Một lần đến thu làm ta ngây ngất
Áo nàng vàng phơ phất gió heo may Dáng thơ nghiêng dòng tóc xỏa tung bay Chiều nắng hạ tơ vương về bến mộng. Lầu tình ái yêu thương tình lắng đọng Đôi tâm hồn bay bổng giữa trời đêm Ru đời nhau bằng ngôn ngữ của con tim Rồi một thoáng về miền xa lạnh vắng. Tình xưa đã trôi dần qua dĩ vãng Dòng thời gian xóa nhẵn dấu chim đi Vết thương yêu đậm thấm mãi còn ghi Thu vẫn đó hay về trong quá khứ?. Bụi trần dẫu phủ vây đời lữ thứ Xin kiếp nầy ấp ủ bóng hình ai Rằng thu đi, thu đến có lặng im Hương thu vẫn đêm đêm ngào ngạt tỏa. |
07/08/14
HƯƠNG THU.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tem... vàng cho cô nhe..Sang thăm con và đọc bài thơ Hương Thu thật hay . Chúc con buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương con nhé. Thân mến
Trả lờiXóaTrang xin trao tem vàng cho cô Liên....rất vinh hạnh được cô sang mở hàng bài thơ cùng Trang....hiiiiiiiii....Chúc cô luôn an lành nhân tháng Vu Lan này.
Xóachu đáo quá
Xóaui...a2 cũng chờ mỏi mắt rồi...và cũng có linh tính em sẻ đăng bài nên vửa cơm nước xong là mở máy sang liền ...mà cũng chậm chân 1 bước, đành xí tem bạc ,dành chỗ vậy nhé , nợ tính sau.
Trả lờiXóaTự ngàn xưa và cho đến bây giờ
XóaQuả đất quay tạo bốn mùa luân chuyển
Xuân đến hè qua thu hiển hiện
Đông lại về để em diện áo nhồi bông
Thu đến rồi đi thay đổi xoay vòng
Sao em nói chỉ một lần "em ngây ngất"
Có phải chăng ? thu mang theo... hoàng tử bạch ?
Yên cương vàng lấp loáng hớp hồn ai !
Thục nữ thuyền quyên bất chợt đắm say
Nhưng tuấn mã tiếp đường dài , không nán lại
Vó ngựa dồn nhỏ dần theo nẻo ấy
Và nơi này người con gái mãi trông theo...
Thu đến, thu đi ... lá đổ muôn chiều
Áo vàng rực hắt hiu lòng cô phụ
BỤI TRẦN DẪU PHỦ VÂY ĐỜI LỮ THỨ
Để kiếp này ...em ấp ủ mãi hình ai...?
hic...a2 chỉ lang man thui nha chẳng ý tứ gì đâu, bắt lỗi thì tội nghiệp anh chít.
Anh Hai! hôm nay anh trổ tài làm thơ hay lắm!....Em thích 4 câu thơ sau :
XóaThu đến, thu đi ... lá đổ muôn chiều
Áo vàng rực hắt hiu lòng cô phụ
BỤI TRẦN DẪU PHỦ VÂY ĐỜI LỮ THỨ
Để kiếp này ...em ấp ủ mãi hình ai...?
........
Xin trao cho anh Hai thêm 1 cái tem bạc nữa.....
có kịp giải 3 không , mang chậm quá , bình sau vậy
Trả lờiXóa.
Hiiiiiiiiiiiiii..........Trang xin trao tem đồng vậy cho Đức Huy nhé!...Chủ nhật luôn ấm áp với mùa thu về Huy nha.
XóaChậm chân wá chẳng được tem nào ..hi..hi nhưng mà được thưởng thức một mùa thu rất đẹp và lãng mạn . Chúc TT được hạnh phúc với một mùa Thu như thế
Trả lờiXóaTrang rất vui Hải Nguyễn đến chia sẽ bài thơ Hương Thu cùng ...Nhân mùa Vu Lan đến, Trang cầu mong cho Hải cùng gia đình luôn an lành trong cuộc sống.
XóaÔi,
Trả lờiXóaTrang cũng yêu mùa thu nhiều quá…
Thu thật đẹp, thật quyết rũ và bao nhiêu ước hẹn Trang nhỉ !
Chúc Trang thật vui, an lành và tối ngon giấc nhé…
Thu rất đẹp và lãng mạn phải không Hoa Tím?.....Không khí thật mát mẻ....Trang rất thích mùa thu bạn ạ!.....Chủ nhật vui bạn nha....
XóaMT sang thăm để cùng ngắm những chiếc lá vàng đang lià cành với TT nè ... Cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều TT nhé !
Trả lờiXóaChào người bạn yêu quý Muctim của Trang....rất vui bạn đến chia sẽ bài thơ này...khi rảnh nhớ thường ghé thăm Trang nha....Chúc bạn vui.
XóaLại bước vào một mùa thu lá đổ
Trả lờiXóaTa vẫn đi đường nhân thế heo may
Đời tình nhớ vẫn cứ tháng đong ngày
Rối tóc lòng vấn vương đời lữ thứ ..............
................
Thăm Trang nhé -chúc ngày mới vui tuowi nhe -
Đêm nay thu sang cùng heo may
XóaĐêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng...
...........
Trang chào anh Minh...chúc anh cùng gia đình luôn bình an trong mùa Vu Lan.
Mùa thu của TT dễ thương quá!
Trả lờiXóaThăm em và chúc em có một buổi trưa an nhiên nha!
Em xin chào chị banglangtimtim...Trang mừng chị sang thăm em...Chủ nhật luôn vui và nhiều cảm xúc khi thu về chị nhé!....
Xóasang đọc thơ hương thu buồn....
Trả lờiXóaĐời cho ta thế cứ vui....
Trăng thu khi tỏ khi mờ
Người thương hỏi đến bao giờ mới qua...
.....................
chúc vui nhiều
Trang xin chào anh Tiến Trúc....thơ của anh lúc này càng cuốn hút người yêu thơ....Chúc anh chủ nhật vui anh nhé!....
XóaThu nồng nàn một ngày xưa rất cũ
Trả lờiXóaVẫn còn say hương mới mùa sau sang
Và màu nắng hây hây mật óng vàng
Càng ngây ngất con đường về chung bước !
Chúc TT cuối tuần nhiều vui !
Trang chào anh Lý Đức....chủ nhật luôn ấm áp với mùa thu đến anh nha.....
XóaEm nhớ không thu về rồi đó
Trả lờiXóaTháng Tám dài gợi nhớ mênh mông
Hẹn chi để phải ngóng trông
Tương tư ngàn nỗi cho lòng xót xa
Trăng thổn thức mây cao chợt đến
Sông âu sầu thuyền bến âm u
Ngồi đây chỉ thấy mịt mù
Lá vàng gió quyện buồn ru cuộc tình!
Sang thăm người đẹp , buổi tối vui vẻ nhé ! hihi
Thu với điệu tình ca muôn thuở
XóaLuyến lưu giờ nắng nở sương tan
Mắt em nhỏ giọt chứa chan
Má hồng phải hứng muôn vàn đắng cay
Sầu bước đến để ngày thu xám
Mây lững lờ ảm đạm trời xa
Thoảng cơn gió lạnh chiều tà
Rùng mình tóc rối bung ra nghẹn ngào.
............
Chào Quốc Lạc...rất vui Lạc đến thăm và họa thơ cùng với mùa thu....chủ nhật vui Lạc nha.
Lá vàng rơi rớt sân trường cũ
Trả lờiXóaBáo hiệu mùa thu đã đến rồi
Mùa thu vàng lá vàng mong đợi
Mang cả ưu tư cả ngậm ngùi
Mùa thu năm cũ chốn quê xa
Theo bước chân cha đến trường nhà
Rồi theo năm tháng dần kỉ niệm
Chất cả trong tim những ánh tà ...
Chị Xuanduy ghé thăm.Chúc em gái đêm an lành và ngủ thật ngon nhé...!
Mùa thu đó lá vàng mơ mộng
XóaVới trời xanh tôi bước đến trường
Áo tôi xanh ngát màu hy vọng
Anh đã nhìn tôi thật thiết tha
Mùa thu năm trước đã chia xa
Tôi bỗng ngồi đây với xót xa
Áo xanh còn đấy người đâu mất
Có thấu chăng lòng ta với ta..
............
Chào chị gái xinh đẹp, dịu hiền của em....Chỉ cùng gia đình luôn bình an, và ấm áp nhân mùa Vu Lan chị Xuân Duy nhé!.
Thu về xao xác lá vàng bay
Trả lờiXóaLối nhỏ em qua lá rơi đầy
Chạnh nhớ mùa xưa..tình biệt xứ
Nơi ấy bây giờ có heo may?..
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/a99210e2.gif
Hiu hắt sầu thu ai có hay?
XóaĐêm trôi nghe nhớ! lá rơi đầy
Cái gì len nhẹ vào sâu thẩm
Chợt viết thành thơ giọt tình say.
........
Trang chào bạn Chu Ngọc thân thương.....chủ nhật vui bạn nhé!.....
Bài thơ em làm anh ngây ngất như say rồi nè.....
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiii..........hôm nay là ngày đẹp trời....Trang được anh Xuân Đào khen tặng em vui lắm!....Chúc anh luôn bình an, hạnh phúc thật nhiều.
XóaEm chào chị TTrang thương mến .
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm chị.....Em ghé thăm chúc chị một mùa lễ Vu Lan an lành ấm áp chị nhé.
Chào em gái xinh đẹp Phong Vân...Cám ơn em đã có lời khen tặng...Trang chúc em luôn xinh đẹp mãi....
XóaChị sang thăm cô em xinh đẹp...
Trả lờiXóaTrang chào chị Nguyên...hôm nay chủ nhật chị sang thăm...Trang vui và hạnh phúc nhiều chị Nguyên ơi!.....
XóaHƯƠNG THU ĐÀ ĐỌNG LẠI
Trả lờiXóaNHỮNG KHÁT KHAO BỒI HỒI
Trang xin chào anh Tâm...em rất vui anh đã sang chia sẽ bài thơ cùng...
XóaViolet tới thăm Trang,
Trả lờiXóaMùa thu đẹp quá Trang nhỉ…
Chúc Trang một mùa thu
thật dạt dào ấm áp nhiều niềm vui hp nhé !
Trang xin chào Lan Anh....khá lâu người đẹp Lan Anh không thấy sang thăm Trang nha....chúc bạn luôn xinh đẹp mãi....
XóaMến Chào Tuyết Trang. Thơ rất hay!
Trả lờiXóaThân thương chào Fa tasa quý mến của Trang....rất vui bạn sang chia sẽ bài thơ Hương Thu cùng Trang.
XóaNhà em đẹp lắm
Trả lờiXóaCám ơn anh Sato có lời khen tặng ngôi nhà nhỏ tím tím của Trang...xin vui được giao lưu cùng anh Sato.
XóaÔi,
Trả lờiXóaMột lần đến, thu làm ta ngây ngất !
Áo nàng vàng phơ phất gió heo may
Dáng thơ nghiêng dòng tóc xỏa tung bay
Chiều nắng hạ tơ vương về bến mộng...
Uhm,
Thu đẹp lắm Trang ạ
Và lãng mạn dạt dào tha thiết biết bao...
Hoa tím cũng thích mùa thu nhìu lắm,
Giá mà có người yêu dấu nữa thì hạnh phúc biết bao...
Cám ơn Trang nhiều lắm,
Chúc Trang cũng thật nhiều niềm vui hp xinh tươi nhé !
Hoa Tím người quý mến đến thăm....Bạn cũng yêu mùa thu nhiều lắm phải không?....Rất vui bạn đến thăm và chia sẽ cùng...
XóaThăm Trang bài thơ thật tha thiết.
Trả lờiXóaVui nhiều nhé.
Chào Hùng Phi!....Trong phần bình thấy Hùng Phi sang là Trang vui nhiều lắm đó nha....chúc Phi luôn vui và bình an.
XóaTình xưa dần cũng lãng quên
Trả lờiXóaThu về gió mát ru em giấc nồng
có người đang đợi đang mong
Em về chia sẻ nỗi lòng hương thu...
chúc vui nhiều
sang đoc gặp nhau.....
Ngoài sân lá nhuộm sang thu
XóaHương Thu gió lạnh cõi lòng nát tan
Xa anh đã mấy Thu sang
Đợi mùa Thu tới... em về thăm ai...?
...........
Trang chào anh Tiến Trúc....rất vui anh sang thăm họa thờ cùng em.
Em vẫn thế, tự bao giờ vẫn thế
Trả lờiXóaVẫn ngây thơ như chiếc lá thu vàng
Em không thể, không bao giờ có thể
Cấm lòng mình thôi một phút lang thang...
Chị sang thăm em gái xinh đẹp luôn hạnh phúc và nhiều niềm vui trong nhựng ngày cuối tuần còn lại
Mong manh một chút tình thu
XóaVàng dơi mấy độ sương mù phủ che
Đường tình sao quá nhiêu khê
Cuối đầu cúi bước đêm về cô đơn.
.............
Trang chào chị Xuân Duy....tình thu năm nay có nhiều cảm xúc trong chị phải không?....hiiiiiii...........
phải rồi ! Hương thu vẫn đêm đêm ngào ngạt tỏa.
Trả lờiXóamột cuộc tình ! Rồi một thoáng về miền xa lạnh vắng.
ôi ! Bụi trần dẫu phủ vây đời lữ thứ
Em vẫn thế............................................................
vẫn ! Hương thu vẫn đêm đêm ngào ngạt tỏa.
qua thăm Trang nè !! để thấy mọi niềm vui mọi hạnh phúc !!
đến với Trang nhé em gái xinh đẹp
Đêm thu bồn nghe tiếng vạc kêu sương
XóaTrầm tích lạc cửa thiên đường đã khép
Bao mùa thu hong cho vàng một kiếp
Lẫn quên đời chìm vào cõi tịch liêu.
............
Trang chào Đức Huy....1 ngày mới có nhiều cảm xúc về Thu Huy nha...hiiiiiiiii.....
Những chiếc lá vàng rơi rụng khắp trên sân
Trả lờiXóaEm mới biết mùa Thu vừa mới đến
Chiếc lá rơi như thuyền xa rời bến !
Anh xa em, ôi ngăn cách ngàn trùng !
Dìu em vào trong thế giới mông lung
Ở nơi ấy ... chỉ có em và chiếc lá ...
Một mình em sống trên vùng đất lạ !
Anh đâu rồi ? Sao không đến bên em ?
Chiếc lá rơi, rơi nhè nhẹ bên thềm
Em cúi xuống nhặt mãnh đời vừa chết !
Tình trong anh không biết còn hay hết ?
Nhưng trong em tình đầy đến vô cùng !
Cùng chia sẻ mùa Thu với bạn nha. Mến chúc bạn một ngày nhiều hạnh phúc và đong đầy yêu thương nha.
Em viết bài thơ nầy có phải là em nhớ đến ai?
XóaEm cũng từng ví - cuộc đời mình như chiếc lá -
Lá nóng thiêu người - qua những ngày tháng Hạ -
Rồi sang Thu ... tơi tã ... rụng ngoài sân !!!
Bàn tay anh, từng dìu bước ân cần ...
Qua bến vắng, đêm tối trời đầy gió!
Con đò nhỏ, dòng sông quê hương nằm yên đó,
Chỉ mình anh là xa cách nghìn trùng!
Chiếc lá rơi... đễ lại hết nhớ nhung,
Mình một bóng trở về vùng đất chết !
Tình còn đó ? Hay giờ đây tình đã hết ?
Cũng thôi đành ... muôn kiếp ngậm ngùi thôi!
.............
Xin giao lưu cùng với Cindy Thuy Loan.....rất vui bạn sang thăm cùng họa thơ....1 ngày mới luôn nhiều niềm vui bạn nha.
Dạo rừng Thu lá úa chiều nay
XóaHồn ngẩn ngơ trăm mối cảm hoài
Hình bóng Thu yêu nào thưở trước
Theo gió Thu về mang mắt cay
Ánh tà dương khuấtdạng trời Tây
Ngồi đây thương nhớ cứ vơi đầy
Trông từng chiếc lá rơi từng chiếc
Mơ màng như tỉnh ... nửa như say !
Nhẹ nhàng như bóng của người xưa
Thoáng hiện đâu đây với gió lùa
Ngờ đâu nhánh liễu bên sóng cửa
Trêu ghẹo hồn em trong gió đưa
Người hỡi giờ này anh ở đâu ?
Sương gió phủ giăng bạc mái đầu
Hay vui êm ấm bên ai đó ?
Quên cả tình em đã nát nhàu ...
Mình cũng rất vui được quen biết bạn. Chúc bạn sẽ có nhiều bài thơ hay để chia sẻ cùng mọi người và một đêm chủ nhật nhiều ấm êm nha.
Thu đã về rồi anh hởi anh
XóaLá vàng rơi rụng cảnh buôn tanh
Lòng em hoang vắng như thông ấy
Giữa những úa tàn giữ mãi xanh
Trời đã sang mùa anh có hay
Sương mù giăng phủ kín phương này
Nơi anh nắng ấm ....tình càng ấm
Lạnh lẽo phương này thoáng mắt cay!
Dạo anh như con thuyền rời bến
Khuất theo dòng nước cuốn xa đưa
Bóng hình ai đi rồi chợt đến
Gieo vào biển lặng những cơn mưa
Từ dạo anh không trở về nữa
Mái tranh buồn hoang vắng đìu hiu
Người đi có bao giờ người hiểu
Mãnh tình tôi vẫn mãi chắc chiu…
……….
Trang rất vui khi bạn Cindy Thuy Loan thường sang thăm Trang..
Sang thăm bạn, thưởng thức hương thu thật dịu êm, thầm lặng và nhiều cảm xúc:
Trả lờiXóa"Lầu tình ái yêu thương tình lắng đọng
Đôi tâm hồn bay bổng giữa trời đêm
Ru đời nhau bằng ngôn ngữ của con tim
Rồi một thoáng về miền xa lạnh vắng."
Tình xưa đã trôi dần qua dĩ vãng
XóaDòng thời gian xóa nhẵn dấu chim di
Vết thương yêu đậm thấm mãi còn ghi
Thu vẫn đó hay về trong quá khứ?
.......
Cảm xúc thật nhiều khi bạn Ngan Do sang họa thơ cùng....
Vẫn là thu mà thu này có khác
Trả lờiXóaBạc thời gian chờ thu đến tình thu
Tình thu xưa chôn rồi cõi xa mùa
Hôm nay nắng có thu ru gối mộng ..............
..............
Thăm Trang nè -chủ nhật vui nhé -
Mỗi bước bâng khuâng mấy dặm đường
XóaLá thu vàng nhuộm ánh chiều dương
Cánh chim đơn lẻ cùng cô khách
Mỏi gối, chồn chân khúc đoạn trường.
...............
Trang xin chào anh Minh Lê ....chúc anh luôn vui khỏe anh nha.
Em chào chị TTrang thân mến .
Trả lờiXóaThu đi thu đến bao lần
Lá xanh nhuộm sắc lá vàng nhẹ rơi
Nàng thu duyên dáng mộng mơ
Lá rơi lác đác mây mờ phủ vây ....
Em ghé thăm chúc chị luôn vui vẻ hp chị nhé.
Thu sang phơn phớt heo may
XóaGọi tình trên lá vàng bay lững lờ
Hồn thu lạc bến tương chờ
Lạnh lùng sương trắng, mịt mờ dấu xưa.
...........
Trang chào em gái Phong Vân....chúc em luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều.
MT sang thăm TT nè , tuần mới mọi việc như ý TT nhé!
Trả lờiXóaChào bạn yêu Mực Tím...rất vui bạn lại sang thăm...1 ngày mới luôn nhiều cảm xúc mới bạn yêu nhé!.....
XóaTrang xin chào anh Phu Doan...1 ngày mới luôn vui anh nhé!...
Trả lờiXóasang thăm Trang , buổi tối vui nhiều nhé !
Trả lờiXóaNgày mới luôn may mắn và bình an Quốc Lạc ơi!.....
XóaMùa Thu năm nay nhẹ nhàng làm xao xuyến tâm hồn Tuyết Trang rồi.
Trả lờiXóaHiiiiii........Trang mong rằng bạn Fa tasa cũng luôn ấm áp bên mùa thu năm nay nhé!...
Xóalá vàng rụng
Trả lờiXóamùa thu rơi
ai ơi
mùa xao xuyến
tiếng lá rơi
Xóathu áo mỏng
chốn ấy
đẹp trời thu
sang đọc hương thu
Trả lờiXóa...........................
đợi mùa thu tới em về thăm ai
Em về quê với anh không
Bốn mùa anh đợi anh mong em về...
.........................
Trang sang họa cho mất câu
chúc vui
rất tiếc để mất một bài thơ
Đã bao thu giải nắng lá vàng rơi
XóaThu tới em hứa sẽ về
Bốn mùa thương nhớ thỏa mong anh chờ.
.............
Dạ, Trang họa thơ cùng anh Tiến Trúc đây!....chúc anh 1 ngày mới luôn trọn niềm vui.
Thu về vàng nắng mênh mông
Trả lờiXóaLối xưa còn đó chờ trông dáng nàng
Hỡi người xưa đã sang ngang
Bỏ tôi lỡ nhịp cung đàn mùa thu
Thu vàng rụng lá ngoài sân
XóaSao lòng ta cứ ngậm ngùi mang mang
Lá xanh rôì cũng úa vàng
Lòng ta vương vấn cung đàn ngày xưa.
Lắc lay chiếc lá vàng chiều thu
Trả lờiXóaLất phất mưa đường trơn bóng ai
Bên song cửa nghe ngậm ngùi điệu ru
Lối xưa...nhớ
Dáng ai u hoài ...
Anh sang thăm em, vui khỏe em nhé !
Trang chào anh Mai Huỳnh....em rất anh sang tặng thơ thật hay dễ thương nữa nha....chủ nhật vui anh nhé.
XóaViết bài mới Trang nhé , Sang thăm Trang nè , chúc Trang lúc nào cũng - Vui - Đẹp -HP
Trả lờiXóaCũng sẽ viết bài mới nhưng từ từ Lạc ơi!...........có gì vui nhớ kể Trang nghe với nhé!..chủ nhật vui.
XóaThăm TUYẾT TRANG. chúc em vui.khỏe. đẹp mãi...
Trả lờiXóaTrang chào anh Thìn Hổ! Lâu quá anh mới sang thăm Trang...chúc anh luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều...
XóaGhé thăm, chúc chủ nhà vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/friday/65.gif
Chủ nhật vui vẻ anh Phú Đoàn nha....rất vui anh sang thăm nhà Trang.
XóaMT sang thăm TT , nhà TT toàn là những bài thơ hoạ xướng rất hay , MT chỉ đọc ké thôi nha (hihi) .. Chủ nhật tràn ngập niềm vui , yêu thương TT nhé !
Trả lờiXóaChủ nhật vui và luôn nhiều niềm vui Mực Tím yêu nhé!....Trang rất vui bạn đến thăm nè!...hiiiiiiiiii.........
XóaXin kiếp nầy ấp ủ bóng hình ai
Trả lờiXóa(Người Tình trong mộng)
Hiiiiiiiiiiii.......Fa tasa có người tình trong mông ư!....Nói cho Trang biết với nhé!.....
XóaThu qua để lại sương phủ phong
Trả lờiXóaGiaacs mơ hoa yêu thấu chạnh lòng
Đồi thông nghiêng dốc chiều hút gió
Tay nào che đỡ khoảng hư không ...?
.
Thăm Trang nè -đầu tuần vui em nhé -
Mới chớm thu sang đã lạnh lòng.
XóaMai nầy bấc thổi bước qua đông
Chắc đêm rét buốt hồn tê tái
Khoắc khoải tàn canh lệ mấy dòng.
.......
Trang mừng anh Minh sang họa thơ cùng em...ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nha.
chào bạn lần đầu đến nhà mong làm quen và cùng giao lưu?
Trả lờiXóaTrang chào Anh Nguyễn xin giao lưu cùng bạn nha...ngày mới luôn vui bạn nha.
XóaAnh sang thăm em Gái Phương Nam Chúc em một mùa thu vui tươi HP
Trả lờiXóaTrang chào người anh phương bắc...khá lâu anh mới thấy anh ghé thăm em...chúc anh cùng gia đình luôn bình an trong cuộc sống anh Đức.
XóaSang thăm em gái đây
Trả lờiXóaAnh Gỗ! thật lâu em không thấy anh sang thăm Trang....Nghĩ lễ thật vui anh Gỗ nha.
XóaThơ Trang hay và nhẹ nhàng quá! Cuối tuần vui T nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Ngọc Anh bạn đã ghé thăm và có chia sẽ cùng với Trang....Nghĩ lễ vui bạn nhé....Rất vui giao lưu cùng bạn.
XóaChủ nhật sang thăm TT,chúc em nghỉ lễ nhiều vui !
Trả lờiXóaTrang chào anh Lý Đức!...Hôm nay anh ghé thăm em rất vui...chúc anh có những ngày lễ thật ấm cúng bên gia đình anh nha.
XóaViolet chào Trang !
Trả lờiXóaLâu rồi mới ghé thăm nè… hihi
Nhà Trang vẫn đẹp lung linh quá,
Vẫn nồng nàn một tình yêu thắm đượm…
Nhưng mà hình như nghe đâu đây
một nỗi buồn mang mác vắng xa phải không Trang…
Chúc Trang thu này thật nhiều niềm vui, hạnh phúc
Và mãi xinh tươi như ngày nào Trang nhé !
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/21340075455_zps9361da30.jpg[/IMG
Rất hân hạnh được người đẹp sang thăm Trang nè....Chúc bạn có những ngày Lễ thật vui bạn nha.
XóaBụi trần dẫu phủ vây đời lữ thứ
Trả lờiXóaXin kiếp nầy ấp ủ bóng hình ai
Rằng thu đi, thu đến có lặng im
Hương thu vẫn đêm đêm ngào ngạt tỏa.
HAY LẮM EM À......
Khá lâu nha anh MRC mới đến thăm em nha!....buổi tối chủ nhật vui anh nha....
XóaMT sang thăm TT nè , tối chủ nhật ngon giấc , những ngày nghỉ Lể nhiều niềm vui , hp ..TT nhé!
Trả lờiXóaNgười đẹp Mực Tím!...Tối nay thấy bạn sang thăm Trang...vui lắm nè!...chúc bạn luôn vui vẻ nha.
XóaMỗi lần thu đến thật bình yên
Trả lờiXóaCảnh đẹp mơ màng tựa vườn tiên
Gió thu man mác mang sắc nhớ
Gợi cảm hồn ai lúc thu về
==============================
Thu sang từng bước đến bên thềm
XóaNgơ ngẩn trên hàng nắng dịu êm
Cho áng thơ nghiêng từng nét chữ
Hương sương man mát mắt môi mềm.
.............
Trang rất vui chị Xuân Thu sang họa thơ cùng em...chúc chị cùng gia đình ấm áp bên nhau chị nhé.
Rằng thu đi, thu đến thu như cũ
Trả lờiXóaHương thu ngào ngạt cho đêm hương đêm......hi chọc TT chút cho vui..