Chiếc áo trắng nằm im trong góc tủ
Chờ thứ hai nhắn nhủ đợi chờ mong
Nắng thứ ba chợt má em ửng hồng
Chân lính quýnh khi bóng ai ẫn hiện
Thứ tư sang chợt lòng nghe lưu luyến
Vở học trò dấu vội những giòng thơ
Để trong tim cứ vương nỗi thẫn thờ
Lời mơ ước một lần chưa cạn tỏ
Gió xôn xao đang tràn về trước ngỏ
Thứ năm rồi mà ngỡ đã rời xa
Tìm trong mơ những dấu vết thiết tha
Cho thứ sáu chợt về trong nuối tiếc
Thứ bảy buồn lệ sầu dâng mắt biếc
Áo trắng nằm đơn chiếc đợi chờ ai
Một tuần qua còn lại tiếng thở dài
Ngày chủ nhật trở về trong mong đợi...
Chúc TT luôn vui và không phải mong đợi ngậm ngùi nhé!
Trả lờiXóaThân thương chào A Solitaire....đã đến đọc thơ nhà TT....chúc bạn nghĩ lễ vui nha...
XóaMT về thăm Blog , ghé thăm TT . Luôn vui , khỏe , hp TT nhé
Trả lờiXóaTT chào bạn MT yêu của T......chúc bạn luôn yêu đời, làm thơ hay cho T đọc nha....Nghĩ lễ vui MT nhé!.
XóaLâu lắm không gặp . cô em .. THật buồn .. Bữa nay qua thăm và gặp em đang ở nhà vui lăm .. chúc Cô em luôn vui khoẻ - Bình an và Hạnh Phúc
Trả lờiXóaMừng quá! TT được anh QT sang thăm em....chúc anh luôn vui ạ.
XóaTT lại chờ ai rồi! Hôm nay thứ tư, người ấy đến chưa TT?
Trả lờiXóaChào bạn yêu Chu Ngọc của TT.....chưa người ấy vẫn chưa đến bạn ơi!.....TT rất vui bạn đã đến thăm T....Chúc bạn yêu luôn luôn hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhé...
XóaNghỉ lễ mấy ngày đi du lịch về hết buồn chưa?... Làm thơ mới cho Bà con đọc nhé!...
Trả lờiXóaCHÚC EM LUÔN VUI VẺ!...
TT chào anh MRC.....Ngày lễ em vẫn ở nhà anh ạ!....Còn anh lúc này ra sao rồi?.....chúc anh vui.....Thơ em mới làm mà anh....
Xóa