http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

22/03/13

CƠN MƠ.


https://hoangnhattrangyenvy91.files.wordpress.com/2014/06/8d1e9b7ab5920055fd9cd7c2bfc4e84d.jpg
Gác vắng chiều nay buồn ngẩn ngơ
Tìm đâu hạnh phúc đã xa bờ?
U hoài dạ cảm se câu nhớ
Khắc khoải tâm sầu dệt ý thơ.

Bến cũ người đi còn quyến luyến
Tình xưa kẻ ở vẫn mong chờ
Sa chân một bước thành ngang trái
Đời úa tàn rồi những ước mơ.

Một thời dĩ vãng hóa ngu ngơ
Đâu nữa ngày xưa những bến bờ?
Âm hưởng tràn tay bao điệu nhạc
Sáng ngời ngập tứ mấy vần thơ.

Băn khoăn lối mộng còn trông ngóng
Khắc khoải tim côi vẫn đợi chờ
Từ thuở yêu đương hoài lận đận
Sự đời được mất tựa cơn mơ!.
https://i.pinimg.com/originals/2b/6f/7d/2b6f7d67b10b498c012ab0f52b53f0ba.gif

36 nhận xét:

  1. Buông chiều gác vắng ai thẫn thờ
    Hạnh phúc vơi đầy chỉ là mơ
    Dạ khúc chiều vương thầm thầm rụng
    Ngọt nhạt trong lòng luống bơ vơ
    .
    Bước đi để lại một lòng nhớ
    Của người áo tím úa lòng đau
    Bàn chân trượt dốc đành xa mãi
    Làm sao xoá hết vạn giấc sầu
    .
    Hoài niệm nhớ về rồi ngẩn ngơ
    Canh khắc trời buồn gửi vào thơ
    Tự khúc yên tình rồi nhỏ giọt
    Quyến luyến người dưng rồi thẫn thờ
    .
    Xuân xưa tròn bóng vẫn còn đây
    Đường hoa lá rụng xếp vơi đầy
    Ta nhớ người ta người có nhớ
    Ai tiễn xuân này mắt lệ cay
    .
    XUân muộn lòng có muộn xuân không
    Tình trường còn đọng giấc mơ nồng
    Miên viễn quay về nơi hương cũ
    Ngóng đợi con đò chiều bến sông .
    An lành nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chao Minh Le...cam on ban da dan tem vang va hoa lai bai tho nay....rat hay...:D

      Xóa
  2. [img] http://files.myopera.com/ngaykhong_binhyen152/blog/CafeSang.png [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on anh Chau Tran ...ly ca phe rat ngon...1 ngay moi an lanh va hanh phuc anh nhe....

      Xóa
  3. Thăm Tuyết Trang sau nhiều ngày rồi không gặp, chúc Tuyết Trang luôn luôn vui! Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang cam on Nhat Nguyen ...da lau khong gap anh...anh co thuong sang yahoo HK khong?....Hy vong thuong xuyen se duoc va gap anh tren blog nhe..

      Xóa
  4. Bài thơ hay!
    Tuyến điên xin góp một chử ở câu cuối: Sự đời được mất tựa "giấc" mơ.
    Chúc người đẹp mãi mãi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............tua de la CON MO roi....phai theo tua de thoi ban Tuyen a!.....chan thanh cam on anh da gop....

      Xóa
  5. Chiều vui vẻ chủ nhà nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang mung ban Ngoc Thanh TPCT sang tham......kinh chuc anh luon vui va hanh phuc nhe....

      Xóa
  6. Xa vắng chiều nay khiến ngẩn ngơ
    Lạc giữa trùng khơi ngóng bến bờ
    Người đi xa mãi xa xa mãi
    Để lại nơi này một đời ... thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gác vắng chiều nay buồn ngẩn ngơ
      Tìm đâu hạnh phúc đã xa bờ?
      U hoài dạ cảm se câu nhớ
      Khắc khoải tâm sầu dệt ý thơ....

      Xóa
  7. Cuối tuần vui nha Tuyết Trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rubic lau qua ban moi sang tham Trang....ban co khoe ko?...Chuc ban yeu quy cua Trang luon hanh phuc nha....

      Xóa

  8. Bạn "Đường thi" tình khúc rất ngọt ngào, dịu dàng...
    @TN hoạ vài câu: (để làm quen...)

    Yêu người nhớ mãi cuộc tình mơ
    Luyến tiếc thương chi chẳng hẹn chờ?
    Định khúc thời gian ghi dấu ái
    Mệnh đời kỷ niệm thả hồn thơ
    Duyên trời phận số nhiều lối ngõ
    Nợ kiếp má hồng lắm bến bờ
    Mộng cũ đa đoan vần ái ngại
    Thi ca lận đận biết đâu ngờ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa lắm người ơi nỗi ngóng chờ
      Còn đâu hẹn ước thuở còn mơ
      Đêm đêm thao thức côi mình tỏ
      Tháng tháng miên man một bóng mờ
      Lá rụng bao mùa phai nghĩa cũ
      Sương thay mấy độ nhạt tình thơ
      Tình xa vọng nhớ buồn cô lẽ
      Lòng hỡi gió giông quá bất ngờ...

      Rat han hanh duoc anh Binh tran den tham va hoa tho...chuc anh 1 ngay moi luon binh an....

      Xóa
  9. Hỏi Tuyết Trắng nè:
    Chàng trai có hẹn ước lời chờ?
    Trở lại mùa xưa kết giấc mơ
    Cô gái còn ngồi bên lối cũ?
    Con thuyền vẫn đợi chốn xa mờ
    Hay là cánh mỏi chèo tình nhớ…
    Có thể hoa nọ cạn ý thơ
    Để đến hôm nay đời gió bão
    Buồn thương nuối tiếc: Cuộc tình ngờ…
    ...:p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước hẹn lời xưa đã đổi dời
      Giấc mơ xưa kết sợi buồn rơi
      Cô gái luyến mộng đêm mòn giấc
      Liễu hương say giấc thoảng vương tơ
      Từng ngày nhung nhớ gửi hồn mơ
      Đan chân thả lại qua thềm dốc
      Thấp thỏm bên sông mãi đứng chờ...:-h

      Xóa
  10. Chẳng nên khắc khoải những cơn mơ
    Giữ lại làm chi tận đến giờ
    Con tạo xoay vần ai nào biết
    Buồn nhiều làm nghẹn những vần thơ
    Chia sẻ cùng em về bài cơn mơ , chúc em khỏe vui và giầu sức sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh trí ai bày tựa giấc mơ
      Thuyền con một chiếc lạc đôi bờ
      Sương mù tỏa khói in dòng nước
      Gió thoảng buông chiều lộng bóng thơ..
      Cam on anh The Sung da den va chia se bai tho nay...1 ngay moi binh anh va vui anh nhe...

      Xóa
  11. TT mấy khi nay khỏe ko ? thơ hay quá nhỉ, ghé thăm em chúc sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang cho Dinh Duy, ban co khoe khong?...sao lau khong thay ban den tham Trang....chuc buoi toi ngu ngon nhe...nho thuong den tham Trnag va doc tho nhe...

      Xóa
  12. T TRang ơi , sao lở mất hẹn thề
    Để mùa thu tím vàng trong lặng lẻ
    Tim nghèn nghẹn buồn vương hơi thở nhẹ
    Quên sao đành , nổi nhớ ngấm lê thê
    Mùa đồng đây xin hãy quay về
    Bởi xa nhau tim đau buồn đến thế
    Thơ nức nở nghẹn ngào đêm đơn lẻ
    Mong em về cho hạnh phúc phủ che ........
    T Trang dạo này khỏe hkok ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người yêu ơi sao nỡ mất hẹn thề
      Để mùa Thu tím vàng trong lặng lẽ
      Tim nghèn nghẹn buồn vương hơi thở nhẹ
      Quên chưa đành nỗi nhớ đã lê thê

      Mung anh Lac Quoc den tham va chia se bai tho nay....lau qua khong thay anh sang tham ....chuc anh buoi toi ngu ngon nhe...

      Xóa
  13. Thăm em và chúc chiều tối vui nồng ấm em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin han hanh chao don anh Vinh Tho, mung anh sang tham Trang chuc anh 1 dem ngon giac nhe...:D

      Xóa
  14. Ngày mới vui và hạnh phúc em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on anh Chau Tran...anh cung vay nhe....Trang chao anh.....

      Xóa
  15. Nặc danh27/3/13 14:00

    Khắc khoải tâm sầu dệt ý thơ
    Đời úa tàn rồi những ước mơ.
    Sáng ngời ngập tứ mấy vần thơ
    Sự đời được mất tựa cơn mơ!.
    Chao em! Lượm lai đôi câu cho vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chao anh Van Nguyen, rat vui duoc anh den tham Trang...anh da tao blog ben yahoo Hong Kong chua?...tao 1 cai blog cho vui...co the de dang qua tham nha anh....chuc 1 ngay moi vui anh nhe....

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Rubic oi! nho ban qua! sao lau moi sang tham Trang vay?.....Nho ban nhieu...

      Xóa
  17. Thăm Tuyết Trang. Chúc bạn ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
  18. Trả lời
    1. Rat vui lam quen voi DaiCa thay...1 ngay moi vui ban nhe...

      Xóa