Tôi còn yêu tôi vẫn
yêu
Dù đường mưa lạnh buổi chiều
Nhớ ai in hình góc phố
Chân dài đếm bước quạnh hiu.
Tôi
còn mơ tôi vẫn mơ
Trăng chờ đối bóng lệ mờ
Nhớ nhung trôi vùng ký ức
Vòng tay đan ấm dây tơ.
Cất
lên cung sầu nguyệt ảo
Não nùng tha thiết tình mơ
Đôi ngả thôi đành cách trở
Ngàn năm chiếc bóng chơ vơ.
Cơn
gió lạnh lùng bên song
Buốt lòng ai chốn khuê phòng
Gió đem sương bạc dòng tóc
Cài lên ngày tháng chờ mong.
Tôi
còn yêu dẫu biệt ly
Vẫn mang tơ thắm xuân thì
Đến tàn hơi lòng huyệt lạnh
Miên trường theo bóng người đi.
|
Anh xí com tem nhé !
Trả lờiXóaTrang xin trao tem vàng cho anh Lý Đức.....Mừng anh đã đến họa thơ cùng em....
Xóarất tuyệt
XóaTôi vẫn yêu,tôi mãi yêu
Trả lờiXóaDù ngày cô lẻ hoang liêu
Đi qua đời suông năm tháng
Nghe gió lạnh lay lắt chiều !
Thăm TT chúc em nhiều vui và sức khỏe !
Nhớ người phương ấy những chiều
XóaThu buồn thiếu vắng lời yêu
Đá im lìm đếm năm tháng
Thu phong gió lạnh cô liêu!...
...................
Chúc anh Đức 1 ngày mới vui.
Anh sờ tay vào cái tem đã rồi đọc thơ sau ... nhưng cái tên vẫn yêu là anh đã mê rồi.
Trả lờiXóaChúc em luôn luôn được yêu thương hạnh phúc!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/09/hinh-anh-dep-nhung-khoanh-khac-yeu-thuong-cua-cuoc-song-15.jpg
Anh Xuân Đào ơi!....Có nhiều hình đẹp sao anh lại tặng cho em hình Mẹ đèo con thế!......Ui giời ơi!.....huuuuuuuuuuuuu.......
Xóahttp://file.vforum.vn/hinh/2013/12/anh-dong-tinh-yeu-3.gif
XóaVậy thế này em nhé!
Còn yêu yêu lắm người ơi
Trả lờiXóaSao anh vẫn biệt trời vời vợi xa
Tuyết Trang vui nhé!
Còn đâu dĩ vãng lứa đôi
XóaMà sao người ấy nặng hình trong ta!.
...........
Cám ơn Hùng Phi đã đến họa thơ cùng Trang.
Em gần anh nhưng rất xa
Trả lờiXóaMưa không đủ thấm đát cằn sỏi đá
Anh khô khát bao ngày nắng hạ
Chờ mong em vội vã mưa chiều
Em dửng dưng anh dan díu đã nhiều
Giấu trong mắt bao điều chưa nói
Em hững hờ như cơn mưa chiều gió vội
Để lại cho anh ôm mối tơ lòng
Anh còn yêu còn nhớ còn mong
Anh còn chớ đợi bên nhau xây đời
Chúc em Trang vui khỏe yêu đời
Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
XóaAnh giận vu vơ và em buồn vô lý
Thế mà bảo yêu là thú vị
Là tình yêu nồng cháy mới nên thơ
Đã bao lần giả bộ làm ngơ
Tôi hờ hững còn anh thì lạnh nhạt
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành
Em chờ anh lời yêu là thơ mộng
Thỏ thẻ cùng ai chuyện mãi một thời.
............
Trang chúc anh Tiến Trúc co nhiều cảm xúc làm thơ hay hơn nữa.
MT sang thăm TT , đọc bài thơ " vẫn yêu " và cả hình TT thật dễ thương .. Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn..TT nhé!
Trả lờiXóaTrang xin chào bạn Mực Tím yêu!....Mình rất vui khi bạn yêu đến thả hồn thêm thơ cùng Trang....1 ngày mới luôn vui bạn nhé!....
XóaThăm TT cùng bài thơ thật hay của em nè! Đêm an lành ngon giấc bên em nha!
Trả lờiXóaDạ, em chào chị banglangtim tim...rất hoan nghinh chị đã đến thăm em...1 ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé.
XóaYêu ai
Trả lờiXóamà mãnh liệt quá Trang ạ…
Tình yêu ấy tất sẽ đơm hoa kết trái
thật dạt dào tươi thắm mà hạnh phúc lung linh…
Chúc Trang một tối mùa thu dịu dàng ngon giấc nhé !
Tình yêu nào sẽ đơm hoa kết trái?
XóaHạnh phúc đâu sẽ tươi thắm hạnh phúc lung linh?....
............
Trang chỉ yêu thơ mà thôi bạn Hoa Tím ạ!....
Hihi,
XóaYêu thơ tức là mộng mơ
Mà mộng mơ thì cũng tức là yêu người lắm cơ…
Bởi thế cho nên
Tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái !
và hạnh phúc này sẽ tươi thắm hạnh phúc lung linh...
Trang ạ…
Bạn Hoa Tím lại suy diễn lung tung rồi nha....Sao yêu thơ lại là yêu nhiều người nhỉ???....Con người chỉ có 1 trái tim thôi....làm sao lại yêu nhiều người được cùng 1 lúc nhỉ???....Bạn suy nghĩ thế là sai rồi!....hiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............
XóaTôi còn yêu dẫu biệt ly
Trả lờiXóaVẫn mang tơ thắm xuân thì
Đến tàn hơi lòng huyệt lạnh
Miên trường theo bóng người đi.
EM BỚT CHÚT CHÚT LẠI ĐI ĐỂ LÀM VỐN EM ƠI!....... hiiiiiiii.......
Hiiiiiiiiiii.......Cho luôn anh MRC ơi! em không chừa lại để làm gì!....Em rất vui anh MRC sang thưởng thức bài thơ này.
XóaHai Lúa10:25
Trả lờiXóaHai đi chiến dịch xa nhà
Truy tìm hài cốt ông bà gửi thân
Đường xa nắng đõ nhọc nhằn
Đôi tay bận bịu rằng anh quên quà
Đành thôi cho nợ TRANG nha
Khi nao rảnh rổi mua quà tặng TRANG
Bây giờ nhận tạm ân tình
Bài thơ mộc mạc chúc em an lành...
Anh Hai du lịch xa nhà
XóaKiếm tìm hài cốt Ông Bà người thân
Đường xa vạn dặm gian nan
Tay tuy bận bịu nhưng anh quên quà!
Đành rằng cho nợ lại Trang
Biết anh nào rảnh mua quà cho sang?
Bây giờ bảo nhận ân tình
Ân anh còn nợ tình thì em không…
................
Hiiiiiiiiiii...........em chúc anh Hai vui nha.
Tôi là tôi của xa xôi
Trả lờiXóaTình lẻ bước đếm đơn côi
Thu vẫn thu như độ ấy
Vẫn chỉ thu buồn với tôi
.
Giấc tình tôi vẫn ươm tơ
Ban mai sương buông còn mờ
Mà hồn vun nắng hoài vọng
Ai mang đến sợi nắng thơ ............
...........
Ngày vui nhé -Tuyết Trang ơi
Tôi về nhặt lá thu phai
XóaNgày thu buồn trên nỗi nhớ
Giữ mãi tình trong một cõi
Hỏi tình có nhớ thương ai?
Giấc mộng ru hồn đêm mơ
Mong tình tình vẫn xa mờ
Dẫu biết tình yêu ảo vọng
Thu xao xác lạnh hồn thơ.
..........
Hôm nay họa thơ cùng anh Minh ....Trang vui lắm! em chúc anh vui.
ừa thì anh đã yêu em
Trả lờiXóaừa thì anh sẽ không thèm đến ai
ừa anh thề chẳng đổi thay
ừa thì anh biết rằng ai chung tình
ừa em dẫu có làm thinh
ừa anh vẫn biết chúng mình cần nhau
ừa em xin chớ khóc đau
ừa anh đang tính chuyện mau tương phùng
ừa yêu em đến tận cùng
ừa yêu em đến lật tung đất trời.
Ừa em là tâm hồn của anh
ừa em là định mệnh của anh
Sang thăm Trang , ngày mới vui vẻ nhe !
Ghé thăm Trang đọc bài Vẫn Yêu... Làm NguyênNguyen nhớ lại một thời ....
XóaChúc Trang chiều zuize nghen bạn hiền...
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............Vậy là Nguyennguyen cũng có 1 thời nên thơ phải không nè.....hiiiiiiiiiii.........bật mí cho Trang biết với......hiiiiiiiiiii.......
XóaTrang ơi... Bài Tâm Tư của Nguyên Nguyên và bài Vẫn Yêu của Trang là Nguyên nhớ nhiều về Ngta .....
XóaChúc Trang ngon giấc nghen bạn hiền
Hiiiiiiiiiii......Thế thì Trang có giúp cho Nguyen Nguyen 1 phần giải tỏ nỗi nhớ nào không?...hiiiiiiiiiiiiiiiii............chúc bạn vui nha.
XóaYêu người yêu mãi còn yêu
Trả lờiXóaYêu bao nhiu nữa cứ yêu ơ này
Mênh mang biết mấy cho đầy
Thu ơi rực rỡ yêu này mãi thôi…
Trang ơi, yêu sao nhiều thế nè, hihi
Yêu là chết ở trong lòng một ít
XóaVì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...
...........
Hiiiiiiiiiiii.......Trang chào Lan Anh....Yêu là khổ không yêu thì lỗ!......Lan Anh ơi!....
Sang thăm con và đọc bài thơ Vẫn Yêu thật hay nè.. . Chúc con buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaTrang mừng cô Liên sang thăm...Trang thăm cô khỏe và luôn bình an cô nhé!...
XóaTUYẾT TRANG15:57 Ngày 19 tháng 09 năm 2014
Trả lờiXóaAnh Hai du lịch xa nhà
Kiếm tìm hài cốt Ông Bà người thân
Đường xa vạn dặm gian nan
Tay tuy bận bịu nhưng anh quên quà!
Đành rằng cho nợ lại Trang
Biết anh nào rảnh mua quà cho sang?
Bây giờ bảo nhận ân tình
Ân anh còn nợ tình thì em không…
................
Hiiiiiiiiiii...........em chúc anh Hai vui nha.
Trả lời
Hai Lúa21:23 Ngày 19 tháng 09 năm 2014
Ân tình hai chữ đi đôi
Sao em tách lẻ để rồi ..ghẹo anh
Ân tình bằng hữu tri âm
Chứ nào có phải tình anh gửi nàng...
Ghê gướm nha..nay lại dám ghẹo anh Hai
Haaaaaaaaaaaaaaaa..........heeeeeeeeeeeeee.......hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............Lâu chọc ghẹo anh Hai vui quá!.............
XóaChủ nhật nhiều niềm vui , yêu thương TT nhé !
Trả lờiXóaNgày mới luôn vui và bình an nhé Mực Tím yêu.
XóaAh! Người Đẹp tự mình nói là chân dài nhen. Bi giờ mới biết!
Trả lờiXóaTrang chỉ có đôi chân ngắn thôi....bạn Fa tasa nhằm lẫn rồi!.......hiiiiiiiii...............hiiiiiiiiii.
XóaLòng vẫn yêu dù cách xa
Trả lờiXóaNgười quên ta ta vẫn yêu
Cho dù nhạt ngọn nắng chiều
Ta vẫn yêu nhiều -thu hoa
.
Dặm trường cách lòng cách đâu
Bước phố buồn lòng khắc âu
Đèn tàn bóng dài nỗi nhớ
Nhớ mãi em tron lòng sầu ........................
..................
Chút thơ dại với ngày xưa
XóaBây giờ với nỗi nhớ mong
Và hai cuối nẽo dòng sông
Da diết chỉ hoài ảo mộng
Thời gian đi qua lặng lẽ
Không gì bôi xoá được đâu
Ơi người ơi dù xa nhau
Nhớ thật nhiều dù anh đã xa.
..........
Buổi tối vui anh Minh nhé!...
Em ơi em cứ yêu nhiều
Trả lờiXóaYêu người nghèo khó giúp người sa cơ
Yêu người làm phúc cho đời
Yêu cho tâm đức thảnh thơi nguyện cầu
Yêu người làm phúc cho nhau
Yêu nhiều làm phước mai sau được nhờ..
Yêu nhau hãy giúp cho đời....
Yêu đi lẽ sống đang chờ yêu em
chúc em yêu nhiều
Bài thơ với chữ YÊU anh Tiến Trúc làm có vần điệu hay quá!....em xin được học hỏi ở anh nhé...Buổi tối vui anh ơi!.
XóaTối thứ 5 bình yên để đón cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều TT nhé !
Trả lờiXóaBuổi tối vui bạn Mực Tím yêu của Trang nhé!....Rất vui bạn ghé thăm Trang.
XóaCòn yêu anh vẫn còn yêu
Trả lờiXóaYêu con đường phố mỗi chiều ta qua
Yêu đôi tay trắng ngọc ngà
Yêu đôi mắt đó đôi ta đắm tình
Còn tin anh vẫn còn tin
Tin rằng em mãi trọn tình với anh
Cho dù đôi ngã cũng đành
Lời xưa em nói yêu anh đó mà
Dù cho chia cắt đôi ta
Nhưng tình vẫn giữ để mà gọi nhau
Cố nhân em ở nơi nào
Tình anh vẫn giữ hôm nào chẳng phai
Trang xin chào Phù Vân....cám ơn bạn đã sang họa thơ....chúc 1 ngày mới vui bạn nhé.
XóaChào Tuyết Trang... nhạc hay blog đẹp như ngày nào... :)
Trả lờiXóaTrang mừng anh Minh Hiển trở lại sinh hoạt blog....hoan nghinh anh đã đến thăm em...chúc anh luôn nhiều niềm vui.
XóaYêu nhau cách trở sá gì
Trả lờiXóaTrái tim nồng nàn rạo rực
Mơ về tương lai, ký ức
Tình yêu dẫn bước chân đi...
Anh chào TUYẾT TRANG ! Lâu nay anh hơi bận và ko được khỏe nên đôi khi có sang thăm em nhưng vội nên ko com lời bình được. Anh mong em thông cảm cho anh nhé. Hôm nay sang thăm em. Anh viết đôi dòng đồng cảm góp vui cùng bài thơ VẪN YÊU của em. Anh chúc Em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!
Khá lâu hôm nay mới thấy anh Quang Thứ thăm Trang!.....Cửa nhà em luôn hoan nghinh anh đến nhà em....chúc anh 1 buổi chiều vui.
XóaTuyết Trang ơi, em đâu rồi
Trả lờiXóaEm như đấy mà xa xôi
Đừng để ân tình tàn tạ
Trong thu mùa úa nắng rồi ......................
..........
Thăm em -ngày vui em nhé -
Trang chào anh Minh...Nhờ cả vào anh luôn kích lệ và động viên em rất nhiều...Trang chân thành cám ơn anh Minh....em chúc anh luôn có những dòng thơ thật hay để mọi người chiêm ngưỡng thơ anh nhé.
XóaGỞI bài thơ LỘC TRỜI tặng T TRANG
Trả lờiXóaLỘC TRỜI
Đêm buồn ngồi ngắm sao rơi
Dòng đời lặng lẽ nổi trôi tháng ngày
Một mình uống mãi chưa say
Niềm vui nỗi nhớ đắng cay một thời.
****
Nhớ người em gái tôi quen
Tuy không xinh đẹp nhưng em có tình
Khuôn mặt phúc hậu sáng ngời
Em tin phúc phận do mình sống thôi.
****
Em làm công đức cho đời
Yêu người nghèo khó giúp người sa cơ
Em làm từ thiện giúp người
Yêu đời tâm đức thảnh thơi nguyện cầu..
****
Xây nhà em giúp cho nhau
Yêu thương làm phước mai sau được nhờ
Em thương trẻ nhỏ mồ côi
Yêu người lẽ sống của đời em ơi
****
Sống đời hy vọng tâm linh
Giúp người,người lại giúp mình em ơi
Sống đời thanh bạch sớm trưa
Nghèo tiền nghèo của,nhưng dư tấm lòng.
****
Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Chỉ trong ngần đó tri ân cho đời
Sống đời đẹp lắm em ơi
Tuy không xinh đẹp nết người đẹp hơn.
****
Tình thương hạnh phúc chứa chan
Mai sau đời sẽ cho ăn lộc trời
Hôm nay tôi viết vần thơ
Gửi người em gái,một thời thân quen.
Tiến Trúc 27-9-2014
Trang cám ơn anh Tiến đã tặng bài thơ lộc trời cho em...chúc anh vui.
Xóa