Giữa bão tố của cuộc
đời ngang trái
Biết tìm đâu ra hạnh phúc ngày mai
Giữa con đường đầy cạm bẫy chông gai
Ai là kẻ sẽ vì tôi mà khóc!?.
Đời con người có
quá nhiều tham vọng
Được cái này lại muốn có cái kia
Sống ích kỉ và chẳng muốn sẽ chia
Ngày mai chết ai vì tôi mà khóc!?.
Cũng như tôi
giam mình với đơn độc
Với nỗi buồn thắm đượm những ngày qua
Nhìn cuộc đời sao quá sót xa
Sống với nhau mà như người xa lạ!
Thà là cỏ ta thà
là chiếc lá
Không tâm hồn không suy nghĩ lo toan
Đề ngày mai ta dẫu không còn
Vẫn cam chịu không một lời oán hận!
Nhưng không được
đó chính là số phận
Ta là ta muốn kiếp vẫn là ta
Không là cỏ và cũng chẳng là hoa
Ta là ta kể nhìn đời ương ngạnh!
Đã quen sống với
kiếp đời đơn lạnh
Chẳng biết rằng phận số sẽ về đầu
Tâm hồn ta là một chuỗi âu sầu
Lắm mơ mộng để giờ đây tuyệt vọng!
Mới nhìn lại thay
đời như giấc mộng
Được, mất, thành, bại bỗng chốc hoá hư không
Mới nhìn lại thấy mình làm ước mong
Để giờ đây nó trở thành mong ước!
Đời là thế nào ai
biết được
Nên giờ ta đau khổ thế này đây
Sợ rằng mai trở về với gió mây
Chẳng biết ai sẽ vì ta mà khóc!.
|
NN nhận tem rồi nè TT ơi
Trả lờiXóanói đến đời không biết trước được đâu
đời gian khó, nên đừng sợ khó
hay vui lên mà, ôi số phận trời cho.
===
vui nhé bạn ơi
Hiiiiiiiii.....Cám ơn NT đã cho 1 lời khuyên thật ý nghĩa....cám ơn bạn đã đến thăm Trang....
XóaMĐ ghé thăm Trang nè, bài thơ hay quá em ơi, Anh chúc em trưa vui nhá,em ơi cài chỗ psot hình đi em anh sang mấy nhà thấy em ạ
Trả lờiXóaDa, anh đã có hình rồi mà....hình minh họa của anh là con chim vàng nền xanh đó anh Minh Đông...
XóaĐến thăm TUYET TRANG đây .
Trả lờiXóaGiữa bão tố cuộc đời ngang trái
Ta vững vàng chèo lái đến tương lai
Chúc bạn của tui vui khỏe
Xin cám ơn Long Giang.... Trang được LG khuyến khích và cho Trang thêm sức mạnh của niềm tin, để có thể vượt qua giông tố cuộc đời này...
XóaĐã quen sống với kiếp đời đơn lạnh
Trả lờiXóaChẳng biết rằng phận số sẽ về đầu
Tâm hồn ta là một chuỗi âu sầu
Lắm mơ mộng để giờ đây tuyệt vọng!
Xin chào anh Hồng Chiến....rất vui anh đến thăm....buổi tối vui anh nhé!...
XóaNếu có lần, bỗng dưng em muốn khóc
Trả lờiXóađừng ngại ngần hãy gọi cho tôi
tôi không hứa sẻ làm bạn cười
nhưng tôi... người khóc khóc chung với bạn...( thơ mượn)
***
Đời người sẻ nhiều lần vận hạn
quan trọng là đừng quá mơ xa
phải nhớ rằng ta vẫn là ta
dẫu đà cao hay những khi xuống dốc.
***
Em gái hởi ! tội gì đơn độc
ra ngoài kia còn lắm nguồn vui
đi shopping ,du lịch mát trời
quên thế sự buồn vui quá khứ...
***
Đã khổ nhiều, giờ yêu mình chứ!
tút dung nhan rạng rở lên đời,
ngồi xe sang kiêu hãnh em cười
bao quân tử ...ngẩn người...xin được khóc!
hihihi..lúa xin ghẹo vài câu làm quen giao lưu TRANG NHÉ!
Nếu có lần, bỗng dưng em muốn khóc
Xóađừng ngại ngần hãy gọi cho tôi
tôi không hứa sẻ làm bạn cười
nhưng tôi là niềm an ủi lớn...
Trang chọn câu đầu của anh Hai Lúa nhé.....Trong đời em cần có người cho em mượn đôi bờ vai vững chắc anh ạ!....Trang không có mơ cao xa gì đâu!.....
Thơ em viết với nhiều trăn trở...
Trả lờiXóaanh vô tình rơi vỡ mất một trang.
Và ngoài kia lác đác lá vàng.
Như muốn nói...:" có thu tàn...mới có đông sang...:".
.......................minhngoc........
Em mơ một lối thu tình
XóaSương mù lãng đãng bóng hình người xa.
Em ngồi mõm đá bâng khuâng
Lá vàng…sương trắng rất gần…rất xa.
...........................Tuyết Trang................
Ta còn sống ta còn đời /
Trả lờiXóaTa khỏe ta sẽ ở nơi bình thường /
Đời mình ta phải mến thương /
Cần mẫn chăm chỉ đo lường ít thôi /
Con người định đoạt số trời /
Làm nhiều ăn ít chơi vơi cõi lòng /
Làm ít ăn nhiều lông nhông /
Đừng có suy nghĩ chờ mong quá nhiều /
Sự đời nhiều lúc trớ trêu /
Cũng là vạn vật sớm chiều chuyển xoay /
‘Bất biến ứng vạn biến’hay /
Bác Hồ đã nói đến nay vẫn dùng./
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
Trả lờiXóaGẦN NHAU THÌ ÍT CHIA LY THÌ NHIỀU...
HIIIIIIIIIIII...... THĂM EM VÀ CHÚC BÌNH AN EM NHÉ....
Chỉ muốn lang thang tìm một vùng cây lá
XóaThả giấc ngủ vùi quên tạm những nức nở xa xôi...
Trang xin chào anh MRC....chúc anh luôn luôn có niềm tin vững chắc chính bản thân mình để vượt qua sóng gió cảu cuộc đời anh nhé....
Tuyết trang ơi xin đừng buồn nhé
Trả lờiXóaNgày em " về " anh sẽ khóc em
Anh ôm hoa đến bên mộ lặng im
Nguyện cầu đưa em về tiên giới
Ngày ấy sẽ còn lâu mới tới
Mình dắt tay nhau đi nột đoạn đời
Dù êm đềm hay bão tố mưa sa
Ngày ngày vịn câu thơ vui sống...