http://3.bp.blogspot.com/-TAXGPyCBTOg/VzcGHnYTewI/AAAAAAAACmQ/qElobZoJqDwCRhN5HLcoopH5JBg5HvGdgCK4B/s970/211330liosol2l2la9pxy5.gif

.

•♥•♥•♥• TUYẾT TRANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN XA GẦN LUÔN HẠNH PHÚC •♥•♥•♥•

13/09/12

HÃY TRẢ LẠI EM!...

https://i.pinimg.com/564x/3c/1d/e0/3c1de0fc54538279f8beef8e0ac7c027.jpg

Hỡi cơn địa chấn  cuộc tình mê
Hãy trả lại em những hẹn thề
Đừng trói hồn em trong nhung nhớ
Đừng đọa đày em trong tái tê.

Hỡi cơn giông tố cuộc tình tôi
Mây tím còn bay tận cuối trời
Hãy trả lại em bao khát vọng
Khi tình yêu hai tiếng đầu môi.

Hãy trả lại em ước mơ đầu
Đôi lòng nguyện khắc mối tình sâu
Sao nỡ vùi chôn bao kỷ niệm
Khi ngọt ngào còn mãi trong nhau.

Hãy trả lại em những dấu yêu
Nghìn thu thương nhớ biết bao điều
Hãy trả lại em chân trời tím
Tím đường chiều .tím giấc mơ yêu.

https://6.share.photo.xuite.net/hlele3109/16da21a/4137234/230620168_m.jpg
 http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

9 nhận xét:

  1. Ui! Mình nhận được Tem!
    Không trả lại đâu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiiiii............không trả thì bạn giữ dùm Trang nhé!..........rất vui bạn TIGON TI!M sang thăm.....

      Xóa
  2. BÊN ẤY EM ƠI --
    Em ơi bên ấy có buồn không
    Ngẩn ngơ mà chi thêm héo lòng
    Vẫn biết xa tình đêm héo hắt
    Mà tắt đêm rồi sớm mai hồng
    .
    Em ơi bên ấy có chờ trông
    Một nghĩa yêu thương tận đáy lòng
    Dặm cũ yêu thương thành bia mộ
    Câu thơ ân ái còn níu lòng
    .
    Vì tình vay trả lên ly tan
    Để lại trong em lệ hai hàng
    Vẫn biết ly tàn tim nhỏ lệ
    Mà đâu ôm mãi nỗi than van
    .
    Cuộc đời trả lại nhận không em
    Phai nhớ mê đời về bên thềm
    Gói lại lòng đau xoè tay đón
    Yêu thương bước chiều nụ hôn mềm -
    .
    Thăm em -chiều yêu thương em nhé -Tuyết Trang -
    Mấy bài mới em đang không vào liên kết đâu em -lên anh không biết gì hết -sang chơi rồi thấy nhiều bào mới em à -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Minh Lê!....thơ anh họa hay lắm!....Em rất thích đọc thơ anh.....anh đứng là 1 thiên tài....

      Xóa
  3. Em đã trao anh cơn địa chấn
    Tình say anh vẫn mãi còn say
    Làm sao trả lại em hết thảy
    Thương nhớ trong nhau ngỡ đọa đày

    Hẹn ước còn đây... chẳng dối lòng
    Người ơi! cách trở hiểu tôi không
    Mây tím phủ đầy ôm kỷ niệm
    Buốt lạnh lòng ta những ngày dông

    Rồi có một ngày ta trở lại
    Ngọt ngào phủ kín chút phôi phai
    Chớ có dận lòng qua ngõ khác
    Ngày về người ấy biết tìm ai

    Anh tặng cho em nụ hôn nồng
    Vòng tay ôm trọn cả ngày đông
    Thu tím rồi qua theo xác lá
    Còn lại chúng minh thôi nhớ mong


    Trả lờiXóa
  4. Hỡi cơn địa chấn cuộc tình mê
    ôi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang chào Đức Huy...lúc này cảm xúc văn thơ của ĐH rất phong phú và xúc tích....

      Xóa
  5. hãy trả em trái tim yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào maikhoa thau....rất vui bạn đã đến chia sẻ.

      Xóa