http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

23/11/13

TÌNH PHAI.

https://i.pinimg.com/originals/11/f5/ca/11f5ca6653d7f9f53b9b6122d06708c6.gif
Con đường tình phía trước
Mây lướt thướt buồn bay
Ngõ hồn chân quay bước
Nghe nhớ nhung dâng đầy.

Người đi từ độ ấy
Phiến đá sầu chơ vơ
Thềm hoang rêu xanh phủ
Đôi gót hồng bơ vơ.

Nhắm mắt tình như mơ
Bao năm dệt mộng chờ
Như đóa quỳnh nở muộn
Bình minh tàn xác xơ.

Mưa buồn đêm trăn trở
Rơi nức nở canh dài
Như đan sầu trăm mối
Vào ngõ tối hồn say.

Con đường xưa hò hẹn
Còn in dấu chân ai
Ngọt ngào từng kỷ niệm
Có bao giờ tình phai?...

Con đường tình phía trước
Mây lướt thướt buồn bay
Ngõ hồn chân quay bước
Nghe nhớ nhung dâng đầy.

Người đi từ độ ấy
Phiến đá sầu chơ vơ
Thềm hoang rêu xanh phủ
Đôi gót hồng bơ vơ.

Nhắm mắt tình như mơ
Bao năm dệt mộng chờ
Như đóa quỳnh nở muộn
Bình minh tàn xác xơ.

Mưa buồn đêm trăn trở
Rơi nức nở canh dài
Như đan sầu trăm mối
Vào ngõ tối hồn say.

Con đường xưa hò hẹn
Còn in dấu chân ai
Ngọt ngào từng kỷ niệm
Có bao giờ tình phai?...

https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEj26X2oALX1f2E8PAsqxx4IF0gI561fgQIfR3k6mIR0NF_DUwBRwyZVZRUbBmdIBO2PIkev5gD72Emh9err80_q2BNel0n5kIqgCLlT40Z4AJN7A3TxYGunjvO2ZTfsUfUNeJfge1892RFfq0f_Cyg=

59 nhận xét:

  1. Phải tem ko ta? hihiThứ 7 đông đầy iu thương Tuyết Trang nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vâng Trang xin trao tem vàng cho nhabaokhongth e nhé....Tối cuối tuần luôn vui bạn nhé....

      Xóa
  2. mưa buồn đêm trăn trở
    rơi nức nở canh dai
    hay và lãng mạn lắm. vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như đan sầu trăm mối
      Vào ngõ tối hồn say...

      Trang xin chào anh Xuân Long....rất vui đến chia sẻ bài thơ này....cuối tuần vui anh nhé...........

      Xóa
  3. Ghé thăm Trang nè, Anh chúc em tối thứ 7 đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chúc anh luôn vui và yêu đời anh Minh Đông nhé.....

      Xóa
  4. Gặp nhau chi rứa để lòng say
    Rồi khổ như ri những tháng ngày
    Vương vấn trong mơ xây mộng đẹp
    Bàng hoàng tỉnh giấc thoát tầm tay
    Lãng du đất khách sầu chưa cạn
    Trở lại quê nhà lệ vẫn cay
    Một lỡ hai lầm câu ước hẹn
    Cả đời lưu luyến cuộc tình phai!
    Ngày cuối tuần nhiều niềm vui Trang nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế mộng mơ nhiều vạt nắng say
      Tìm em gái nhỏ đã bao ngày
      Kim Long quán hẹn bơ phờ mắt
      Vỹ Dạ hiên chờ lạc lõng tay.

      Thuở ấy đôi mình chia quả ngọt
      Bây giờ một kẻ nhận mi cay
      Thời gian xóa vội niềm mong ước
      Đến cả ân tình cũng nhạt phai!.

      Quốc Lạc cũng thế nhé...luôn vui và hạnh phúc nhiều...

      Xóa
  5. Lối nào đường mơ trải
    Tha thiết lại vơi đầy
    Đan xen vào khơi dậy
    Nhung nhớ trở lại đây.

    Cuối tuần vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa từ trong nỗi nhớ
      Thầm lặng nhưng tràn đầy
      Bước chân em giá buốt
      Một nỗi sầu chân mây.

      Cuối tuần vui nhé Hữu Hải...

      Xóa
  6. Thời gian qua là bao nhiêu kỷ niêm
    Những nhân tình đã bước qua cuộc đời tôi
    Và hôm nay xin gửi chút tâm tình
    Đến những giai nhân còn trong hoài niệm
    Mong người lục lại những ký ức xưa
    Cho những ngày bên nhau yêu say đắm
    Nụ hôn tan chảy đôi môi mọng mềm
    Nhớ!
    Mùa thu năm ấy lá vàng không rơi
    Ta di bên nhau em ngơ ngác hỏi
    Một mùa thu duy nhất trong cuộc đời
    Nếu anh là cây thì em là lá
    Lá vàng rơi cây sẽ tìm lá mới
    MĐ ghé thăm em, MD chúc em chủ nhật vui nhews

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Minh Đông, rất vui anh sang họa thơ cùng Trang....chủ nhật tối vui anh nhé....

      Xóa
  7. Dấu tình vẫn lăn dài
    Theo mùa đưa hè phố
    Lá xạc xào than thở
    Nắng vơi đầy người đâu ..........
    .
    Blog anh mất hết định dạng mà mấy hôm nay không sửa được em ạ -
    Chủ nhật vui vui nhé -Tuyết Trang -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc trước blog anh Minh đâu có bị gì đâu?....anh có chỉnh sửa hay thêm gì vào không anh?.....

      Xóa
  8. Ngọt ngào từng kỷ niệm
    Có bao giờ tình phai?...
    HAY LẮM ĐÓ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da, Trang xin chào anh Ngoduc...khá lâu hôm nay em rất vui anh vào chia sẽ bài thơ này cùng em....chúc anh buổi tối vui anh nhé...

      Xóa
  9. Tình đâu có phai em
    Mà lắng sâu chôn chặt
    Đợi thời khắc mọc lên
    Khi tuổi đời đã chín
    ===========
    Chúc em vui vẻ ngày CN Trang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào anh Ngoc Dung Ly Hoa ....chủ nhật vui anh nhé....

      Xóa
  10. Chủ nhựt tươi hồng Tuyết Trang nhé! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào nhabaokhongth e đến thăm Trang...tối chủ nhật vui bạn nhé...

      Xóa
  11. Con đường tình ta đi
    Không gì che phủ lối
    Trên đường mòn không mỏi
    Ta vẫn đường ta đi

    Con đường thời mộng mơ
    Trăng mờ trên đường phố
    Không gì đã phủ mờ
    Ta vẫn tình mộng mơ


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngươì đi phía chân mây
      Người ở lại đứng đây
      Tựa cánh cửa im lìm
      Thả hồn mãi đi tìm.

      Hạnh phúc thành khói mơ
      Lạc bước chân trên phố
      Hồn lạnh ướt sương mờ
      Vương một khối tình thơ.

      Xóa
  12. Tuần mới thật bình yên , vui vẻ T nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Mực Tím ....đầu tuần vui vẻ bạn nhé....

      Xóa
  13. Rượu nhớ tình phai nhạt ái ân
    Mảnh tim vương hận nhuốm phong trần
    Hồn say ly cạn làn men ảo
    Lệ đắng thương thầm mộng cố nhân...
    CHỊ SANG THĂM EM GÁI NÈ. CHÚC EM GÁI LUÔN XINH ĐẸP VÀ HẠNH PHÚC.NGÀY MỚI VUI VẺ EM NHÉ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển mắt trào dâng ngọn sóng buồn
      Đảo tình câm lặng giữa cô đơn
      Niềm đau như nước dòng sông lệ
      Tìm mãi nhưng sao chẳng thấy nguồn.

      Trang chào chị gái Xuân Duy yêu của em....chúc cho chị luôn may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị...

      Xóa
    2. XUÂN trước ly bôi đẹp ái ân
      DUY nhất tình anh chẳng bụi trần
      TUYẾT trắng đông nay phòng đơn lẻ
      TRANG thơ sầu muộn vọng cố nhân

      Xóa
    3. NGUYỄN đến chia đôi cơn sầu mộng
      ĐỊNH phân giải đời cảnh chiều đông.

      Xóa
  14. tuyết trang ạ nếu trang giúp làm lại blog cho tôi thì nội dung và bố cục cơ bản như đã có trang trí chân trang cảnh cá bơi và thêm số người đọc dưới mỗi bài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, anh Xuân Long cho em xin tên và mật khẩu ạ! Em sẽ giúp anh nhé...chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ.

      Xóa
  15. ghé thăm TT nè chúc TT tuần mới vui nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày đầu tuần luôn vui vẻ nhé anh Minh Đông....

      Xóa
  16. Đến thăm em. chúc ngày thật vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chúc anh Thìn Hổ ngày đầu tuần luôn nhiều niềm vui ạ!....

      Xóa
  17. Ghé thăm TT đây nhé ! Mình tạm đóng cửa blog vì đang dành thời gian tập trung cho công việc . Cảm ơn cô gái TT đáng yêu nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À! Ra thế hở anh GỖ....Cho dù bao lâu Trang cũng vẫn đợi anh GỖ trở về sinh hoạt trở lại blog anh nhé....chúc anh luôn bình an và hạnh phúc...

      Xóa
  18. Người ra đi mãi thế
    Sợi ưu phiền lê thê
    Triền miên trong quạnh quẽ
    Trôi mất rồi giấc mơ

    Lá vàng sớm cuối hè
    Gieo mình trong băn khoăn
    Dù mùa thu chưa đến
    Ai đâu nào cản ngăn !

    Mùa sang mùa thầm lặng
    Ai níu được thời gian
    Lá vàng rồi tuyết trắng
    Bóng người xa ngút ngàn

    Phố đông ngỡ thôn trang
    Ban mai như chiều muộn
    Nguyệt Cầm, đóa Quỳnh hương
    Tóc tơ nhuốm sợi buồn

    Con đường xưa nhớ thương
    Giọt tình sầu đọng mãi
    Dẫu người đi xa ngái
    Nụ hôn nào có phai ?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu tàn đông đã đến
      Chạm tay vào mùa đông
      Trái tim em giá lạnh
      Mất nhau anh hay không?

      Nắng đã tàn cuối thu
      Ta đợi gió đông sang
      Tình vẫn còn xa bóng
      Lòng chợt buồn miên man.

      Xin lá chớ vội tàn
      Níu lại chút thời gian
      Buồn kiếp gió lang bạt
      Đông khơi chuyện hợp tan.

      Đường đã vắng lưa thưa
      Gió thở dài trong mưa
      Nghe tiếng vạc kêu sương
      Say khúc nhạc đêm buồn.

      Hững hờ như đã quên
      Vào tận đáy không tên
      Tiếng gió ngoài đêm lạnh
      Hỏi tình nhớ thương ai?.

      Xóa
  19. Biết bao mùa đông qua rồi
    Lòng vẫn nhớ mùa đông cũ
    Kỷ niệm một thời hoa đỏ
    Còn đây góc nhỏ lặng thầm

    Khẽ gọi mùa đông ! mùa đông
    Bỗng lòng chợt như muốn khóc
    Màu sương nào rơi trên tóc
    Giọt buồn nào đọng khóe mi

    Ừ rồi đông sẽ qua đi
    Rồi một mùa xuân sẽ tới
    Và một tình xuân vời vợi
    Cựa mình mặt đất hồi sinh
    MĐ ghé thăm, chúc TT chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng… có về nữa không anh?
      Khi mùa đông lạnh lùng đang tới
      Từng đêm vắng mưa bụi giăng đầy lối
      Phố cũ, người xưa lẻ bước đi về.

      Nắng… có về nữa không anh?
      Từng góc phố đã thay màu đỏ úa
      Chợt nhận ra đâu còn như xưa nữa
      Ghế đá, hàng cây đôi bóng ta ngồi.

      Nắng… có về nữa không anh?
      Khi ngày ngắn, đêm luôn dài vô tận
      Một khoảnh khắc để thấy lòng ân hận
      Khi vô tình đánh mất những ngày xưa.

      TT xin chào MĐ....chúc anh vui nhé....

      Xóa
  20. http://farm3.anhso.net/upload/20110330/21/o/anhso-212300_Khong_thanks.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang cám ơn anh Xuân Đào đã gởi hình vui nhộn tặng em.....chúc anh ngày mới luôn bình an và vui vẻ.

      Xóa
  21. Anh thăm Trang, thơ họa hết rồi, không biết làm gì nữa. Chúc em luôn vui vẻ an lành nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Định cứ sang thăm Trang như vậy là em vui rồi anh ạ!....Vài câu thăm hỏi nhau cũng đủ ấm lòng người....rất vui anh đến thăm Trang....1 ngày mới luôn tràn niềm vui anh Nguyễn Định kính mến.

      Xóa
  22. Chầm chậm thôi nán lại ý thơ
    Thơ mộc mạc, thơ tình không đủ gọi
    MĐ ghé thăm TT nè, MĐ chúc TT vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chậm rãi trao lời với ý thơ
      Phân giải tình lời sao không đủ gọi?

      TT chào anh MĐ...1 ngày mới vui anh nhé....

      Xóa
  23. Tình đã nhạt rồi, duyên cũng phai
    Còn chi lưu luyến tháng năm dài
    Người đi, đi mãi không về nữa
    Thương nhớ chờ mong chỉ thở dài... !
    .
    Thôi thế, đành thôi vùi kỷ niệm
    Chôn đi cho bớt nỗi thương Người
    Sầu đau đã chín... thôi đừng nhớ
    Cố gượng mà vui lại với đời !
    .
    Người đi, người đã quên thương nhớ
    Nồng ấm ngày xưa chẳng tiếc gì ?
    Phai đi nhé, tình ơi hãy ngủ
    Dặn lòng, lòng nhé !Nhớ quên ghi !
    .
    Anh HN sang thăm Tuyết Trang, lâu quá mới gặp lại Trang.
    Xin được thứ lỗi.
    Anh chúc Trang luôn khỏe và thật nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lặng lẽ một mình em bước đi
      Bên đời phiêu dạt tuổi xuân thì
      Xin người một phút lòng lưu luyến
      Dẫu biết tình ta chẳng còn chi!

      Em cố ngăn buồn, nén thương đau
      Đừng cho mi mắt đọng lệ trào
      Hãy nhớ thương về bao kỷ niệm
      Giây phút ban đầu ta biết nhau

      Thức trắng đêm nay nhớ một người
      Một người tôi nhớ một người thôi
      Đêm nay đêm mai, đêm mai nữa
      Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
      .....
      Trang rất vui anh HN sang thăm em....Trang có thấy anh HN nhưng không có đường dẫn nhập vào nhà anh.....nên ở ngoài em đành bó tay....hiiiiiii....hôm nay anh em gặp lại vui vui lắm anh ạ!....

      Xóa
  24. Nặc danh29/11/13 08:18

    TT ơi, chị qua nhà em bên O mà thấy em chưa về. Chúc em cuối tuần vui nha.
    Bài hát Huế hay quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT xin chào chị Nguyệt Cầm...nhớ thường sang thăm em chị nhé!...Để thưởng thức tình ca xứ Huế của em...

      Xóa
  25. Nặc danh29/11/13 09:37

    SANG ĐÂY CHO VUI ĐI
    http://hoatrinhnux.wordpress.com/
    http://1laohoat.wordpress.com/

    Trả lờiXóa
  26. Anh qua thăm em nè bài thơ da diết lắm chắc anh không về nổi nưa mất thôi, kỳ này anh chủ yếu lướt fb để cập nhật game nên chưa dành nhiều thời gian đăng bài blog khi rảnh anh ghé thăm em chút thôi, chúc em luôn vui vẻ nhá, thôi hãy vui vẻ nên đừng buồn nữa chuẩn bị Noel rồi đó, làm chút gì cho mùa Noel năm nay vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A! anh Thường Trịnh...rất vui anh đã đến thăm Trang...Vậy khi anh rảnh, anh dành thời gian sang thăm em anh nhé!...Mà anh ơi! cuộc sống em cô đơn nên ít có cảm xúc vui được anh a!...Khi sang nhà em anh nhớ mang theo khăn khi đọc thơ em anh nhé....chúc anh luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều.

      Xóa
  27. Cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều bên những người thân T nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người đẹp Mực Tím chúc bạn yêu thử 7 vui vẻ nhé....

      Xóa
  28. Mưa đêm buồn trăn trở
    Nỗi nhớ mãi giăng dài
    Em ơi, anh mãi đợi
    Tình không hề nhạt phai!...

    Anh sang thăm em, chúc em luôn khỏe vui và mọi sự an lành! Chúc đêm ngủ ngon em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh để em chờ mãi
      Nỗi sầu cứ giăng dài
      Canh cánh buồn trăn trở
      Hỏi tình có lạt phai?.
      ...
      Trang xin chào anh Quang Thứ....thứ 7 luôn hạnh phúc thật nhiều anh nhé...

      Xóa