http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

03/05/13

THUỞ ẤY!...


https://i.pinimg.com/564x/1a/7d/c4/1a7dc4d5a5fffa18e65995256e0eb469.jpg
Thuở ấy tình ta nhẹ như sương
Đầu ngày quấn quít gót vương vương
Thật khẻ lời thơ trên giấy lụa
Sợ nắng đầu ngày xao xuyến buông

Thuở ấy tình ta như giấc mơ
Đêm sâu tóc xỏa gối mong chờ
Trăng xuyên ve vuốt câu tình tự
Gió chuyển mơn man chuổi hẹn hò

Thuở ấy tay ngoan ngón vụng về
Đẫm tình thơ dại giữa cơn mê
Mong manh sợi nhớ trêu hồ mị
Trầm luân tên gọi giữa bốn bề

Thuở ấy phơi tình ta trắng trong
Xôn xao tiếng hát giữa phiêu bồng
  Áo mây xanh gói tình hy vọng
Sớm tối đi về đôi bước song

Thuở ấy trong ta chỉ có mình
Một trời nắng lụa ngát âm thinh
Mênh mang một cõi thơ huyền ảo
Ta ngủ nghìn năm giữa giấc tình.

https://cdnmedia.thethaovanhoa.vn/Upload/pZYg6amCbLed5cTw2xHTNQ/files/53988459.gif

41 nhận xét:

  1. GH ghé thăm Trang, buổi tối ấm nồng bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Than chao GH da den....da lau khong thay ban sang tham...men chuc luon vui, khoe, tre va yeu doi nhe....

      Xóa
    2. NGÀY ẤY

      Bóng chiều nghiêng nhẹ rủ màn sương
      Gió thổi hiu hiu nỗi vấn vương
      Bến nước, sông xanh như dải lụa
      Tiếng tơ vang vọng lúc chiều buông

      Ngày ấy hai ta dệt mộng mơ
      Duyên tình nguyện ước đợi trông chờ
      Vầng trăng tròn khuyết cùng soi bóng
      Dòng sông quê mẹ vẹn câu hò

      Hoa phượng thắm tưoi đón hạ về
      Mái trường kỷ niệm đẹp lòng mê
      Hương tình thơ trẻ vương e lệ
      Rạo rực con tim thuở bộn bề

      Khi ấy duyên tình thật trắng trong
      Nam thanh nữ tú chốn lai bồng
      Trời mây sông nước tràn hy vọng
      Hạnh phúc đôi bờ những ước mong

      Giờ đây chốn cũ chỉ riêng mình
      Còn đó sông xưa bến lặng thinh
      Xán lạn chỉ còn trong giấc mộng
      Trăng khuya lưu luyến mãi hương tình.
      Hải Đăng
      *Thăm Tuyet Trang gửi bài thơ hoạ cho vui nhé ! Chúc TT khoẻ vui hạnh phúc

      Xóa
    3. Giờ đây chốn cũ chỉ riêng mình
      Còn đó sông xưa bến lặng thinh
      Xán lạn chỉ còn trong giấc mộng
      Trăng khuya lưu luyến mãi hương tình...
      *********

      Trang xin chao anh Hai Dang den tham....tho anh cang doc cang thu vi....mong rang em se duoc mai doc tho anh Hai Dang....

      Xóa
    4. Anh rất vui được Tuyet Trang đón nhận.Cám ơn em !

      Xóa
  2. Thửa ấy trong lòng chỉ có em
    Xôn xao tiếng hát nhạc trữ tình
    Tâm tư gói trọn tình trong mộng
    Khúc hát ân tình lối bước song

    sang thăm em chúc em đêm an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuở ấy tình ta như giấc mơ
      Đêm sâu tóc xỏa gối mong chờ
      Trăng xuyên ve vuốt câu tình tự
      Gió chuyển mơn man chuổi hẹn hò...

      Trang xin chao Khan Trinh da den tham...1 ngay moi luon binh an nhe...

      Xóa
  3. Thuở ấy ban đầu phải không em
    Sao dịu em quá ngày thơ ấy
    Giờ sáo sang sông_bến còn không!
    Hihi, chúc Tuyết Trang những ngày cuối tuần vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù ở hai đầu xa cách biệt
      Bồn chồn câu hát lý mười trông
      Dẫu chẳng một lần cùng anh bước
      Tin yêu xin giữ lại trong lòng...

      Trang xin chao nhabaokhongth e....da den...men chuc luon co nhung ngay thang vui ve nhe...

      Xóa
  4. Chào em Gái, anh xin góp một ít vui, Chúc em một ngày mới thật vui tươi

    Tthủa ấy tình ta thật sáng trong
    Một ngày không gặp nhớ và mong
    Gần nhau e lẹ con tim rối
    Chỉ biết nhìn nhau, má ửng hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuở ấy như nhau cái tuổi hồng
      Yêu không dám bạch cứ như không
      Gặp nhau ngọng nghịu chưa thôi nhớ
      Xa cách bần thần lại cứ mong...

      Trang xin chao anh Duc sang tham em...chuc anh 1 ngay moi luon vui....

      Xóa
  5. Nhìn hình Tuyết Trang thật duyên dáng
    Cuối tuần nồng ấm yêu thương em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on anh Chau Tran da khen tang...chuc anh chu nhat vui ve anh nhe...

      Xóa
  6. Cuối tuần vui Trang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Woooo....lau qua khong thay Rubic den tham Trang...chuc ban hien luon may man nhe...

      Xóa
  7. Thuở ấy gặp anh giữa thắm nồng
    Một cành hoa dại gió bông bông
    Ta say duyên thắm ngát hương lòng
    Yêu quá thôi nè Trang biết không…

    Hì hì
    Lét gửi tới Trang một vần thơ nhé,
    Chúc trang chiều vui nhìu Trang nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái thuở ấy tình yêu sao nồng thắm
      Giận nhau rồi để thương nhớ nhiều hơn
      Thương làm sao những giây phút dổi hờn
      Khờ dại quá, giờ đã thành kỷ niệm...

      Han hanh duoc lam quen voi Lan Anh ne!...men chuc nguoi ban gai de thuong cua Trang nhieu mong dep nhe...

      Xóa
  8. Thuở ấy còn yêu lắm tình nồng
    Em tà áo lúa quấn quít trông
    Tình ta như nắng mùa hạ cháy
    Sưởi ấm tim em rực cả lòng

    Ghé thăm nàng nè nàng ơi! Cuối tuần rong chơi vui vẻ nhé
    Hơi buồn vì hình như mình hổng có tên trong ds blog liên kết :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuở ấy phơi tình ta trắng trong
      Xôn xao tiếng hát giữa phiêu bồng
      Aó mây xanh gói tình hy vọng
      Sớm tối đi về đôi bước song...

      Lau lam roi moi thay BLT den tham Trang...ban co khoe khong?...men chuc ban hien BLT luon yeu doi va xinh dep mai nhe...

      Xóa
  9. Thưở ấy tình em trong trắng quá,
    Đêm về ôm gối mộng bằng thơ.
    Phong trần nửa kiếp, anh mệt lả...
    Chỉ ngoái nhìn em - Tiếc ngẩn ngơ.

    tinhtho sang thăm và mến chúc TT luôn vui khỏe, đêm an lành mộng mị TT nhé.

    Trả lờiXóa
  10. mot ngay vui ve nha TTRang

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh6/5/13 19:08

    Ngậm ngùi vì lời yêu chưa nói được cùng người mà đã phải chia xa. Vẫn nhớ mãi. Chúc người luôn vui đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình không kịp hẹn đã chia đôi.
      Đã nói chi đâu để lỡ làng.
      Chẳng gió mưa chi cũng phũ phàng...

      Xóa
  12. LV qua đọc thơ Tuyet Trang xong rồi về đi ngủ nè ! Thơ hay, người ... đẹp ! Hihi ... Chúc luôn an vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chao nguoi dep Linh Vu den tham...rat han hanh duoc don tiep nguoi dep...mong rang ban thuong den tham Trang nhe...

      Xóa
  13. Tình ta nhẹ tựa giọt sương
    Ngần ấy năm trời mãi vấn vương
    Ván đã đóng thuyền sao còn mộng
    Duyên lỡ chẳng thành…Vẫn yêu thương…
    Qua nhà ..mến chúc TT luôn vui khoẻ nghe..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần gian ơi hởi cảnh đau thương
      Đau lắm lòng ta rất đoạn trường
      Bến cũ đò xưa ta mãi nhớ
      Tình xưa ân ái lệ còn vương...!

      Trang men chao Giang Huong da den tham...chuc buoi toi luon am ap nhe...

      Xóa
    2. Em ơi sao phải chịu bi thương
      Nỗi khổ vì ai trải dặm trường
      Đã thế còn chi mà để nhớ
      Nghĩa tình không đặng tội gì vương

      Xóa
    3. Đường tình sao lắm chịu bi thương
      Gian trân phận bạc mấy dặm trường
      Đã biết người đi sao vẫn nhớ
      Ân tình đâu dễ không vấn vương....

      Xóa
    4. Bến mới sông xanh liệu có thương
      Đào mai còn nở mãi xuân trường
      Yến oanh nô nức vui duyên thắm
      Quấn quýt xum vầy thoả vấn vương

      Xóa
  14. thuở ấy sao em cứ vô tình
    tôi thầm lặng nhớ lại lặng thinh
    phượng hồng in dấu người khờ khạo
    để cánh phượng rơi một buổi chiều

    bạn làm bài thơ này hay quá ứng khẩu 1 câu cho vui chúc bạn sáng tác dc nhiều bài hay....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi vì sao ngày xưa không nói?
      Khi gặp em anh mãi lặng thinh
      Phượng đỏ ngập đường tình chẳng ngỏ
      Anh đứng thầm lặng nhìn buổi chiều.

      Hoan nghin Mua Rung Chieu den tham Trang....xin don chao ban bang tat ca tam long nay...

      Xóa
  15. Ảnh của em à , sao dễ thương
    Tình còn đọng lại tựa làn sương
    Thuở ấy mối tình sao đẹp thế
    Mãi mãi trong lòng dạ vấn vương
    Qua thăm em , đọc thơ và họa vài câu cho vui . Chúc em vui vẻ khỏe mạnh làm nhiều thơ hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong về ai với ước mơ thương
      Giữ chặt tình này như khói sương
      Mờ ảo đêm thu ánh nguyệt thề
      Và nghe khúc nhạc khẽ thầm vương...

      Trang kinh chao anh The Sung...lau lam roi moi thay anh sang...kinh chuc anh luon khoe, luon co niem tin yeu trong cuoc song....Kinh anh....

      Xóa
  16. "Ta ngủ nghìn năm giữa giấc tình".
    Tác giả đã kết một câu rất hay.
    Ta ngủ, ừ ra ta ngủ nên mọi thứ quanh ta như mơ như ảo. Những mơ, ảo đó đã đưa ta đến bến bờ hạnh phúc hay khổ đau. Khi ta tỉnh thức, mọi việc trôi qua đều trong sự vận hành của một cung tròn lẩn quẩn.
    Xin vài hàng làm quen. Thân ái chào bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loi binh luan cua chi Mai Trang kha sau sac bai tho nay...em nghi chi la 1 nha tho...rat han hanh duoc lam quen voi Chi Mai Trang...Kinh chi....

      Xóa
  17. hôm nay tôi không tin ở mát mình
    người đẹp Thủa ấy phơi tình ta trắng trong..
    tôi về lầm mấy câu thơ ghi lai thủa nàng mới
    hé nụ hoa
    chúc vui

    Trả lờiXóa
  18. thuở ấy sao trông em đẹp thế
    em phơi tình trong trắng trong

    Trả lờiXóa
  19. Thuở ấy em như trái trên cành
    Long lanh sương sớm, nắng nhành ươm tơ
    Tháng năm em chẳng phai mờ
    Nụ cười duyên đã thành thơ mất rồi
    Thương em từ những bờ môi
    Nhớ em vọng mãi những lời ái ân
    Dẫu xa nhưng đã có gần
    Tình ru ta ngủ ngàn lần thu sau

    Trả lờiXóa