http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

23/09/13

MONG MANH.

https://i.pinimg.com/564x/16/f8/40/16f8407006a57942fdfa964cf3e1bf21.jpg
Em nhỏ bé, em mỏng manh như cánh gió trên triền mưa cũ. Em thấy lạnh ngay cả khi ngồi bên đống lửa, em thấy lòng trống vắng ngay cả khi đi giữa phố đông người. Em bé bỏng dại khờ quá đỗi, em có phải chăng em là tôi?.
Em không chịu được những ngày trời gió lạnh, em không bình tĩnh được trước nhưng cơn mưa. Em thấy tim mình nhoi nhói khi bên đường hoa lá tả tơi sau ngày bão tố. Em thấy lòng mình xao xác nhớ khi người ta bước về nơi xa. Em có phải chăng em là tôi không?
Em thường ôm bờ vai dặn lòng đừng khóc, nhắc người đừng khóc. Em thường cười hồn nhiên. Vai em gầy guộc như một nhành cây thiếu nắng, mắt em buồn, môi em khô cạn. Em thường một mình trong quán cafe nắng, nghe Trịnh ngân khúc vọng tình si. Em có phải chăng em là tôi không?
Xin những trở trăn thôi mòn vầng trán....Xin mùi hoàng lan xua đi giùm em những bụi bặm sầu buồn. Xin chút hương lành buổi sớm mai cho em ngừng khóc. Xin em, em đừng là tôi yếu ớt mông lung...
Cho em không nhức buốt, cho em hồn nhiên như em đã từng, cho em vẹn một niềm tin. Tim em mỏng như tờ giấy trắng, tóc em vương sợi nhớ đầy vơi, lòng em mênh mang tình cảm, trí óc em rã rời. Em, xin em đừng là tôi...
Bao nhiều năm ở trọ cuộc đời. Em sầu rơi bao lần trên con phố ấy. Em khắc khoải bao lần sau những điều người ta coi là bé nhỏ. Chỉ mình em ngơ ngác, chỉ mình em vẫn dại si. Em có trái tim bằng sương hay bằng khói. Sao dễ dàng vụn vỡ nhạt tan.
Để lòng người vẫn không bao giờ thay đổi, để những nỗi niềm riêng em cất giữ, chỉ mình em mà thôi. Có biết bao điều em giấu trong tận đáy lòng em, không muốn một ngày nó tung như cánh hoa tàn trong gió. Có bao nỗi muộn phiền em hứa sẽ mang đi đến tận cuối con đường. Em ôm gọn những điều xưa cũ. Chỉ để cho lòng thổn thức khôn nguôi…..

https://huquandammy.files.wordpress.com/2017/04/ngndng3.gif

55 nhận xét:


  1. Em có những ngày buồn không tiếng nói
    Những ngày mong manh và ẩn giấu
    Bài nhạc năm xưa bao dòng chữ cũ
    Ánh mắt trở về trong những mộng mơ...
    Trưa chị sang thăm Trang nè... Chị giựt tem vàng nhé... ! Chị chúc Trang buổi trưa mát mẻ và ngày mới gặp nhiều may mắn em nhé...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lặng im trong những đổi thay
      Ta đã nhìn nhau qua chút manh áo mới
      Lụa là che hết những vết hằn cằn cỗi
      Che đau buồn bằng một cánh hoa rơi ...

      Chúc mùng chị Xuân Duy nhận tem vàng chị nhé....

      Xóa
  2. Em có trái tim bằng sương hay bằng khói. Sao dễ dàng vụn vỡ nhạt tan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì tình yêu đã làm cho tim em vụn vỡ nhạt tan...

      Xóa
  3. có phải là mình đa cảm mà trái tim mềm như sương nhẹ như khói lạnh bên lửa trống vắng trên phố...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng có những hoàn cảnh và cảm xúc không dằng lòng được...đã khiến cho trái tim mềm như sương nhẹ như khói lạnh....

      Rất vui anh Xuân Long sang chia sẽ....

      Xóa
  4. Thứ hai anh đến thăm Em. chúc ngày vui nhiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, cám ơn anh Thìn Hổ...chúc anh ngày đầu tuần luôn may mắn....

      Xóa
  5. MĐ ghé thăm Trang, chúc Trang cả tuần mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh MĐ nhé!...chúc anh luôn dạt dào niềm vui trong cuộc sống...

      Xóa
  6. Sang thăm em, Chúc em tuần mới an lành, may mắn hạnh phúc và mọi việc thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, cám ơn anh Châu Trần..mong rằng anh cũng luôn vui ve, hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống hiện tại này.

      Xóa
  7. Trang ơi QL ước ao
    Những ngày buồn dừng lại
    Những ngày vui đến mãi
    Để hạnh phúc dâng đầy
    chúc Trang ngày mới nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đưa niềm tin vơi với
      Cho ánh hồng phấp phới
      Rạng nở chút tình ai
      Ước tình như sông dài...

      Chúc Lạc tối ngủ thật ngon...cầu mong cho Lạc sẽ tìm được 1 tình yêu bền vững cho mình....

      Xóa
  8. đi lac vào nhà em gái yêu màu tím như chị.Vậy là chị gặp lại em rồi.Chúc em gái nhiều niêm vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, Trang xin chào chị Núi Phố...hôm nay em rất vui chị đã đến thăm TTrang...1 ngày luôn nhiều niềm vui chị nhé...

      Xóa
  9. Chào TT .Một sự kỳ lạ một avata đi cả hai nhà spot và cả yahoo? chúc TTan vui nhé à văn như thơ em nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin anh giải thích dùm Trang chưa hiểu ý anh?.....xin cám ơn anh.

      Xóa
    2. có hai ý em hỏi hihihihi
      1- do máy hay cách gì đó mà lần đầu nó hiện ra blog yahoo. ngạc nhiên anh quay về nhà cũng đi theo avata throng khung bạn bè của tôi thì lại đến nhà mình cần đến là blgspot. chỉ biết thông báo hiện tượng lạ chứ anh ko biết giải thích vì sao em ạ
      - 2 .cũng nhiều lần khi viết do bàn phìm hay khi mình bẫm phím ko đủ sức thành để thành chữ ,điều này thì anh hay bị do anh ấn nút nhanh và nhẹ nên khi đọc lại thiếu chữ em ạ nhất là mấy văn bản viết vội và cả còm vội ,nhác kiểm tra ,có khi kiểm tra vẫn ko hết vì chữ nhó ,tuổi cao mất yếu cái này cũng chỉ tại màn hình của anh có vấn đề ,nó cứ nháy nháy thế nào đó đọc rất mõi mắt .mới thay màn mới ngày qua em ạ
      câu nói cũng bình thường đó mà mất mấy chữ ư nà chữ ng chớ ko có ý gì khác mong em thông cảm nhé

      Xóa
    3. Da, Trang cám ơn anh đã trả lời cho em hiểu....em rất mong sự đóng góp ý kiến chân tình của anh...kính chúc anh luôn vui.

      Xóa
  10. QL sang thăm Trang nè , ngày mới nhiều niềm vui Trang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui Lạc đã ghé thăm...Chúc Lạc tối vui và ngủ ngon nhé...

      Xóa
  11. Tâm trạng quá TT ơi! đọc xong entry anh chẳng biết phải làm gì, chân,tay cứ long nga lóng ngóng, ừ bờ vai nè nếu có thể em dựa vào đi, để rồi nước mắt vui buồn ngừng chảy, để rồi nỗi nhơ vơi đi.Hãy khóc đi em khóc cũng giúp con người có thêm nghị lực đó, xa lắm một niền tin, xa lắm một nỗi nhớ, xa lắm cuộc đợi chờ. Tất cả mọi thứ đó không giống em. Nắng gió,bão tố,mưa nguồn nơi em không thể rửa trôi đung không em. BMT nè nước của ngàn của rừng nguyên thủy, mát trong lành anh nghĩ rằng có thể giúp em nguôi ngoai đi tất cả,Hôm nay anh cũng đỡ đôi chút lóp ngóp qua thăm mọi người, chúc em thứ 3 thật an lành nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Trang cảm động trước những lời chia sẽ và tấm lòng chân thành của anh Thường và cho em xin nhận dôi bờ vai anh làm điểm tựa để khi có nắng gió, bão tố cuộc đời em sẽ dựa vào vai anh Thường nhé!....Kính quý anh nhiều.

      Xóa
  12. Nặc danh24/9/13 10:56

    Mong manh
    bé nhỏ mong manh,
    quá đổi mong manh
    như tờ giấy trắng mong manh
    tóc vương sợi nhớ
    để rồi mong manh

    Trả lờiXóa
  13. entry rất cảm xúc đó Tuyết Trang.
    ---
    Em mong manh như chiếc lá
    Anh nguyện là cành, nâng lá tung bay. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào nhabaokhongth e đến chia sẽ cùng Trang nhé....

      Xin cho lá hỏi cành...Lá bay đi rồi cành có buồn không?....hiiii....

      Xóa
  14. TT ghé thăm Trang, chúc Trang buổi trưa tràn đày yêu thương HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui Thái Tâm sang nhà....xin mời bạn dùng ly caphe với mình nhé.....chúc bạn luôn vui....

      Xóa
  15. Nhà Trang đẹp quá, bài viết thật hay.
    ''Em, xin em đừng phải là tôi'' (TT)
    Mãi ôm xưa cũ chẳng nguôi cõi lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ở đâu và tôi ở đâu?
      Gần nhau hay cách mấy cung sầu..

      Trang rất vui Nguyễn Định sang chia sẽ cùng Trang...

      Xóa
  16. Đọc những lời tâm huyết của TT . LG thấy lòng buồn vô hạn , ước gì được chia sẽ ..cùng TT, Ước gì "EM " không phải là " TÔI "
    Chúc TT ngủ ngon ( mò mãi LG cũng thay được cái nóc nhà cho nó đơn giản hơn )


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chúc mừng anh LG đã thay được nóc nhà của mình....cám ơn anh LG đã sang chia sẽ cùng Trang nhé....

      Xóa
  17. MT sang thăm Trang nè , hôm qua MT có qua cm ở bài này sao giờ trở lại ko thấy vậy Trang .??.Tối ngủ ngon nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MUc TIm nhé....chúc bạn 1 ngày mới vui.

      Xóa
  18. Mong manh ngọn gió thoi đưa
    Em như chiếc lá gió vừa thổi qua
    Lao đao tấm áo thân ngà
    Tim đau vụn vỡ như là khói sương
    Người xa tình mãi vấn vương
    Âm thầm ôm trọn người thương lệ sầu
    Đêm buồn ngồi ngắm mưa ngâu
    Tiếng lòng thổn thức tình đầu nhạt phai.TH
    Anh sang nhà thăm em,chắc giờ này em đã say giấc nồng,chúc em ngủ ngon nhiều mộng đẹp em nha! G9

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong manh một chút tình thu
      Vàng dơi mấy độ sương mù phủ che
      Đường tình sao quá nhiều khê
      Để đêm buồn không cô lẻ cùng đêm

      Gió nói gì khi trời buồn lạnh lẽo
      Mưa khóc gì khi ánh nắng dần phai
      Đêm lại đến cho trời đêm trở lại
      Ánh trăng buồn hiu quạnh với cô đơn.

      Trang xin chào anh Trung Hồ...rất vui anh đã đến chia sẽ cùng với Trang....

      Xóa
  19. Anh ghé thăm em.Chúc em ngày mới tràn đầy yêu thương HP.Em ghi tên Hương Quê và Mực Tím, Bạch dương,Ngọc Nga vào cho anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 4 người bạn theo yêu cầu đã lọt vào danh sách của anh MInh Đông rồi nhé....

      Xóa
  20. Bài viết, bản nhạc buồn da diết
    Làm tôi thương nhớ đến nao lòng
    Quê hương nơi ấy dòng sông vắng
    Có còn không khúc đục khúc trong!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như thời gian chậm lại...Trang ơi!

      Xóa
    2. Trang xin chào A Tám Lê..rất vui anh đến giao lưu cùng Tuyết Trang....1 ngày luôn nhiều hạnh phúc...

      Xóa
  21. Mong manh thế giọt sương nào vụn vỡ
    Buổi tinh khôi lỡ hẹn với nồng nàn !

    TT có phải Huế đồng hương không,câu hỏi cũ chưa được trả lời.Chúc vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT không phải người Huế....em người Sài Gòn anh LĐ a!....cám ơn anh đã đến chia sẽ.

      Xóa
  22. Nhà ai mà đẹp rứa hầy?
    Màu tím như nhất, tràn đầy yêu thương

    Chúc bạn chiều thứ tư bình an nhé bạn mới ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào người đẹp Bạch Dương đến thăm....xin giao lưu với bạn BD nhé...chúc bạn vui.

      Xóa
  23. Lá vàng trải thảm lên sắc thu
    Mà lòng ai đó ngỡ sương mù
    Mùa đông chưa đến sao nghe lạnh
    Mong vội tàn thu chút âm dư
    .
    Sợi nhớ vương ai có ngọt ngào?
    Sóng ngầm tim nhỏ gợn lao xao
    Thu nay nhuộm tím màu hoa cúc
    Đâu thấy lá vàng giống thu nao!





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào NĐ chúc tối vui và ngủ ngon nhé....

      Xóa
  24. hồi mới tưởng người xứ huế sau tưởng người hà nội.
    bây giờ chính xác người sài gòn hà ha ha
    người SG mặc áo tím cũng good and nice mà.
    qua thăm TT chúc luôn vzui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong người Trang có 3 dòng máu mà HÀ NỘI + HUẾ + SÀI GÒN ......Nhưng 1 điều DUCHUY nên biết rằng "Không quan trọng 1 con người xuất xứ từ đâu đến....mà là NHÂN PHẨM + LỜI NÓI bạn DUCHUY a!.....rất vui bạn đã đến chia sẽ cùng Trang.

      Xóa
    2. vâng đúng vậy nhân phẩm và lời nói. đôi khi lời mình nói vui để người nghĩ khác và buồn cho nhân phẩm mình.
      thế là ĐH hoc thêm dc bài hoc mới về nhân phẩm+lời nói. cuối tuần rồi lại sang thăm bạn chúc bạn vui mãi.

      Xóa
    3. LỜI NÓI KHIẾN NGƯỜI VUI NHƯNG LỜI NÓI KHIẾN NGƯỜI BUỒN KHÔNG ÍT BẠN ĐỨC HUY Ạ!.....
      - Trang chỉ góp y thế thôi không có ý sâu xa gì đâu....ĐH đừng để lòng nhé!...lời lẽ rất chân tình.....
      - Chủ nhật luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc tràn đầy sẽ đến với Đức Huy...Trang luôn quý mến bạn....

      Xóa
  25. Nhà đẹp quá chủ nhà duyên dáng
    Nụ cười thương đôi mắt dịu dàng
    Vào thăm nhà tấm tắc miên man
    Chót vào không nỡ bước sang về.
    Chúc chủ nhà vui nhé.

    Trả lờiXóa