http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

24/12/12

DƯ ÂM.

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/tokitty/17029236091009735511.gif
Lời của ai vọng dư âm nức nở
Đàn nguyệt cầm ngưng thở uống sương đêm
Tiếng đàn buông... xa quá những êm đềm
Chiều ly biệt chia tay người đôi ngã

Lời của ai ru buồn thương gió thả
Chưa ấm bàn tay mà đã xa rồi
Từng hạt đam mê rơi vào tăm tối
Ôm thương yêu nguyền trăn trối cuộc tình

Cạn ly nhé... ngồi đôi phút lặng thinh
Nghe day dứt nghe tình vừa chết lặng
Xuôi hai tay chiếu chăn mùa lạnh ngắt
Đếm hạt đêm lần chuỗi nhớ quên đời

Thầm nhắn nhủ.. đừng nuối tiếc người ơi!
Sao ta khóc lệ rơi bài thơ ướt
Trăng chưa ngủ hay là trăng say khướt
Cho thơ em nghiêng ngã trắng đêm tàn

Lời của ai...dư âm buồn da diết
Ôm bóng thơ ôm lỏng một vòng tròn
Sợi tóc nào vừa rụng nhạt môi son
Sợi tóc trắng mỏi mòn chờ kiếp khác

Tìm đến nhau chia bốn mùa man mác
Thơ hiến dâng cùng tận một giấc mơ
Xin nhẹ nhàng ru lại những vần thơ
Mài mực tím nghe vần chờ tình tự

Thơ gối bàn tay, tình thơ gối chữ
Thở dập dồn bằng ngôn ngữ tình yêu
Về cùng nhau chia hương nhớ sớm chiều
Hôn ân điển thơ chất chồng ân, nợ...

Xin ru em... dư âm buồn trăn trở
Cho đêm này và muôn thuở còn ru
Cho bình minh về mãi những mùa thu
Hàng phong đỏ nhuộm lòng tim rỉ máu

Ở phương này ôm tình mơ dạ thảo
Cỏ mùa xuân xanh mướt cọng tầm xuân
Ôm thương yêu lần ngõ nhớ bâng khuâng
Tìm vụng dại...đi về nghe... tan nát ...



35 nhận xét:

  1. Hello, Happy New House!
    Chào Mừng Nhà Mới Nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks very much..Nice to see you at my house...Merry Christmas and Happy New year...

      Xóa
  2. Trang chào anh Đạt đã đến ngôi nhà mới của Trang...chúc anh luôn có nhiều niềm vui anh nhé..

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. Giang Sinh vui va chuc mung nam moi nhe RUBIC quy men...

      Xóa
  4. Thăm nhà mới của bạn.Chúc mọi điều tốt lanh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tran trong chao don ban HONG NGA den tham nha Tuyet Trang..1 ngay moi that vui nhe..

      Xóa
  5. Chào bạn ngôi nhà tím thật đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao anh dontanconhac sang tham...Trang nho khong lam thi co phai anh Phat khong a!....em nho ra anh nho tam hinh anh ngoi tren chiec ghe mau xanh da troi....mung gap lai anh ngoi nha moi nay...rat mong anh thuong sang doc tho nhe...

      Xóa
  6. HB qua thăm TT nè..
    Chúc GS muộn AN LÀNH HẠNH PHÚC nha TT...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chao don HA BANG den tham ...tu hom don nha toi nay, moi nguoi chay tu tan de lam nha...hom nay cung tam tam lai duoc nhin lai moi nguoi...Trang rat vui....chuc 1 dem ngon giac nhe Ha Bang...

      Xóa
  7. độc hành giữa gió thu phai
    thời gian không đủ tiếc hoài ngõ riêng
    dư âm rụng hết muộn phiền
    sầu đông qua mắt hạ huyền lặng thu
    thăm em.!ngôi nhà tuyệt vời em à!
    chúc giáng sinh vui nhiều nhé em..bjbj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, xin chao don anh Phat den doc tho va chia se......nha anh cung that tuyet va nhac rat hay va tru tinh...Rat vui duoc doan tu moi nguoi tren blogspot nay....rat mong anh Phat se ung ho em nhe...

      Xóa
  8. anh sanh thăm nhà mới của em, nhà nào cũng đẹp chúc một buổi sáng tốt lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin tiep don nha tho Anh Duc den tham...1 ngay moi vui anh nhe....

      Xóa
  9. Trùi, Tuyết Trang mà LB tưởng là Tuyết Trắng, TT ở tỉnh nào vậy? Thơ hay quá. Chúc mừng nhà mới nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chao NHA GOM LA BANG VN....rat vui duoc ban den nha tham va doc tho ..ngay moi co nhieu niem vui moi nhe..

      Xóa
  10. em sang nhà anh nhé, thử một lời bình để anh xem thế đã được chưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://anhductinhxuan.blogspot.com/

      Xóa
    2. Chúc một ngày cuối năm an lành hạnh phúc

      Xóa
    3. Da, em da sang nha anh roi a!..va binh luan vao roi...

      Xóa
  11. Ngày nghỉ vui nhé TT
    Hướng dẫn anh hình thành tiện ích lời bình gần đây, chaò đón các bạn, bạn giao lưu. ANh cảm ơn

    Trả lờiXóa
  12. A!..Langtulang tu a!...mungb an den tham Trang nhe...1 thu bay that am ap..

    Trả lờiXóa
  13. Chúc em đón một năm mới vui tươi tràn đầy HP

    http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/03/10/54/1301802879332567235_574_574.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang cam on anh...nam moi vui anh nhe....uoc gi duoc ra bac tham anh chi nhi...hiiiiiii....

      Xóa
  14. Vẫn là em với dư âm,
    Vẫn là anh với thăng trầm thế nhân.
    Nên câu thơ cứ ngại ngần...
    Đêm về lặng ngắm vầng trăng...thở dài !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cạn ly nhé... ngồi đôi phút lặng thinh
      Nghe day dứt nghe tình vừa chết lặng
      Xuôi hai tay chiếu chăn mùa lạnh ngắt
      Đếm hạt đêm lần chuỗi nhớ quên đời...
      Han hoan chao don nha tho TINH THO den tham....trang rat nguong mo ban do nhe....

      Xóa

  15. Ôi, loay hoay mãi mới vào được nhà Trang, tưởng bị chặn ngoài cửa chứ.
    Nhà đẹp dịu dàng, chủ nhân xinh xắn
    khách quen, bạn nhiều, vui quá đi thôi
    Ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, rat vui chi Phu Sa den tham em...nha em luon rong mo cua don chao khach quy...mong chi thuong sang tham em nhe...chuc chi buoi toi ngu ngon nhe.

      Xóa
  16. DƯ ÂM


    Tìm lại dư hương của thuở nào
    Những ngày cắp sách, ngồi bên nhau
    Mượn dòng thơ cũ chuyền tay đọc
    Giờ vắng xa nhau, nắng nhạt mầu

    Giờ thơ thẩn thả hồn theo mộng
    Tưởng nhớ, u hoài mắt lệ vương
    Những buổi chiều mưa mình lẻ bước
    Hàng cây nghiêng ngả bóng chiều buông

    Năm dài vương vấn lòng hiu quạnh
    Nhớ quá đi thôi, nhớ thật nhiều
    Kỷ niệm còn đâu ngày tháng cũ
    Bao lần hò hẹn thuở còn yêu

    Đất khách buồn vương nỗi nhớ nhà
    Đường tình vạn nẻo, nửa đời qua
    Dư âm còn lại ngàn nhung nhớ
    Mượn bút đề thơ gửi chốn xa ...
    HỮU NGHIỆM (SƯU TẦM )

    CHÚC BẠN ĐÊM ĐẦU TUẦN , ẤM ÁP ,VUI VẺ NHIỀU NHIỀU

    Trả lờiXóa
  17. Ôm thương yêu lần ngõ nhớ bâng khuâng
    Tìm vụng dại...đi về nghe... tan nát ...
    Đường tình vạn nẻo, nửa đời qua
    Dư âm còn lại ngàn nhung nhớ!
    Buồn quá TT ơi!
    Lâu rồi không ghé thăm. Chúc TT luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lam khi ban XIN DUNG QUEN TOI den tham...Noi buon dai nhu mai toc vay ban oi!....

      Xóa
  18. Cửa nhà luông rộng mở
    Em đón chờ anh không
    Ngọn gió đông nắng hồng
    Xuân về rồi em nhỉ
    Nhà đẹp, chủ nhà xinh xinh thế. chúc tối ấm áp niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Trang luôn rộng mở
      Chờ đón anh sang thăm
      Anh như ngọn gió đông
      Làm đôi má ửng hồng...
      Trang rat vui anh langtulangdu sang tham em...chuc anh cung gia dinh co 1 mua Xuan hanh phuc anh nhe...

      Xóa
  19. "Thơ gối bàn tay, tình thơ gối chữ
    Thở dập dồn bằng ngôn ngữ tình yêu
    Về cùng nhau chia hương nhớ sớm chiều
    Hôn ân điển thơ chất chồng ân, nợ...

    Xin ru em... dư âm buồn trăn trở
    Cho đêm này và muôn thuở còn ru
    Cho bình minh về mãi những mùa thu
    Hàng phong đỏ nhuộm lòng tim rỉ máu"

    Bài thơ thật hay,nhưng đăng tải vào đúng dịp Lễ Giáng Sinh khiến người đọc cảm nhận sự não nề u uất,gửi tặng em gái bài thơ của anh,chúc em thật nhiều niềm vui để chào đón Mùa Xuân đang bước tới.

    Lòng u uẩn giữa tuyết rơi băng giá
    Tiếng gọi sầu than thở cả trời đông
    Xuân mau đến xóa tan niềm ray rứt
    Để cuộc đời tươi trẻ đón Xuân nồng

    Mùa Xuân đến mang ngàn tia nắng ấm
    Kích chồi hoa chen chúc nhánh thân gầy
    Thu vàng úa cả Mùa đông lấp lánh
    Giã từ chào vẻ đẹp sắc đoan Xuân.

    Trả lờiXóa