http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

16/07/13

HUẾ BUỒN !.

http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/07/89551_1342398502.jpg
Bây chừ xứ Huế buồn vô tận.
Từ lúc anh đi bóng ngã sầu
Đêm buông xuống đếm bao năm lẻ.
Trống vắng nổi sầu, thiếu bóng anh.

Cây phượng đỏ chết theo ngày đó
Còn lại khô cành, đứng lặng yên
Không còn nữa màu hoa phượng đỏ
Anh tặng cho em, mỗi độ hạ về.

Thôn Vỹ Dạ Mưa buồn tê tái.
Nón bài thơ Em đã ngã sầu.
Trăng non khuyết khi mờ khi tỏ
Nổi sầu này than thở cùng ai.?

Anh nơi mô? bây chừ còn nhớ?
Xưa đưa em đi khắp nẻo đường.
Dòng Sông Hương anh dừng chân lại
Hứa nói bên em suốt cuộc đời...
https://tinhhuyetsontrang.files.wordpress.com/2012/06/7q5s8ivd.gif

59 nhận xét:

  1. em đi rồi mây mù che cung điện
    bến vân lâu vắng bóng một con đò
    cầu tràng tiền vắng chiếc nón bài thơ
    trăng thổn thức chiếu mờ thôn vĩ dạ
    Huế xa em . anh con thuyền mắc cạn
    nên huế buồn trong chiều tím bâng khuâng
    hiiiiiii... nhặt tem vàng rùi mở hàng cho em bằng mấy câu thơ theo dòng HUẾ BUỒN với em ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nơi mô để lá vàng buồn bã
      Rơi bay bay trên lối cũ hẹn hò
      Con đường xưa đứng ngẩn ngơ
      Người xưa trở lại hững hờ cảnh xưa.

      Chiếc nón bài thơ bây chừ ai đội
      Để gió mưa về lạnh xối hồn em
      Gửi lòng về với Nội Thành
      Buồn xuôi theo dợn nước xanh Trường Tiền.
      .
      Mung cho anh Mua Rung Chieu nhan tem vang nhe...chuc anh 1 ngay moi luon nhieu cam xuc moi ve Hue nhe anh....

      Xóa
    2. Nặc danh17/7/13 10:32

      Thăm Tuyết Trang,bài Thơ hay nhưng buồn quá ,chiều an lành nhé bạn

      Xóa
    3. Trang xin chao Kha Han...Hue von buon roi ban a!....chuc ban 1 ngay moi luon nhieu niem vui nhe...

      Xóa
    4. Huế nhớ O !

      Chiều ni nghe huế buồn chi lạ
      Dáng nhỏ mô rồi O hỡi O
      Rèm hoa tóc rũ trăng mời gọi
      Chừ vắng tin rồi O ở mô.
      Bài thơ O ép còn hương đọng
      Bồ kết thơm nồng quyện tóc mây
      Nón lá O che nghiêng chiều tím
      Răng chừ O đã ở nơi mô.
      Răng chừ O đã ở nơi mô
      Bữa nao O thoáng qua thành nội
      Áo trắng hai tà bay nắng vui
      Áo trắng hai tà bay nắng vui
      O cười e ấp khi nhìn vội
      Vô tình đối mặt nhốt tim tôi
      Tôi theo gót đó quên đường về
      O thả tóc thề gió ngẩn ngơ
      Bây chừ một gã ngồi đây nhớ
      Huế đợi O về huế nhớ O...

      Xóa
  2. Hồi trước khi ở Huế, anh cảm nhận Huế cũng đượm chất buồn, nhất là vào những ngày mưa ngồi nhâm nhi ly cafe nghe những ca khúc của Trịnh.... những kỷ niệm đẹp đó em
    Ngày mới nhiều niềm vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiii.....Con gi tuyet chi bang ngoi nham nhi ly caphe ngam troi mua ho anh....Nhat la o Hue nua...rat nen tho va huu tinh nua anh Chau Tran a!....

      Xóa
  3. núi ngự bình trước tròn sau méo
    sông an cựu nước chảy lửng lờ
    (an cựu là quê mình đó). hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiii.....Trang xin chao nguoi cua tp Hue nhe....Hom nao co ra Hue ..Trang se goi cho nhabaokhongth e nhe....

      Xóa
  4. Hồi chuông Thiên Mụ nhẹ rung,
    Ngậm ngùi uẩn khúc não nùng bi ai.
    Trường Tiền mấy nhịp, mấy khúc ?
    Nữ sinh Đồng Khánh chờ ai thẹn thùng?
    Nghiêng nghiêng nón lá ngại ngùng,
    Chiều vương áo tím lạnh lùng mưa bay.
    Tóc huyền buông xoã ngang vai,
    Nữa chờ, nữa đợi...áo dài vấn vương....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao QL...8 cau tho ve xu Hue cua Lac doc nghe buon mac mac!....QL da lam Trang nho den Hue da diet nua roi day!.....1 ngay moi luon la niem vui nhe Lac.

      Xóa
  5. Buồn Huế
    Trăng rơi bến Ngự sầu khuyết nửa
    Đâu bóng em tựa cửa bên song
    Hương Giang nhớ ngày ấy còn không
    Nam Ai hời phong sương lòng vắng
    .
    Cuốc năm canh điểm đêm khắc khoải
    Cành mai gầy trơ khấc gió mùa
    Mưa rửa phai phượng hồng năm xưa
    Tim tê tái đường về Vĩ Dạ
    .
    Cố Đô thu về đây xa hạ
    Nón nghiêng chiều miền lạ rồi em
    Dỗc Bạch Mã thêm sầu quạnh thêm
    Vui răng được Huế ơi gầy phố
    .
    Nhành thương ơi tình chiều dốc đổ
    Em đi rồi còn nhớ gì không
    Xưa Hương Bình mắt nhớ bâng khuâng
    Mà bây giờ mưa rơi-BUỒN HUẾ
    .
    Vui -Bình yên Trang nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhành thương ơi tình chiều dốc đổ
      Em đi rồi còn nhớ gì không
      Xưa Hương Bình mắt nhớ bâng khuâng
      Mà bây giờ mưa rơi-BUỒN HUẾ...
      .
      Anh Minh Le lam Trang khoc roi day!....anh lam em nho Hue qua!....Biet khi mo em tro ve tham Hue?....

      Xóa
    2. Khan nè -lau mắt đi em -

      Xóa
    3. Da, em da lau nuoc mat roi....em tra lai khan cho anh ne Minh Le....Chu nhat luon vui ve anh nhe...

      Xóa
  6. Đất Thừa Thiên nhiều người điên đảo
    Quận Hương Trà có kẻ ăn chơi
    Thân phụ già bên anh gần đất xa trời
    răng không lo đường con vợ mà cứ ăn chơi rứa hoài.
    (đây là mấy câu hò TĐ nghe được khi còn nằm trong bụng mẹ).

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh18/7/13 12:34

    Sang thăm bạn và được đọc bài thơ đậm chất Huế.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang rat han hanh xin chao Van Cuong nhe....Trang rat nguong mo blog cua anh da huong dan cho moi nguoi ve ky thuat lam blog....1 ngay moi luon nhieu cam xuc moi ve xu Hue anh Van Cuong nhe....

      Xóa
  8. Huế bây chừ buồn dữ ri hử Huế
    Anh xa mù ni nữa ba sáu năm
    Cây phượng đỏ bên cầu Trường Tiền đó
    Bóng soi nghiêng buông dáng u trầm

    Dốc Nam giao chiều qua cầu Bến Ngự
    Anh vẫn vờ đi lạc trước cổng nhà em
    Tan học về vẫn cố ý bước theo bên
    Ai lúng liếng nói rằng răng chi kỳ dị rứa

    Cứ theo suốt như cái bóng có thốt thưa
    Trường Đồng Khánh trước cổng chờ không hẹn đợi
    Anh mãi lê lẻo đẻo mòn đường Lê Lợi
    Rồi xa đi biền biệt dặm phương ngàn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rat vui Ly Duc da den va hoa tho rat hay....chu nhat luon hanh phuc that nhieu ban nhe...

      Xóa
  9. Chẳng biết làm sao Huế hay buồn
    Con đò trôi nhẹ giữa sông Hương
    Áo ai màu Tím bay trước gió
    Ráng chiều tay che nón ngiêng ngiêng
    Ra đi nhưng vẫn ước ngày về
    Huế buồn vì thương kẻ xa quê
    Chiều nay nhớ Huế bâng khuâng mãi
    Hứa với Huế thương ta sẽ về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra đi nhưng vẫn ước ngày về
      Huế buồn vì thương kẻ xa quê
      Chiều nay nhớ Huế bâng khuâng mãi
      Hứa với Huế thương ta sẽ về...

      Nho nhe Van Dinh...nho ve tham Hue hi....

      Xóa
  10. Đến thăm Tuyết Trang đây.thơ huế buồn quá..chào Trang.chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao anh Thin Ho...mung anh den tham ....Hue von buon roi anh a!.....Chu nhat luon la nhung tieng cuoi vui anh nhe...

      Xóa
  11. Thăm T Trang như được đến với Huế thương.
    Huế hết buồn rồi Huế lại vui phải không em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiii............Anh Duc hieu Trang nhat do nha....Rat vui anh den tham Trang....

      Xóa
  12. Lời của ai xin gửi ngàn xa cách
    Tới bên người dào dạt Huế thương yêu
    Này em ơi nhớ quay gót một chiều
    Về Cố Đô dạo miền thương thủa ấy ................
    ..........
    Thứ bảy ấm tình nhe -TT-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế thương chắc nặng lời thề với ai
      Nên người vương vấn nhắc về trong thơ
      Mây trời sông nước như mơ thuở nào
      Mong rằng sẽ gặp, sẽ chờ gặp nhau…
      .
      Chu nhat vui anh Minh Le hi.....

      Xóa

  13. HUẾ ƠI

    Thế là
    Huế đã hôm qua
    Quàng tay với lại
    Đã xa vợi vời

    Hương giang
    Mưa bụi rơi rơi
    Ngược lên thiên mụ
    Lưng trời
    Chuông ngân
    Trường tiền tóc gió phù vân
    Ai đem theo bấy nhiêu lần
    Nhớ thương

    Huế ơi
    Xa huế dặm trường
    Văn lâu
    Mây nước vương vương sương chiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nhớ mãi cố đô xưa hoa lệ
      Hãy còn đây những cung điện, đền đài
      Mười ba vương triều xưa nối tiếp, trải dài
      Mấy thế kỷ vọng về hồn dân tộc

      Tôi nhớ mãi đêm sông Hương trăng mọc
      Giọng hò Huế cất lên lúc bổng, lúc trầm
      Những đôi gái, trai rủ rỉ, thì thầm...
      Chẳng muốn rời nhau đêm dài bến Ngự..

      Trang rat han hanh duoc biet Ngoc Tuan.....chuc ban luon co nhieu cam xuc ve xu Hue than thuong nhe....

      Xóa

  14. QUA HUẾ

    Nắng trộn nắng xanh trời
    Cầu trường tiền sáu vài mười hai nhịp

    Sông trôi mang đôi bờ
    Bến neo vào tiếng chuông thiên mụ

    Lãng đãng mây trời xưa xa
    Chiều vương vương sương Huế

    Khúc giận khúc thương
    Nửa bên trong bên đục

    Câu thơ ai dệt
    Chiều thương vắt nhớ ngang trời

    Phú văn lâu hoài cổ
    Người về mắt dõi xa xăm ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao Ngoc Tuan den tham Tuyet Trang....chuc Ngoc Tuan luon may man tren con duong doi nhe.....

      Xóa

    2. "Thả hồn Em đến bên ta phiêu bạt.."
      Sáng láng Dã Qùy chấp chới say
      Sắc nắng cao nguyên thương về Huế
      Nắng ngọt mật vàng nhớ ngất ngây

      TV sang thăm TT momg một tối nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  15. Lần đầu sang thăm bạn, thấy trang blog của bạn rất nữ tính nhìn sắc tím cứ nghĩ đến hai chữ "Thùy Mỵ".
    Đọc thơ bạn thấy sâu sắc , đằm mà không ướt. có cảm giác bạn viết thơ nhẹ nhàng và dễ dàng lắm.
    Cả THEME Blog và thơ đều có cảm tình, và chắc đó cũng chính là bạn!
    Gửi đến bạn lời chúc sức khỏe nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhung cam nhan va loi nhan xet cua HON SOI that sau sac....Hai chu "Thùy Mỵ" cua ban Trang khong dam nhan vi ca tanh cua Trang rat la nam tính do!....
      Trang xin nhan "đằm mà không ướt" nay cua ban Hon Soi nhe!.....Trang thich bản tánh thẳng thắng cua ban lam!.......xin chuc cho ban ban luon co nhieu cam xuc ve Hue nhe.....

      Xóa
  16. sang thăm trang đọc thơ và nghe bảo yến hát.
    buồn quá buồn thật buồn.
    mong như câu nói của bạn VĂN ĐỨC ĐỖ
    "Huế hết buồn rồi Huế lại vui"
    chúc sức khỏe thật nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rat vui hom nay DucHuy den tham Trang....DucHuy va Trang co chung cam xuc roi do....Trang mong la vay DucHuy a!....nhung chuyen doi ma co khi buồn, vui, khổ, hạnh phúc....Trang rat mong tuong lai toi Trang se chi co toàn la niềm vui thoi DucHuy a!......Chuc DucHuy luon hanh phuc nhe....day loi chuc chan thanh cua Trang goi den ban....

      Xóa
    2. thank's tuyettrang nha hom nay lại sang tham trang va nghe nhạc nè giờ này vn là buổi tối rồi nhỉ chúc tuyettrang buổi tối ấm áp yêu thương nha...
      huy.pham67

      Xóa
    3. Welcome DucHuy den tham Trang....chuc DucHuy nhung ngay cuoi tuan that binh an nhe....co gi vui ban nho ke cho minh nghe voi nhe....

      Xóa
  17. Em đi mãi trong lòng biền biệt khuất
    Có biết chăng tình Huế vẫn đợi chờ ............
    .........
    Ngày mới bình an nha -Tuyết Trang !-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao anh Minh Le....chuc anh co 1 dem that an lanh anh nhe....

      Xóa
  18. Chân xa Huế lòng nặng sâu chứa Huế
    Dẫu buồn vui năm tháng mãi yêu tràn!

    Ngày mới vui nhé TT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan nghinh Ly Duc den tham....chuc ban 1 dem ngu ngon...

      Xóa
  19. Nặc danh24/7/13 11:59

    Ngày nào anh cũng sang đây
    Nghe câu thơ Huế đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Vay thi cang hoan nghinh anh den nghe nhac va tham Trang nhe....rat vui anh da den....

      Xóa
  20. QUA THĂM EM CHO HUẾ ĐỠ BUỒN NÈ... CHÚC EM VUI NHÉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao anh Mua Rung Chieu den tham Trang....khi nao co tam trang buon, anh nho sang tham Trang va nghe nhac anh nhe....nha em luon rong cua don chao anh.....Cuoi tuan luon vui ve anh nha....

      Xóa
  21. Xin chào TTrang Cô gái HUẾ miền sông hương núi ngự . Khi nào vào sài gòn đây ...Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao Q Lac...khi nao vao Sai gon minh se den tham Q Lac nhe....cuoi tuan vui ban nhe.

      Xóa
  22. Nhớ Huế quá Tuyết Trang ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiii....Em han hanh xin chao anh Dinh Doan.....Anh nho Hue xin hay tro ve tham Hue anh nhe!....Khi mo anh ve tham Hue nho goi em di cung anh hi.....

      Xóa
    2. Anh mớ về thăm Huế vào tháng 4/2013..Trang có face không ??? Cho anh Nick..Mình ít vào blogspot...

      Xóa
    3. Vay anh Doan la nguoi goc Hue? Trang goc nguoi Sai gon anh a!....Em da den Hue va co rat nhieu cam xuc ve Hue, tu phong canh den am thuc em rat thich....
      .
      Dia chi cua em la: http://tuyettrang361.blogspot.com/.......anh cu ep vao la duoc.....

      Xóa
    4. Anh là người Quảng Trị .Thời SV học ở ĐHSP Huế em ạ...

      Xóa
    5. The ho anh?....Cam on anh da cho em biet ve anh..Em thay trang blog anh noi ve suc khoe, em nghi anh la 1 Bac Si....

      Xóa
    6. Anh là GV Toán C3 em ạ.

      Xóa
    7. Vay la Trang doan sai ve anh Doan roi nhe...Co le the, nen con cua anh dung la 1 thac si gioi roi...Cuoc doi anh that may man....em xin chuc mung cho anh....

      Xóa