Đêm thao thức mưa cuối trời khắc khoải
Hai cảnh đời, đôi cánh mộng nào bay?
Trăng nửa mảnh vành môi sầu cô quạnh
E ấp tầng mây giông ruổi cõi ngoài.
Đêm thao thức cơn gió gào đồi vắng
Cây lá xạc xào âm vọng vó câu
Tim dạt dào từng đợt sóng nhớ thương
Ta bâng khuâng tự thuở nụ hôn đầu.
Đêm thao thức thương bên trời lận đận
Tình trào dâng như nước lũ mưa nguồn
Bên lở bên bồi đèn khuya mấy độ?
Có chờ người xin gọi sóng trùng dương!
Đêm thao thức nghe cuộc đời trăn trở
Những linh hồn hủy hoại cả niềm tin
Ôi vẫn thế, trái tim người bỏ ngỏ
Ta yêu ai mà day dứt cả lòng!.
|
xin được tem vàng
Trả lờiXóachúc vui nhé
Trang xin trao tem vàng cho anh Tiến Trúc đây...chúc anh chủ nhật vui anh nhé!.
XóaTem vàng nhờ em Trang cầm.
XóaAnh mà cầm giữ chắc cắm ngay lô đề
Hôm nao anh đến cầm về
Đem về cất kỹ không ghi số đề...
chúc vui nhiều
rất tuyệt vời
XóaĐêm thao thức thương bên trời lận đận
Trả lờiXóaTình trào dâng như nước lũ mưa nguồn
Bên lở bên bồi đèn khuya mấy độ ?
Có chờ người xin gọi sóng trùng dương!
NHỮNG VẦN THƠ THẬT BUỒN NHƯNG HAY LẮM. TUYẾT TRANG VUI NHÉ!
Trang xin trao tem bạc cho Hùng Phi....rất vui Phi sang chia sẽ cảm xúc thơ cùng với Tuyết Trang....chủ nhật vui.
XóaAnh chưa đến để dài thêm năm tháng
Trả lờiXóaMãi ngóng trông hạt sầu rơi...
Yêu chưa trọn lòng giăng giăng hoài niệm
Em ngỡ lòng mình ở lại với mùa đông....
chúc em luôn luôn vui
Anh có về khi sương Thu phố vắng
XóaKhi sa mù che nắng đến hồn em
Ghế công viên chợt vắng những giận hờn
Bao yêu dấu mênh mang mưa Thu xóa .
...............
Chiều chủ nhật vui anh Tiến Trúc nha.
Tàn canh đêm vẫn trở mình trăn trở
Trả lờiXóaNẻo đôi đàng vì gió hay mưa bay
Vọng đôi bờ khao khát mối tình gầy
Ban mai đến bươc tình trường xa vọng
.
Tàn canh đêm nghe giun dế than khóc
Tiếng sương đêm nghe ấm ức hồn đau
Vay thương nhớ lên đêm mãi u sầu
Mà không quên nụ hôn đầu trao gửi ....................
................
Đêm thu bồn nghe tiếng vạc kêu sương
XóaTrầm tích lạc cửa thiên đường đã khép
Bao mùa thu hong cho vàng một kiếp
Lẫn quên đời chìm vào cõi tịch liêu.
Cuồng say khúc nhac đêm buồn
Ngân nga vương vấn lệ tuôn nhạt nhòa
Ta gọi thu muôn lá vàng câm nín
Ru hồn vào mộng nao nao cõi lòng.
…………
Đêm thao thức dêm dài nghe vời vời
Trả lờiXóaMắt chao giao trong khoảng tối vô hình
.....
Đọc bài ĐÊM THAO THỨC thấy hay và đủ ý lắm, lâu rồi mới sang thăm em gái. Chị chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé
Đêm tối ơ hờ không ánh sao trời
XóaNghe trong khoảng vắng lời hư ảo.
............
Khá lâu Trang mới thấy chị Phù Sa ghé thăm em...Em rất vui gặp lại chị....Khi có thời gian chị nhớ thường ghé thăm em chị nhé. Chúc chị luôn bình an.
MT sang thăm TT , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn TT nhé !
Trả lờiXóaTrang xin chào Mực Tím yêu....chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.
XóaChúc TT đêm nay ngon giấc!
Trả lờiXóaTrang xin chào anh Xuân Đào...em luôn vui và ấm áp khi anh đến thăm em....... 1 ngày mới luôn vui.
XóaUi chẳng còn con tem nào cả...hai zìa thui, chẳng thèm thao thức zí em mần chi!
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiiiiiiii............Mừng Anh Hai sang thăm Trang.....thấy anh là em thấy cả bầu trời vui rộn rã rồi..........hiiiiiiiiiiiiiii........
XóaTrang tho than duoi la thu biec
Trả lờiXóaMay than tho luyen tiec hoang hon
Canh khuya ai da bon chon
Nho thuong may do tam hon thiet tha
Trang xin chào anh Thiện Nam....rất vui anh sang họa thơ cùng...1 ngày mới luôn tràn niềm vui.
XóaSang thăm Tuyết trang buổi trưa. Chúc con cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaTrang xin chào Cô Liên...mừng cô sang thăm Trang....chúc cô 1 ngày mới luôn tràn ngập niềm vui.
Xóata thao thức vì bao điều muốn nói
Trả lờiXóacả những gì ta đã trải qua
những đêm trắng làm hồn ta khắc khoải
giấc ngủ dài chẳng gom được bấy nhiêu
THĂN ttSK EM NHÉ
Trang xin chào anh Ngoc Dung...ngày mới vui anh nha.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThao thức mần chi lại ngủ bù
Trả lờiXóaKhách vào chẳng tiếp chủ im ru
Khò khò tiếng ngáy vang xa lắm
Vọng tới rừng xanh anh điếc ù...
Đủ giấc rồi Trang... hãy dậy đi
Cà phê ủ nóng để trong ly
Anh đã mang theo từ trên núi
Đối ẩm cùng em đón thu về
Nè mà...phải nhớ rửa mặt nghen !
Thao thức thâu đêm mắt đổ ghèn
Đừng quên make up thêm rạng rở
Dấu mắt trũng sâu đã thâm quầng
Khách đã chật nhà kẻ ngoài sân
Trà ...đâu bánh trái ...? Lúa chạy bàn !
Nhưng cũng cho anh lần ... làm khứa
Hưởng chút..trà dư..chút sâm banh...
Ui..lâu lâu qua ghẹo TT chút nhé...chạy mau!
Ui anh Hai tặng em 1 bài thơ dí dỏm làm em cười mãi không thôi...Chúc anh ngày mới luôn hạnh phúc anh Hai nha.
XóaĐêm thao thức để ngủ ngày vậy sao?
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiiiiii.........đêm không ngủ nên ngày em gật gù anh Xuân Đào ơi!.......
XóaĐêm thao thức! để chờ ai em nhỉ?
Trả lờiXóaĐã khuya rồi! Em không nghỉ đi em!
Vẫn chờ ai! chờ đợi mãi sau rèm
Rồi trăn trở... suốt đêm em không ngủ...
Trang xin chào bạn Phù Vân...cám ơn bạn đã chia sẽ cảm xúc bài này cùng em.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaĐêm thao thức vì Mưa mưa mãi
Trả lờiXóaNhớ người xưa , Người có hay chăng !
Chủ nhật sang thăm Trang , Trang dậy chưa đi cà phê thôi
Trang chào Quốc Lạc...mừng Lạc sang thăm......Trang mong Lạc luôn may mắn trong công việc làm ăn nhé.
XóaSang thăm TT và được đọc bài thơ rất hay . Chúc TT bước vào tuần mới thật vui
Trả lờiXóaChào Nguyễn Hải..hoan nghinh Hải ghé thăm Trang...Mong bạn luôn bình an và hạnh phúc nha.
XóaMột mình thao thức suốt canh thâu
Trả lờiXóaBiết sẻ cùng ai một gối sầu?
Thuê phòng cách biệt trong đêm vắng
Để lổi cung đàn reo phím chứa chan
*********
Chị qua thăm em gái.... Cho chị xin lổi em nha.... Vì bận quá nên chị không thu xếp để hội ngộ đến thăm em được... Chị thấy ái náy trong lòng lắm. Chị hẹn em dịp khác nhé...! Chị và Mẹ xuất viện về hơn một tuần rồi. Chị chúc em và gia đình một ngày mới nhiều may mắn và hạnh phúc.
Chị Xuân Duy ơi!....miễn thấy chị sang thăm là em vui rồi!..cho dù muộn cũng được mà....Nhưng nhớ đừng quên em là được chị nha.
XóaTrang chào anh Phú Đoàn .........mừng anh sang chia sẽ cảm xúc cùng em....ngày mới luôn an vui.
Trả lờiXóaGHÉ THĂM BẠN HIỀN
Trả lờiXóaĐÊM MƯATHAO THỨC BỒI HỒI
MƯA ĐÊM BUỐT GIÁ TÌNH ƠI LÀ TÌNH...!
Chào ngày mới Nguyên chúc Trang luôn zuize nhá
Đêm mưa thao thức tự tình
XóaGợi thương, gợi nhớ, gợi sầu riêng ai.
............
Trang xin chào Nguyên Nguyên ...rất vui bạn lại đến...1 ngày như mọi ngày luôn vui bạn nha.
Qua thăm em gái xinh đẹp... Ôi ngà em đông vui quá ... Lúc nào cũng tấp nập người qua lai thật là vui. Chúc em gái ngủ ngon nhé...
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiii............có thêm chị Xuân Duy càng vui thêm......hiiiiiiiiii............chị nhớ thường sang thăm em nhé.....
XóaĐêm thao thức, chuyện bình thường muôn thuở
Trả lờiXóaThao thức ngày, sao ngủ được giấc trưa...
.
Tuyết Trang trưa nay có ngủ không... :)
Đêm thao thức là chuyện buồn muôn thuở
XóaNgày bơ phờ trưa có ngủ được đâu!!!...
............
Trang mất ngủ triền miên anh Minh Hiển ơi!......huuuuuuuuuu.......
Ai đang dạo bước ngoài đương
Trả lờiXóaAi đang thao thức canh trường màn the
Ai rung tiếng gió ngoài đêm lạnh
XóaĐể từng đêm em thao thức một mình.
.............
Trang xin chào anh Ngọc Dung...em rất vui anh sang họa thơ cùng.
Nhân sắp đến ngày 20/10 chúc TT an vui hp nhé
XóaDạ, xin tri ơn cám ơn anh Ngoc Dung có lòng nghĩ tới Trang...kính chúc anh luôn vui.
XóaThơ hay lắm em gái nhé
Trả lờiXóaAh!!!! Anh Gỗ...hôm nay đẹp trời anh tới thăm Trang.
XóaNhớ ai thơ thẩn đêm nay
Trả lờiXóaNgắm vầng trăng sáng sao mai cuối trơi
Nhớ ai lòng dạ rối bời
Gửi vào câu chữ bao lời thương yêu.
****
Nhớ ai lòng thấy cô liêu
Đêm dài khắc khoải liêu xiêu cõi lòng
Nhớ ai vội viết mấy dòng
Gửi vào mộng ảo nhớ mong đợi chờ.
****
chúc Trang vui găp nhiều may mắn
THAO THỨC LÀ THAO THỨC ƠI
Trả lờiXóaSAO NGƯỜI NƠI ẤY THỨC HOÀI NĂM CANH
Khuya nay thao thức không ngủ được nè.... Qua thăm em gái xinh đẹp đang say giấc mơ hồng rội.... Chị đành về thôi. Chị chúc em gái có một ngày cuoos tuần thật vui và hạnh phúc em nhé.....
Trả lờiXóaTội nghiệp chị gái hiền Xuân Duy của Trang quá!...em bày cho chị uống tim sen vào là ngủ ngon lắm nha...hoặc ăn chè sen cũng ngủ ngon lắm đó chị à!....chúc chị sẽ ngủ thật ngon nha.
XóaNhớ ai thao thức đêm dài
Trả lờiXóaNghe mưa đếm giọt nhớ hoài chẳng thôi
Nhớ ai, mưa mãi cứ rơi
Đong đầy hiu hắt, buồn khơi tím hồn
Nhớ ai dạ mãi bồn chồn
Canh khuya nghe tiếng mưa dồn nhịp tim
Nhớ ai,,nổi nhớ mình riêng
Mắt chong nhìn mãi ngoài trời đêm đen
...
Nhớ ai xa cách phương trời
XóaNhớ ôi niềm nhớ lênh đênh cuộc đời
Nhớ ai dai dẳng rã rời
Trong tim quanh quẩn một hình bóng thương.
Nhớ ai buồn bã vô tình
Thương thương nhớ nhớ mỏi mòn trái tim
Ðêm về càng lại nhớ thêm
Bâng khuâng tưởng nhớ miệt mài trong đêm.
Đêm thao thức thương bên trời lận đận
Trả lờiXóaTình trào dâng như nước lũ mưa nguồn
Bên lở bên bồi đèn khuya mấy độ?
Có chờ người xin gọi sóng trùng dương!
Câu thơ hay quá...Anh sang thăm em đọc bài thơ anh cũng thấy buồn man mác anh xin coppy 2 khổ trong bái của em đăng vào [ Hội thơ tình lãng mạn ] .. bên Facce book ... Em có facce thì vào nhập hội nhé... anh mới lập dc mấy ngày...
Anh MRC! Trang xin chào anh thật là lâu anh mới ghé thăm em đó nha!...Anh tham gia Facebook à?....Nhớ cho em địa chỉ vào nhà anh nha....chúc anh buổi tối vui anh MRC nha.
XóaĐêm thao thức, anh nhớ em thao thiết
Trả lờiXóaBao thương yêu như sóng cuộn trong lòng
Ở nơi xa tận cuối trời biền biết
Giờ phút này em có nhớ anh không?...
Anh sang thăm em, chúc em khỏe vui, hạnh phúc và có thêm nhiều thơ hay nhé!
Trang xin chào anh Quang Thứ....rất vui anh sang họa thơ chia sẽ cùng em....chúc anh buổi tối vui anh nha.
XóaCốc.... Cốc... Cốc . Chị mới đi làm về. Tranh thủ qua thăm em gái còn thao thức chờ ai không hay đã đi ngủ rồi nè. Chị chúc em gái mgur ngon nha.
Trả lờiXóaQuaaaaaaa!...Đi làm về khuya như thế còn nhớ em sang thăm....Chị làm em cảm động quá đi....Trang chúc chị luôn hạnh phúc và luôn xinh đẹp chị nha.
XóaLâu không thăm chị chị đừng giận em nha em bạn wa,Chúc chị làm việc tốt và luồn vui,chiều ấm áp hp
Trả lờiXóaTrang luôn thông cảm cho sự bận bịu của BL mà....Trang không có giận em gái BL gì cả!....chúc em luôn là 1 cô giáo dễ thương nha.
XóaBuồn quá em gái ơi.... Ước gì được ở gần em. Được ôm em một lần và khóc cho to và lớn..., như chưa từng được khóc.... Và được em an ủi và chía sẻ cùng chị.,Miệng chị nói là không quan tâm.... Nhưng chị không làm được em à. Cứ mỗi năm mỗi về , thì vết thương củ chưa lành thì tiếp sang năm vết thương mới lại chồng lên.... Xung quanh chị cảm thấy thật cô đơn em à... Thôi vài lời ngồi 1 mình chia sẻ với em . Chị chúc em một buổi sáng thật ấm áp...khi có chị sang thăm
Trả lờiXóaUi! Chị gái Xuân Duy dịu dàng hiền dịu của em....thương sao cho cuộc đời éo le đến thế!...Em thấy chị sống khổ như thế này nên mạnh dạn đứng lên dứt khoát cho xong đi...chị vết thương òn ỉ hoài sao mà sống cho nổi!!!......
XóaLâu rồi ra chợ ngó nghiêng
Trả lờiXóaQuay về chốn cũ bung biêng thật nhiều
Lời thơ viết thật đáng yêu
Dìu dặt nỗi nhớ phiêu diêu đêm trường...
Trang xin chào anh aVIỆT LGKK đến họa thơ chia sẽ cùng em....chúc anh 1 ngày mới vui anh nha.
Xóalâu rồi ra ngóng vào trông
Trả lờiXóalâu lâu không thấy O Trang sang nhà
đọc thơ bình luận cho vui
đọc xong cho lời ghi danh hihi....
chúc vui nhiều
Lúc này em bận bịu công việc nhà quá anh Tiến ạ!.....thông cảm cho em nha....chúc anh luôn nhiều cảm xúc làm thơ hay hơn nữa nha.
XóaThơ hay, nhạc buồn .... Anh qua thăm, chúc Trang ngày nghỉ cuối tuần an vui nhe !
Trả lờiXóaTrang mừng anh Định sang thăm Trang...chúc luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống anh nhé!....
XóaXin gửi tới tất cả các chị ,các em, các cháu nữ lời chúc mừng nhân ngày tôn vinh PNVN 20/10...cầu chúc một nửa thế giới phái đẹp của dân tộc Việt luôn mạnh khỏe,an vui, may mắn, hạnh phúc và thành đạt
Trả lờiXóaCám ơn anh Hai có lời chúc đến chị em phụ nữ...Trang xin gởi lời chúc anh cùng chị hai luôn mãi hạnh phúc bên nhau trường cữu.
XóaMến tặng Tuyết Trang một đóa hồng
Trả lờiXóaNhân ngày kỷ niệm xin chúc mừng
Vui tươi trẻ đẹp họa thơ hay
Việc nhà việc xã hội hăng say
Chúc mừng chỉ có vần thơ
Không hoa không rượu chỉ có tấm lòng...
Vâng, Trang xin nhận đóa hồng trên tay anh Tiến nhé!....Chúc anh luôn trọn mãi những niềm vui.
XóaMT sang thăm TT , chúc TT 20/ 10 tràn ngập niềm vui , hp nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn Mực Tím yêu....đến và đã chúc tốt cho Trang ....mến chúc bạn yêu luôn vui vẻ nha.
XóaChào mừng ngày PNVN 20/10/2014 Chúc TT luôn khỏe thành công và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè
Trả lờiXóaCám ơn Hải Nguyễn nha...đã có lời chúc nhân ngày 20/10 ngày PNVN đến với Trang....chúc bạn cùng gia đình luôn nhiều niềm vui nhé.
XóaChúc Tuyết Trang ngày phụ nử 20/10 luôn vui khõe và an lành , hạnh phúc con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaDạ, Trang cám ơn cô Liên gởi chúc đến Trang....Con xin chúc cô luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống.
XóaChúc em 20-10 luôn vui tươi ấm áp HP
Trả lờiXóahttps://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1898038_1525056077739058_3544624313772374528_n.jpg?oh=e3f861434c479484991a71a46957d4c5&oe=54B47C2E
Trang xin nhận giỏ hoa hồng vàng thật đẹp từ anh Đức đây!....Khá lâu anh im hơi lặng tiếng em cứ ngỡ anh không sinh hoạt blog nữa!...Cho em gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình anh nha.
Xóahttp://thcs-thainguyen-khanhhoa.edu.vn/Gallery/Images/20_10.jpg
Trả lờiXóachúc em những ngày hạnh phúc nhất 20/10/2014
Dạ, Trang xin cám ơn anh Huy rất nhiều với lời chúc của anh....Khi có thời gian anh thường đến thăm em nhé.
XóaNhớ người nhớ mãi không ngơi
Trả lờiXóaThương người thương mãi đầy vơi ngập lòng
Trang ơi xinh nhé cánh hồng
Tặng em ngan ngát hương nồng anh trao…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/53833117_1263576692_28120718.gif
3 cây bông hồng lung linh đẹp quá Hoa Tím ơi!....Xin cám ơn bạn thật nhiều cùng lời chúc đáng yêu của bạn gởi đến Trang.
XóaNgày PHỤ NỮ. chúc em khỏe xinh mãi..
Trả lờiXóaCám ơn anh Thìn Hổ ...khá lâu Trang mới thấy anh sang thăm em đó nha....chúc anh Hổ vui.
XóaSao vẫn thế em cứ vò võ bóng
Trả lờiXóalòng nghiêng sầu trăng thu muộn em ơi
Anh bên cạnh mà em vẫn chơi vơi
Làm sao đây cho hết sầu em nhỉ ............
.
Thăm Trang nè -chiều bình an và vui vẻ em nhé -
Hiiiiiiiii.....Anh Minh Lê sang là Trang vui thật nhiều....nhờ có anh Minh mà Trang thấy hết sầu, chơi vơi và vò võ bóng 1 mình đấy ạ!....
XóaHoa sen tím đẹp lắm anh Phu Đoàn...Trang xin cám ơn anh nhiều...chúc anh cuối tuần vui vẻ.
Trả lờiXóaĐêm thao thức bồn chồn mất ngủ
Trả lờiXóaNhớ người xưa tình cũ xa xôi...
Đời sao đen bạc người ơi
Xa rồi mỗi đứa mỗi nơi... xót lòng...
Góp vui mấy lời, chiều an lành Trang nhé!
Quả thật thơ hay của anh Tám Le...Trang rất vui anh đến thăm và chia sẽ bài thơ cùng em...Buổi tối ấm áp và luôn vui anh nhé!...
Xóaok nhất định như thế nhé.....có thời gian DH sẽ ghé thăm T Trang và mọi người yêu mến
Trả lờiXóađầu tuần DH chúc TT luôn tươi trẻ vui yêu đời và hạnh phúc.
Ôi vẫn thế, trái tim người bỏ ngỏ
Ta yêu ai mà day dứt cả lòng!.
Mừng Đức Huy đến thăm Trang...Mong rằng Huy sẽ thường đến hơn nhé!....Chúc Huy luôn hạnh phúc và bình an.
XóaThăm Trang nè -đi đâu vắng lâu thế em -Về viết abif mới giao lưu đi em ơi
Trả lờiXóaLuôn an bình và vui vẻ em nhé -Tuyết Trang -
Vâng, em sẽ làm anh Minh ạ!....Anh là nguồn động lực để cho em siêng năng hơn đấy!.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........
XóaBai tho hay qua,nhe nhang sau lang
Trả lờiXóaCo 102 loi com, Xuan Thu den muon,doc het bai vaf het loi com,thay thu vi lam
Chuc em vui ve
Trang xin chào chị Xuân Thu mừng chị sang thăm em....Chị ơi! 102 lời nhận xét thật ra chỉ có 51 thôi, vì 51 còn lại là phần trả lời của Trang chị ạ!....khi rảnh chị nhớ sang thăm em nhá.
Xóa