http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

05/10/13

MƯỜI NĂM.

https://i.pinimg.com/564x/78/01/75/78017544a4b347dbeb986647f7fe3c35.jpg

Mười năm khoảng lặng có bao lần?
Gánh nặng cuộc đời nào phận an
Lối nhỏ cuộc đời ta bước tới
Nặng lòng đêm vắng một không gian.

Mười năm cố nén bao lần nhớ
Nhìn dáng ai qua ngưỡng cửa mơ
Nghe xót trong tim từng khoảnh khắc
Lạc nhau hóa kiếp đá mong chờ.

Ai có nghe mười năm xót xa
Bóng dài con phố từng chiều tà
Mình tôi lẻ bước trong sâu lắng
Tìm bóng hình em thủa mặn mà.

Mười năm rồi lại bao năm nữa?
Ta sẻ thấy nhau một thoáng xưa
Hay giữa cơn mê gọi phiến lệ
Ru con tim nhỏ mê khúc thừa.

Nhịp thời gian lặng lẻ đi qua
Như những tàn phai in dấu hài
Có lúc nào em bất chợt nhớ...
Gã khờ năm ấy...bụi nào phai.

Mười năm hạnh ngộ...một lần không
Biết hỏi ai đây thay đổi lòng?
Đành nhé mười năm ôm nuối tiếc
Ta về nối tiếp đời rêu phong.

Mười năm lạc lối đường hoa thắm
Nặng lắm hồn tôi những lỗi lầm
Về giữa khoảng không đời lãng tử
Từng đông lạnh buốt buồn xuyên tâm.

Thôi nhé từ đây khép nỗi nhớ
Ru những mười năm trong hững hờ
Quay lại từ đầu trang giấy trắng
Viết trang tình mới hồn nên thơ.

77 nhận xét:

  1. Mười năm cố nén bao lần nhớ
    Nhìn dáng ai qua ngưỡng cửa mơ
    Nghe xót trong tim từng khoảnh khắc
    Lạc nhau hóa kiếp đá mong chờ.
    Toàn bài thơ là những cảm xúc dồn nén... tâm tư t/g đã hể hiện ình yêu và nỗi nhớ đặt vào những dòng thơ dc chọn lọc tử ngữ chính xác.nên bài thơ rất hay... chĩ man mác buồn chứ không sầu thảm.... BÀI HƠP HAY LẮM...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui anh Mưa Rừng Chiều sang chia sẽ thơ văn cùng Trang...Em thấy nhà anh thơ tự sáng tác rất hay đọc vào thấm thía cả cõi lòng anh a!....xin chúc mừng anh đã nhận tem vàng....

      Xóa

  2. Biết nhau từ thuở dại khờ
    Bây giờ cát bụi đã mờ mắt trong
    Nhánh hồng em chiết bên sông
    Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười
    Con chim bạc má già rồi
    Mỏ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh
    Còn gì nữa ở lều gianh
    Ở lòng em, ở lòng anh còn gì
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là một lòng đi qua lòng
    Giờ thuyền em đã sang sông
    Anh nhìn khói sóng ngỡ trong mây đèo
    Mười năm mới hiểu tình yêu
    Một nguồn hương nhẹ mây chiều gió đưa.
    Nhận TEM BẠC em nhé...! Cuối tuần chị chúc em luôn vui khỏe nhé...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan nghinh chi Xuan Duy đến chia sẽ..mừng chị nhận tem bạc...chúc buổi tối vui vẻ chị nhé...

      Xóa
  3. Bài thơ Mười Năm rất hay. Toàn bộ nội dung của bài thơ đã toát nên nội hàm cảm xúc sâu sắc về một mối tình đẹp nhưng không duyên phận, họ đã trở thành niềm thương nỗi nhớ luôn tái hiện trong ký ức của nhau. Tình cờ ghé thăm, chúc Tuyết Trang vui, khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hạnh được Khánh Vũ đến chia sẽ...lời bình thật rành rẽ thấu suốt 1 vấn đề...rất vui được giao lưu cùng anh...

      Xóa

  4. Cuối tuần vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào anh Phú Đoàn ...1 đêm ngủ ngon giấc anh nhé...

      Xóa
  5. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
    Như mây như mưa bay đi muôn phương
    Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
    Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên


    Mười năm lạc lối đường hoa thắm
    Nặng lắm hồn tôi những lỗi lầm
    Quay lại từ đầu trang giấy trắng
    Viết trang tình mới hồn nên thơ.
    Bài thơ buồn quá Trang ơi , như nhắc lại mối tình ngày xưa ấy vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng!....Bài thơ đầy tâm sự buồn tênh...Trang đọc cảm thấy buồn da diết đây....Chúc Lạc tối vui nhé......

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Da. Trang xin chào anh Bình Nguyễn...cám ơn anh đến chia sẽ nhé...

      Xóa
  7. Sao thơ em buồn không dậy...chúc em vui nhiều ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người buồn thì thơ có vui khi nào anh Thìn Hổ ơi!...cám ơn anh đã sang thăm Trang nhé...

      Xóa
  8. MT sang thăm Trang tối thứ 7 nè , giờ này chắc ngủ rồi ..Ngủ ngon , mộng dep Trang nhé ! sao dạo này ít thấy Trang sang nhà MT vậy ..?? có chuyện gì hả ..??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người đẹp MT...lúc này đang nghiên cứu blog OPEAR bạn ơi!....và blog tieng viet nua nen it khi Trang qua nha ai lam!....dung buon Trang nhe...

      Xóa
    2. Trang hay quá mới đây mà đã nghiên cứu đến 2 blog rồi , nhưng MT ko thấy blogspot thông báo đóng cửa ở đâu hết , Trang có biết ở đâu ko ..??? giờ MT chỉ còn ở blog Yahoo đến cuối tháng để trả lời cm cho một số bạn bè còn ở lại bên đó , thời gian còn lại qua blogspot cũng đã hết thời gian rảnh rỗi nên chưa có dự tính gì khác.. Tuần mới vui vẻ , may mắn..Trang nhé!

      Xóa
    3. Trang cũng nghe anh chị nói là 2014 blogspot cũng đóng cửa MT ạ!..Bạn cũng nên tìm 1 nền đất mới là vừa....chúc bạn vui nhé...

      Xóa
  9. mười năm để lại nỗi buòn
    mười năm trắc trở nhớ thương trong lòng
    mười năm để lại hư không
    mười năm tay trắng để lòng khát khao
    ngày mai hay đến hôm nào
    sang nhà em đọc mười năm mặn mà
    mười năm tình vẫn nở hoa
    mười năm xa cách đượm đà yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào Bác TT sang chia sẽ 10 năm nhớ thương cùng TT...

      Xóa
  10. Muời năm : Ba nghìn sáu trăm năm mười ngày nhớ thương , khắc khoải, đau buồn... Ui chao chi mà dữ dằn rứa, Tuyết Trang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10 năm còn ít đó anh Kiên a! có khi còn nhớ nhau cả đời nữa anh ơi!...hiiiiiiiiii.......rất vui anh sang thăm và chia sẽ em...

      Xóa
  11. 10 năm để ta nhận ra một điều gì đó để rồi làm lại từ đầu, cũng nên lắm thây. hihi, chúc Truyết Trang tuần mới mọi việc tốt đẹp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào nhabaokhongth e đã chia sẽ cùng Trang nhé...1 ngày mới luôn vui...

      Xóa
  12. Thôi nhé từ đây khép nỗi nhớ
    Ru những mười năm trong hững hờ


    Quay lại từ đầu trang giấy trắng
    Viết trang tình mới hồn nên thơ.
    Ừ hãy như thế em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người thương cõi mộng tìm đâu nữa
      Kẻ nhớ trong mơ lại chẳng rời
      Muốn gởi lời thơ vươn theo gió
      Bên ai thấu hiểu nhớ người ơi...

      Trang xin chào anh Xuân Đào...em rất vui khi anh đến thăm....chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều cảm xúc mới anh nhé....

      Xóa
  13. CÔ LẺ
    Cô lẻ mười năm mấy bình yên
    Bao nhiêu sầu khổ với ưu phiền
    Lề dốc đường đời anh vẫn bước
    Mà trĩu tâm tư một phận duyên
    .
    Mười năm cô lẻ bao lần vọng
    Một bóng hình ai như Huế buồn
    Nhuốm màu xót xa thầm thầm đọng
    Ngược hướng cho lòng mãi cứ hờn
    .
    Đã đủ lòng đau kín mười năm
    Thượng Tứ nhạt nắng trong âm thầm
    Kim Long vẫn thế vời con nước
    Nhớ mãi hình em mà lặng câm
    .
    Mười năm rách áo phận với duyên
    Anh thành một kẻ chẳng bến thuyền
    Tiếng chuông Thiên Mụ hời than vãn
    Cho khúc mê tình vào oan khiên
    .
    Vẫn tháng đong ngày thầm thầm trôi
    Vết hằn tim cứa chẳng phai phôi
    Tàn trăng Bến Ngự hoài loang bóng
    Thời gian mờ phủ đời trai rồi
    .
    Vết tình mười năm chẳng tô thêm
    Hỏi trời hỏi đất chỉ lạnh thêm
    Đã đủ mười thu sầu Vĩ Dạ
    Quên lãng dành em nát hoa thềm
    .
    Phôi phai nắng chiều bước chân xiêu
    Bao nhiêu tình mượn với cô liêu
    Mà chẳng lấp đầy tình viễn xứ
    Để cho bốn mùa cứ đông chiều
    .
    Cô lẻ bao giờ khép được đây
    Hình em vẫn cứ trùng trùng vây
    Ừ Huế là em em là Huế
    Mà Huế em ơi –vẫn đong đầy .
    .
    Một tuần mới an bình em nhé -Tuyết TRang ơi -

    Trả lờiXóa
  14. Thơ hay quá anh Minh Lê...Trang thích 4 đoạn thơ này của anh :
    Cô lẻ mười năm mấy bình yên
    Bao nhiêu sầu khổ với ưu phiền
    Lề dốc đường đời anh vẫn bước
    Mà trĩu tâm tư một phận duyên
    .
    Mười năm cô lẻ bao lần vọng
    Một bóng hình ai như Huế buồn
    Nhuốm màu xót xa thầm thầm đọng
    Ngược hướng cho lòng mãi cứ hờn.

    Mười năm rách áo phận với duyên
    Anh thành một kẻ chẳng bến thuyền
    Tiếng chuông Thiên Mụ hời than vãn
    Cho khúc mê tình vào oan khiên.

    Trả lờiXóa
  15. MT ghé thăm TT nè, tuần mới vui vẻ , may mắn..T nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui MT đến thăm TT...chúc bạn luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống nhé...

      Xóa
  16. Đời này liệu được mấy cái mười năm, nhưng rồi ai đó tìm nhau đến trăm năm lận mà NP nhỉ? Yên an vui vẻ mỗi ngày nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào BLT...bạn vào nhà của TT nhưng có lẽ bạn nhầm tên ai ấy nhỉ!!!....Chúc bạn BLT luôn có nhiều cảm xúc lai láng nhé....

      Xóa
    2. Chết rồi... BLT thật xin lỗi mình nhầm Tuyết Trang với Ngọc Phương. Có lẽ hai bạn có rất nhiều điểm tương đồng: Tuổi xuân phơi phới xuân tươi và có nhiều bài thơ mang nhiều lòng trắc ẩn! Nhưng lời bình này vẫn không nhầm đúng không bạn? Luôn giữ mãi nhưng nét xuân tươi duyên dáng nhé TT!

      Xóa
  17. Sáng nay mệt mỏi quá nên tham ô chút thời gian lên net rong chơi. Chúc Trang ngày mới an vui - một ngày tốt đẹp về tất cả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! thế a?....Cám ơn anh Nguyễn Định tuy mết mỏi nhưng vẫn nhớ tới Trang...chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé....

      Xóa
  18. Mười năm không ngắn cũng không dài
    Nhưng chết lòng ai ai hỡ ai
    Mười năm cô lệ thành sỏi đá
    Mười năm hai ngã nhớ u hoài
    ===========
    CHÚC EM NGÀY NẮNG ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ thương ai năm tháng dài
      Tình này mang mãi chẳng hề phai
      Phòng không chiếc bóng đêm cô lẻ
      Năm tháng trôi qua chẳng u hoài..

      Mừng anh Ngoc Dung sang hoa tho cùng Trang...chúc anh 1 ngày mới luôn tràn đầy niềm vui...

      Xóa
  19. Anh sang thăm Trang Rồi về.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, rất vui anh sang thăm TTrang...chúc anh luôn ấp áp với tình yêu anh có nhé...

      Xóa
  20. Anh ghé thăm em nè, dạo này anh bận quá em, nay mới ghé thăm em dược, anhy thử thôi của em làm kỷ niệm cho anh, anh cất đi bây giờ anh lại bỏ ra rồi em.Anh chúc em chiều vui nhé.Blog TV mấy nay anh cũng chả vào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải nhất thiết giữ mãi cái của Trang làm...nếu anh Minh Đông thấy hình nào đẹp cứ thêm vào....nhưng hình phải sắc nét đẹp anh MĐ nhé.....

      Xóa
  21. Ừ đã mười năm ngắn hay dài
    Nhưng đã đủ đầy nỗi bi ai
    Thì thả tâm xưa vào hoang phế
    Đón xuân xanh lá nụ tầm mai -
    .
    Tối vui vui nhe -Tuyết Trang ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thắm trong ai tháng năm dài
      Xin đừng nhắc nữa lắm bi ai
      Người sống hồn ai hoài hoang phế
      Xuân đâu để đón nụ tầm mai!...

      Anh Minh Lê...rất vui anh đến dạy Trang làm thơ nhé...tối ngủ thật ngon anh nhé...hiiiiiiiii........

      Xóa
    2. Huhu.....huhu..............

      Xóa
  22. Ngồi buồn nghiền ngẫm sự đời
    Mới đây mà đã được mười năm sao
    Xa nhau nhung nhớ biết bao
    Muốn quên, em chẳng thể nào để quên...

    Chúc ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào anh Tám Lê...rất vui anh sang thăm và họa thơ cùng em....buổi tối ngủ ngon anh nhé.....

      Xóa
  23. "Mười năm khoảng lặng có bao lần?...".
    Ba mươi năm thì sao hở TT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........30 năm có thấm vào đâu!.....Có khi cả đời nữa chỉ a!........chúc chị tối ngủ ngon chị Nguyên nhé....

      Xóa
  24. Đời vẫn nói mười năm không gặp mặt
    Tình sẽ phai. chỉ còn chút dư âm
    Nhưng trong anh từng đợt sóng vỗ ngầm
    Sôi sục mãi một niềm thương mến cũ.
    Hôm nay đây như hoa tàn kết nụ
    Dẫu mười năm mà trái vẫn nồng say
    Thoáng gặp nhau, rồi mai lại chia tay
    Hương xưa ấy níu cuộc đời ấm lại.
    Tình anh đó, dẫu muôn ngàn đày ải
    Cứ say mê dù xa cách mù khơi
    Dẫu mười năm hay suốt cả cuộc đời
    Thuyền viễn xứ vẫn mơ về bến cũ.
    Em yêu nhé ngày mai là đoàn tụ
    Hay ngàn sau ta mới được gặp nhau
    Giữ cho anh hương sắc đẹp muôn màu
    Mười năm nữa, là mười năm hạnh ngộ.
    Chị ghé thăm em. Chúc em thật hạnh phúc và thật nhiều niềm vui nhé em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị Xuân Duy....hôm nay chị tặng em 1 bài thơ thật dài nhé....thơ hay tình cảm thật lai láng chị Xuân Duy a!....chúc chị 1 buổi thật vui chị nhé....

      Xóa
  25. Chúc Em chiều và tối thứ 5 bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Châu Trần...trang chúc anh luôn khỏe và có nhiều niềm vui anh nhé....

      Xóa
  26. U hoài đợi đã mười năm rồi đó
    Mà cung tơ đâu có ngân khúc lòng
    Thôi buông nhé em có luyến gì không
    Anh dệt lại những cung lòng luyến ái ..........
    .......
    Tối vui em nè -Tuyết Trang -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vuột tầm tay nên thu vàng bỡ ngỡ
      Vầng trăng xưa giờ nửa mảnh chênh chao
      Khúc giao mùa cột thơ vào cánh gió
      Gửi về anh chút trầm bổng lao xao...

      Ngày mới luôn vui nhé anh Minh Lê....

      Xóa
  27. Mười năm ngoảnh lại thật là nhanh
    Ký ức trong tim hiện trọn vành
    Xuôi ngược dòng đời như nước chảy
    Thì ta khắc đậm mối tình xanh.

    Sang thăm em Gái, cảm nhận một bài thơ hay trữ tình -buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng đây trông vời mùa thu úa
      Đợi chờ tóc nhuộm, má hồng phai.
      Sông xưa hiu quạnh bóng trăng cài.
      Còn ai đợi chờ…? chim lẻ bạn!...

      Trang chào anh Đức...rất vui anh Đức sang thăm và chia sẽ bài thơ hay trữ tình -buồn cùng em......

      Xóa
  28. Chúc Trang chiều cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chúc anh Định luôn hạnh phúc thật nhiều...

      Xóa
  29. Bài thơ này rất hay, sâu lắng ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó mang mác tâm trạng buồn phải không anh Gỗ.!....Cám ơn anh đã đọc và chia sẽ cùng em....

      Xóa
  30. MT sang thăm T nè , mấy hôm nay MT bận chút việc nên ít tung tăng khắp nơi , T đừng buồn MT nha.. Cuối tuần vui vẻ , may mắn..T nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ah! Chào người đẹp MT đến thăm....chúc ban cuối tuần vui vẻ nha...MT làm blogtienviet di...mọi người qua đó cũng nhiều đấy bạn a!.....

      Xóa
  31. Mười năm khép lại con tim
    Để người nay cứ đi tìm người xưa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào bạn Bantaysach den chia sẽ..chúc bạn buổi tối vui nhé.......

      Xóa
  32. Gặp em mộng suốt đêm dài
    Cớ sao tôi cứ muốn hoài tìm em
    kiếp xưa gặp đám mây đen
    Cầu duyên lỡ nhịp đâu nào có hay
    Tình như ngọn gió thoảng bay
    Ngất ngây hương gió tóc mây giữa trời




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Khánh Vũ....chúc anh buổi tối vui anh nhé............

      Xóa
  33. Mười năm ngoảnh lại nhìn ngẩn ngơ
    Thời gian đằng đẵng vai gánh nợ
    Chân đi không mỏi đời tìm mở
    Lẳng lặng phiêu du một kiếp chờ.
    Vài lời chia sẻ , mong chủ nhà hỉ xả. Chúc vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chim xa bầy thương cây nhớ cội
      Người xa người, tội lắm người ơi
      Thà rằng chẳng biết thì thôi
      Biết ra mỗi đứa một nơi sao đành" .

      Trang chào Hữu Hải...chúc bạn chủ nhật vui vẻ.....

      Xóa
  34. Chủ nhật nhiều niềm vui Trang nhé

    Trả lờiXóa
  35. Thăm T Trang.....chúc vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong Sương rất vui lần đầu PS ghé thăm Trang....chúc PS chủ nhật vui nhé....

      Xóa
  36. Ủa sao lạ, mười năm chia biệt
    Chừ gặp nhau chẳng thấy ngỡ ngàng
    Có thể đường xa còn mải miết
    Dấu tình lắng xuống giữa thênh thang
    Mười năm không hẹn, thôi quay quắt
    Yêu dấu chìm sâu một vết thương
    Nỗi nhớ dịu dàng nào giấu mặt
    Lặng thầm buộc chặt sợi tơ vươn...
    Em gái yêu ơi ... chị ghé thăm em nè....Nhà ở lâu ngày xuống cấp. Nhà em càng ngày nâng cấp ... trang trí sang trọng và đẹp mắt nữa. Chúc em gái buổi trưa vui vẻ nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mười năm không gặp sao gần gũi
      Cứ tưởng chưa bao giờ cách xa
      Không chút giận hờn không tiếc nuối
      Mười năm mà ngỡ như hôm qua

      Có phải mười năm trong biển cạn
      Tình sâu vẫn dành trọn riêng em
      Mười năm yêu dấu còn lai láng
      Uống mãi không vơi nỗi khát thèm.

      Nhà chị gái Xuân Duy em nhìn có chỗ nào xuống cấp đâu nhỉ?.....nhìn đẹp lắm chị a!....Chủ nhật vui chị nhé....

      Xóa
  37. Tay buộc nút con thuyền neo nhớ
    Mắt vời vọng đã đủ mười năm
    .Lòng còn rung khúc huyền cầm
    Em về căng lại phím âm tơ tình ...........
    .........
    Chiều chủ nhật vui vui nhé -Tuyết Trang ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
      Chuyện tình duyên bi lụy mười năm
      Năm tháng năm cung mờ cách biệt
      Đến bao giờ hết nợ tơ tình?.

      Chủ nhật vui anh Minh Lê nhé....

      Xóa