Em vẫn là em tình
vẫn đầy
Vẫn còn mộng mị vẫn mê say Vẫn hồn phiêu lãng ngoài sân vắng Đợi nắng về tô sáng mắt ai…
Em vẫn là em vẫn đợi
chờ
Vẫn gom nhung nhớ dệt thành thơ Vẫn ngồi khung cửa nhìn mưa đổ Đếm những giọt sầu ngập lối mơ…
Em vẫn là em vóc
liễu gầy
Vẫn còn ngập ngượng vẫn thơ ngây Vẫn thầm thì nhắn cùng cơn gió Xin gọi mây về phủ tóc bay…
Em vẫn là em chốn
tịch liêu
Vẫn buồn ngây ngất biết bao chiều Vẫn e lá rụng sầu cành mộng Hụt hẫng đêm dài bởi tại yêu…
Em vẫn là em vẫn
nhớ nhung
Vẫn còn hoài tưởng một bóng hình Vẫn chờ sao rụng canh khuya vắng Để kết dây tình gởi gió mây… |
08/10/12
VẪN CHỜ!.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
tin yêu hy vọng tràn trề. Vẫn còn hoài tưởng một bóng hình
Trả lờiXóaVẫn chờ sao rụng canh khuya vắng, em vẫn là em
chúc tt nhiều hy vọng tin yêu ngọt ngào.
Em vẫn là em chốn tịch liêu
Trả lờiXóaVẫn buồn ngây ngất biết bao chiều
Vẫn e lá rụng sầu cành mộng
Hụt hẫng đêm dài bởi tại yêu...
Trang chào Đức Huy đến thăm....chúc bạn vui nhé....