Thu đã tàn rồi trời chớm Đông
Từng cơn gió lạnh buốt qua hồn Tâm tư ray rứt mùa Thu nhớ Đâu phút êm đềm thoáng ước mong. Kỷ niệm hôm nào nay vắng xa Còn đâu anh hỡi buổi chiều tà Bên nhau dạo phố mình tay nắm Mắt đắm say nhìn với thiết tha. Phố cũ anh đi em một mình Đâu còn áo tím nụ cười xinh Cho em mơ ước dài chung bóng Nỗi nhớ ru hoài phố lặng thinh. Đông đến mang chi tuyết lạnh lùng Cho người ray rứt nỗi chờ trông Nơi đây tim tím vùng mơ ước Em vẫn âm thầm mang nhớ mong!. |
29/10/14
CHỚM ĐÔNG.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chuyển mùa gió bắc nhẹ vào đông
Trả lờiXóaNgõ dốc nhàn dần ánh nắng hồng
Trách chê thu màu sao vội vã
Tàn nắng mùa lay sáo qua sông
.
Nhớ lại hôm nao nay còn đâu
Ngõ vắng bóng anh nắng thêm sầu
Hết rồi chung tay tà vương vấn
Hết cả ân tình mắt trao nhau
.
Anh đi lặng lẽ em đơn côi
Nhạt má phai hồng trên nét môi
Tan cả ước mơ thu tao ngộ
Còn đây ngõ nhỏ em lệ rơi
.
Trách gì đông đem lạnh lùng qua
Trách anh hay trách nỗi lòng ta
Cứ hoài niệm cũ rồi day dứt
Nhớ mong muôn chiều trong nắng tà -
-
Lâu lắm mới xé TEM -của em gái Tuyết Trang đó nhe -
Tối vui vui em nè -
Trang mừng anh Minh Lê đã đạt tem vàng nè!....Bài thơ anh họa rất hay em rất thích...Chúc anh luôn trọn niềm vui tối nay anh nhé.
Xóađúng vậy
XóaMùa đông thật miên man.
Trả lờiXóaThăm TT chúc mừbg bài thơ nè. Vui nhé.
Trang xin tem bạc cho Hùng Phi....Mừng Phi đã đến chia sẽ bài thơ cùng TTrang.
XóaĐông về lạnh buốt gió mùa
Trả lờiXóaBao nhiêu Kỷ niệm ngày xưa
Tình xưa nhớ lai ước mơ
Âm thầm lặng lẽ trong lòng
Anh đi về giữa mùa đông
Mênh mang một trời lá đổ
Em ơi bao giờ gặp lại
Trùng dương con sóng dạt dào
Yêu em ta thường thầm lặng
Như con sóng từ biển xa
Dạt dào quanh năm sóng vỗ
Về trên bến cát lên bờ
Bên anh chiều mưa không đổ
Sao nghe trong lòng tái tê...
chúc em luôn vui khỏe may mắn
Trang chào anh Tiến Trúc....mừng anh sang họa thơ cùng chia sẽ cảm xúc khi đông về..
XóaEm ơi ! hình như trời lập đông
Trả lờiXóaPhương nam mát dịu thoảng qua hồn
Mưa hạ dư âm còn hiện hữu
Thu mãi nhạt nhoà, đông rất mong !
.
Mùa thu nơi đây, xa thật xa
Chẳng có mây bay chiều nắng tà
Chiếc ô chiều mưa tay vẫn nắm
Mưa nắng hai mùa… đông thiết tha
.
Mùa trước nhớ chăng hai chúng mình
Phố đông tay khoác đôi đẹp xinh
Đèn phố giao thoa hai chiếc bóng
Tim rộn rã cười khuya lặng thinh
.
Anh mong đông đến trong lạnh lùng
Phương nam là vậy – mãi ngóng trông
Bông tuyết nếu rơi là điều ước
Chăn bông nón dạ mãi chờ mong !...
Anh Định ơi! Đọc thơ anh đã làm em rơi lệ rồi đây!....Anh làm em xao xuyến nhớ lại hình ảnh xa xưa lại hiện về bên em....Mong anh Định anh luôn ấm áp khi đông về anh nhé.
XóaQuả đất ơi...mày thôi quay nhanh nhé !
Trả lờiXóaĐể hè dài mấp mé tháng mười hai
Thu không sang, đông chẳng đến, xuân mơ màng
Và Tuyết Trang không thấy mùa thồn thức...
Lá vàng không rơi giá đông không buốt nhức
Tháng ngày của em là giọt nắng hanh vàng
Níu là ông trời anh sẻ thổi mây tan
Không cho mưa để Sài Gòn tạnh ráo
Và chắc chắn không bao giờ lũ bão
Để em luôn khoe áo mới tươi màu
Xuân có về xin dừng lại lâu lâu
Cho Tuyết Trang quên u sầu...mong nhớ!
Mơ dùm em chừng này đủ chưa TT..?
Hiiiiii...Anh Hai làm thơ em phục anh sát đất nha....đọc thơ anh Hai em phải suy ngẫm lâu em mới thấu đáo....Chúc anh Hai luôn vui và bình an trong cuộc sống.
XóaThu mới ngầu thôi chửa đến đông
Trả lờiXóaGió đón mưa về dạ mêng mông
Hay ai mong quá ngày xuân đến
Thoáng chút vội vàng có đúng không?
Thu đã tàn nay lại chớm đông
XóaGió đem tuyết về chạnh mênh mang
Ngày tháng thoi đưa xuân nhanh đến
Có vội vàng chi mà ngóng trông?
Đêm thu ai gọi mãi giọt mưa thu
Trả lờiXóaCho cơn gió lạnh lùa tàn canh khuya
Chỉ còn trong mộng trong mơ
Chỉ còn giây phút đợi chờ nhớ mong
...
Mong manh một chút tình thu
XóaVàng dơi mấy độ sương mù phủ che
Đường tình sao quá nhiêu khê
Cuối đầu cúi bước đêm về cô đơn.
.........
MT sang thăm , bài thơ thật dễ thương .. Những ngày chớm đông vui vẻ , may mắn TT nhé !
Trả lờiXóaTrang xin chào bạn MT yêu!....Rất vui bạn đến chia sẽ "Chớm đông" cùng Trang...chúc bạn luôn ấm áp khi đông về MT nhé.
XóaSang thăm em sáng chớm đông đất Bắc Hà hơi lạnh......
Trả lờiXóaBài thơ em đã làm ấm lòng anh . Cám ơn em!
Chúc em luôn ấm áp và hạnh phúc!
Bài thơ này làm anh XĐ ấm lòng thì Trang rất vui!.....Em mong anh XĐ luôn mãi ấm áp và vui khi đông về anh nhé!...
XóaSang thăm Tuyết Trang và đọc bài thơ Chớm Đông thật hay . Chúc con ngày mới vui khõe và hạnh phúc con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaTrang xin chào cô Liên....Trang luôn vui khi nhìn thấy cô sang chia sẽ cảm xúc khi đông về. Mong cô luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Xóađông đến rồi ư ! không chiếc lá rơi
Trả lờiXóachỉ có gió thổi đến làm anh lạnh
lòng miên mang một nuối tiếc mùa thu
nơi ấy anh cùng em chung lối bước
sang thăm trang nè luôn vui mãi trẻ cùng đẹp nha....
Vẫn từng chiều bên bến bờ tím nhớ
XóaChẳng thể quên nối thu thở bâng khuâng
Này anh ơi! tình dẫu xa vẫn gần
Vẫn còn đó những hương nồng chẳng cũ.
........
Trang chào Đức Huy ....Vui là Huy sang chia sẽ cùng Trang khi đông đến.
Ghé thăm chủ nhà chúc chiều vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://petitsbonheursquotidiens.p.e.pic.centerblog.net/8a652546.gif
Trang xin chào anh Phu Đoàn....chúc buổi chiều vui nhé!......Rất vui anh đã đến thăm.
XóaSài Gòn có không cái lạnh đông
Trả lờiXóaCho hồn yêu nhớ đến trập trùng
Anh gửi cho em se gió nhé
Cho lòng cảm nhận lạnh mênh mông .................
...............
Thứ bảy vui vui nè -TT-
Chúc anh vui nhé Minh Lê...Mong anh không lạnh bởi gió đông....
XóaĐông đến mang chi tuyết lạnh lùng
Trả lờiXóaCho người ray rứt nỗi chờ trông
Nơi đây tim tím vùng mơ ước
Em vẫn âm thầm mang nhớ mong!...
Cho mình được sẻ chia cảm xúc của tuyettrang nhé
Chúc tuuyettrang lạc quan tươi trẻ nhé
Dạ, Tuyết Trang rất vui khi anh TUYEN đến chia sẽ "chớm đông" cùng em...chúc anh buổi tối vui.
XóaGhé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui vẻ nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/8.gif
Hình hoa rất đẹp Trang cám ơn anh Phu Doan....1 ngày mới luôn tràn niềm vui anh nha.
XóaBài thơ thật dễ thương ,chị hd ghé thăm và chúc TUYẾT TRANG luôn may mắn nhé!
Trả lờiXóaHoan nghinh Hạ Duyên đến với blog Trang...rất vui chị lại đến giao lưu cùng....chúc chị luôn vui. Mong rằng chị thường đến thăm Trang thường nhé.
Trả lờiXóaPhố cũ chỉ còn lại mình em
Trả lờiXóaGió đông lạnh buốt cả con đường
Anh đi mang cả mùa thu cũ
Nỗi nhớ quay cuồng với gió đông
Anh đến thăm em đọc thơ em mang theo 1 chút se lạnh cô đơn của mùa đông.......
CHÚC EM LUÔN VUI VẺ NHÉ!.......
Đọc bài thơ anh MRC làm Trang buồn quá!...Rất may anh đã sang chia sẽ "cái lạnh của đông" cùng em....
XóaSang thăm Tuyết Trang. Thơ hay, chủ nhà xinh đẹp làm khách dùng dằng mãi không muốn về..
Trả lờiXóaChúc bạn luôn ấm áp, đong đầy niềm vui nhé!
Cám ơn Chu Ngọc nha...Lời bạn luôn làm mình ấp áp khi đông đến...chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều bên người thương của mình.
XóaEm ở trong này không có mùa đông
Trả lờiXóaChỉ có gió biển tràn vào bên sông
Nơi anh gió lạnh vẫn chờ mong
Em gửi cho anh chút nắng hồng
chúc em Trang vui tươi khỏe mạnh
Gửi anh một chút nắng hồng
XóaSưởi ấm lòng để anh mong
Chiều tà quạnh quẽ bên sông
Gió ru buồn khi sang đông.
........
Trang vui khi anh Tiến Trúc chia sẽ "cái lạnh của đông" cùng em.
Qua thăm TUYẾT TRANG Chúc buổi tối ngọt ngào hương hoa sữa nghe
Trả lờiXóaDạ, Trang cám ơn anh Tuyến....chúc anh luôn được bình an anh nhé.
XóaThu vừa từ giã đón đông sang
Trả lờiXóaThi sĩ gieo vần thơ muộn màng
Hoa tuyết mênh mông trong giá lạnh
Hoang vu rừng vắng bước lang than
********
Qua thăm em gái.... Chúc em gái luôn xinh đẹp nhé ! Chúc em ngày cuối tuần nhiều may mắn em nhé!
Xé cả con tim nhuộm máu hồng
XóaRạch tan trời đất hóa thành không
Bốn mùa thay đổi chừng tan biến
Chỉ để trong lòng phút chớm đông
...............
Chị gái XD yêu quý đến thăm em đó à!....cho em ôm và hôn chị thật nhiểu nha...chutttttttttttttttttttt............chúc chị luôn vui.
MT sang thăm TT , chủ nhật vui vẻ , hp TT nhé !
Trả lờiXóaBạn yêu MT...xin chào bạn yêu....chúc bạn 1 ngày luôn tràn niềm vui nha.
XóaThăm em chúc vui nhé em ơi
Trả lờiXóaChủ nhật hồng với nét tươi cười
Trong lòng mùa đông mà không lạnh
Hạnh phúc gia đình Tuyết Trang ơi
Thoáng thấy anh sang sao vui ơi
XóaChủ nhật chiều nay ôi tuyệt vời
Một sáng mùa đông thấy không lạnh
Hàn huyên tâm sự chút anh ơi!
............
Tối chủ nhật ấm áp TTrang nhé.
Trả lờiXóaHùng Phi!....Mừng Phi sang thăm Trang....chúc bạn vui nha....Hôm nào có về An Giang Trang sẽ đến thăm Phi.
XóaTuần mới tươi vui bạn nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/goodweek/26.gif
Cám ơn anh Phu Doan chúc anh luôn vui nha.
Xóanhững ngày đầu tuần nhiều nắng ấm yêu thương bạn tôi ơi !
Trả lờiXóahttp://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/708/1234838703-thu7-2.jpg
Ly cafe ĐH ngon quá!....Thanks Huy rất nhiều....Buổi chiều đông luôn ấm áp Huy nha.
Xóa
Trả lờiXóaSông nào nước chảy mây trôi
Thuyên nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca
Rựơu nào say giữa trăng tà đêm nao?
Trich TUONG TU MUA THU
http://vophubong.blogspot.com/
Lau ngay qua tham em gai...chuc vui tre dep..,an lanh...
Em xưa má thắm môi đào
Trả lờiXóaHạ khoe áo đỏ, thu chào áo bông
Bây giờ trời sắp sang đông
Em còn thơ thẩn áo hồng áo hoa.
.........
Lâu ngày anh phubong vo đến thăm Trang....em vui lắm!...Khi có thới gian anh nhớ đến thăm em nhé.
Thu đã tàn rồi trời chớm Đông
Trả lờiXóaTừng cơn gió lạnh buốt qua hồn
Cái lạnh ngoài da chỉ thoáng nhẹ
Nhưng lạnh trong tim buốt vô cùng
Một mình lướt nhẹ trên phố đông
Người đi tấp nập đến chen nhân
Mà sao ta ngỡ như phố vắng
Bởi chỉ mình ta với niềm mong
Mong hoài một bóng dáng thân quen
....
xt. 592 TRƯỜNG CHINH= HN
Trang xin chào chị Xuân Thu...1 ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé....Có dịp Trang sẽ đến thăm chị theo địa chỉ trên.
XóaThăm TRANG. thăm" chớm đông" chúc em vui. bình an.
Trả lờiXóaCám ơn anh Thìn Hổ đã sang thăm và chia sẽ "Chớm đông" cùng em nhé...chúc anh luôn vui.
XóaWa thăm TT và được đọc bài thơ rất hay . Chúc TT cuối tuần thật vui nhé
Trả lờiXóaTrang xin chào Nguyễn Hải...khá lâu bạn mới ghé thăm Trang nha!!!...Mình mong bạn thường đến thăm Trang hơn nha.
XóaNgoài trời gió rét mưa rơi
Trả lờiXóaBài văn gởi nắng viết giờ mới xong
anh vui hy vọng chờ mong
Nào ai hiểu thấu nỗi lòng anh đây...
Trời cho anh may mắn có nàng tiên cóc
sửa bài trang trí gọn gàng ngăn nắp...
cứ như mơ....
chúc em luôn vui khỏe
Hiiiiiiiiii......Em vẫn luôn giúp đỡ anh Tiến khi anh gặp khó khăn mà....chúc anh luôn vui hạnh phúc nhiều anh nhé.
XóaCuối tuần ngọt ngào Tuyết Trang nhé.
Trả lờiXóaChúc đầu tuần vui Hùng Phi nha....
Xóa
Trả lờiXóaMùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..
Trich BEN DONG SAC KHONG
http://thoduongvophubong.blogspot.com/2014/11/ben-dong-sac-khong.html
Cuoi tuan chuc an lanh... vui ve...
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
XóaÁo em tím thuở mùa xuân tóc thề.
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao.
...........
Blog thật đẹp, Chủ trang càng đẹp hơn.
Trả lờiXóahttp://i415.photobucket.com/albums/pp236/Keefers_/Keefers_Macro%20Photography/Keefers_MacroPhotography1012.jpg
Bông tím đẹp quá! Trang cám ơn Fa tasa nhé!....chúc bạn 1 ngày mới luôn vui.
XóaNăm ngoái gặp nhau buổi chớm đông
Trả lờiXóaSáng nay lành lạnh mặt trời hồng
Chao ơi lại nhớ ơi là nhớ
Lúc cận kề nhau, phút mặn nồng
Sang thăm Trang , buổi tối ngon giấc nhé !
Xé cả con tim nhuộm máu hồng
XóaRạch tan trời đất hóa thành không
Bốn mùa thay đổi chừng tan biến
Chỉ để trong lòng phút chớm đông...
..................
Buổi tối vui Lạc nhé...
Ơ kìa em gái Tuyết Trang
Trả lờiXóaLâu chư có bài mới đăng bạn chờ
Chịu thương chịu khó em ơi
Viết bài thơ mới cho đời thêm vui
chúc em luôn vui tươi
Vâng, em sẽ làm bài mới anh Tiến Trúc ơi!....Chúc anh buổi tối ngủ ngon nhé.
XóaAnh thăm Trang, chúc em và gia đình nhiều niềm vui, một tuần mới công việc thuận lợi và luôn tốt đẹp !
Trả lờiXóaTrang mừng anh Định ghé thăm em....chúc anh luôn khỏe mạnh.
XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc tuần mới vui tràn trề nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imagehousing.com/1/9a7e76afda933c7726ca4c305ce24d28.gif
Trang chào anh Phú Đoàn...Trang rất vui anh ghé thăm em....chúc anh luôn hạnh phúc.
XóaThăm TT,chúc em nhiều vui và an lành !
Trả lờiXóaAnh Lý Đức....Trang xin chào anh, khi có thời gian anh nhớ ghé thăm Trang anh nha....chúc anh luôn vui.
XóaSang thăm Tuyết Trang nè... Chúc Trang buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương con nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh5.googleusercontent.com/-U-Zj-zbW0FE/VHwokdMT0tI/AAAAAAAAECw/L4YXHU4ozMU/w426-h406/binhhoa2.jpg
Trang vui mừng khi cô Ngọc Liên đến thăm em....Cám ơn cô Liên bình hoa cô tặng em rất đẹp....chúc cô 1 ngày mới luôn tràn niềm vui.
Xóaghe tham em
Trả lờiXóaTrang chúc chi Xuân Thu 1 năm mới an lành.
XóaChúc em và gia đình đón một giáng sinh vui tươi ấm áp
Trả lờiXóaChúc anh Đức cùng gia đình luôn hạnh phúc thật nhiều.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTÌNH XA
Trả lờiXóaAnh chẳng cần Em nữa phải không ?
Sao cứ để Em, đợi chờ trong vô vọng ?
Mặc gió Đông, dội từng hồi... vào tâm tư trống rỗng...
Em vẫn lặng thầm, ngồi đếm trăng sao...
Mỗi khoảnh khắc trông chờ, lồng tim cũng nhói đau !
Hay ? (bỡi ) nơi Em_ không còn nguồn năng lượng !
Yêu thương nồng nàn, vội bay theo gió chướng ...
Gió nghịch mùa ...Hay duyên phận trái ngang ?
Có phải, Anh quên rồi ... Hai tiếng Thương An !
Mà từ lâu, đã nặng mang... vào trong tâm não...
Hay tại trời gây cơn giông bão...
Lốc xoáy tình mình...vào tận hư không ...
Anh có biết rằng, Em nhớ lắm hay không ?
Mang cả tên Anh, gọi thầm trong giấc ngủ !
Lam Sơn ơi ! kể bao giờ mới đủ ...
Biển rộng, Sông dài ...sao sánh nỗi tình Em !
Kỷ niệm nào giãy giụa chết theo Tim ...
Ái ân trôi xuôi dòng cơn mưa lệ ...
Anh bỏ rơi Em , giữa lạc loài nhân thế
Chống chếnh nẽo tình...hiu hắt nẽo đời nhau...
VỠ ĐÓA HOA TÌNH
Em ơi, đừng trách cứ để mà đau
Kỷ niệm hôm nao còn hoài trong hơi thở
Dẫu cách xa, không nguôi niềm thương nhớ !
Xin gió trời ! đừng thổi giấc mơ bay...
Hạnh phúc nào, Anh giấu giữa bàn tay
Mình yêu nhau tội tình chi không phải.!
Sao trời nỡ ? đọa đày duyên ngang trái...
Xé đóa tình... rách cả lưới yêu thương...
Anh như con thuyền, ngược sóng đại dương...
Không ngọn hải đăng, biết về đâu em hỡi ?
Đời bể dâu, đẩy anh vào danh lợi…
Tỉnh mộng...Ngở ngàng, mới hiểu khoang sâu.?
Thương An ơi !.. em giờ ở nơi đâu.?
Anh hốt hoảng kiếm tìm như ngây dại…
Còn đâu nữa…! thuyền quyên dần xa ngái...
Lá rụng bên thềm...Tim úa trong anh !
Hết thật rồi ư .? Mộng ước ngày xanh ...
Tổ ấm chung đôi, giờ mong manh quá đổi !
Vỡ đóa hoa duyên, giữa dòng đời trôi nổi
Triền đau thương... trút cả lối nhau đi....