http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

22/02/16

XUÂN VẮNG ANH!...

https://i.pinimg.com/564x/44/23/7e/44237efb86aeac763266459dda585505.jpg

Xuân ở nơi này xuân vắng anh
Xuân không mai nở đậu trên cành
Xuân màu hoa tuyết giăng giăng lối
Xuân nhớ quê nhà, xuân nhớ anh.

Em gửi nụ tình cho gió xuân
Mang đến bên anh, đến thật gần
Để anh được biết rằng em vẫn
Nhớ anh em nhớ vạn trăm lần.

Anh nhận được gì chưa hỡi anh
Sao chẳng hồi âm, sao nỡ đành
Xuân buồn như đợi vần thơ nhỏ
Giọt sầu trong đáy mắt long lanh.


http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/2cc663b73c81a0eb99f5caba9c382fdd.gif

40 nhận xét:

  1. Bao tháng ngày xa vắng Tuyết Trang
    Hôm nay em lại về làng G gặp nhau
    Ngày rằm tháng giêng đi lễ nguyện cầu
    Xin một quẻ thẻ được nhiều điều may
    Đầu Xuân năm mới chúc em
    Khỏe vui phước lộc an lành quanh năm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vâng TTrang vẫn luôn nhớ anh TT...đầu năm mới Trang kính chúc cho anh cùng gia đình vạn sự như ý và năm nay anh sẽ cho mọi người thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay nữa anh nhé.

      Xóa
  2. Em đi xa cách quê hương
    Tháng năm anh vãn hỏi thăm bao người
    Nhưng không biết địa chỉ em ơi
    Anh chỉ nhận được nhớ nhung âm thầm
    Xuân buồn như đợi vần thơ nhớ
    Ngày xuân gặp lại cầm tay vui mừng...

    Trả lờiXóa
  3. Xuân đã xa nhưng vẫn thật gần
    Mai khyông còn nụ lá còn xanh
    Ru êm con gió chiều se lạnh
    Anh biết tình em vẫn ấm nồng

    Phố chiều đông đúc người qua lại
    Lối cũ mòn chân em vạn lần
    Anh biết đường xưa hình bóng vẫn
    In dấu không phai trái tim hồng

    Nơi đây anh vẫn mãi hằng mong
    Một sớm mai kia nắng thật hồng
    Em về trong nắng mai tươi mới
    Vui khúc tình xuân thật ấm nồng
    ...

    ...





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wooo...!!!...Bài thơ anh VL họa thật hay...Làm em xao xuyến cả cõi lòng!...Năm mới kính chúc anh cùng gia đình luôn nhiều niềm vui mới.

      Xóa
    2. Rất vui vì em thích bài thơ ấy. Vẫn còn xuân, chúc em một năm mới thật tốt lành nha.

      Xóa
  4. Mừng TT trở lại blog , MT sang thăm đọc thơ hay . Những ngày xuân vui , may mắn TT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiii.....Lâu ngày vắng bóng nhớ bạn MT quá!....Cho Trang ôm 1 cái thật chặt nào nha....Chúc bạn MT yêu của Trang luôn hạnh phúc nha....

      Xóa
  5. http://www.auplod.com/u/padoul652a8.gif
    "Xuân ở nơi này xuân vắng anh
    Xuân không mai nở đậu trên cành
    Xuân màu hoa tuyết giăng giăng lối
    Xuân nhớ quê nhà, xuân nhớ anh"
    Trang ở nơi nào có nhớ anh
    Trang xem Đào nở đẹp trên cành
    Trang xa có nhớ về xuân tết
    Trang nhớ về quê, đến với anh!
    Họa vài vần cho vui chúc Trang hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang ở nơi nào có nhớ anh
      Trang xem Đào nở đẹp trên cành
      Trang xa có nhớ về xuân tết
      Trang nhớ về quê, đến với anh!
      ...
      Anh ở nơi nao anh hở anh
      Xuân đã về đây em nhớ anh
      Nơi xa mong đợi người nhớ đến
      Ngắm Mai đua nở đẹp trên cành.

      Trang xin chúc anh đầu năm mới luôn khỏe mạnh, vạn sư như ý.

      Xóa
  6. Xuân ở Làng G không có em
    Mai rụng tả tơi trước tết rồi
    Đông lạnh hai miền băng tuyết phủ
    Làng G lạnh ngắt vì không em...
    hiii... CẢ NĂM RỒI MỚI THẤY EM XUẤT HIỆN ANH MRC CHÚC EM MỌI SỰ BÌNH AN NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang kính chào anh MRC....Trang mới nghỉ phép có 6 tháng thôi mà...làm gì có cả năm anh?....Năm mới phát tài sớm anh nha.

      Xóa
  7. Ôi chao,
    Anh đã nhận đc rất nhiều nụ tình
    Em gửi về trong gió xuân rồi em ạ

    Xuân ở nơi này tươi thắm xanh
    Bởi tình em gửi quá long lanh
    Ôi bao yêu dấu sao gần quá
    Ngát cả hương nồng em nhớ anh…

    Hãy vui một niềm vui ngập tràn hp em nhé
    Yêu em nhiều quá, hôn em thật nhiều !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẩu năm có người đòi hôn Trang nha....có lẽ năm nay Trang lên hoa quá!!!...Cám ơn nụ hôn ấm áp của Hoa Tím dành cho Trang....

      Xóa
  8. Tháng giêng vãn cảnh đó đây
    Xuân về ấm áp cho cây nẩy mầm
    Nhẹ nhàng từng nét thơ ngâm
    Nghe tim xao xuyến âm thầm trong ta.

    Tháng giêng tràn ngập yêu thương
    Dáng xuân rực rỡ vấn vương lòng người
    Mùa xuân hoa thắm nơi nơi
    Mang theo hơi ấm ngập trời sắc xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một năm mới luôn may mắn và tài lộc dồi dào QL nha...

      Xóa
  9. Anh ở quá xa nên gió xuân
    Vừa đem tin đến thật tưng bừng
    Con tim anh ngợp vì vui sướng
    Anh đến thăm em để thỏa mừng.......

    Chúc Trang năm mới thật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang kính chào anh Lý Đức..Em xin chúc cho anh 1 năm mới luôn nhiều sức khỏe và vạn sự theo ý muốn.

      Xóa
  10. Em đã về ư hở Tuyết Trang
    Để anh mừng rở thật ngỡ ngàng
    Xuân nay Hai ghé nhà gõ cửa
    Người thân em bảo ..."nó bên fran "
    Mấy tháng trôi qua làng buồn lặng
    Ngày nao anh cũng ghé thăm nàng
    Cửa nhà hoang phế tơ nhện bám
    Hình bóng người em vẫn xa xăm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TTrang xin chào mừng anh Hai đã đến thăm em gái...Trang kính chúc cho anh năm nay có nhiều ý tưởng để sáng tác những bài thơ hay cho mọi người thưởng thức anh Hai nhé....

      Xóa
    2. Hai Lúa10:00 Ngày 28 tháng 02 năm 2016
      Nhà Hai có kẻ mới vào
      Mà hông trôm cắp lại lau dọn nhà
      Chỉnh thứ này sửa thứ kia
      Không hề oán thán bộn bề của anh
      Còn thay luôn cả khuông hình...
      Hai về biết tỏng em mình ...Tuyết Trang...!

      Xóa
    3. Nhớ anh em tiện đến thăm
      Thấy nhà cửa mở nhưng không chủ nhà
      Ôi! thôi bề bộn lắm thay!
      Liền xoăn tay áo giúp anh trang hoàng.
      ........

      Xóa
  11. Thăm khuya Trang, đêm an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao khuya thế này mà HP chưa ngủ sao?....Chúc HP năm nay làm ăn tiền vô như nước nha.....hiiiiiiiiii.....

      Xóa
  12. Sang thăm Tuyết Trang đọc bài thơ hay. Lâu quá không thấy Trang lên blog. Chúc Trang ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc Trang nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, thưa Cô Liên em cò việc bận nên tạm nghỉ thời gian, nay trở lại rồi Cô ạ!....Em xin kính chúc cho Cô cùng gia quyến 1 năm mới luôn luôn hạnh phúc, tiền tài luôn phát đạt Cô nhé.

      Xóa
  13. Xuân vẫn vẫy vùng em nơi đâu
    Thủa ban sơ ấy thầm rụng câu
    Em trở về đây còn như trước
    Hay chỉ làm a nh thêm cung sầu .....
    ...
    Thứ bảy vui vẻ nhé -Tuyết Trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chúc anh Tân tối thứ 7 vui anh nhé...Anh luôn có những bài thơ hay mà Trang thường sang nhà anh đọc.

      Xóa
  14. "Anh nhận được gì chưa hỡi anh
    Sao chẳng hồi âm, sao nỡ đành
    Xuân buồn như đợi vần thơ nhỏ
    Giọt sầu trong đáy mắt long lanh"

    Xuân đến đây rồi nhưng thiếu anh!
    Như cây khô héo lá không cành
    Như hoa thiếu sắc hồng thiếu nhụy
    Thiếu hẳn nụ cười khi thiếu anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1 ngày mới vui Phù Vân nhé....rất vui bạn đã họa thơ cùng.

      Xóa
  15. Chưa nhận được gì em hỡi em
    Thôi như có vậy - chúc đầu năm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết trang mừng khi gặp lại anh.....khá lâu anh Văn Nguyễn không giao lưu cùng với Trang rồi nhỉ!....hiiiiiiiiii.......

      Xóa
    2. Blog bị xóa - vậy là về chơi fb thôi! Gần tết tìm lại bạn cũ thấy Tuyết Trang vắng nhà khá lâu nên hay ghé. Nay gặp lại là mừng rồi! Chúc em hạnh phúc!

      Xóa
    3. Dạ, thôi thì anh Văn Nguyễn cũng nên sinh hoạt blog lại đừng bỏ blog anh nha....Dù sao có anh và tất cả anh chị em đông đầy đủ là vui rồi anh ạ!.

      Xóa
  16. Xuân này vắng em thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Waaaaa!....dữ hôn hôm nay mới gặp được Fa tasa đó nha....hiiiiiiii....

      Xóa
  17. Ôi Trang ơi
    Huế thiệt là ko ngờ đó
    Ko ngờ Trang lại làm thơ hay thiệt là hay đó nè hihi
    Gửi đến bên Trang chút nắng hồng
    Nắng của quê mình bao nhớ thương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chao ơi!....giọng nói cô gái Huế thật nhẹ nhàng dễ thương làm sao...HT làm TT nhớ đến bài hát "Lý mười thương" quá đi...

      Xóa