http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

25/11/22

ĐÔNG ĐẾN!...

Đông lại đến cho lòng em buồn thẳm
Hạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xăm
Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi.

Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Mãi mê tìm tia hạnh phúc mong manh
Đường em đi không biết anh có đợi?
Nắm tay em đi tới cuối con đường!

Có thể em không cùng anh chung bước
Nhưng xin đừng quên hết kỷ niệm xưa
Vì em biết trong dòng đời tấp nập
Vẫn rất cần hơi ấm một bàn tay.

Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
Em mong lắm nụ cười anh ở đó
Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi.



72 nhận xét:

  1. "Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
    Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
    Em mong lắm nụ cười anh ở đó
    Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi."

    HAY LẮM! CHIỀU CUỐI TUẦN VUI NHÉ!

    Trả lờiXóa
  2. Xin trao tem vàng cho anh Phu Đoan....chúc anh luôn vui.....

    Trả lờiXóa
  3. Dù xa lắm nhưng Em vẫn biết
    Thế giới nầy đâu đó có Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu biết thế giới này không chỉ có anh....nhưng trái tim chỉ có một mà thôi.....

      Xóa
  4. em mong lắm nụ cười anh ở đó
    cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi
    nghe thảng thốt mà thiết tha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang rất vui anh Xuân Long đến và có lời bình bài thơ này cùng Tuyết Trang...chúc anh luôn vui..

      Xóa
  5. Ngày lại nối ngày trên ngón tay
    Phố nhỏ em đi bỗng hóa dài
    Chân trời mây phủ khăn choàng xám
    Có phải mây mù thương nhớ ai...!
    Ngày cuối tuần nhiều niềm vui Trang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào Quốc Lạc...rất vui Lạc đến chia sẽ cùng Trang....chúc Lạc luôn hạnh phúc thật nhiều nhé....

      Xóa
  6. MĐ ghé thăm Tuyết Trang, MĐ dọc thơ hay quá, chúc TT tối thứ 7 vui vẻ HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiii.....Anh Minh Đông sang đọc thơ nhà em đó à!........chúc anh luôn khỏe mạnh nhé..

      Xóa
  7. Mùa đông đến đang chờ đợi nồng ấm
    Sưởi yêu thương tha thiết nhẹ tóc mềm
    Khát khao say êm đềm gọi đôi mắt
    Hạnh phúc về gửi trọn đầy đam mê.
    Chúc bạn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh chiều vừa tắt mưa nhòa sương lạnh
      Bên song cửa lặng nghe sầu miên man
      Gió lao xao nồng nàn hôn lên tóc
      Lòng em nhung nhớ như sóng vỡ tràn...

      Trang chào Hữu Hải đến họa thơ và chia sẽ cùng Trang....mến chúc chủ nhật vui bạn nhé.......

      Xóa
  8. "Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
    Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
    Em mong lắm nụ cười anh ở đó
    Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi."

    Nghe đâu đây dẳng dẳng tiếng thâm tình
    Chuyện tình mình sao quá nổi thương đau
    Mắt nhìn nhau hai hàng lệ tuôn trào
    Khi đã biết đường tình chia hai lối

    Đông đã về trên lối nhỏ lạnh tanh
    Vắng lá xanh cùng hoa lá trên cành
    Người qua lại dường như là không có
    Mon men về trên lối nhỏ mình anh

    Lạnh về đông sao bằng lạnh cơn lòng
    Người vắng người lấy gì sưởi đêm đông
    Nhớ về em nghe đau xót trong lòng
    Chuyện tình mình ai người đợi ngóng trông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người họa thơ thể loại như thế này chỉ có không hai....cho dù anh có thay tên đổi họ, chết đi sống lại Trang vẫn nhận ra anh.....Trang rất thích đọc thơ anh cảm xúc rất thật và gần gũi....Trang luôn cầu mong cho anh luôn bình an và an lành trong cuộc sống....anh thường nhớ đến thăm Trang nhé......

      Xóa
    2. Ghé về đây xin gợi lại chút sầu!
      Dẫu một lần được nhìn ngắm thật lâu
      Và được nghe từng lời yêu tha thiết
      Dẫu tâm hồn mãi da diết thương đau

      Ghé thăm Trang vì thời gian gâp quá không họa thêm được nữa. Hẹn lần sau nhé! Nhưng thật sự Trang có nhận ra anh không? Cảm xúc và cảm giác nào vậy... có thể cho anh biết được không nếu như không muôn bật mí thì .... thôi nhé!

      Xóa
    3. Thôi em không nhắc đến nữa đâu
      Nhắc đến càng thêm nặng gánh sầu
      Bây giờ mình có nhau bên cạnh
      Rồi mất còn hơn chẳng gặp nhau.

      Khi đọc thơ anh Trang khắc biết là anh rồi....mỗi ngưởi có cảm xúc riêng biệt của mình....vì đọc thơ anh nhiều nên em đã nhận ra anh....chúc anh 1 ngày mới luôn bình an nhé chàng thơ của Trang.....

      Xóa
  9. Chào em Gái chủ nhật ấm áp em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào anh Đức kính mến...chúc anh và gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc...

      Xóa
  10. Thăm Trang, đọc bài thơ hay và buồn buồn. Chúc CN vui vui Trang hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Định mới về hở anh?....Trang rất vui anh sang thăm em ....chúc anh ngày chủ nhật vui anh nhé......

      Xóa
  11. Đêm buồn trở giấc trằn trọc thâu
    Đông đến cho em vương mãi sầu
    Thuyền tình chao đảo trăng đêm lạnh
    Tiếng lòng run đêm khắc khoải âu
    .
    Vạn nẻo đường đời biết hư hao
    Mà em vẫn ước nắng tầng cao
    Cưỡi mây tìm mãi anh đâu nhỉ
    Có biết không người bao ước ao
    .
    Lòng gợn ân tình gió lao xao
    Dường như nỗi nhịp tâm thét gào
    Mà này hỡi người đừng chôn nhé
    Những kỷ niệm xưa thủa nắng vào
    .
    Vẫn từng chiều bên bến bờ tím nhớ
    Chẳng thể quên nối thu thở bâng khuâng
    Này em ơi tình dẫu xa vẫn gần
    Vẫn còn đó những hương nồng chẳng cũ
    .
    Chủ nhật vui nhé em -Tuyết Trang ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay lắn anh Minh Lê....anh của Trang thật là tài giỏi....thơ phú số 1....tặng cho anh điểm 10 nhé.....hiiiiiiii.........chủ nhật vui vẻ anh nha.........

      Xóa
  12. Đọc thỏ em buồn quá . vui lên đi em ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Thìn Hổ....rất vui anh sang đọc thơ chia sẽ cùng em....tối chủ nhật ngủ ngon anh nhé.

      Xóa
  13. Sang thăm Tuyết Trang chúc TT ngày chủ nhật vui.mình viết tắt fb là facebook,sang đó gặp nhiều bạn cũ bên yahoo và blogspot nên cũng vui.tất nhiên là vẫn nhớ yahoo nhưng nó bỏ ta nên ta đành vậy.hi vong sẽ gặp TT bên đó.đ/c của mình:100006560766347@facebook.com nếu bạn sang đó thì copi đ/c này dán vào chỗ tìm bạn nhé.hẹn gặp lại bên đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, Trang cám ơn anh Đình Nguyễn cho em địa chỉ facebook, em cũng có nhưng không thích fb anh a!....em có ép địa chì anh có gì Trang sang thăm anh nhé...chúc anh chủ nhật vui anh nha......

      Xóa
  14. Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm vào mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Sài Gòn ơi đêm mùa đông... Sài Gòn ơi
    ------
    anh thăm em, chúc em chiều chủ nhật vui vẻ HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng anh Minh Đông sang thăm Trang...chúc tối chủ nhật ngủ ngon nhé...hiiiiiiiiiii........

      Xóa
  15. Chiều chủ nhật vui thật nhiều Tuyết Trang nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, Trang cám ơn nhabaokhongth e đến thăm...nhớ thường đến thăm Trang nhé....tối chủ nhật vui......

      Xóa
  16. Vi vu đông đến tiễn thu tàn
    Phơ phất heo may quyện lá vàng
    Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
    Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
    Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
    Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
    Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
    Ðông tàn ta lại đón xuân sang!...
    Tranh thủ qua thăm em yêu... Chị chúc em yêu buổi tối thật vui nhé....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào chị Xuân Duy.....rất vui chị sang họa thơ cùng em nhé.......buổi tối chủ nhật ngủ thật ngon nhé......

      Xóa
  17. Sài gòn ấm lắm em ơi
    Quanh năm quần mỏng với áo phông
    Thương em cô quạnh mùa đông
    Lòng anh nửa nóng áo bông mặc vào
    Gửi em chút nắng anh trao
    Cho tình nồng ấm đi vào lòng nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin nhận chút nắng của anh Tiến Trúc gởi cho em rồi đấy!....anh làm cho em ấm lòng rồi anh a!....rất vui anh đến thăm và họa thơ cùng với Trang.....chủ nhật vui anh nhé...

      Xóa
  18. Đông lại đến cho lòng em giá lạnh.
    Dẩu chúng mình ko duyên phận hôm nay.
    Nhưng anh hãy nhớ đừng quên đi kỷ niệm.
    Bởi ngày xưa anh đã nói lời yêu.
    Dẫu biết rằng giờ đây đã hết.
    Nhưng tim em vẫn lạnh lúc đông về...!!!


    MT sang thăm T , hoạ chút thơ cho vui giữa lúc tim ai đang lạnh buốt nè (hihi) ... Tối chủ nhật vui vẻ , ngon giấc T nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay Mực Tím sang hoa thơ hay nha!....chúc mừng bạn.....bạn đã làm blog ở đâu chưa? sao không nghe nói gì cả vậy?.....

      Xóa
    2. Tuần mới nhiều niềm vui , may mắn..T nhé. MT chưa có blog nào hết chỉ có nơi đây thôi.

      Xóa
    3. Xây nhà mới đi bạn yêu ơi!....để nữa dời nhà cực lắm bạn Mực Tím a!....1 ngày mới luôn nhiều niềm vui nhé........

      Xóa
  19. Nặc danh4/11/13 14:56

    Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
    Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
    Thích bài thơ cua em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang rất vui anh Van Nguyen đến chia sẽ bài thơ này cùng TTrang nhé....chúc anh 1 ngày mới luôn vui.

      Xóa
  20. Chiều đầu tuần đong đầy yêu thương - hạnh phúc và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, Trang cám ơn anh Châu Trần....1 ngày luôn tràn ngập niềm hạnh phúc anh nhé....

      Xóa
  21. Nơi ấy mùa đông đã đến chưa
    Heo may xôn xao bàn tay lửa
    Gửi ấm đổi trao dạo ngọt ngào
    Đắm đuối mắt cười rạng ngời đưa.

    Chúc vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa đông em đến tim lạnh giá
      Cho hồn giá rét phút chờ trông
      Và xem mây tím chiều giăng mắc
      Nhìn nắng phai dần khi nhớ mong.

      Rất vui Nguyễn Hải đến thăm...chúc bạn 1 ngày mới vui bạn nhé.....

      Xóa
  22. Qua nhà anh NĐ ghé qua kết bạn chắc Tuyết Trang đồng ý chứ. Chúc an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui giao lưu cùng TUUYEN....Chúc bạn vui.........

      Xóa
  23. sầu bi giọt lệ vắn dài
    đông sầu chia cách láng lai hai hàng
    vần thơ vương vấn đài trang
    hai đầu nổi nhớ mơ màng gió đông
    từ ngày em bước sang sông
    làm dâu xứ lạ mặn nồng với ai
    là bao ngày tháng đắng cay
    trái sâu anh giữ tim chai vì nàng
    còn đâu duyên lứa đá vàng
    còn đâu lối nhỏ chung đàng tay nhau
    bờ sông ngồi tựa ngắm sao
    trao lời hương ái vàng thau chung tình
    nay anh cánh nhạn linh đinh
    cô đơn một cõi chập chình tới lui
    giọt sầu đông nhớ bùi ngùi
    mà thương thương mấy ngược xuôi một mình
    nhớ ai mơ tưởng bóng hình
    thấy lai cành trúc vọng tình giai nhân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào Minh Quang...rất vui anh sang thăm.......

      Xóa
  24. Em mong lắm nụ cười anh ở đó
    Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi.
    *****
    UI ...!
    ĐÔNG đến rồi ư ? hởi TUYẾT TRANG !
    hèn chi , nghe lạnh suốt đêm trường
    buổi sáng sương mai cùng giá buốt
    gió bấc từng hồi lạnh thấu xương...
    ***
    HÃY ước rằng em gặp được anh
    anh sẻ cười tươi...hở cả răng
    cho em thấy lòng vơi buồn tủi
    mặc kệ trời già...mới sang đông

    ANH HAI ghé thăm TUYẾT TRANG tặng lại em đôi vần thơ vui để trung hòa bài thơ buồn của em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Hai....chúc anh luôn ấm áp những ngày đông lạnh buốt anh nhé.....

      Xóa
  25. Đông đến rồi .Nhưng lòng không lạnh phải không bạn TT quý mến của tui .
    Hôm nay được nghỉ bù LG đến thăm TT đây chúc TT luôn vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiii............Đông đến lạnh cả trong lẫn ngoài Long Giang quý mến a!.....Thế bạn quý mến của Trang có lạnh không?.........chúc bạn luôn ấm áp những ngày đông lạnh giá nhé........

      Xóa
  26. Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
    Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi.
    Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
    Hạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xăm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào anh Mưa Rừng....lâu lắm mới sang thăm em nhé...chúc anh 1 ngày mới luôn vui hỉ....hiiiiiiii..........

      Xóa
  27. Chiều vui thật nhiều Tuyết Trang nhé, hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, cám ơn nhabaokhongth e nhé...chúc anh luôn vui và hạnh phúc thật nhiều nhé....

      Xóa
  28. Thôi nhé em đừng nhắc lại thêm sầu
    Chuyện qua rồi kỷ niệm cũ về đâu
    Vùi chôn hết hết ưu sầu em nhé
    Để mảnh đời còn ghé lại tìm nhau

    Thu qua mau Đông lại về hối hả
    Chúa Nhật buồn người vội vả đi mau
    Để lại sau một người lê gót dài
    Mãi âm thầm nghe từng bước chân ai

    Chiều hôm nay sao nghe lạnh cõi lòng
    Gió đông về sao anh mãi đợi trông
    Đợi ai đây mà sầu thương với nhớ
    Nhớ nơi này anh vẫn thường đứng đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe lạnh hồn thơ trong chiều tím biếc,
      Đi tìm quá khứ mất hết còn đâu!
      Em viết bài thơ ngàn sau giã biệt,
      Mai này còn biết thuở ấy xa nhau.

      Nghe ngoài ấy đông về mưa lạnh,
      Mà trong đây trời vẫn nắng hanh.
      Bàng Miền Bắc chắc đang phơi màu lá đỏ?
      Cây cỏ Phương Nam vẫn xanh biếc màu xanh.

      Em thả vào chiều bài thơ mùa đông,
      Cái rét mùa đông gợi bao thương nhớ.
      Nỗi lòng em bay theo mây theo gió,
      Bên ấy, chiều nay anh nhận được không?.

      Trang xin chào anh Francis Le..rất vui anh đến chia sẽ bài Đông Đến.....chúc anh buổi vui....

      Xóa
    2. Nhận lời thơ anh thẫn thờ theo gió
      Trông theo mây và tỏ rỏ ngàn sao
      Nhìn xa xa ngó theo mãi phương nào
      Chờ với đợi một người nào không biết

      Chiều hôm nay sao bầu trời xanh biếc
      Mắt liếc nhìn tìm hình dáng em yêu
      Gió heo mây anh gởi lại em nhiều
      Niềm thương nhớ cảnh đìu hiu anh đó

      Có nghe không hỡi người em bé nhỏ
      Chiều đông về anh nơi ngõ đợi trông
      Gởi theo mây với tất cả tấm lòng
      Niềm thương nhớ mà hằng mong em đó

      Ở nơi đó em có lạnh không?
      Gió mùa đông tê tái buốt cả lòng .......
      ...............



      Xóa
    3. Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
      Không biết giờ này người bên ấy ra sao
      Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng nào
      Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc.

      Cho buổi chiều em thôi không tìm kiếm
      Một bóng hình, ẩn hiện mãi trong tim
      Cho đông đến buông dài chân mây tím
      Bỗng một chiều xao xuyến cả niềm riêng.

      Em có nghe xa xôi lời giăng gió
      Nói đi anh, từng nỗi nhớ chờ trông
      Xin trân trọng nơi đây một tấm lòng
      Một chiều đông có muôn hoa hồng nở.

      Đông đã về đêm nằm nghe sương lạnh
      Đã có tình khỏa lắp cả đêm đông…

      Xóa
  29. Sao em nhắc mãi nỗi sầu.
    Làm anh cũng cảm , cảnh sầu trong em....

    Vui lên em ơi.

    Trả lờiXóa
  30. Trang chào anh Thìn Hổ...đời buồn lắm anh ạ! Không có gì vui....nhà em toàn thơ buồn thôi.....chúc anh luôn vui nhé....

    Trả lờiXóa
  31. MT sang thăm T nè , tối ngon giấc , mộng đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô bạn Mực Tím thân yêu....bạn cũng vui nhé....

      Xóa
  32. Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
    Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi.
    Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
    Hạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xăm
    =====
    Đời là vậy em ơi cứ đợi
    Bước đường đời có ai thuận cả đâu
    Phải qua ghềnh thác sông sâu
    Mới có được hạnh phúc đó em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui anh Ngoc Dung Ly Hoa đến chia sẽ cùng em bài thơ này....chúc anh 1 ngày luôn vui anh nhé......

      Xóa
  33. Chị thăm em gái xinh đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi Nguyên đến thăm em....chúc chị luôn khỏe mạnh và sức sống nhé....

      Xóa
  34. MD ghé thăm TT chúc TT tối vui vẻ HP,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Trang vui vì anh Minh Đông đến thăm và chúc em vui....anh cũng thế nhé luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.

      Xóa
  35. Anh như gió như mây
    như bão giông nghiệt ngã
    Xô đời em nghiêng ngả giữa muôn trùng
    Biết có lỗi nhưng ông trời đã gép
    Đem đông về ướp lạnh cả hồn em
    Bởi vì yêu nên biển kia gào thét
    Tàn bão giông anh là ánh nắng Hống!

    Trả lờiXóa