Bao năm cách biệt Huế yêu ơi!
Viễn xứ chiều buông nhạt tiếng cười
Vọng cảnh thương tình ngày lẻ bạn
Nhìn người luyến nghĩa buổi chung đôi.
Sông Hương liễu rũ ôm tình nước
Núi Ngự thông reo trãi mộng đời
Cố quận sương mờ giăng chắn lối
Bùi ngùi lữ khách đếm sầu rơi.
Sầu rơi cảnh vật nhuộm cô liêu
Rặng núi xa xa phủ ráng chiều
Ẩn hiện trời cao mây ảm đạm
Hoà lòng biển vắng sóng đìu hiu.
Âm ba cuốc vọng lời kinh khổ
Réo rắt quyên ca điệu sáo diều
Đất lạ phong trần đời lữ thứ
Phiêu bồng vẫn giữ trọn lời yêu.
TEM_bài thơ tuyệt lắm, cám ơn tác giả dành thiện cảm gởi vào bài thơ viết về quê hương mình!
Trả lờiXóaTrang mung cho ban nhabaokhongth e da nhan tem vang...Trang rat thich phong canh o Hue cung nhu thơ va nhung bai hat ve Hue ban a!..Trang co thien cam va cam xuc that nhieu khi noi den Hue....chuc ban cuoi tuan vui ve nhe...
Xóarất tuyệt
XóaAnh về lất phất giọt sương bay
Trả lờiXóaHuế cũ đường xưa lá trải đầy
Nơi ấy nghiêng nắng nhoà gầy phố
Đâu người xa nhớ của tình say
.
Hà ...thế là biết rồi -mà em để nó ở phương nào thế -anh có đi tìm mà không thấy Trang ơi -
Chúc tối vui vui nha -
Đã lâu rồi em không về thăm Huế
XóaCon đường xưa Lê Lợi có đổi thay
Hàng sứ buồn Đại nội còn hương bay
Vân Lâu vắng còn ai ngồi mong nhớ...
Trang xin chao anh Minh Le ghe tham...cuoi tuan vui ve nhe anh Minh Le...
Huế à Huế mộng Huế mơ
Trả lờiXóaBao kẻ si thơ phải đợi chờ
Bao giờ gặp lại Huế thơ
Thỏa bao thương nhớ bơ vơ những ngày
Cuối tuần thật vui nhé bạn hiền!
Huế ngày xưa trong lòng còn canh cánh
XóaBiết bao giờ trở lại chuổi ngày mơ
Nỗi nhớ mong năm tháng chẳng nhạt mờ
Ôi nhớ lắm quê hương mình xứ mộng...
Trang xin chao ban Bang Lang Tim den tham...da lau khong thay ban sang tham Trang...chuc cuoi tuan vui ve nhe BLT...
Ghé Trang nghe Huế xem thơ
Trả lờiXóaNgắm tà áo tím ngẫn ngơ đợi chờ...
Bao năm cách biệt Huế yêu ơi
XóaViễn xứ chiều buông nhạt tiếng cười..
Trang chao anh BMH ghe tham...rat vui anh da den va chia se bai tho nay....chuc anh cuoi tuan co nhieu niem vui anh nha...
Huế đúng là một di sản văn hóa của Việt nam mình nếu từ địa lý tới nền sắc văn hóa cũng khó có nơi trên thế giới đẹp và dịu dàng như HUẾ . Anh mà là cán bộ anh sẽ đề nghị chính phủ đưa những cô gái Huế vào di sản quốc gia luôn....
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiii..........Trang hoan nghinh anh ve loi de nghi nay day!...Trang la nguoi dau tien bieu quyet cho anh nha......Ngay chu nhat luon co nhieu cam xuc va nho ve Hue anh nhe...
XóaDịu dàng quá Tuyết Trang ơi. Chủ Nhật ngọt ngào nhé
Trả lờiXóaMung Kha Han da den tham Trang....ngay dau tuan luon binh an nhe Kha Han...
XóaChào Tuyết Trang. thơ Huế hay quá ,chủ nhật an vui ...
Trả lờiXóaTrang chao anh Thin Ho....ngay dau tuan luon hanh phuc that nhieu anh nhe...rat mong anh thuong ghe tham....
XóaTrời lật trang mùa thu sắp sang
Trả lờiXóaNhớ thương còn không trên mắt nàng
Anh về đón nắng xưa gầy phố
Thành Huế yêu ơi nắng có vàng ...............
.........
Đầu tuần chúc Trang an lành -công việc tốt nha -
Hạt vàng trong mắt nhung đen
XóaNgẫn ngơ vạt nắng bên thềm diễm xưa
Nhớ môi ngọt lịm tiếng cười
Thơ dơi chiều vắng hỏi người có hay...
Trang chao anh Minh Le....chuc anh luon co nhieu cam xuc moi ve Hue nhe...
Lá rơi rơi gọi mùa Thu về
XóaGió se sẽ nhuộm tê tái vàng
Lá vàng bát ngát tâm hồn ta
Tình thu trải hải hà tình thơ.
.
Cam on anh Minh Le...anh cung vay nhe anh...luon la co nhieu niem vui..
Cô gái Huế dịu dàng, đẹp quá !
Trả lờiXóaLâu hỉ! Hoa Tim moi ghe tham Trang....may thang ni ban lam chi rua ma chang ghe tham Trang hi???...Chuc ban khoe hi....
XóaChiều trọn vẹn yêu thương em nhé
Trả lờiXóaDa, cam on anh Chau Tran....rat vui anh da den tham Trang...chuc anh luon binh an va vui ve nhu moi ngay...
XóaAnh đến ngồi nghe nữa tiếng nhạc huế hay quá..cảm ơn TRANG...
Trả lờiXóaXin anh Thin Ho cu tu nhien anh nhe...Trang rat thich nhac hat ve Hue anh a!.....
Xóa. Huế thương vẫn như ngày xưa
Trả lờiXóaDồn chân trở lại chiều mưa nhạt nhoà
.
Ngày mới vui vui nha -TT-
Nhớ sông Hương âm thầm sâu lắng lại,
XóaTrôi lững lờ trong vắt buổi hoàng hôn,
Mung anh Minh le sang tham Trang...Trang rat nguong mo nhung bai tho cua anh...
Gió mơn man đùa tà áo trắng
Trả lờiXóaNắng rơi rơi vành nón em nghiêng
Nước sông Hương lung linh in bóng
Cầu Tràng Tiền rộn rã bước chân
Anh xa Huế rồi sao yêu thế
Từng bước chân, áo trắng, nón nghiêng
Em tạo ra cái gì rất Huế ?
Mà lòng anh nhớ mãi không quên...!
Buổi chiều vui vẻ nhé T Trang
Anh lại về với Huế yêu xưa
XóaVẫn sông Huơng ôm hình núi Ngự
Tiếng kinh cầu văng vẳng đung đưa
Những kỷ niệm như là xưa cũ.
Nhưng giờ đây mình anh lẻ bước
Tràng Tiền buồn sóng nổi lăn tăn
Tà áo tìm phất phơ trong gió
Như nguyện cầu một nỗi ăn năn.
Lau qua khong thay L ghe tham....1 ngay moi luon may man va tran day niem vui nhe QL...
Huế thân thương thật dịu dàng như con người xứ Huế đẹp mộng mơ
Trả lờiXóaSông Hương liễu rũ ôm tình nước
Núi Ngự thông reo trãi mộng đời
Chúc em buổi tối an vui
Cố quận sương mờ giăng chắn lối
XóaBùi ngùi lữ khách đếm sầu rơi...
Trang mung anh Duc sang tham xứ Huế mộng mơ của Trang.....hiiiiiiiiiii...kinh chuc anh Duc luon vui...
Hôm trước anh đã sang thăm em và com lời chào và nhận xét rồi, sao hôm nay ko thấy lời đăng ở đây nữa em? anh chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaTrang chao anh Quang Thu...chac co le do loi cua blog anh a!....Rat vui anh den tham em chuc anh chu nhat luon la mau hong anh Quang Thu nhe....
XóaXin chào Tuyết Trang và cả nhà !!!.
Trả lờiXóaTrang chào bạn Minh Quốc...chúc bạn vui.
Xóa