![]() |
Có gì dìu dịu như nỗi nhớ!
Cứ vô tình bám theo cả thời gian Tháng năm sang rộn rã tiếng ve ran Người ta đâu? Ngày xưa quay lại đó.
Tháng năm ơi! nỗi
nhớ đơm phượng đỏ
Như tim hồng như máu giữa trời xanh Con đường cỏ mưa rào về mỗi độ Bước thời gian trên bóng nước tan nhanh.
Chỉ là của riêng ta, nỗi nhớ!
Sân trường xưa tím ngắt nụ bằng lăng Chung thủy mãi! Nên tình ta ngày đó Mùa qua mùa giăng nỗi nhớ vắt ngang.
Chỉ là nỗi nhớ bao
năm tháng!
Trang thơ hồng lưu bút lật ra xem Thoáng ngập ngừng ưu tư mộng mị Em chợt về trong nỗi buồn mùa Hạ. |
19/05/14
NỖI NHỚ MÙA HẠ!.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tuyết Trang à!!!
Trả lờiXóaAnh nghĩ em nhớ mùa xuân chứ......
Mùa hạ vơaf tới thôi mà......
Hay là nhớ ai quá mà nhầm chắng?
Trang chào anh Xuân Đào....Khổ anh ghê!...Tháng này vào Hạ rồi anh ạ!...
XóaỪ thì anh bảo mùa hạ vừa tới thôi mà.....
XóaMà vừa mới tới sao em đã nhớ????
Thế mới khổ ghê chứ!
Nó đã nủa mùa hạ rồi anh Xuân Đào ơi!....Đâu mà vừa mới tới.........hiiiiiii.........hiiiii..............Trang chúc anh luôn vui nhé...
Xóanhớ là đúng rồi
XóaNỗi nhớ dịu dàng khi tới tháng năm
Trả lờiXóaÁo trắng ngượng ngùng ghi dòng lưu bút
Viết thế nào đây để ai cũng đọc
Mà chỉ một người hiểu được mà thôi ?
Sang thăm Tuyết Trang may mắn lại giật được tem vàng,xin lỗi các bạn sang sau nhé.hi hi
Để rồi kỉ niệm đi vào tháng năm
XóaBài thơ trao tay thẹn thùng lưu bút
........
Trang rất vui anh Vũ sang họa thơ cùng....Em xin trao tem vàng cho anh nhé....
Chỉ là nỗi nhớ bao năm tháng!
Trả lờiXóaTrang thơ hồng lưu bút lật ra xem
Thoáng ngập ngừng ưu tư mộng mị
Em chợt về trong nỗi buồn mùa Hạ.
Bài thơ nhiều miên man thế Tuyết Trang. Luôn thanh thản an lành nhé!
Trang chào Hùng Phi...Rất vui Phi sang chia sẽ bài thơ NỖI NHỚ MÙA HẠ cùng Trang....chúc buổi tối Phi nhé...
XóaÔi,
Trả lờiXóaNỗi nhớ mùa hạ
Lao xao mà nắng lạ
Rung cánh phượng hồng
Rung mãi buổi chiều thương…
Nhớ người ơi cứ vấn vương
Bay bay tà áo làn hương dạt dào
Lung linh say đắm ngọt ngào
Ước gì khe khẽ nép vào người thương…
Nỗi nhớ mùa hạ sao mà rung rinh quá,
Hoa tím đến cùng nỗi nhớ đây…
Chúc Tuyết Trang thật nhiều niềm vui hp nè…
Trang chào bạn Hoa Tím...rất vui bạn sang họa thơ cùng Trang....buổi tối luôn vui nhé...
XóaHAI qua thăm em gái TUYẾT TRANG mà không họa được bài thơ này,về không cũng kỳ thôi thì tặng em 1 bài thơ củ..ký ức đẹp của 1 thời hoa niên em nhé!
Trả lờiXóa***
Hai Lúa22:08 Ngày 21 tháng 05 năm 2013
Những mùa hạ ngày xưa
Đã đi vào tiềm thức
Những mùa thu ký ức
Cùng với tuổi học trò
Lạc bước vào cỏi mơ
Cổng nhà ai đóng kín
Để gả khờ ngẩn ngơ
Cười làm quen ...chó dữ,
Rồi tháng ngày vần vũ
Hình bóng xưa nơi nao
Vườn nhà ai hiện hữu
Mái ngói xanh rêu màu.
Ngôi nhà sàn đổi chủ
Vẫn cái dậu tầm xuân
Hai cây đào vô tình
Không trổ bông đúng tết
Chàng lãng tử luyến tiếc
Cứ mỗi bận ngang nhà
Giờ đâu còn người ta
Để nghe tim rạo rực
Thời gian sẻ xóa nhòa...!
Em gái Tuyết Trang mừng anh Hai đến thăm và tặng 1 bài thơ dài cho em....Bài thơ thật dễ thương...Trang chúc anh Hai buổi tối luôn vui vẻ...
XóaMT sang thăm và cùng TT nhớ về muà hạ với những kỷ niệm thật đẹp của tuổi hồn nhiên nè . Tuần mới vui vẻ , may mắn..TT nhé!
Trả lờiXóaTrang chào bạn yêu Mực Tím đến thăm Trang....Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé...
XóaAi cũng phải qua một thời mực tím
Trả lờiXóaHoa Phượng hồng chúm chím đầu tháng năm
Tà áo dài phớt ánh tím Bằng Lăng
Những nhớ nhung đổ dài theo tia nắng
Trang chào Quynh Trang...Rất vui giao lưu cùng bạn....chúc buổi tối vui bạn nhé...
XóaHè đã đến lòng này còn bỡ ngỡ
Trả lờiXóaChút tâm tình gởi đến bạn bè ta
Đã bao năm trở lại bỗng xót xa
Ngày hạnh ngộ còn mong chờ gặp lại..
Chúc con ngày mới hạnh phúc và an vui con nhé. Thân mến
Mùa hè đã đến ve đã kêu
XóaÁnh nắng ban mai tựa ngắt trời
Nhìn ra cửa sổ trang sắc đỏ
Mùa hè đã đến hoa phượng rơi.
.......
Trang chào Cô Ngọc Liên....chúc Cô buổi tối luôn vui vẻ...
Chỉ là của riêng ta...nỗi nhớ...
Trả lờiXóaTrang xin chào chị Phương Nguyên...Em mong rằng chị Phương luôn có NỖI NHỚ về Trang và xin đừng quên em nhé....hiiiiiiii......
XóaThôi đừng nhớ hạ làm chi
Trả lờiXóaNắng vàng đốt cháy còn gì da em
Để rồi tàn nhụy gót sen
Để người ta tiếc tuổi xuân chóng tàn
Nhớ mãi cơn đau chiều cuối hạ
XóaPhượng hồng rung cánh nắng đong đưa
Em về lối cũ anh đưa tiễn
Là hết nợ nhau hết đón đưa.
........
Trang chào anh Ngoc Dung....chúc anh 1 ngày mới luôn bình an.
Ghé thăm Trang chúc bạn luôn vui nhé.
Trả lờiXóaTrang chào Huế Thương....chúc bạn luôn nhiều hạnh phúc....
XóaMùa hạ nào, một thời ta đi học
Trả lờiXóaXác phượng rơi nhuộm thắm má em hồng
Ôi ghét quá ! bọn con trai trêu chọc
Ai kia kìa, bên cổng đứng chờ mong !
Hoa phượng hồng, bầu trời làn mây trắng
Vẳng bên tai tiếng ve hát năm nào
Chiều chầm chậm hồn trôi khung trời vắng
Bỗng thấy lòng thoáng chút nao nao
Hàng cây xanh đứng bên đường ngẩn ngơ
XóaNắng thu vàng nắng hai bờ vai rơi
Còn thơ ngây lắm! Bên người chưa quen
Không duyên bằng hữu tương phùng được sao?
Hoa phượng hồng...vẫn nở những mùa hoa.
Đốm lửa trong tim vẫn âm thầm soi sáng
Ngôi trường xưa nơi thắp lên tình bạn
Nơi bắt đầu...kết thúc bởi chia ly.
.......
Trang chào anh Định...em rất vui anh sang họa thơ cùng....1 ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nha....
MÔT ngày nắng hạ
Trả lờiXóaVui sao một sáng tháng năm
Trời xanh nắng hạ vi vu sáo diều
Dưới ao đàn cá lội bơi
Trên bờ bói cá đậu chơi trên cành.
* * *
Hôm qua em gọi cho anh
Sài Gòn giọng nói ấm lòng anh nghe
Tiếng dạ nhỏ nhẹ say mê
Em ru giấc mộng anh về ước ao.
* * *
Nhớ nhau cứ gọi tên nhau
Bao giờ gặp lại anh trao lời thề
Nơi anh cò bến sông quê
Có vườn cây thế đi về có nhau.
* * *
Trang về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng chao lời chào
Có em hoa lá tươi màu
Tiếng em ríu rít bên nhau vui cười.
* * *
Tặng em anh viết vần thơ
Làm mầu áo tím thắm bờ vai xinh
Mắt em tựa ánh bình minh
Cho anh khúc nhạc cho tình đôi ta.
* * *
Tháng năm đầy nắng đầy hoa
Tháng năm anh viết bài ca tặng nàng
Chìm trong giấc mộng mơ màng
Chiêm bao giọng nói thì thầm bên nhau....
T.Trúc 22-5-2014
Bài thơ anh Tiến Trúc tặng cho Trang trữ tình thắm thiết....Em thích bài thơ này lắm!...Xin chúc anh luôn nhiều nguồn cảm xúc thơ hay, để làm tặng em anh Tiến Trúc nhé....
XóaBài thơ gợi nhớ thời hs wá . Hồi đó nhìn phượng thấy ngẫn ngơ còn bây giờ nhìn phương thấy bùn vì tuổi thơ wa rồi ko bao giờ còn gặp lại thời áo trắng . Chúc TT mùa hè thật vui nhé
Trả lờiXóaNhững lời tâm sự của Nguyễn Hải rất giống ý của Trang, thời gian mãi trôi nó không dừng lại bao giờ!...Thật luyến tiếc phải không Hải?....chúc Hải 1 ngày mới vui.
XóaChúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân
Trả lờiXóaCô Liên! Trang mừng Cô sang thăm Trang..Con chúc Cô luôn có nhiều cảm xúc hay của thơ để làm cho mọi người thưởng thức những dòng thơ hay của Cô nhé!..
XóaTrang Nhung...hèn chi chị thấy quen lắm...Chị cứ hay gọi em là cô em xinh đẹp, chứ đâu biết em là TN...
Trả lờiXóaHiiiiiiii.....chỉ là hình minh họa thôi Chị Nguyên ạ!....TN ai rảnh mà ngồi làm thơ hở chị....Hiiiiiiiiiiiiiii....chúc chị gái yêu của Trang luôn vui vẻ nhé.
XóaChúc Trang những ngày nghĩ cuối tuần an vui và hp nhé
Trả lờiXóaDạ, em cám ơn anh Ngoc Dung...1 ngày mới luôn bình an và hạnh phúc anh nhé....
XóaSang thăm Trang ngày cuối tuần , chúc Trang nhiều niềm vui và HP
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiii......Quốc Lạc cũng luôn may mắn trong công việc và sớm có hạnh phúc mới đi Lạc nhé!....
XóaEm ghé thăm chị được đọc bài thơ rất hay...
Trả lờiXóaEm chúc chị cuối tuần vui vẻ hp chị nhé.
Trang chào em gái Phong Vân đáng yêu....chúc em luôn xinh đẹp và vui vẻ....
XóaVề đi em mùa hạ lại sang rồi
Trả lờiXóaCon ve tiên tri khản lời kêu nức nở
Cây bằng lăng đứng chờ hoài đầu ngõ
Hoa đã nở đầy tím ngắt mv chiều rơi.
Về đi em mùa hạ lại sang rồi
Dậu bìm bìm quanh hè hoa nở rội
Đóm đóm sáng lập lòe trong ngõ tối
Kiếm tìm hoài những kỷ niệm xa xôi.
Chúc em ngày mới vui vẻ...
Về đi em mùa hạ lại sang rồi
XóaVườn nhà ta cỏ mọc đầy khắp lối
Cơn mưa rào hiên nhà bong bóng nổi
Khắc khoải bờ ao quốc gọi mãi không thôi.
Về đi em mùa hạ lại sang rồi
Mùa hạ đến không nghĩa là trở lại
Cánh phượng năm nay không còn là năm ngoái
Lối mòn xưa nay cũng đã khác rồi.
Nắng vàng đổ xuống sân trường
Trả lờiXóaVe kêu nức nở tiếng gần tiếng xa
hè về phượng cháy hồn ta
hỏi người em gái đi xa phương nào
trường xưa xanh ngát trời cao
hiu hiu nỗi nhớ tình nào cho ta...,.,
QUẢ THỰC LÂU KO QUA EM VÌ ANH CŨNG CHÁN CẢ VÀO BLOG ANH NỮA ĐÓ SUỐT NGÀY QUANH QUẨN BÁI CHÍ THEO DÕI TRUNG QUỐC KO À....
CHÚC EM LUÔN VUI VẺ NHÉ!...,
Trang xin chào anh MRC...Anh lại đến thăm là em vui nhiều!....Trang mong rằng tình hình nước ta sẽ có nhiều khả quan hơn trong tương lai....Riên anh em chúc anh luôn có nhiều bài thơ hay để cho em và mọi người thưởng thức anh nhé!....
XóaHihi,
Trả lờiXóaNỗi nhớ mùa hạ chi mà lạ rứa hè...
Tháng năm ơi em lại trào nỗi nhớ
Cánh phượng hồng như rực thắm trời xanh
Nỗi nhớ nào ngan ngát quá hở anh
Gửi đến người bao âu yếm long lanh...
Anh cứ gọi tên em trong nỗi nhớ
XóaDù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng anh vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.
........
Trang chào Hoa Tím...nừng bạn đến họa thơ cùng Trang....1 ngày mới luôn ngập tràn niềm thương.
Uhm,
XóaAnh cứ gọi mãi này hai tiếng “Trang ơi...
Em có thấy rộn rã nghìn trùng ngan ngát biển khơi...
Một ngày mới nhìu niềm thương lắm đó Trang ạ...
Yêu em thật nhìu, yêu lắm, hôn em !!!
Em xách hoa phượng đỏ
Trả lờiXóaNỗi lòng tôi đi đâu
Ngày xưa anh là gió
Bây giờ em là chim
Hihi... anh qua thăm Tuyết Trang cùng vài câu cho vui. Chúc em luôn vui néh.
Trang xin chào anh Nguyễn Thu....em rất vui anh sang và có 4 câu thơ thật dễ thương, em mong rằng niềm vui luôn đến với anh bất tận...
XóaThơ mùa Hè đọc nhiều nhưng đọc bài thơ này thấy ý lạ lời hay. Hình thật đẹp.
Trả lờiXóaCám ơn Fa tasa đã đến và khen tặng những lời thật ấp áp lòng Trang....Mình mong rằng bạn luôn có những phút giây thật bình an và hạnh phúc trong cuộc sống Fa tasa nhé!....
XóaMT sang thăm TT nè , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn ..TT nhé!
Trả lờiXóaChào bạn Mực Tím yêu mến của Trang....1 ngày mới luôn tươi tắn và yêu đời bạn yêu nhé!....
XóaMùa hạ về mang theo bao nổi nhớ
Trả lờiXóaNhớ phố phường còn đường lá me bay
Tay trao tay cùng bước trên đường dài
Ngày qua ngày đã cùng ai chung bước
Hè lại về, mùa lại nhớ thiết tha
XóaCánh phượng đỏ nép mình trong ánh nắng
Tình thuở nhỏ sao mà ta nhớ lắm
Tuổi học trò theo mãi những buồn vui.
Anh ước lắm ôi ngàn nắng hạ
Trả lờiXóaThắm cùng em giữa buổi chiều thương
Mà tiếng ve trào ngan ngát ngàn hương
Mà cánh phượng hồng ngập lối vương vương...
Ngậm ngùi sầu vương trong nắng hạ
XóaĐâu đây thấp thoáng bóng người thương
Dong ruổi tìm nhau suốt dặm trường
Mãi tìm mảnh vụn những yêu thương...
Nỗi nhớ chợt ùa về nên đỏ màu Phượng vĩ
Trả lờiXóaVẻ hát râm ran hát lời... tri kỷ
Năm tháng xã còn trong suy nghĩ
Chiếc khăn nào gói trọn cánh hoa tươi...?
Dế gọi hè về những đêm đầu tháng
XóaLòng không kìm được những phút bâng khuâng
Dành cho nhau dòng lưu bút gửi trao
Cánh phượng ép nồng nàn cùng nỗi nhớ.
Anh sang thăm Trang đây. thơ hay hình đẹp. chúc em mãi mãi xinh...
Trả lờiXóaTrang chào anh Thìn Hổ...Chúc anh luôn khỏe và bình an trong cuộc sống.
XóaMùa hạ thầm thì sắc tím bằng lăng
Trả lờiXóaHoa phượng cháy cả một trời khao khát
Tiếng ve gọi một mùa xưa man mác
Dáng hình nào vời vợi phía trời xa..
Ngọc sang thăm Tuyết Trang, cùng chia sẻ cảm xúc mùa hè..
Khi phượng vỹ bùng lên rực cháy
XóaHoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
Khung trời mang hương sắc biếc mênh mông
Phảng phất dư âm man mác mùa hè.
............
Trang chào bạn Chu Ngọc...chúc bạn 1 ngày mới luôn vui vẻ nhé...
Tháng năm….
Trả lờiXóaTrời xanh, mây trắng lấp lánh vì sao,
Cảm giác bình yên – không gian trời tặng.
Chốn làm người - khoảng thiên nhiên thanh vắng,
Cả “Hoàng hôn yên lặng cũng theo về”…
Trang xin chào anh Van Nguyen....rất vui anh đến thăm Trang...và luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống anh nha.
XóaNgủ ngon Tuyết Trang nhé! hihi
Trả lờiXóaTrang xin chào nhabaokhongth e nhé....sao blog của bạn vào bình luận không được vậy?....
XóaTháng năm hoa phượng đỏ trời
Trả lờiXóaXui ta nhớ lại một thời học sinh
Bạn thân xa vắng bóng hình
Vẫn còn lưu mãi nghĩa tình sáng trong...
Anh sang thăm TUYẾT TRANG. Chia sẻ với bài thơ của em và có đôi dòng phụ họa. Chúc em luôn khỏe vui nhé!
Trang xin chào anh Quang Thứ...em rất vui anh sang chia sẽ bài thơ cùng em...chúc anh buổi tối vui anh nhé...
XóaNgày mới an lành nhé!
Trả lờiXóahttp://img11.hostingpics.net/pics/368149BONJOURFABIEJUILLET20115431840bonnejournee144gif.gif
Trang xin chào anh Phu Doan...hoan nghinh anh đã đến thăm Trang....buổi tối luôn bình an anh nha...
XóaTháng 5 về trong nỗi nhớ xôn xao
Trả lờiXóaMang bao yêu thương những điều chưa kịp trả
Để năm tháng giờ đây vội vàng hối hả
Thúc em về miền ấy chẳng còn trăng.
Tháng 5 về tím đẫm sắc bằng lăng
Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa
Phố cũng trở mình, lặng im và bớt cựa
Tháng năm mưa, ta xóa bóng nhau rồi....
Cuối tuần chị qua thăm em gái. Chúc em vui trong mùa đầy nắng với màu hoa phượng rực rở nhé. Chúc em chiều thứ 7 thật náo nhiệt nhé....!
Trang xin chào chị Xuân Duy...cửa nhà em luôn rộng mở chào đón chị sang thăm em....Xin chúc chị buổi tối vui vẻ chị nhé...
XóaChủ nhật nhiều niềm vui , mọi việc như ý TT nhé !
Trả lờiXóaChúc ngày đầu tuần vui bạn yêu Mực Tím nhé...
XóaChim bay hoài chim mỏi
Trả lờiXóaGió đi hoài gió rơi
Chỉ mình ta ngồi đợi
Trăng nơi kia xa mờ
Qua thăm Tuyết Trang. Chúc ngày vui nhé.
Chút tình riêng giữa trời
XóaGió hôn cành lá rơi
Trao thầm lặng nỗi nhớ
Bỗng thương… sầu ... riêng ai!.
.......
Trang xin chào anh Nguyễn Thu....1 ngày mới luôn dâng trào niềm vui anh nhé!....
Trả lờiXóaMùa hạ năm nay , đường xưa còn đó
Mà vắng bóng ai , Trang nhớ mãi vậy ta !
QL sang Thăm Trang , xin chúc cho Trang lúc nào cũng trẻ đẹp và luôn yêu đời !
Hiiiiiiiiiiii.......Trang nhớ mây ! Nhớ gió..... Lạc ơi!....Trang vui Quốc Lạc sang thăm....1 ngày mới luôn may mắn và hạnh phúc Lạc nha....
XóaCó gì dìu dịu như nỗi nhớ!
Trả lờiXóaCứ vô tình bám theo cả thời gian
Thoáng ngập ngừng ưu tư mộng mị
XóaEm chợt về trong nỗi nhớ tháng năm...
Tặng em:
Trả lờiXóaCó lần dìu dịu tiếng ai
Mà sao cứ nhớ rất hoài vì sao ?
Ko nồng nàn sắc tím như nhà cũ bên blog yahoo, nhưng nhà này của chị giản dị vẫn trang nhã lắm ạ! Chúc chị có nhiều thơ hay nữa nhé!
Trả lờiXóaA chào Mộc Miên thân thương! Bạn cũ từ bên yahoo....hôm nay ngọn gió lành nào đã đưa bạn đến thăm Trang...Rất vui gặp lại bạn hiền và chúng ta sẽ kết giao lưu nhau nhé....
Xóa