Thu đã về rồi phải
không anh?
Bên song nhìn lá rơi lìa cành Chút dạ ngẩn ngơ lòng cô quạnh Nay chắc bên người thu đã sang. Nơi ấy gió thu lạnh không anh? Có làm anh se sắt trong lòng Để em gởi chút tơ trời nắng Dệt mảnh tình nồng sưởi ấm anh? Nơi đó sương thu nhiều không anh? Có làm lạnh lá cỏ bên thềm Có làm anh nghe lòng giá buốt Nhớ chút tình nao một thuở không?. Nơi đó mây thu nhiều không anh? Bềnh bồng trôi hay vẫn phủ quanh Em xin chút gió đưa mây loãng Hướng về đấy cho em thấy anh!. |
31/08/14
THU LẠNH!...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Anh giật tem đã Trang nhé!
Trả lờiXóaChúc Trang hạnh phúc!
nhanh chân quá
XóaHiiiiiiii....Anh Xuân Đào nhanh tay thật!....Trang xin trao tem vàng cho anh đây!....Nghĩ lễ vui anh nhé!...
Trả lờiXóaMT tem bạc , tối vui vẻ , ngủ ngon TT nhé !
Trả lờiXóaHiiiiii....bạn yêu Mục Tím của tôi đến thăm...ngày mới vui thật nhiều bạn nhé.
XóaÔi,
Trả lờiXóaAi mà có những vần thơ
hay thế này Trang nhỉ…
Anh bước đi mải xuyến xao vời vợi
Có cánh thu nào gửi gió cho anh
Cả chút hương lạnh của tình em xa vắng
Mà bỗng nồng nàn ơi ấm quá lòng anh…
Một tối ngon giấc nồng nàn Trang nhé !
Chiều đón gió thu về ngang lối vắng
XóaGửi nhớ thương theo cánh gió nồng nàn
Vệt nắng trải làm chứng nhân im lặng
Khép tâm tư riêng một cõi miên man.
......................
Hoa tím hôm nay làm 1 bài thơ họa thật bùi mẫn nha....Trang đọc mà còn ghiền nữa đấy!....hiiiiiiiii..........
Hihi,
XóaNhững vần thơ của Trang thật là da diết quá
Cứ làm lay động thổn thức mãi lòng ai…
Một sáng xinh tươi dạt dào yêu dấu Trang nhé !
Em gửi cho anh tấm tình thơ mộng
Giữa nắng hương ngàn thu ngát mênh mang
Để tâm hồn anh mãi cứ xốn xang
Ôi bát ngát mây trời ơ nhé cánh tay dang…
Em biết chiều hôm nay khi tàn nắng
XóaVườn thu lạnh lẽo gió thổi lang thang
Em bên khung cửa sổ hờ hững khép
Đan mộng, chỉ toàn mộng tình dở dang?
.................
Thật hứng thú khi họa thơ cùng Hoa Tím bạn ơi!.....
Ôi,
XóaNỗi lòng ai
bên khung cửa khép hờ mà tha thiết quá !
Có phải lòng buồn, Trang nhớ lắm người thương…
http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/bj4a_zps11942eb4.jpg
Em có biết
Mỗi khi chiều tắt nắng
Ánh trăng về
Soi mãi bóng cô liêu…
Anh thì thầm
Cứ gọi mãi người yêu
Xa vắng quá
Cho lòng bao mong đợi…
Thu khẽ về
Những cánh buông vời vợi
Lại nhớ thương em
Thương cứ mãi không rời…
Hihi,
Một chiều vui Trang nhé, cho gần lại khoảng cách xa xôi…
Nhớ anh nhiều
XóaEm hóa vầng trăng khuyết
Năm tháng đợi
Chờ treo nghiêng nhành liễu…
Giọt dỗi hờn
Lòng chợt nhớ anh nhiều
Khúc ngoặc đời
Năm tháng lở, chơi vơi…
Hương thu gởi
Lời thơ vươn theo gió
Trao về người
Tim yêu mãi mãi thôi….
.........
Hiii...
Chiều vui vẻ nha....hiiiiiiiiii..........
Ôi chao,
XóaĐã lâu rồi
Anh mới được nghe những vần thơ âu yếm thế Trang ạ…
Có thể nào không ! một cô gái nhỏ
Lại có thể làm rung động, một trái tim lớn này không !
Ôi đôi mắt dỗi hờn
Làm nghiêng thành đổ nước
Ngấn lệ trào
Cho chùn bước quân qua…
Em dìu vợi
Như một cánh hoa
Trong xa vắng
Mãi dâng trào ước vọng…
Được bên người
Say ngút bản tình ca
Ôi là rợp ngàn
Ngây ngất mãi lòng ta !!!…
.........
Hiii...
Chiều vui nhé Trang ơi....hiiiiiiiiii..........
Cánh đại bàng xin vút đến cùng em đây…………
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/2_zps9a3731f1.gif
Thu đã về dẫu chẳng chờ mong
Trả lờiXóaSe sắt gió xưa thổi lạnh lòng
Người đi biền biệt chiều xa vắng
Heo may mùa cũ nhớ ta không..?
http://vn.eiab.eu/wp-content/uploads/2013/01/thusanh.jpeg
Thẩn thờ ...thơ thẩn ...thẩn thờ mong
XóaNhớ thương sao cứ đọng trong lòng
Người ấy và tôi người xa lạ
Chỉ gặp một lần lại nhớ mong.
.................
Trang chào Chu Ngọc....rất vui được bạn ghé thăm họa thơ cùng vui...ngày mới hạnh phúc nhiều bạn nhé!.
Nơi đây thu buồn lắm em ơi
Trả lờiXóaGió thu xao xác lá rụng rơi
Mây buồn bảng lảng trôi hờ hững
Lòng ngưới tê tái dạ chơi vơi
Thăm TT chúc em vui vẻ những ngày nghĩ lễ nhé
Em đứng giữa chiều thu lặng gió
XóaChiếc lá chiều thu thả hồn rơi
Đâu đây một chút gió mù sương
Lời tha thiết gửi có thấu...người...?
............
Hoan nghinh anh Ngoc Dung sang thăm Trang...xin có đôi dòng họa cùng anh.
Bài thơ đầy ắp tình cảm tha thiết.
Trả lờiXóaNhững ngày lễ vui nhiều nhé Tuyết Trang!
Trang chào Hùng Phi! Hùng khỏe không? Nghĩ lễ vui nha Hùng Phi.
XóaThu về rồi, nhè nhẹ dịu êm
Trả lờiXóaRì rào sóng, âm vang dòng chảy
Mùa mới đến, sao bâng khuâng đến vậy
Một chút dùng dằng hơi nóng, tiễn hạ đi
Sang thăm Trang nè , chúc Trang ngày lễ vui vẻ HP nhé !
A2 lần chần chậm chân , qua trể chẳng còn con tem nào hết, thôi thì xí chỗ này cái đã, xem thử có họa được hông nhé !
XóaHoàng hôn buông xuống yên lành
XóaTrời thu se lạnh, như dành tiết đông
Chân trời mây ửng màu hồng
Trôi trôi lặng lẽ, bềnh bồng về đây.
....................
Trang chào Quốc Lạc.....ngày mới vui Lạc nha.
Trả lờiXóaĐà nẵng chỉ có tượng đá Non nước là giá trị,chủ cửa hàng chê hai hỏng tiền nên hông bán, năn nỉ riết ổng tặng cho a2, một cặp ADAM và EVA, Hai xí EVA, còn ADAM định mang về tặng em, nhưng máy bay từ chối chê nặng quá, tiếc thật Trang ơi ! ( em hỏng tin thì vô trang ảnh xem lại đi nhé ) hehehehehe
Anh Hai!.....Mừng anh Hai sang thăm Trang nha.....Anh Hai có lòng cho gì em nhận hết! cho dù không có ADAM nhận EVA cũng được...heeeeeeee.......heeeeeeee.........
XóaNhưng...mà...cặp tượng RẢNH em ơi !
XóaChẳng BẬN gì đâu..sợ người đời...
Cứ dán mắt vào e mòn khuyết
Về tới nhà em...thiếu hụt thôi...hehehehe...
Tuyết trời đã chuyển sang thu
Trả lờiXóaHeo may se lạnh đổi mùa nắng mưa
Bâng khuâng nỗi nhớ em ơi...
Dịu dàng giọng nói nụ cười đắm say
****
Nhìn trời gió đuổi mây bay
Em ơi, dư ấm... gửi ra ngoài này
Trăng thu Sáng tỏ men say
Em ơi nỗi nhớ ngoài này chờ mong
****
Hết thu là chuyển sang đông
Anh vô trong ấy...sưởi đông ấm tình
chúc vui nhiều
Cho em còn mãi những mùa thu
XóaĐiệp khúc vui hòa theo tiếng ru
Muôn đóa hoa thơ lòng nở vội
Gọi tình trên cánh gió vi vu.
Anh đi nhặt lá ướm tơ vàng
Viết vội vần thơ gởi tặng nàng
Nối kết yêu thương về bến mộng
Ru tình khắc khoải dạ hoài mang.
............
Em chào anh Tiến Trúc....rất vui anh sang họa thơ cùng vui.
thu lạnh ấy là vì thời tiết
Trả lờiXóanhưng tình người chẳng lạnh đâu em
Hiiiiiii...hiiiiii......Trang chào anh Ngọc Đức...anh thật là tâm lý nha.
XóaThu lại đến như mấy lần thu trước
Trả lờiXóaNỗi buồn ơi ! có như lá phai màu
Hay hoà điệu cơn mưa chiều say khướt
Dội từng hồi - rét buốt cõi lòng nhau?
Người thương hỡi ! ở hai đầu cách trở
Mùa chia đôi - chia nửa giấc mơ đời
Ai nhặt hết lá rơi từng thu nhớ
Để tôi về lấp khoảng trống tim tôi ?
Chúc em gái yêu luôn hạnh phúc nhe!
Chúc rm và gia đình vui lễ ấm áp và hạnh phúc...!!!
Đêm rất lặng - đêm nối đêm ra mãi
XóaNgọn đèn khuya trơ bấc lạnh màu đêm
Cơn gió lạ thoảng qua - lòng tê dại
Tự hỏi mình từ ấy liệu đã quên ?
Ngày tháng trôi như dòng sông êm ả
Có ru yên từng con sóng dội bờ ?
Thu cũng thế - như bình yên rất lạ
Lá theo mùa - từng chiếc , hoá hồn thơ.
.................
Trang chúc chị Xuân Duy luôn vui vẻ nha....hiiiiii...
Nơi ấy bây giờ thu đã sang
Trả lờiXóaBên ni nắng cháy đồng cỏ hoang
rừng khô cỏ cháy đồng xơ xác
lá cũng rơi nhiều lúc thu sang
hiiiiiiiii.......... Lâu rồi anh cũng mải đi cày nên ko qua thăm em dc ..... chúc em luôn vui vẻ nhé!...
Tấm áo rừng thu chuyển sắc vàng
XóaVắng người tâm tưởng chợt hoang mang
Hương thu lạnh lẽo càng hiu quạnh
Phong cảnh đìu hiu lại ngỡ ngàng.
.......
Trang chào anh MRC .....rất vui anh sang thăm họa thơ cùng....buổi tối vui anh nhé.
Trả lờiXóaLệ ứa bao ngày thu lắng đọng
Mưa buồn nhớ mãi nhánh sầu đâu
Tình phai trắc trở ươm mầm nhớ
Vụn vỡ ân tình...suốt canh thâu..
Sang thăm con và đọc bài thơ hay. Chúc con luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc con nhé..Thân mến
Thu nay một mình trong gió lộng
XóaTím bâng khuâng nhớ đếm thương sầu
Màu hoa xưa gợi muôn phần nhớ
Nhạt đắng cõi lòng xa vắng nhau.
..................
Trang xin chào cô Liên...Con rất mừng khi nhìn thấy cô sang họa thơ cùng....1 ngày mới luôn đong đầy yêu thương cô nhé!...
day dứt nhỉ?
Trả lờiXóaTrang chào Sato....1 ngày mới luôn vui vẻ bạn nhé.!...
XóaThơ của Tuyết Trang làm hay lắm! Hôm nào Trang làm thơ bằng ngôn ngữ của Huế xem sao.
Trả lờiXóaHiiiiiii.......Trang xin chào Fa tasa....Trang không phải người Huế...gốc là người Sài gòn bạn Fa tasa ạ!....chúc bạn 1 ngày mới vui nha.
XóaĐềm êm trời Huế vào thu
Trả lờiXóaEm mô rồi để mịt mù lòng anh
Hương giang dòng nước yên lành
Vắng em rồi cũng chòng chành thuyên qua....
Mấy hôm rồi bận,nay tranh thủ sang thăm TT,chúc em mãi vui !
Trời buồn Huế đã vào thu
XóaEm đây vẫn đợi lời thề thiết tha
Hương Giang giòng nước trong lành
Người đi biền biệt…Huế sầu nhớ anh!
...............
Trang chào anh Lý Đức...em rất vui khi thấy anh ghé thăm...ngày mới luôn hạnh phúc thật nhiều.
Ghé đọc thơ em và chúc một chiều bình an vui vẻ nhé
Trả lờiXóaDạ, em chúc cho chị Xuân Thu luôn nhiều niềm vui chị nhé....
XóaThu nay đẹp lắm em ơi
Trả lờiXóaTrăng rằm sáng tỏa bầu trời mắt em
Em chào anh Ngoc Dung...chúc anh luôn nhiều cảm xúc nên thơ khi thu về.
XóaThu buông tơ chùng mấy nỗi
Trả lờiXóaMưa giăng lá rụng bồi hồi
Bên ấy mây hồng sắc ấm
Bên ni lặng lẽ nhớ người !
Thu ni vắng anh lệ sầu rơi
XóaMà răng trong dạ mãi bồi hồi
Nghe xao xuyến khi chiều xuống
Để gió quyện hồn cuốn nổi trôi.
............
Anh Huỳnh!...hoan nghinh anh đến họa thơ cùng Trang nhé!....chúc anh buổi tối thật vui.
Có phải mưa thu mà lá đỗ
Trả lờiXóaHay vì xa cách lá buồn đau
Khi từng giọt lệ rơi trên má
Lại xoáy vào tim đã rối nhàu
Quốc Lạc sang thăm Trang nè , ngày cuối tuần vui vẻ nhé !
Mỗi độ thu về mưa lại đến
XóaGieo ngàn u uẩn khắp tâm can
Như hôm đưa tiễn mây vần vũ
Phút giã từ nhau dạ võ vàng.
...............
Buổi tối vui và ngủ thật ngon Quốc Lạc nha.
Bên anh thu về thật hoang sơ
Trả lờiXóaVì thiếu bóng em sương phủ mờ
Giăng kín đường về trên lối mộng
Với nắng đường buồn thật hờ
.
Bên anh khô lá xào xạc thu
Âm ba thay với tiếng tình ru
Vì em xa quá lên lòng nhớ
Muôn chiều lá đổ của khúc thu
.
Thu về bên anh lạnh lùng thay
Em ơi có hiểu thu bên này
Không em xám mây buồn khắp nẻo
Chỉ có ngày về -thu mới đầy ..............
...........
Thăm em nè -Thứ bảy yêu thương nhé -Tuyết Trang ơi
Cám ơn anh Minh sang tặng bài thơ cho em....bài thơ man mác buồn thật hay! Em rất thích...chúc anh buổi chiều thật vui anh Minh nhé....
XóaMột giọt sương nho nhỏ, chập chờn trong đám cỏ, một giọt sương run run trước gió mỏng manh như không như có, vừa thấy mới đây còn đó nay còn đâu. (Trích nhạc)
Trả lờiXóaChúc Trang cuối tuần vui nhé!
Trang chào Fa tasa...Bạn có tâm hồn nghệ sĩ nha...hiiiii....buổi tối vui nhé bạn...
XóaMùa thu về rồi phải không em ?.
Trả lờiXóaNơi anh thu nầy bao nỗi niềm .
Bởi luôn vẫn nhớ...em bên ấy .
Chúc nơi nầy em mãi bình yên .
---------------------
hihihi.....
Lần đầu tiên HQ ghé vào đây ..
Tuyết Trang chắc chắn là ít tuổi hơn chị .
Vậy chị là Chị HQ nhé ..
Chị chúc em những gì may mắn nhất sẻ luôn đến cùng em em nhé .
-----------------------
Anh thấy tình thu trong mắt em?
XóaHương yêu thơm ngát ngọt môi mềm
Dịu dàng êm ả như giòng suối
Trôi hết muộn phiền những nhớ, quên!...
.................
Trang xin chào chị Hương Quê!....rất vui giao lưu cùng chị....chủ nhật buổi chiều vui chị nhé....
Nhiều nhà trên mạng đã đón trung thu
Trả lờiXóaNhà ta sao cứ im lịm chưa lo ăn rằm
Đời người số phận trời đã an bài
Cứ vui cùng nhau ngồi ngăm trăng rằm trung thu
Trang sạng họa mấy vần thơ cây thế bon sai...
chúc vui nhiều
Hiiiiiiiii..........nhà em năm nay không có đón Tết trung thu anh ạ!....Cho em sang nhà anh Tiến Trúc đón nha...buổi chiều vui.
XóaTrung thu mà nhà chẳng thấy có chi Trang ơi
Trả lờiXóabánh nè
http://kinhdoanhnet.vn/portals/0/news_images/2014/09/thanhtuyen/kdc_kinhdoanhnet.jpg
Trang cám ơn anh Ngoc Dung.......bánh anh tặng em thật là ngon....xin trân trọng thâm tình này của anh dành em....chúc anh buổi chiều vui.
XóaSang thăm TRANG. chúc em vui nhiều...
Trả lờiXóaTrang chào anh Thìn Hổ!...thật lâu anh mới đến thăm Trang....chúc anh luôn khỏe và yêu đời.
XóaNguyên Nguyên... ghé thăm Trang...Đọc những bài của Trang rất hay... Chúc Trang buổi chiều zuize ấm áp....
Trả lờiXóaTrang hoan nghinh chi Nguyen Nguen đến thăm Trang....mong chị sẽ trụ lâu dài bên blogspot này chị nhé...hiiiiiiiiiiii........
XóaAnh sẽ đợi em - cơn gió lành
Trả lờiXóaThổi từ phương ấy thu còn xanh
Nơi này trở gió heo may lạnh
Mong nắng vàng em... sưởi ấm anh
.
Mây thu sương sớm cũng hơi nhiều
Nên lòng không khỏi chút quạnh hiu
Anh vẫn hằng mong cơn gió ấy
Tiềm thức ngược dòng một thuở..yêu.
----
Hi hii, anh hoạ vui mấy vần đáp lại được đọc bài thơ thật hay của em. Chúc ngày mới vui vui Trang nhe.
Bến bờ nơi đó ngát tình xanh
XóaNhớ đến trọn đời ánh trăng thanh
Bên ni rét mướt nơi em lạnh
Gởi chút nắng thu đến với anh.
Chiều thu lất phất mưa bay nhiều
Thả mình đếm nghe say giọt sầu
Tình ơi!...tình mãi trốn nơi đâu?
Hồn nhớ mãi nghe sầu quạnh hiu.
..........
Khá lâu anh Định im hơi lặng tiếng!....hôm nay thấy anh sang họa thơ cùng em rất vui....Ngày mới luôn tràn niềm vui anh nhé!....hiiii.hiiiii.........
Vẫn mùa thu mùa thu của em .
Trả lờiXóaChúc em luôn hạnh phúc êm đềm .
Chúc em nơi ấy nhiều may mắn .
Giữa đường đời hạnh phúc triền miên .
-----------------------
hihihi....chị sang thăm em
Thật vui em nhé .
-------------------------
Trang chào chị Hương Quê...em xin tri ân những lời chúc tốt đẹp của chị đến với em...chúc chị luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều.
XóaChị chúc TT những ngày thu thật an lành!
Trả lờiXóaTrang chào chị Nguyên...ngày mới luôn tràn đầy niềm yêu thương chị nha.
XóaWa thăm TT . Chúc TT cuối tuần thật vui và hạnh phúc với mùa thu ấm áp
Trả lờiXóaTrang xin chào Nguyễn Hải....Hôm nay nhìn thấy Hải sang thăm Trang vui lắm!...Chúc Hải luôn nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaKhá lâu anh Văn Nguyễn không đến thăm em nhỉ!....chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều hạnh phúc bên mái ấm gia đình.
XóaThăm em -em đi đâu rồi -Tuyết Trang ơi -
Trả lờiXóaChủ nhật vui vui em nhé -
Dạ, mấy hôm nay em cũng bận bịu công việc...nên anh Minh sang nhà em không kịp ra đón tiếp....mong anh đừng buồn nhé!....Trang chúc anh luôn vui và bình an vô sự.
XóaThu tàn có tiếc không em
Trả lờiXóaĐể đông lại nhớ bên rèm ngẩn ngơ
Chúc em CN vui vẻ hp TT nhé
Đông sao mau đến thế anh Ngoc Dung!...em nghĩ thu vẫn còn đấy mà!....Ngày mới vui anh Dung ơi!.....
XóaEm mến chào chị TTrang .
Trả lờiXóaMùa thu lá mãi rơi đầy
Mây trôi nhè nhẹ trời vây phủ buồn
Thu về lá rụng vàng buông
Nhớ ai lá úa nhuộm buồn sắc thu .? .......
Em ghé thăm chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc chị nhé.
Mùa Thu gió thổi lá vàng
XóaMùa Thu gió lạnh cỏi lòng nát tan
Xa hương đã mấy Thu sang
Đợi mùa Thu tới... ta về thăm ai...?
.............
Trang xin chào em gái Phong Vân dễ thương ghé thăm....chúc em 1 ngày mới luôn vui.
.Mến chào em gái Tuyết Trang
Trả lờiXóaTháng chín em vẫn lang thang nơi nào
.Vẫn để bài tháng tám sao
Đổi bài mới cho bạn vào chung vui
.
Trang ơi -về viết bài mới ngay đi nào em ơi -Ngày mới vui vui nhe em -
Dạ, em đã đăng bài mới rồi anh Minh ạ!....chúc anh buổi chiều vui anh nhé.
Xóa