http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

27/07/13

TÍM THỦY CHUNG.

https://i.pinimg.com/originals/13/0e/40/130e403d0e7bfd2606109225324899c8.gif
Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
Tím chân thành son sắt của con tim
Tím u buồn với dáng dấp im lìm
Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ.

Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím son sắt cho đi không đòi lại.

Tím đã yêu ai là mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối.

Tím bước đi không có hoa trải lối
Tím cuối đầu thua thiệt với quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì?
Tím u hoài với niềm đau chất ngất.

Tím lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
Tím thương sầu ai có biết cho chăng?
Tím run rẩy dưới trời đông băng giá
Không hiểu sao tôi lại yêu màu tím.

Có lẽ tím dại, tím buồn, tím cô đơn
Thương màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
Phố lên đèn màu tím vẫn lang thang.!

https://i.pinimg.com/564x/f2/94/8e/f2948e9e778d83c9aa6d9339b04f4fcf.jpg

54 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Ôi,tím thế đẹp màu chung thủy
      Bình minh tím.hoàng hôn tím,trường thiên biếc tím
      Tím lòng nhau xưa cũ cả mới sau....

      Xóa
    2. Chuc mung Ly Duc da nhan tem nhe....rat vui ban da den va co cam xuc ve mau tim cua Trang....1 ngay moi luon vui ve nha....

      Xóa
  2. ÔI -TÍM -
    Chữ tím gắn cùng chữ thuỷ chung
    Tím cho mắt mộng dõi bên song
    Tìm luồn khe cửa rồi hoài vọng
    Tím ngẩn ngơ sầu lòng lạnh đông
    .
    Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
    Tím tình xa cách thả chơi vơi
    Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
    Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
    .
    Tím Ti Gôn vỡ cánh hoa rơi
    Tím phai màu yêu rơi rụng rời
    Tím trôi theo gió chiều hoang thoảng
    Tím đếm mấy đông phía góc trời
    .
    Tím cánh Bằng Lăng mỏng mùa yêu
    Tím hoàng hôn phai những chiều chiều
    Tím hạ rồi úa khi thu tới
    Tím tuổi học trò ngả bóng xiêu
    .
    Tím lục bình trôi dạt bến sông ...........
    ..........
    Anh về em nhé -có khóc thì cũng không có khăn mô ......


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bai tho anh Minh Le hoa lai rat hay!....em ganh ti voi tai lam tho cua anh do nha!.....anh Minh Le la 1 nhan tai....cho em tho giao nhe.....
      Anh Minh Le nho cho em muon khan nhe....khi mo em doc tho anh lo co khoc cho em muon lau nuoc mat anh nhe.....

      Xóa
  3. Đọc thơ tím của TRang mà anh tím đến thế....hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiii......Trang xin nhan nhung cam xuc rat that cua anh Thin Ho khi doc bai tho nay....rat vui anh da den tham Trang....Ngay dau tuan luon may man anh nhe...

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiiii......Trang xin chao anh Nhan.....mau tim la mau em thich nhat do anh a!......Chuc anh 1 ngay moi luon binh an....

      Xóa
  5. Tím từ ly rượu nếp than
    Tím sầu viễn xứ tím trang sử đời
    Tím hoàng hôn tím khung trời
    Tím lòng lữ khách tím nơi dãi dầu
    Tím tương lai tím mộng đầu
    Tím về dĩ vảng tím câu giao tình
    Tím qua mấy nẻo trường đình
    Bằng lăng tím nước lan rừng tím cây
    Mồng tơi mực tím héo gây
    Màu sim tím cả trời mây thôn Đoài
    Lục bình mấy vạt trôi xuôi
    Đò ngang tím bến chim trời cánh xiêu
    Tặng Trang quãng tím đường chiều
    Cho sầu cổ độ về yêu tháng ngày
    Buổi chiều chủ nhật đầy màu hồng nhé T Trang !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao Q. Lac den tham....Mau tim khi nhin ta co cam giac thay buon phai khong Lac?......Nhung trong ay that dep va y nghia khi nhung ai chon mau sac tim nay.....

      Chuc Q. Lac luon vui ve, hanh phuc va khoe manh nhe.....

      Xóa
  6. Màu tím là màu của kỹ niệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, mau tim co nhieu y nghia phai khong anh? Trang rat thich mau tim thuy chung anh a!....Khi anh Doan co thoi gian ranh, anh nho sang tham em nhe...Trang rat vui khi anh den tham Trang.....

      Xóa
  7. Bỗng chân lạc bước vào vùng hoa tím
    Ngẩn ngơ nhìn kỷ niệm cũ vây quanh
    Đồi sim nay như không còn sâu thẩm
    Hoa thật nhiều trổ nỡ đẹp tươi xanh

    Em và anh chuyện đôi mình ngày ấy
    Yêu bằng thơ bằng màu tím thủy chung
    Trong tâm sự tay trao nhau cầm lấy
    Chợt mưa tuông khi chẳng thể bước cùng

    Kể từ đó em yêu màu hoa tím
    Và thương nhiều hơn gấp vạn hôm qua
    Người ta bảo màu tím buồn dữ lắm
    Đừng có yêu màu đó quá đậm đà

    Nhưng hình như, em không muốn nghe thấy
    Nên mỗi ngày cứ yêu lại thêm yêu
    Tỉnh cơn mơ giữa đêm ngồi bật dậy
    Vẫn yêu một màu sim tím quạnh hiu

    Không cần biết anh quên rồi hay nhớ
    Em vẫn hoài yêu sắc tím ngày xưa
    Không cần biết anh có mộng hay mơ
    Em vẫn chờ... dẫu trời nắng hay mưa

    Và vẫn chờ mùa sim tím anh về
    Để đôi ta vui đùa cùng nhặt hái
    Lạc vào vùng trời hoa sím đam mê
    Sẽ không mất nhau như ngày hôm ấy !

    Vô tình ghé sang nhà bạn, đọc được bài "Tím Thủy Chung", làm TL cũng chợt nghĩ lại màu hoa tím tôi yêu ngày xưa. Những bản nhạc Huế của bạn rất hay, hôm nay được nghe cảm thấy nhớ Huế vô cùng. Chúc bạn 1 ngày mới nhiều vui vẻ bình yên nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang han hanh duoc biet ban Cindy Thuy Loan Nguyen....Trang doc tho ban da cam nhan duoc tinh yeu da danh cho nguoi ban yeu nhu the nao!...xin duoc chia se cung ban nhe....Chuc ban luon co tinh yeu dep va thuy chung nhu mau tim cua ban vay....

      Xóa
  8. sang thăm trang ngày đầu tuần đọc thơ nghe nhạc và cảm nhận.
    uh tím buồn nhưng tím thủy chung. "forget me not"
    huy.pham67

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao DucHuy...rat vui DucHuy da den va chia se nhung cam xuc bai tho mau tim nay...Trang nghi DucHuy cung la 1 anh chang thuy chung voi tinh yeu day!....Neu co gai nao may man duoc gap DucHuy nhi......

      Xóa
  9. Tuyến điên lúc tỉnh lúc ngây
    Đọc thơ bạn thấy hồn say thế nào
    Tím buồn ôi tím làm sao
    Ngất ngây tà áo trời cao ngóng nhìn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao Tuyen....da lau khong gap nhi!....Rat vui hom nay Tuyen den va chia se mot mau tim thuy chung...chung ta ai cung mo minh co duoc 1 tinh yeu thuy chung duy nhat phai ko Tuyen?......Chuc Tuyen 1 ngay moi luon co nhieu niem vui....

      Xóa
  10. Tím đã yêu ai là mãi mãi
    Tím không cần nhung lụa với vàng son
    Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
    Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối.
    QL rất thích mấy câu thơ này , Màu tím chung tình , chấp nhận tất cả sóng gió của cuộc đời !
    Nếu như QL chỉ được một ít màu tím thôi thì cũng ấm áp lắm rồi ......
    buổi tối vui vui nhe Trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao Q Lac...hom nay Q Lac ranh roi toi tham Trang do a!...Hiiiiiiiiiii.....Vay Trang cau chuc cho Q Lac mot ngay se gap duoc 1 nguoi yeu L bang tat ca trai tim nhe.....

      Xóa
  11. qua thăm em đọc hết cái Tím của em anh TÍM hết cả người rùi nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiiiii.........Anh Mua Rung Chieu....anh noi lam em choang ca nguoi day roi....vi da lam anh tim ca het nguoi...........hiiiiiiiiiiiii............Chuc anh luon hanh phuc voi tinh yeu cua anh nhe....

      Xóa
  12. ÔI -TÍM -
    Chữ tím gắn cùng chữ thuỷ chung
    Tím cho mắt mộng dõi bên song
    Tìm luồn khe cửa rồi hoài vọng
    Tím ngẩn ngơ sầu lòng lạnh đông
    .
    Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
    Tím tình xa cách thả chơi vơi
    Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
    Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
    .
    Tím Ti Gôn vỡ cánh hoa rơi
    Tím phai màu yêu rơi rụng rời
    Tím trôi theo gió chiều hoang thoảng
    Tím đếm mấy đông phía góc trời
    .
    Tím cánh Bằng Lăng mỏng mùa yêu
    Tím hoàng hôn phai những chiều chiều
    Tím hạ rồi úa khi thu tới
    Tím tuổi học trò ngả bóng xiêu
    .
    Tím Lục Bình trôi dạt bến sông
    Tím gói cô hạnh trôi theo dòng
    Tím âm thầm buông chiều vào tối
    Tím cả chữ tình bạt gió dông
    .
    Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
    Tím cả tình si thề nguyền rời
    Tím bờ may cỏ thu dạt gió
    Tím áo thu phong dưới nắng phơi
    .
    Tím cho Ngâu mùa mưa khắp trời
    Tím đau thương nhớ chỉ lả lơi
    Tím khoan tím nhặt tím đưa tiễn
    Tím mà là tím cổ tích thôi -
    .
    Anh gửi bài com này nha -Mai mang về đăng em ạ -tặng cho những người yêu màu tím mà em -
    .
    Ngày mới vui vui nha em -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tím Lục Bình trôi dạt bến sông
      Tím gói cô hạnh trôi theo dòng
      Tím âm thầm buông chiều vào tối
      Tím cả chữ tình bạt gió dông...

      Tho anh Minh Le luon lam cho em khoc khong a!......Buon qua anh oi!....

      Xóa
  13. Lang thang chi hởi Tím à
    Bi chừ phố đã nhạt nhòa mưa thu.
    Anh Trần Minh yêu Tím hay người thích màu Tím mà sao nhiều bài về Tím tha thiết quá thế!
    Tuyết Trang ơi, ngày mới an vui và nhiều hạnh ngộ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chao Bang Lang da den.....Ban co khoe khong? Kha lau khong thay ban sang tham Trang....
      BLT cung yeu mau tim nhu Trang do nha......yeu mau tim chu dung buon nhu tim nhe ban.....

      Xóa
  14. Nặc danh2/8/13 13:28

    Cuối tuần vui nhiều nhé Tuyết Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kha Han.....rat vui ban den tham Trang......chuc ban luon co nhieu niem vui hanh phuc nhat ban nhe....

      Xóa
  15. Trang ơi -tháng tám rồi đó -thu yêu thương nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, thu den roi phai ko anh?........vay lai them 1 mua thu nua lai den roi!.......cam on anh da nhac nho cho em biet.......rat vui anh den tham em..........

      Xóa
  16. Bài thơ tím của Tuyết Trang rất ý nghĩa, các bạn còm thêm nữa nên bật lên chủ đề tím rất đủ nghĩa đó. hihi, chúc Tuyết Trang những ngày cuối tuần vui ơi là vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao nhanaokhongth e den tham.....vay ban co the tang them vai cau tho hoa them cho bai nay nhe......rat vui ban lai den tham.....chu nhat luon vui ve.

      Xóa
  17. Sang thăm TT nhưng không họa được thơ chỉ thấy nhà đẹp thơ hay chủ nhà mến khách.chúc TT luôn vui và xinh đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao ban Dinh Nguyen.....rat vui ban den tham, doc tho va co cam xuc bai tho nay....ban Dinh Nguyen nho thuong den tham Trang nhe......chu nhat that vui.......

      Xóa
  18. Sang thăm em,được đọc bài thơ và nghe bản nhạc hay,thật không có gì bằng.
    Cảm ơn TT và chúc em ngày Chủ nhật có thêm nhiều niềm vui mới nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Anh Duy!..........Mung anh den tham Trang..cung da lau anh khong den tham....rat vui anh da den nghe nhac doc tho nha em......Hy vong khi co thoi gian anh Duy thuong den tham Trang nhe....chu nhat chuc anh that vui ve......

    Trả lờiXóa
  20. Tối chủ nhật bình an nhe -TT-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang cam on anh Minh Le nhe....buoi toi ngu that ngon giac anh ML nhe......rat vui anh den tham Trang.....

      Xóa
  21. Phần nhiều phụ nữ thích màu tím [ có vẻ buồn ]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Gỗ Tạp làm thầy bói được rồi đấy!.....Bạn nói trúng tâm lý cảu Trang rồi....có nhiều tâm sự thật buồn GT a!.....

      Xóa
  22. Ai về thăm Huế cùng Em
    Xa xôi nhưng lại thân quen lạ thường
    Đò ai trôi giữa dòng Hương
    Mái nhì khua vỡ trăng suông mất rồi
    Vẳng nghe có tiêng hò ơi iiiiiii.
    Mênh mang sóng nước mây trời cùng nghe
    Huế buồn thương kẻ xa quê
    Xa quê nhớ Huế mong về cố hương
    Chiều Thu se lạnh chợt buồn
    Nhớ màu áo Tím thủy chung quê mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hom nay anh Dinh Nguyen lam tho that hay!.....Trang doc co cam xuc that su cho nguoi doc tho......buoi toi chuc anh ngu ngon nhe.....khi co thoi gian xin hay thuong sang doc tho va tham Trang anh nhe.....

      Xóa
    2. Cám ơn Tuyết Trang đã khen và lời mời của bạn.Hôm trước qua thăm TT,định họa thơ nhưng không tìm được nguồn cảm hứng nên phải khất lại.mình sẽ xin là độc giả của bạn.hi hi.Chúc TT luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

      Xóa
    3. Hiiiiiiiiiiiiii........Rat vui khi co them ban va nhung nguoi anh, chi cung cam xuc anh Dinh a!.....Trang luon mong tinh ban huu cang ngay se tot dep hon.........

      Xóa
  23. Qua thăm T nè ! đầu tuần nhiều niềm vui T nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Q. Lạc nhé!....đầu tuần luôn vui va may mắn thật nhiều.....

      Xóa
  24. Bài mới đi nè -Tuyết Trang ơi -
    Chiều an lành nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiii......vay anh Minh Le lam tang bai tho moi cho Trang di nhe..........chuc anh 1 ngay moi binh an.....

      Xóa
  25. Vẫn là em thướt tha tình xứ Huế
    Dấu thương yêu chẳng nhạt bước thời gian
    Miền tím mơ vẫn ướp nhẹ hương thầm
    Nhuỵ hương cau với tình thôn Vĩ Dạ
    .
    Vẫn là em yêu xuân thu đông hạ
    Đất Thần Kinh em ngả nón trông chờ
    Khi giao mùa mắt biếc cứ thầm mơ
    Tay khô ráp vuốt ve nhành thương tím
    .
    Bao mùa rồi phía đồi thông sim chín
    Em bâng khuâng bước buồn dưới trăng mơ
    Cùng với Huế đêm trắng rồi vẩn vơ
    Anh nơi mô để Văn Lâu trăng nhớ
    .
    Tím lòng yêu để tim em nức nở
    Bao mùa hoa cứ mê mải mùa trăng
    Tình xa đưa cứ biền biệt lặng câm
    Giàn hoa tím buông buồn không lay gió
    .
    Vẫn là em với Huế chung nỗi nhớ
    Cùng luyến lưu một ánh trăng đêm mơ
    Vẫn từng đêm gói tình gửi vần thơ
    Đến với anh ơi người tình viễn xứ
    .
    Vẫn là em chiều Hương Giang tư lự
    Nét má hồng đã nhạt bớt rồi anh
    Nhưng trong em nỗi nhớ vẫn xây thành
    Tím thuỷ chung thiên thu vẫn hoài vọng -
    .
    Đây nha -Anh tặng em -mà em đặt tự đi nha -
    Khôn như Tuyết Trang ấy -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay qua anh Minh Le!......rat nguong mo anh do nha.....hom nao Trang khao anh 1 bua moi duoc do!.....Trang rat thich bai tho nay anh lam tang cho Trang......

      Xóa
  26. Cảm ơn Tuyết Trang/. về những bài thơ và hình ảnh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Dũng....cũng quá lâu cả 2 - 3 năm anh mới ghé thăm em...Trang chúc anh luôn khỏe nhé....Em không thấy đường line vào nhà anh nên không vào để chào hỏi anh được.

      Xóa