![]() |
Mai về Huế xin cho
em nhắn gởi
Cả tấm lòng và gợi nhớ trong tim Gởi gió mây để trăng khỏi đi tìm Đêm tĩnh mịch hàng cau buồn in bóng. Mai về Huế chắc ai thành xa lạ Bởi vì em không có để chào nhau Và vết buồn ngày tháng lại thâm sâu Tình thuở ấy còn chăng là ký ức. Nhớ không anh những đêm dài thao thức Dệt thơ tình háo hức đợi chờ trao Rồi gặp nhau e lệ chẳng dám chào Nghiêng nghiêng nón giả vờ như không thấy. Kỷ niệm xưa nhắc hoài vui biết mấy Nhưng ngậm ngùi cũng khuấy dậy niềm đau Huế bây chừ thuở trước với về sau Còn như rứa hay mãi hoài xa vắng. ![]() |
20/06/13
XIN NHẮN GỞI.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Huế bây chừ thuở trước với về sau
Trả lờiXóaCòn như rứa hay mãi hoài xa vắng.
Vẫn nhớ nhung những câu nói đậm đà
XóaRăng,mô ,rứa làm ta luôn thân thiết..
Mung ban Rubic den tham...
rất tuyệt
XóaMai về Huế chắc ai thành xa lạ
Trả lờiXóaBởi vì em không có để đón chào
Thăm Trang ,
Huế và em hình như luôn quyến luyến
XóaChẳng rời nhau dù cách biệt phương xa..
Chao Kha Han...mung ban sang tham....
Mai ni tui về thăm Huế đây...!
Trả lờiXóaHuế của tui sương phủ giăng đầy
Trường Tiền sầu mộng chi chi rứa?
Mà cầu run rẩy, áng mây bay!
Tui ghé Đại Nội, thuở ngày thơ
Dâng hương Thái Miếu, lên Ông Bà
Tổ tiên nhà Nguyễn, ôi ngày ấy
Nặng lòng dựng nghiệp, đất hoang sơ…...!
Một ngày ngao du trên đất Huế vui vẻ nhé T
Sông Hương liễu rũ ôm tình nước
XóaNúi Ngự thông reo trãi mộng đời
Cố quận sương mờ giăng chắn lối
Bùi ngùi lữ khách đếm sầu rơi
Sầu rơi cảnh vật nhuộm cô liêu
Rặng núi xa xa phủ ráng chiều
Ẩn hiện trời cao mây ảm đạm
Hoà lòng biển vắng sóng đìu hiu...
Trang xin chao Lac den tham...Trang xin chuc cho Lac luon may man va hanh phuc that nhieu Lac nhe...
thật là ...rất Huế!
Trả lờiXóaTrang xin chao HA LE...rat vui ban den tham Trang....xin thuong ghe tham minh nhe....chuc ban luon binh an...
XóaCó lẽ nào -
Trả lờiXóaXa xa lắm đã bao mùa lỗi hẹn
Cứ mãi vọng Xứ Huế mến yêu ơi
Bao đêm ngày viễn xứ nhạt nụ cười
Mây ảm đạm đếm sầu rơi lữ khách
.
Nếu anh về chắc ngẩn ngơ phố lạnh
Như đất lạ chào đón khách phong trần
Bến Ngự buồn liễu rủ chào bước chân
Thay em thương đã khuất đường ảo ảnh
.
Em đâu nhớ Quyên ca lời tình tự
Réo rắt lòng hương cau Vĩ Dạ thề
Đối bóng trăng mắt đăm đắm say mê
Chìm không gian chỉ đôi ta hiển hiện
.
Mộng phiêu bồng cung đàn da diết quá
Mà Thiên Mụ chuông buồn ngày trở về
Cấm Thành ơi răng ngả bóng ủ ê
Reo Giang sóng bây chừ hay biền biệt -!
Bao năm cách biệt Huế yêu ơi
XóaViễn xứ chiều buông nhạt tiếng cười
Vọng cảnh thương tình ngày lẻ bạn
Nhìn người luyến nghĩa buổi chung đôi...
Xin chao don anh Minh Le ghe tham va chia se bai tho nay....1 ngay luon la niem hanh phuc nhat nhe...
Haha....em hay đó nha -bốn câu thơ này là của người đi trước nào đó mà anh quên mất rồi -
XóaChúc cuối tuần vui nha -Tuyết Trang -
Nho anh Minh Le quen nen Trang moi co cau tho doi dap lai anh do ma,,,,,chuc anh 1 ngay luon vui nha....
XóaẶC ẶC .....Chào người đi trước nha -
XóaNhạc Huế, nền tím Huế :) thơ cũng Huế :)
Trả lờiXóaLâu quá rồi không đến Huế, gần 20 năm rồi, không biết đồi thông xanh, hình như là đồi Thiên An thì phải, có con sông Thanh Thủy chảy qua có còn như xưa không ?
Trang xin chao Tieu Phong da den va chia se bai tho nay...da xa Hue 20 nam roi, vay Tieu Phong hay 1 lan ve tham lai Hue nhe...rat vui Tieu Phong da den tham...chuc 1 ngay luon co nhieu niem vui trong cuoc song.
Trả lờiXóaĐừng làm anh nhớ đến Huế..bây giờ..
Trả lờiXóaTrang chao anh Thin Ho...vay que anh o Hue a?....Hue rat dep va rat nen tho...chuc anh buoi chieu vui ve nha..
XóaKo phai .nguoi anh thuong..
XóaÔi Huế ngàn năm Huế của ta *
Trả lờiXóaThành quách còn đó cõi sơn hà
có em cô gái -tà áo tím
giọng hát ầu ơ một thuở nào.
Trang chao anh Tuyen....da lau khong thay anh sang....hay thu gian va mo ve Hue anh nhe....
XóaNhớ Huế quá đi!
Trả lờiXóaTrang chao Bui Minh Hien...hay tra ve tham lai Hue di BMH...Hue bay gio thay doi nhieu roi...
XóaMai trở về tím chiều còn không nhỉ
Trả lờiXóaCó còn không gầy phố thướt tha buồn
Sau vành nón ánh mắt có dỗi hờn
Xa xăm nhớ rồi hờ như chẳng nhớ .................
..........
Chủ nhật vui nè -Trang -
Huế vẫn bình yên với nẻo đường quen
XóaĐò khua nước bạc còn mơ bóng chiều
Câu nhắn xưa vẫn còn trong hoài vọng
"Giữ một chút gì rất Huế, nghe anh…"
Trang chao anh Minh Le ghe tham...1 ngay moi luon mo ve Hue anh hi....
TRANG gốc HUẾ à ? Mình gốc QUÃNG TRỊ
Trả lờiXóaTrang gốc người Sài Gòn...vì rất thích Huế lẫn tiếng ca Huế ngọt ngào ....Trang rất vui được biết thêm về nguồn gốc của Gỗ Tạp...chúc bạn 1 ngày mới luôn bình an nhé...
XóaGái xứ Huế thật dịu dàng đằm thắm lại dễ thương phải không T Trang?
Trả lờiXóaĐầu tuần vui em nhé, Ngoài này mấy hôm nay mưa bão buồn lắm
Da, dung anh Duc a!...con gái Huế co giong noi that nhe nhang, va ngot ngao nua....neu em la con trai chac la se ket hon voi co gai Hue anh a!...hiiiiiiiiiii.....ngay moi luon vui anh Duc nhe....
XóaTuần mới vui nhiều nhé người đẹp ơi
Trả lờiXóaCam on Kha Han....chuc ban luon binh an va yeu doi nhe....
Xóangày mai em về huế thân yêu.
Trả lờiXóaem hãy nhớ mùa này mưa nhiều hơn nắng
cho anh gửi chiếc ô đan bằng nỗi nhớ
che cầu Tràng tiền mấy nhịp cô đơn...
QUA THĂM EM ĐỌC BÀI THƠ SAO THẤY ĐƯỢM BUỒN . THƠ HAY,BUỒN MAN MÁC
Huế bây chừ đã vắng bước chân chim
XóaTôi ngơ ngẩn nhớ mùa trăng Vỹ Dạ
Biết không anh giữa trời thu xứ Huế
Nghe vọng từ Thiên Mụ những hồi chuông...
Trang xin chao Mua Rung Chieu da sang va chia se noi niem nho ve xu Hue than thuong....
Huế xưa, chừ, mãi về sau
Trả lờiXóaVẫn thương yêu tím một màu thủy chung!...
.
Sang thăm Tuyết Trang, anh chúc em luôn khỏe vui, có thêm nhiều bài thơ hay nhé!
Trang xin chao anh Quang Thu ghe tham va chia se noi niem nho ve Hue...xin chuc cho anh 1 ngay moi luon vui anh nhe...
XóaAnh về với Huế chiều thu sương
Trả lờiXóaMà Tuyết Trang ơi sao vắng đường
Khô lá xạc xào trong xa vắng
Đâu dáng thướt tha của người thương ...............ha haha.....đi đâu rồi em ?-
Chiều vui nha -
Hương Giang ơi! Thương những chuyến đò
XóaEm về soi hình trên sóng nước
Áo bay trong chiều thu gió ngược
Tim bồi hồi một thuở làm quen..
Trang xin chao anh Minh Le...rat vui anh da den va chia se nhung noi niem ve Hue....1 ngay luon co nhieu cam xuc moi...
Trang nói đúng rồi, tớ mà là con trai tớ cũng muốn cưới 1 cô gái Huế
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiiiii.Rubic co cung suy nghi voi Trang nha.....hiiiiiiiiiii.....1 ngay moi luon binh an nhe Ribic..
XóaMột bài thơ về Huế rất mượt mà, tình cảm lắng động... mình cảm nhận như vậy vì mình là dân gốc Huế. Cám ơn bài thơ về quê hương mình!
Trả lờiXóaTrang xin chao nhabaokhongth e den tham....Trang rat thich phong canh o Hue....nhat la nhung co gai tieng noi nhe nhang lam sao...Ban nhabaokhongth e la nguoi goc Hue a?...cam on ban da noi cho Trang biet...
Xóachúc TT những ngày cuối tuần vui vẻ ....
Trả lờiXóaRat hoan nghinh lan dau tien Duc Huy da den tham Trang...chuc cuoi tuan luon vui ve va hanh phuc nhieu Duc Huy nhe...
Xóa