng
Con ve nhỏ cất tiếng ca muôn thuở
Biết bao lần vụng về ta chẳng ngỏ
Hè đi qua cho năm tháng ngậm ngùi
Mùa hè ơi cánh phượng khép lại rồi
Đường vạn nẻo biết ngày nào gặp lại
............
Dẫu bâng khuâng chút phượng đỏ ngày hè
XóaTìm đâu được màu hoa lưu luyến ấy?
Chắc anh còn buồn thơ thẩn ngoài hiên
Bên kia bờ, phượng hun hút xa thêm
Còn đây hoài lời muốn ngỏ chưa trao
Còn xốn xang lời-mắt buồn năm cũ
Vẫn xôn xao màu lá xanh, hoa đỏ
Một mình ra vào, tiếc ngẩn tiếc ngơ!
.....
Ngồi chiều mộng mị qua tay
Trả lờiXóaTrời xanh thăm thẳm mây bay tím trời
Long lanh nhìn phía cuộc đời
Có người đang níu giữ lời xanh xưa
Chúc chiều vui Tuyết Trang nhé.
Bồng bềnh tôi đến lại đi
XóaPhố xanh màu lá dậy thì níu chân
Chút nôn nao, chút ngại ngần
Lênh đênh giữa chốn hồng trần bụi mưa
........
Trang chào anh Thu Nguyễn...1 ngày mới luôn dạt dào niềm vui....
Góc ngày rơi em ơi đừng buồn nhé
Trả lờiXóaTím hôn hoàng anh luôn nhớ về em
Tình đôi ta còn đọng khóe môi mềm
Hương tình nhớ canh đêm anh tim ấp .............
...............
Tối vui vui nhé -Tuyết Trang -
Đừng buồn anh! khi chiều nắng vàng rơi…
XóaTím hoàng hôn buông lặng lẽ lối về
Cuộc tình nay tím tím ướt con tim
Tình yêu xưa bao năm dài ủ ấp…
.......
1 ngày mới luôn nhiều niềm vui anh Minh nhé!....
Uhm,
Trả lờiXóaAnh biết rồi tình em em ạ
Rất yêu anh và rất lạ làm sao
Cứ tràn muôn nỗi ước ao
Mà ngàn xa vắng để lao xao này...
Trang chào Hoa Tím sang thăm....chúc bạn 1 ngày mới luôn dâng trào cảm xúc của thơ....
XóaĐò đã rời bến rất lâu.......
Trả lờiXóaNhưng sao chẳng thấy quay đầu về đây
Để cho bến cũ hao gầy
Bao nhiêu kỉ niệm đong đầy trong ta
Bây giờ không hề phôi pha
Bến thì ngày đêm thiết tha đợi chờ
Đò vẫn vô tình thờ ơ
Vẫn Không biết bến bây giờ đợi mong...!
Sang thăm Trang ngày cuối tuần , chúc Trang vui vẻ bên gia đình nhé
Mười hai bến, bến nào trong?
XóaTrong nhờ, đục chịu nhưng lòng có cam.
Hay vẫn là cứ tham lam,
Đi tìm bến mới bắc nam không trì
Bến thì một chỗ không li
Bao năm vẫn đợi đến khi thuyền về
Nhưng đời vốn lắm bộn bề
Đợi thuyền đợi mãi không về làm sao?
.........
Trang vui Quốc Lạc sang thăm....chúc Lạc 1 ngày mới luôn bình an.
Sang thăm Tuyết Trang, ngắm cô chủ xinh tươi, đọc bài thơ mượt mà, bản nhạc man mác buồn thương..
Trả lờiXóaNgủ ngon mơ xinh nhé Tuyết Trang!
Hiiiiiiiiiiiii.........Trang xin chào cô bạn Chu Ngọc dễ Thương......nhìn những trái sơ ri chín mọng đỏ là Trang thấy thèm làm sao Chu Ngọc ạ!....Cửa nhà Trang luôn rộng mở chào đón bạn đến nhà thăm....mong rằng bạn sẽ thường đến thăm Trang Chu Ngọc nhé...
XóaEo ơi Ngọc lạc vào đây
Trả lờiXóasao mà thích quá cứ lơ ngơ mãi chị ạ
Trang xin chào cô bé Hồng Ngọc xinh xinh....rất vui xin được giao lưu với Hồng Ngọc nhé!....
XóaHelo em gái.... Mấy hôm nay chị có việc nên không sang thăm em được. Đừng buổn chị nhé...Chúc em gái ngủ ngon
Trả lờiXóaTrang xin chào chị Xuân Duy...Chị có khỏe không? Công việc vẫn trôi chảy phải không chị?...Em cầu chúc cho chị luôn thuận buồm xuôi gió nhé!...
XóaChiều sâu lắng đọng trông vời
Trả lờiXóaChiều sâu lắng đọng mà ngời yêu thương
Tên anh em họa nét hường
Cho ngàn nhung nhớ biết nhường nào đây...
Ngọc tới thăm và họa đôi vần thơ cùng chị
Ngọc chúc chị luôn có nhiều niềm vui chị nhé...
Nhớ ai tí tách sương rơi
XóaBờ xa ngấn lệ đầy vơi những chiều
Nghẹn ngào trao gửi niềm yêu
Giữa Hạ bỏ lại những điều vu vơ!...
..........
Trang rất vui thấy bé Ngọc sang họa thơ cùng....chúc buổi tối vui em Ngọc nhé!.
Tuyết Trắng muốt xòe nan hoa, mơn man che vòm đá.
Trả lờiXóaChúc bạn vui.
Trang chào anh Quang Trần...rất vui anh đã đến thăm Trang....buổi luôn vui anh nhé....
XóaVẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Trả lờiXóaThật dịu dàng êm ái của anh trao
Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào
Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị.
Bài thơ này đoạn kết quá là tuyệt vời. Chúc mừng ngày nắng lên.
Trang chào anh Thu Nguyễn...Rất vui anh sang chia sẽ 4 câu thơ cuối...Chúc anh buổi tối vui anh nha....
XóaNgày mới nhiều năng lượng Tuyết Trang nhé! hihi
Trả lờiXóaHiiiiiiiii......Trang xin chào nhabaokhongth e....sao Trang sang nhà bạn không thể bình luận được vậy?....Chúc nhabaokhongth e vui nha....
XóaLâu quá ko sang thăm TT rồi , đừng buồn MT nha , dạo này MT lười tung tăng khắp nơi ..TT vẫn khỏe chứ ..?? cuối tuần vui vẻ , may mắn.. TT nhé !
Trả lờiXóaChào bạn MT yêu!....Lâu quá hôm nay mới thấy bạn yêu sang....chúc 1 ngày mới luôn vui nhé!....hiiiiiiii.......
Xóa"....Vẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Trả lờiXóaThật dịu dàng êm ái của anh trao
Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào
Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị......"
Thăm em cùng (Lắng đọng) thật hay và nhiều cảm xúc của em nè!
Chiều thêm nhiều yêu thương bên em nha!
Trang xin chào chị Banglangtim tim....Em rất vui khi thấy chị sang thăm và chia sẽ cảm xúc cùng em...chúc chị luôn vui với ngày cuối tuần chị nha...
XóaCuối tuần hạnh phúc Tuyết Trang nhé.
Trả lờiXóaTrang chào Hùng Phi....cuối tuần luôn vui vẻ bên người thân yêu của mình nhé Hùng Phi....
XóaLắng động lâu rồi em Tuyết Trang
Trả lờiXóaĐã lắng còn động sao nằm yên
Hãy động cho vui đời em nhé
Đừng lắng mà đời phôi phai niên
Trang xin chào anh Ngoc Dung....rất vui khi anh sang họa thơ cùng em....chúc anh 1 ngày mới luôn hạnh phúc thật nhiều.
XóaGửi Em
Trả lờiXóaGửi em bằng một bài thơ
Gửi lời tâm sự gửi lời ước ao
Gửi em ánh mắt anh trao
Cả vườn hoa đẹp dồn vào cho em.
* * *
Gửi em nỗi nhớ dịu êm
Tương tư giọng nói con tim thẫn thờ
Men tình đã uống say rồi
Em đưa anh đến bến bờ bên em.
* * *
Gửi em một nửa đi tìm
Cho tình luôn đến bên em sớm chiều
Đường dài rải nắng liêu xiêu
Bóng em đi dưới nắng chiều thướt tha.
* * *
Gửi lời em đến thăm nhà
Thăm vườn cây thế vườn na sau nhà
Em về đường nở đầy hoa
Bướm vàng bay lượn chim ca rộn ràng.
* * *
Em về lòng thấy xốn sang
Em về tim đập ngân vang mỗi lần
Anh đi theo những bước chân
Kiêu sa duyên dáng mỗi lần em đi.
* * *
Đêm nay mơ mộng hương đời
Có em giọng nói những lời yêu thương.
Trang chào anh Tiến Trúc.....Bài thơ anh tặng em sao ngọt ngào quá!....Trang rất thích bài thơ này của anh Tiến Trúc....Em xin lưu trữ vào những bài thơ của Trang...chúc anh 1 ngày mới luôn dạt dào tình thơ hay....
XóaThì anh ơi nhớ lấy chớ kiếm tìm
Trả lờiXóaVùng thương nhớ trong nắng vàng tháng hạ
Thì em ơi nhớ lấy phải kíêm tìm
Vùng thương nhớ trong niềm tin lắng đọng
hi vui chút
Trang chào anh Văn Nguyễn....rất vui hôm nay anh lại đến họa thơ cùng Trang....1 ngày mới luôn nhiều cảm xúc mới anh nhé...
Xóangọt ngào và lắng đọng đó là sự cảm nhận khi đọc bài thơ
Trả lờiXóaTrang kính chào nhà thơ Đức Tâm....rất vinh dự anh đến chia sẽ bài thơ cùng Trang....
XóaQua thăm TT cùng mấy lời. Chúc ngày mới vui TT nhé.
Trả lờiXóaTrang chào Đức Huy...Rất vui Huy vẫn thường đến thăm...1 ngày luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều Huy nha.
XóaLâu lâu qua nhà. Gửi lời chúc an lành và may mắn nhé :)
Trả lờiXóaAnh Tiêu Phong!....Lâu quá không gặp anh...Trang hy vọng anh sẽ thường đến thăm và giao lưu cùng em thường hơn anh Phong nha...chúc anh luôn vui.
XóaSang thăm con. Chúc con buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaTrang xin chào Cô Ngọc Liên...Trang luôn ngưỡng mô làn thơ hay của Cô..Con xin được học hỏi nơi Cô nhiều hơn....xin chúc luôn bình an và hạnh phúc.
XóaWa thăm TT được thưởng thức bài thơ rất hay và được nghe khúc ca Huế ngọt ngào làm mình wên cã đường về ..hi..hi..Chúc TT một đêm ngon giấc
Trả lờiXóaTrang chào Hải...Vậy mình sẽ cố tìm những khúc nhạc Huế để giữ chân Hải ở lại luôn nha...hiiiiiiiii.....hiiiiii..........chúc Hải vui.
XóaAnh biết không cuộc đời này vẫn thế
Trả lờiXóaTình nổi chìm trong mắc nợ ba sinh
Riêng em thôi vẫn cứ một mối tình
Đã trao anh và thiên thu chờ đợi ..............
..........
Trang xin chào anh Minh Lê....1 buổi chiều đầy cảm xúc làm thơ hay hơn nữa anh nhé...
XóaChúc TT ngày mới an vui nhé
Trả lờiXóaTrang cám ơn anh Ngoc Dung nhiều....Anh cũng khỏe và vui anh nha.
XóaBài thơ thật hay, niềm tin đáng trân trọng. ''Vẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Trả lờiXóaThật dịu dàng êm ái của anh trao... - Hay lắm Tuyết Trang. Thăm em, chúc mọi điều tốt đẹp nha.
Hiiiiiiiii.....Thật lâu anh Định mới sang thăm Trang đó nha...Em rất vui anh đã chia sẽ cùng Trang bài thơ này...Chúc anh chủ nhật luôn vui.
XóaThăm em và đọc bài thơ trong xanh lắm ....Mong em như vậy chúc vui
Trả lờiXóaChị Á Châu!....Wooo...hôm nay ngọn gió lành đã đưa chị tới thăm Trang....Chúc chị luôn bình an và hạnh phúc.
XóaNgọc sang thăm Trang..Bài thơ đọc lại vẫn thật hay, thật đằm thắm!
Trả lờiXóaCuối tuần vui vẻ an lành nhé Tuyết Trang!
Trang chào bạn Chu Ngọc...Trang rất ngưỡng mộ thơ của bạn...chúc chủ nhật luôn tràn đầy niềm vui nhé...
Xóaấm với bài thơ mềm....
Trả lờiXóaRất hân hạnh được anh Huỳnh sang thăm ngôi nhà của em...Em xin được học hỏi ở anh nhiều hơn.
Xóa