Một thoáng hương
thu đến ngỡ ngàng
Lá vàng thổn thức đón mùa sang
Nhạt nắng mây vương màu nhung nhớ
Phủ kín không gian lạc phím đàn.
Theo
gió heo may một góc trời
Dịu dàng in dấu nhịp chơi vơi
Nhẹ lay cành vắng buồn ngơ ngác
Thu chết riêng ta mất nụ cười.
Thu đến thu đi để
lại đời
Tình sầu ray rứt lệ không vơi
Đong đầy mắt biếc rừng thu khóc
Khép kín trong ta một mảnh đời.
|
Cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc em nhé
Trả lờiXóaTrang xin cám ơn anh Trần Châu....cuối tuần luôn là màu hồng anh nhé....
Xóathơ rất hay
XóaNgoài hiên, mưa rơi rơi… Lòng ai, như chơi vơi. buồn !
Trả lờiXóaNgười ơi, nước mắt hoen mi rồi”. Không biết, mùa thu này ?
Có còn ai cô đơn..................Còn ai mang “nỗi sầu nhân thế”.
Mùa thu ơi, hãy bớt nắng hanh hao, hãy dịu đi chút lạnh,
Hãy xô đẩy lá vàng lại gần bên nhau và thắp lên chút lửa lòng
Đã từ lâu nguội lạnh, ..........để nhân gian lại thấy cần nhau,
Và cần lắm một bờ vai,....................... một vòng tay chở che,
Để người em gái thôi muộn sầu, .............Tình yêu muôn thưở
QL qua thăm Trang nè .... Buổi tối vui vẻ nhé
Mùa thu, sẽ thật buồn nếu như ai đó chưa có đôi.
XóaTôi nhớ có buổi chiều… tôi thường một mình lững thững ngắm hoàng hôn chiều xuống, ngắm những chàng trai, cô gái tay trong tay, mắt nhìn nhau say đắm.
Lòng chợt hỏi, mình sẽ thế nào khi yêu, sẽ vui, sẽ buồn, cô đơn hay hạnh phúc, nơi đỗ bến của những con thuyền đôi lứa.
Vào một buổi chiều thu buồn… tôi đã thì thầm với lòng rằng: Anh yêu, giờ này anh ở đâu, anh là ai, sao không đến với em chiều nay. Em cần anh, cần lắm một vòng tay ấm!...
...................................................................
Chiều cuối tuần luôn vui tươi L nha...........
Hạ vừa lui gót nhường thu sang
Trả lờiXóaVẫn nhiều tiếc nuối đến ngỡ ngàng
Nghe lòng trộn lẫn miền cảm xúc
Tần ngần trút biệt khúc ly tan
Hương thu dịu vợi thoảng đất trời
Nhẹ nhàng chiếc lá liễn chiều rơi
Dấu chân nhòe lối vào nhân ảnh
Tịch tàng khua hạ níu chơi vơi
Đến rồi thu nhỉ? Chiếc lá bay
Ngẩn ngơ hoang dại tỉnh hay say?
Tay nghiêng che khuất vành môi mỏng
Che cả hạ chiều tiễn liêu trai...
Thu sang tiếc Hạ đã sớm tàn
XóaNhớ mãi ngày hè nắng chói chang
Xanh ngắt hàng cây thành quá khứ
Bạc đầu con sóng cũng sang ngang!.....
.....................
Trang xin chào ban Hà Băng......luôn hạnh phúc khi thấy bạn đến thăm Trang....
Gói đông xuân hạ đón thu sang
Trả lờiXóaNgắm nắng chiều trôi đuổi lá vàng
Nhân ảnh thu rơi thêm thương nhớ
Chụm màu thơ xưa thấy buồn lan
.
Quẩy gánh nắng thu thả cuối trời
Tha thiết cung trầm đến xa xôi
Nồng nàn song vắng ơi miền thẳm
Đau xót sầu thu để hồn rơi
.
Thu thu bao mùa vẫn chơi vơi
Vẫn khóc tiễn thu biệt tình đời
Thương đầy mà cạn tình thu nhớ
Đường tình vẫn chỉ tôi với tôi -
-
Hôm nay anh lại chúc em -Thứ bảy đong đầy yêu thương nhé -Tuyết Trang -
Thu sang trút lá trả Thu vàng
XóaGửi chút hồn Thu tới cõi hoang
Gửi chút tình Thu hoà sắc nắng
Để hồn phiêu dạt cõi thênh thang......
................................
Trang chào anh Minh Lê...........chiều cuối tuần vui thật nhiều anh nhé.......
Hạ vẫn còn đây, thu đã rồi?
Trả lờiXóaEm ngồi ngóng hứng lá vàng rơi
Gió thơm đùa nhẹ bay làn tóc
Ướt lạnh vườn khuya một chỗ ngồi
Ngày thứ 7 ngày máu chảy về tim ,TT
Mùa hè nào say đắm mối tình êm
XóaBao kỷ niệm như mơ giờ đã tắt?
Gió cứ rủ bão từ xa đến
Mưa đầu nguồn xối xả xát vào đêm...
.................
Trang chao anh Duc....chu nhat vui anh nha....
Luyến tiếc mùa thu vốn đã xa
Trả lờiXóaNhiều lần chợt mĩm cười... xa vắng:
Ừ nhỉ thu xa, sao thấy gần!
Nắng thu vương nhẹ mối tình chân
XóaTha thướt làn mây ẩn hiện gần
Ta còn thương mãi cánh hoa xuân....
Trang xin chao nhabaokhongth e den tham....1 ngày moi yeu doi nhe......
Thơ hay!
Trả lờiXóaChúc Tuyết Trang khỏe, đẹp, hạnh phúc!
Trang xin tran trong cam on loi chuc tot dep cua anh goi den Trang....va xin chuc anh luon yeu doi.
XóaEntry trang trí đẹp, bài thơ hay nhưng buồn, chúc Trang buổi tối chủ nhật đong đầy yêu thương !
Trả lờiXóaTrang chao GH.....chuyen tinh cua Trang luon buon ban a!....nen tho doc buon va co don.....chuc ban GH 1 ngay moi luon vui ve nha....GH nho thuong den tham Trang....
XóaAI buồn ngồi nhìn lá thu sang
Trả lờiXóaThờ ơ thả nắng trong lỡ làng
Vương tóc gió lùa chẳng lược chải
Hồn như lơ đãng với chiều vàng -
.
Một tuần bình an -Trang nhé -
Dù không hẹn vẫn mong anh đến
XóaCứ ngóng trông ảo diệu bất ngờ
Dáng ngập ngừng em ngồi bên cửa
Để chuyện tình không phải là mơ....
Trang xin chao anh Minh Le....ngay moi luon am ap tinh tho anh nhe....
Sao trong em cứ hoài về dĩ vãng
XóaĐể mây ngang cứ lãng đãng hững hờ ...........
........
Ngày mới bình an Trang nhé -
Vì chưa tìm được người yêu trong mộng
XóaKý ức cứ hiện về tâm trí em…
...................
Trang chao anh Minh Le...1 ngay moi vui ve anh nhé..
Ở đời ai chả trải qua nhiều đoạn trường bâng khuâng. Theo mình bâng khuâng vui sướng hơn bâng khuâng buồn. Tuyết Trang làm thơ buồn nhiều chuyển từ cấp tính sang mãn tính thì gay đây!
Trả lờiXóaHí! Hí! lâu quá mới bắt gặp TT nên trêu đùa cho vui vậy thôi.
Chúc TT luôn bằng an và hạnh phúc.
Lâu lắm rồi không gặp Hoàng nhé!....Hoang nhớ rảnh sang giao lưu nha....hiiiiiii.....
Xóa